Thứ tư, 08/05/2024,


 
  Mưa ngâu (Ngày 19/08/2012 10:08:25 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội```````` - Điện thoại: 0983410548)

MƯA NGÂU

 

Sập sùi tháng bảy mưa ngâu

Muốn trần gian được nhớ nhau như mình

Một năm chờ đến cuộc tình

Hẹn hò, hò hẹn để rình mưa ngâu

Trăn nỗi nhớ, vạn gánh sầu

Ngưu Lang, Chức Nữ gặp nhau thỏa lòng

Bỗng tuôn nước mắt ròng ròng

Chợt mưa, chợt nắng chờ mong giãi bày

Lúc thì mưa bụi mưa bay

Lúc thì trút xuống ra tay dỗi hờn

  * 

Mưa ngâu, mưa...cứ chập chờn

 

Lương Điền

  Cái Bè quê em (Ngày 19/08/2012 10:08:57 - Gửi bởi: Lê Ngũ Nam Phong - Địa chỉ: Cái Bè-Tiền Giang - Điện thoại: 01234563713)

CÁI BÈ QUÊ EM

Quê em tên gọi Cái Bè

Có sông Cái Cối xuồng ghe dập dìu

Phù sa bồi đắp phì nhiêu

Bốn mùa cây trái phủ đều quanh năm

Cùng nhau ta đến một lần

Du thuyền bến đậu bóng bần ven sông

Trên bờ xoài bưởi mênh mông

Mình đi rảo bước một vòng quê hương

Ổi dừa cam quít ngộp vườn

Thò tay ngắt trái ven đường tòn ten

Chưa ăn bụng đã nghe thèm

Cành cây nũng nịu- nhìn xem tuyệt vời

Lê Ngũ Nam Phong

  Em về xứ sở vàng đen (Ngày 19/08/2012 09:08:23 - Gửi bởi: Đồng Bác Kế - Địa chỉ: Phường Nam Bình, Thành phố Ninh Bình - Điện thoại: 0915303016)

EM VỀ XỨ SỞ VÀNG ĐEN

Em về xứ sở vàng đen

Hôm nay nô nức vai chen vai người

Cẩm Phả ơi khác lắm rồi

Dọc đường mười tám bồi hồi xốn xang.

 

Đây rồi Cọc Sáu mỏ than

Đây rồi Cọc Bẩy, nhà sàng Cửa Ông

Hải âu chao cánh lượn vòng

Xe công nhân đã lên tầng vào ca.

 

Chợ chiều Cẩm Phú đầy hoa

Người đi quần lượt áo là vui tươi

Em lạc vào giữa dòng người

Bao nhiêu ánh mắt nụ cười hân hoan.

 

Đèn lên ôi thật ngỡ ngàng

Bái Tử Long hệt như ngàn sao sa

Phố phường rực rỡ cờ hoa

Bước đi mà vẫn ngỡ là đang mơ!

 

Đồng Bác Kế

 

  GỞI ANH LÍNH ĐẢO (Ngày 19/08/2012 12:08:37 - Gửi bởi: Trần Toàn - Địa chỉ: 62-Ngô Thì Ngậm,Quận Liên Chiểu,Thành Phố Đà Nẵng - Điện thoại: 01266870586)

        

GỬI ANH LÍNH ĐẢO

   Chào anh, người lính Trường Sa,

Ngày đêm giữ đảo cách xa nghìn trùng

       Các anh vì nước một lòng

Đầu sóng ngọn gió canh chừng biển khơi

         Gian nan vất vả trong đời,

Chắc tay súng giữ biển trời Việt Nam.

       Đất liền cùng đảo quyết tâm

Xây Trường Sa đẹp, ngàn năm vững bền.

     Cùng nhau góp đá nhanh lên,

Đồng tâm hiệp lực, xây nên pháo đài.

    Nước ta chín mươi triệu người

Sẵn sàng gìn giữ biển trời quên hương.

    Vì nước không tiếc máu xương

Gởi anh lính đảo tình thương đất liền.

    Chúc anh khỏe, vững lòng tin

Quyết tâm bảo vệ chủ quyền Việt Nam.

 Trần Toàn

  Nhớ ngày giỗ mẹ (Ngày 18/08/2012 11:08:20 - Gửi bởi: Đinh Xuân Chi - Địa chỉ: Thôn Trung Xuân Đỉnh Từ Liêm Hà Nội - Điện thoại: 0986269932)

 

 NHỚ NGÀY GIỖ MẸ

Mẹ sinh con ở trên đời

Ngọt dòng sữa, tiếng ru hời ầu ơ

Nhớ khi con tuổi còn thơ

Liêu xiêu bóng mẹ bên bờ "Vạc"* quê

Mẹ nâng từng bước con đi

Dịu dàng lời nói mỗi khi con buồn

Thương con, lo lắng mẹ luôn

Thân gầy chẳng ngại mưa nguồn, bão giông

Cuộc đời mẹ lắm long đong

Nghĩa, Tình, Trung, Hiếu mẹ mong giữ tròn

Hòa cùng nhân ái cháu, con

Hôm nay ngày giỗ, thiêng khôn mẹ về

Đinh Xuân Chi

*(Đầm Vạc thuộc tỉnh Vĩnh Phúc bây giờ)

 

  Cây đa đầu làng  (Ngày 18/08/2012 05:08:06 - Gửi bởi: hoàng xuân đổng  - Địa chỉ: 31/8 đỗ hành p Đông Sơn TPTH - Điện thoại: 01246310545)

CÂY ĐA ĐẦU LÀNG

Mấy chục năm đã đi xa

Hôm nay về lại gốc đa đầu làng

Chứng nhân lịch sử huy hoàng

Còn bao mảnh đạn dắt ngang thân cành

Xum xuê đời vẫn tươi xanh

Miếu thần canh giữ yên lành cho dân

Trưa hè rợp mát nghỉ chân

Từng đàn chim sáo trong ngần hót vang

Ai đi xa cũng nhớ làng

Nhớ cây đa vẫn hiên ngang đêm ngày

Lá như là những bàn tay

Rì rào khúc nhạc như ngày ra đi

Chia tay đa nói những gì

Mà nghe như tiếng thầm thì - quê hương

Hoàng Xuân Đồng

  Thu phiêu bồng... (Ngày 18/08/2012 04:08:22 - Gửi bởi: Lê Ngọc Kỳ ( Ngọc Ly Kim) - Địa chỉ: tp : Werdau (CHLB Đức) - Điện thoại: +4915203928127)

http://1.bp.blogspot.com/-Af5CcHh1GEg/T0IYtxN5DsI/AAAAAAAAGHQ/0s8Tv80c7gw/s320/1271298309-nhat-ki-ngoai-tinh-1.jpg

THU PHIÊU BỒNG

Thương nhau gửi tặng vần thơ
Cầm tay...rồi để em chờ đến nay
Hạ đi nỗi nhớ hao gầy
Thu về vàng úa cỏ cây đất trời
Hẹn thề rồi lại đôi nơi
Xa lòng cách mặt rối bời tâm can
Lưả tình còn mãi chưa tàn
Hồn bay theo gió chiều tan nát chiều...
Tiếng ai gọi giưã cô liêu ?
Phải người năm ấy đã liều cầm tay ?
Em về gom nắng cuối ngày.
Đốt tương tư thả vào mây phiêu bồng...

09.08.2012
Ngọc Ly Kim

  Ký ức Huế (Ngày 17/08/2012 10:08:44 - Gửi bởi: Trần Văn Toàn - Địa chỉ: 62-Ngô Thì Ngậm,Quận Liên Chiểu,Thành Phố Đà Nẵng - Điện thoại: 01266870586)

KÝ ỨC HUẾ

 Bâng khuâng nhặt sợi nắng chiều,

Kết thành hoa tặng người yêu học trò.

Trăng lên đẩy nhẹ con đò,

Vàng lăng tăng sóng, câu hò Huế thương.

Nghiêng vành nón, ngã bóng đường

Phất phơ áo tím cổng trường năm xưa.

Theo em, chân bước dưới mưa

Câu thơ viết dở, vẫn chưa thành lời.

Nhìn tôi, em nhoẻn miệng cười.

Để tôi nhớ mãi dáng người Huế ơi.

 Trần Toàn

Bút danh: Việt Ái

  Về với anh (Ngày 17/08/2012 09:08:50 - Gửi bởi: Lê Sỹ Vượng. - Địa chỉ: 1/25 Nguyễn Hiền Tp Nam Định - Điện thoại: 0915039863)

          

          VỀ VỚI ANH               

Em đừng kể những nỗi đau

Bể dâu ai chả cho nhau…có  lần

Đi qua cát bụi phong trần

Về anh theo bước dặm lần mây xanh

 

Em rằng thu lá rời cành

Hay chăng mùa đến còn xanh…úa vàng

Thôi quay ngược gót lang thang

Về anh dạo bước thu vàng hút heo

 

Em rằng khô suối ngừng reo

Hay chăng mùa đến nước theo…cạn dần

Thôi không quay ngược bước chân

Về anh dặm trở xa dần…dần xa.


 Lê Sỹ Vượng.

  Quê xưa (Ngày 16/08/2012 08:08:53 - Gửi bởi: Đỗ văn Nẵm - Địa chỉ: 14/60/333 Đường Xuân Đỉnh Từ Liêm Hà Nội - Điện thoại: 01686323948)

 QUÊ XƯA

Thuở xưa trăng sáng sân đình

Cây đa, giếng nước, chung tình trước, sau

Cảnh nhà mái rạ, hàng cau

Gáo dừa, chum nước đượm màu rêu xanh

Đường làng uốn khúc lượn quanh

Lối mòn giữa vạt cỏ xanh mịn màng

Ẩn sâu trong lũy tre làng

Đơn sơ xóm nhỏ, xốn xang ta, mình

Mà sao thắm đượm nghĩa tình

Nước thơm nụ vôi, ấm sành có nhau

Chiều tà bóng ngả mái sau

Gái, trai gập gỡ, trao câu hẹn hò

Trăng lên ta đợi, mình chờ

Bình minh ta nhớ, mình ngơ ngẩn lòng

Tình say gió nội hương đồng

Mát thơm hương lúa, mặn nồng hương quê

 Đỗ Văn Nẵm

  Nét quê (Ngày 16/08/2012 07:08:54 - Gửi bởi: Nguyễn Quang Huỳnh - Địa chỉ: 11/28 Bình Đường 1, An Bình, Dĩ An, Bình Dương  - Điện thoại: Bình Dương )

NÉT QUÊ

Người quê chân chất dịu dàng

Làng quê yên ả mấy hàng dậu thưa

Đồng quê hai vụ chiêm mùa

Mùa nào thức ấy nắng mưa thuận hoà

 

Sân đình rợp mát bóng đa

Đình chùa cổ kính thật là tôn nghiêm

Mấy em thôn nữ dịu hiền

Áo nâu, má núm đồng tiền cười xinh

 

Người quê trọn nghĩa vẹn tình

Vui, buồn chia sẻ có mình có ta

Thuỷ chung ngay thẳng hiền hoà

Mộc mạc chẳng chút điệu đà phấn son

 

Nắng mưa không thể phai mòn

Nét quê vẫn đẹp, vẫn giòn như xưa.

  

Nguyễn Quang Huỳnh

   

  Em đã lấy chồng  (Ngày 15/08/2012 04:08:41 - Gửi bởi: Hoàng Xuân Đổng - Địa chỉ: 31/8 Đỗ Hành p Đông Sơn TP Thanh Hóa - Điện thoại: 01246310545)

EM  ĐÃ LẤY CHỒNG

Thế là em đã lấy chồng

Anh còn lẻ bóng đứng trông đời chiều

Một thời ta đã thương yêu

Say câu quan họ, cánh diều căng giây

Em đi trăng cũng héo gầy

Đường xưa bách bộ cỏ may khóc thầm

Gió đưa tóc xỏa non bồng

Thoảng hương hoa bưởi mà lòng anh say

Đã bao kỷ niệm đong đầy

Ai làm ta phải đứt giây duyên tình

Còn đâu trúc đứng bên đình

Cõi lòng tan nát một mình -không em

Hoàng Xuân Đổng

Trước tiên Trước Trang [505 ,506 ,507 ,508 ,509 ,510 ,511 ,512 ,513 ,514, 515 ,516 ] Tiếp  Cuối cùng