Vẫn là gối mộng đề thơ
Thế nên mơ cũ phạc phờ - đành thôi !
Vui gì ?
Bến bỏ thuyền trôi
Sương đêm trĩu nặng , mù khơi tháng ngày
Hương lòng nhóm gửi ai đây ?
Lời thơ lạc giữa mỏng dầy - thế nhân
Lao xao...
Mấy hạt trong ngần
Mưa rơi cho đóa Cúc Tần - lao xao.
TiCa
Sân Trường Mùa Thu. (Ngày 28/08/2012 03:08:36 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Dân - Địa chỉ: Diễn Ngọc-Diễn Châu-Nghệ An - Điện thoại: 01678 697 206)
SÂN TRƯỜNG MÙA THU.
Hạt mưa ướt đẫm sân trường
Tiếng ve tan lạnh nhuộm vàng lá rơi
Chợt về cơn gió lả lơi
Mây quàng sợi nắng bầu trời đung đưa
Rung rinh cành lá non tơ
Lối vào trường phượng xoè ô đón người
Kìa năm học mới đến rồi
Sân trường bỗng ngập tiếng cười xanh thu.
Nguyễn Quốc Dân
Kính mẹ ngày lễ vu lan (Ngày 28/08/2012 12:08:30 - Gửi bởi: Tô Minh Yến - Địa chỉ: 646 Le Quang Định,P1,Gò vấp - Điện thoại: 0932334311)
KÍNH MẸ NGÀY LỄ VU LAN
Trắng màu mái tóc mẹ phai
Con ngồi nhớ lại những ngày xa xưa
Những ngày gió bão nắng mưa
Mẹ còn gồng gánh sớm trưa nhọc nhằn
Mắt mẹ yếu tay chai sần
Suốt cuộc đời mẹ gánh oằn áo cơm
Nuôi đàn con trẻ sớm hôm
Lưng còng mẹ gánh - tiếng thơm ở đời
chưa bao giờ mẹ nặng lời
Thương con mẹ chỉ nói lời dịu êm
Con chín đứa - một nỗi niềm
cha con bệnh nặng mẹ thêm bội phần
Lo toan vất vả nhọc nhằn
Sáng lo nương rẫy tối nằm nghĩ suy
Bao áo đẹp mẹ bán đi
Cho cha có thuốc con thì được no
Nhà nghèo đói lạnh co ro
Con thề khôn lớn gánh lo ngọc nhằn
Cho cuộc sống bớt khó khăn
Cho cuộc đời mẹ thêm phần ấm no
Nhưng nay con được nhà to
Mẹ còn đâu nữa dặn dò trước sau
" Con ơi, con lớn cho mau
Cuộc đời khổ cực gắng trau học hành
Cho nên danh phận rành rành
Khi mà lập thất giữ thanh tiếng nhà
Yêu chồng kính hiếu mẹ cha
Mẹ thà có thác cũng là an tâm.."
Mẹ ơi, giỗ mẹ mỗi năm
Con về bên mẹ lâm thâm khấn nguyền
Hồn mẹ nơi chốn cửu tuyền
Nhìn về con cháu mẹ yên tấm lòng
Đời mẹ cũng ví như sông
Hiền hòa nhân hậu đục trong rỏ ràng
Kính mẹ ngày lễ Vu Lan
Con cầu cho mẹ tâm an tịnh nhàn
Thoát khỏi kiếp sống lầm than
Theo chân đức phật niết bàn mẹ an!
Tô Minh Hiến
ĐẾN VỚI BẠN THƠ (Ngày 27/08/2012 11:08:01 - Gửi bởi: Đỗ văn Nẵm - Địa chỉ: 14/60/333 Đường Xuân Đỉnh Từ Liêm Hà Nội - Điện thoại: 01686323948)
ĐẾN VỚI BẠN THƠ
Từ trong sâu thẳm lòng mình
Chắt chiu, dành dụm để tình cho thơ
Tình yêu đâu phải tình cờ
Với thơ chẳng có bến bờ nào ngăn
Đến đây gặp gỡ thi nhân
Tìm nơi tri kỷ, gieo vần hàn huyên
Mong sao gập đươc bạn hiền
Khơi trong, gan đục chẳng phiền lòng nhau
Để thơ chắp nối nhịp cầu
Ái ân xin được bắt đâu từ đây
Đỗ văn Nẵm
(Ngày 27/08/2012 11:08:08 - Gửi bởi: Hoàng Xuân Đổng - Địa chỉ: 31/8 Đỗ Hành P Đông Sơn TP Thanh Hóa - Điện thoại: 01246310545)
CHỜ ĐÒ
Phận nghèo đắm cả ước mơ
Mãn chiều tìm chẳng được câu thơ tình
Nhác trông xa một bóng hình
Trộm nghĩ lòng mình nên chẳng dám thưa
Ngại ngùng sớm nắng chiều mưa
Bông hồng mở lối gai thưa hay dầy
Những mong lỡ chuyến đò đầy
Cùng ta ngồi lại nơi đây chờ đò
Hoàng Xuân Đồng
Diễn đàn luc bát (Ngày 27/08/2012 10:08:03 - Gửi bởi: Kiều Huệ - Địa chỉ: CLB lucbatsaigon - Điện thoại: 0907160178)
TRỞ VỀ
Trời chiều dịu nắng đường đê
Dừng chân phiêu lãng, quay về bến xưa
Gió xa nhè nhẹ thổi đưa
Hàng cây râm mát bóng dừa bên ao
Giờ như một giấc chiêm bao
Trở về thôn cũ nôn nao trong lòng
Tìm người thương nhớ hằng mong
Thuyền tình đã bước sang sông ngỡ ngàng
Nhìn con bướm trắng bay ngang
Giậu mồng tơi đổ bẽ bàng phút giây
Đành lòng ta lại trắng tay
Chiều tàn rơi rụng tháng ngày bơ vơ...
Kiều Huệ
Sáng nay...Thu (Ngày 27/08/2012 06:08:39 - Gửi bởi: Lê Ngọc Kỳ ( Ngọc Ly Kim) - Địa chỉ: tp : Werdau (CHLB Đức) - Điện thoại: +4915203928127)
SÁNG NAY...Thu
Chim về ríu rít hát ca.
Sáng nay nắng đến vỡ òa...Thu sang.
Vườn sau lá rụng khẽ khàng.
Trước sân ong bướm mơ màng vờn hoa.
Gió đi hoang chẳng về nhà.
Mây còn mắc võng đêm qua ngủ vùi.
Ta ngồi thả nhớ tìm vui.
Có nàng qua ngõ mỉm cười vu vơ...
Hình như cô có ai chờ.
Để Thu rơi rụng vần thơ...nửa chừng.
21.08.2012 Ngọc Ly Kim
Thơ viết về Tam Đảo (Ngày 27/08/2012 04:08:49 - Gửi bởi: Đồng Bác Kế - Địa chỉ: Phường Nam Bình, Thành phố Ninh Bình - Điện thoại: 0915303016 )
GẶP NHAU Ở TAM ĐẢO
Cùng lên Tam Đảo chiều nay
Một ngày Đông giá mây bay trắng trời
Thiên Nhị ơi! Máng Chỉ ơi!
Thạch Bàn ơi hỡi! Cõi người? Cõi tiên?
Cùng nhau nổi lửa trại lên
Giao lưu nhảy múa thâu đêm hát cười
Dốc bầu tâm bạn ơi
Bập bùng ánh lửa ta ngồi đọc thơ.
Trong thơ có rượu có mơ
Nướng khoai, nướng sắn, nướng ngô thơm lừng.
Say trong ánh lửa tưng bừng
Nơi đây Tam Đảo đã từng quen nhau.
Sáng lên Đền Mẫu nguyện cầu
Hai ta ý hợp tâm đầu dài lâu
Xuống thăm thác Bạc nhiệm mầu
Tay trong tay bước lần đầu sánh vai!
TRỜI MÂY TAM ĐẢO
Đây rồi Tam Đảo mây trôi
Dưới chân, thung lũng núi đồi trắng phau
Rừng cây bát ngát xanh mầu
Núi cao núi thấp ngang đầu nhấp nhô!
Hải Đường Vàng, Đỏ như mơ
Đỗ Quyên, Hoàng Thảo mờ mờ trong sương
Thông xanh cao vút trời vươn
Hương hoa ngào ngạt dọc đường lãng du.
Suối reo, thác Bạc, sương mù
Vào thăm Đền Mẫu, chiều u tịch buồn.
Trở về thị trấn mờ sương
Lâng lâng lòng bỗng nhẹ dường như ru.
Vườn đồi xanh ngát su su
Thông nhè nhẹ gió vi vu tuyệt vời!
Tam Đảo ơi! Vĩnh Phúc ơi!
Xa rồi vẫn mãi ngọt mời trong nhau!
Đồng Bác Kế
Bằng lăng (Ngày 27/08/2012 12:08:00 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Dân - Địa chỉ: Diễn Ngọc-Diễn Châu-Nghệ An - Điện thoại: 01678 697 206)
BẰNG LĂNG.
( Tặng nữ sỹ Bằng Lăng-TP HCM)
Bằng Lăng ngày ấy em trồng
Nụ hoa hé đón nắng hồng ban mai
Duyên tơ e ấp bao ngày
Rung xoè cánh tím chuốc say nắng hồng!
CHUYỂN GAM MÀU
( Nghe tin Nữ Sỹ có ý định đi tu)
Bằng Lăng đã chuyển gam màu
Tím xưa nay hoá lam đầu lẫn thân*
Cửa chùa anh đứng tần ngần
Phấn son một bịch tay mân mê hoài
Trong chùa nhịp mõ rối bời
Chợt con Tu Hú sặc cười...kẻ tu!
Nguyễn Quốc Dân
* Đi tu phải cạo trọc đầu, nhìn xa giống áo màu lam Ni Cô khoác!
Thu hiền dịu (Ngày 27/08/2012 11:08:57 - Gửi bởi: Đỗ Thu Yên - Địa chỉ: Hà Nội - Điện thoại: 01636689629)