Vợ yêu (Ngày 15/08/2012 10:08:53 - Gửi bởi: Hà Trọng Khánh - Địa chỉ: Gò Vấp - Điện thoại: 0933305375 )
VỢ YÊU
Vợ là cái khoá không dây
Không xiềng, không xích, lòng này khó đi
Vợ là nét chữ không ghi
Nhưng mang nỗi nhớ dễ gì mà quên
Vợ là ca khúc không tên
Bay theo nốt nhạc, hát lên tiếng lòng
Vợ là cốc nước giếng trong
Dịu ngay cơn khát giữa dòng thời gian
Vợ là một chiếc quạt nan
Tạo nên cơn gió xoá tan oi nồng
Đôi khi lại nổi cơn giông
Sấm vang chớp giật nhìn trông hãi hùng
Suy đi nghĩ lại cho cùng
Vợ là tia nắng giữa vùng giá băng
Vợ là vầng sáng đêm trăng
Là hình bóng của chị Hằng trong tim
Nhiều khi lúc nổi lúc chìm
Nhưng luôn hòa quyện nỗi niềm cùng ta
Vợ yêu là một món quà
Trời cao ban tặng cho ta suốt đời
Hà Trọng Khánh
Duyên phận (Ngày 15/08/2012 09:08:09 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội```````` - Điện thoại: 0983410548)
DUYÊN PHẬN
Em về nơi ấy xa xôi
Để anh thương nhớ cả đời về nhau
Ông Trời còn có Mưa Ngâu
Con tim hai đứa nát nhàu bấy nay
Trời se, trời buộc duyên may
Sao không buộc nổi duyên này hai ta
Trèo lên cây bưởi hái hoa
Biết em đậu bến người ta mất rồi
Rỗi hờn chi nữa người ơi
Em về bên ấy bồi hồi lòng anh
Mưa Ngâu lất phất giọt tình
Cái duyên, cái phận chúng mình đành xa
Lương Điền
Chia xa (Ngày 15/08/2012 01:08:30 - Gửi bởi: ĐẠI LỘC - Địa chỉ: 87 Thùy Vân TP Vũng Tàu - Điện thoại: 0937490919)
CHIA XA
Canh tàn xé nát đêm thâu
Rót ly rượu đắng - Chia bầu men cay
Còn riêng ta giữa chốn này
Uống đi em nhé cùng say mộng đời
Ly chạm ly - Giọt đầy vơi
Trăm năm bồi lỡ cõi người đa đoan
Một mai duyên trót lỡ làng
Còn chăng một chút muộn màng thế thôi
Men vừa thắm - Rượu mềm môi
Thì thầm trăng gió dạm lời ái ân
Đã nghe chăn gối phân trần
Niềm thơ giấc muộn lựa lần cuộc vui
Dỗi chi đêm sắp cạn rồi
Ngập ngừng mỗi bước - ngậm ngùi chia xa
Đầu non thẹn bóng trăng tà
Xót đêm nay nữa - Tình xa vắng tình
Đại Lộc
(CN CLB UNESCO VH - ĐA VN /BR-VT)
Ngõ nhỏ ngày xưa (Ngày 14/08/2012 07:08:14 - Gửi bởi: Đặng Hữu Lượng - Địa chỉ: Soos9 A7 Vạn my Ngô Quyền Hải phòng - Điện thoại: 0313751378 )
NGÕ NHỎ NGÀY XƯA
Đi về con ngõ bình yên
Đây rồi xóm cũ - nỗi niềm đầy vơi
Nhớ con ngõ ấy một thời
Thân quen bởi có một người tôi thương
Đời nghèo dấn bước dặm trường
Nay về thăm lại con đường quanh queo !
Vẫn lô nhô mái nhà nghèo
Rêu phong ẩm mốc, gió heo hắt luồn !
Cầm lòng nước mắt vẫn tuôn
Căn nhà còn đấy - lòng buồn miên man
Con ngõ giờ không có Nàng
Ngập đường lá rụng, nắng vàng phôi pha !
Em ơi có hiểu lòng ta
Vắng Em ngõ ấy hóa ra ngõ buồn !...
Đặng Hữu Lượng
Thăm mẹ (Ngày 14/08/2012 07:08:37 - Gửi bởi: Đỗ văn Quỳnh - Địa chỉ: đại diên vùng miền LB Hòa Bình - Điện thoại: 0915804936)
THĂM MẸ
Con về thăm mẹ chiều nay
Quanh co đèo dốc lay phay gió lùa
Lưng còng, tóc bạc, nắng mưa
Một thời vất vả sớm trưa, tảo tần
Mẹ ơi! đời có mùa xuân
Mẹ đâu có hưởng, để phần các con
Thủy chung một tấm lòng son
Thờ chồng, nuôi dậy đàn con nên người
Nhăn nheo, móm mém Mẹ cười
Hằn lên mắt Mẹ một đời gian truân
Câu thơ cóp nhặt xếp vần
Kính dâng lên Mẹ mùa xuân, cuộc đời
Tâm Thanh
Đâu rồi (Ngày 13/08/2012 11:08:06 - Gửi bởi: Vũ lựu - Địa chỉ: 2/245 Đường Xuân Đỉnh Từ Liêm Hà Nội - Điện thoại: 01277456569)
ĐÂU RỒI
Đâu rồi câu hát à ơi
Rặng tre nghiêng bóng cho tôi đi về
Đâu rồi tiếng sáo say mê
Cánh diều thư thái tràn trề bình yên
Đâu rồi những buổi hoàng hôn
Cánh cò hối hả làm mềm trời mây
Đâu rồi nắng quái gắt gay
Và câu ca với vơi đầy nhớ thương
Đâu rồi ánh mắt vấn vương
Cho tôi trở lại con đường xưa yêu
Vũ Lựu
Nhớ thày cô (Ngày 12/08/2012 09:08:15 - Gửi bởi: TRẦN TRỌNG CHU - Địa chỉ: 6/9A NGUYỄN DU, PHƯỜNG 1, TP. VŨNG TÀU - Điện thoại: 0933972791)
NHỚ THÀY CÔ
Ví như nghề lái đò ngang
Thầy đang dạy dỗ cả đàn học sinh
Chiến tranh cũng như hòa bình
Suốt đời tận tụy hy sinh đưa đò.
Vì một cuộc sống tự do
Vì đàn em nhỏ đưa đò mãi thôi
Đến nay thầy đã già rồi
Các em cũng đã thành người vẻ vang.
Nhớ lại những chuyến đò ngang
Ơn thầy, nghĩa bạn chứa chan bồi hồi
Đi theo trọn kiếp con người
Hình thầy, bóng bạn ngời ngời sáng soi.
Trần Trọng Chu
Nguyện ước (Ngày 12/08/2012 09:08:15 - Gửi bởi: Thanh Tùng - Địa chỉ: 1618B, đường 30/4, Phường 12, TPVT - Điện thoại: 0909701616)
NGUYỆN ƯỚC
Vũng Tàu nhạt nắng có em
Gió hong sợi tóc khát thèm có anh !
Chiều nay gió lặng biển xanh
Khuya về ngắm biển trăng thanh soi đường
Hỡi ai xuôi ngược muôn phương
Vũng Tàu biển hẹn nẻo đường có nhau !
Ngược xuôi Bãi Trước Bãi Sau
Biển mênh mông thế nhuộm màu thời gian
Mi cong liễu rũ hai hàng
Men tình còn đọng môi nàng môi anh !
Lời vàng thỏ thẻ yến oanh
Yêu nhau từ thuở tóc xanh bạc đầu !
Xin cao xanh chứng nhiệm màu
Lòng thành nguyện ước bên nhau trọn đời
Thanh Tùng
Lời ru yêu thương (Ngày 12/08/2012 09:08:21 - Gửi bởi: Vũ khác Nhượng - Địa chỉ: 106/176 Đường Xuân Đỉnh Hà nội - Điện thoại: 0437501567)
LỜI RU YÊU THƯƠNG
À ơi tiếng gió năm nào
Tre làng ngả bóng xôn xao trưa hè
Lời ru mẹ hát, con nghe
Lớn lên quyện với tiếng ve nao lòng
Tuổi thơ chạy nhảy trên đồng
Lời ru cao vút tầng không: sáo diều.
Ngọt ngào là tiếng em yêu
Ru anh sâu đậm bao điều ước mơ
Ru anh bằng những vần thơ
Ru anh bằng trái tim chờ đợi nhau
Lời ru của mối tình đầu
Xốn xang đến tận tóc mầu hoa râm
Lời ru nặng nghĩa trăm năm
Một đời sáng tựa trăng Rằm đêm Thu
Lời ru quyện với lời ru
Ngọt ngào hương cốm trong như tiếng đàn
Xôn xao tựa tiếng gió ngàn
Tháng năm ru giữa muôn vàn ái ân
Lời ru, ru cả ngàn lần
Vẫn là vẹn nghĩa trăm năm cuộc tình
Vũ Khắc Nhượng
HV CLB thơ Xuân Đỉnh
Thầm yêu (Ngày 12/08/2012 08:08:16 - Gửi bởi: Vũ Mạnh Đoan - Địa chỉ: CLB thơ Sông Ninh -Trực Ninh -Nam Định - Điện thoại: 03503882455)
THẦM YÊU
Gần mà vẫn cứ ... xa xôi
Mỗi lần gặp, lại làm tôi sững sờ !
Khát khao tôi đợi, tôi chờ
Bâng khuâng từng phút, từng giờ dõi theo...
Thầm yêu - chẳng thể nói yêu
Con thuyền dời bến, cánh diều đứt dây
Vôi nồng quyện lá trầu cay
Mà người đấy với tôi đây ...xa vời !
Vũ Mạnh Đoan
Lá Xanh –Lá vàng (Ngày 12/08/2012 08:08:41 - Gửi bởi: Phạm Thị Mai Khoa - Địa chỉ: thuhanoimk@gmail.com - Điện thoại: thuhanoimk@gmail.com)
LÁ XANH - LÁ VÀNG
Lá xanh tựa một kiếp người
Sáu mươi năm vẫn ngời ngời sắc xuân
Bình minh rạng rỡ hồng trần
Gom bao tinh túy trong ngần hiến dâng
Lá xanh một khúc thơ ngân
Vàng thêm chút nữa ái ân trọn tình
Hòa trong khúc nhạc ru mình
Đối vòng luân sắc hữu tình vàng xanh
Cho đi một kiếp phong trần
Thảnh thơi lặng xuống nhường phần thanh cao
Lá vàng thấm luật nhiệm màu
Vu vi cũng tự kiếp nào trả vay
Mượn đời một chút xanh này
Truân chuyên sáu chục năm rày mà thôi
Cháu con – hưởng lộc xanh đời
Vần thơ chưa khép – nụ cười an nhiên./.
Mai Khoa 3/7/2012
Nhớ (Ngày 11/08/2012 11:08:24 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Dân - Địa chỉ: Diễn Ngọc-Diễn Châu-Nghệ An - Điện thoại: 01678 697 206)