Thứ năm, 09/05/2024,


 
  Cách mạng mùa thu (Ngày 01/09/2012 08:09:53 - Gửi bởi: Bùi Văn Thanh - Địa chỉ: TP Vĩnh yên - Vĩnh phúc - Điện thoại: 0982345096)

CÁCH MẠNG MÙA THU


Mồng hai
tháng chín
45
Nước nhà độc lập
muôn năm vang rền

Việt Nam
vững bước
tiến lên
Non sông gấm vóc
xây trên xác thù

Con đường
cách mạng mùa thu
Đập tan
quét sạch
mây mù xâm lăng

Miền núi
cho đến
đồng bằng
Quê hương giàu đẹp
người hằng trông mong

Hôm nay
nức nở
trong lòng
Nhớ về kỷ niệm
thành công rạng ngời

Việt Nam ta đó tuyệt vời
“Tự do- Độc lập” muôn đời rạng danh

29/8/2012

Bùi văn Thanh

  Mong mẹ về (Ngày 31/08/2012 09:08:26 - Gửi bởi: Đỗ Lương Điền - Địa chỉ: 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội````````  - Điện thoại: 0983410548 )

MONG MẸ VỀ 

(Viết nhân cúng Tết Vu lan )


Mẹ đi mấy chục năm rồi

Chúng con vấn nhớ những lời mẹ răn

Mỗi lần có dịp về thăm

Thắp hương phần mộ nơi nằm mẹ tôi

Trải bao nắng gió mưa rơi

Lâng lâng con vẫn nhớ nơi mẹ nằm

Cha đi mới được vài năm

Mình mẹ vất vả lo chăm cửa nhà

Mệnh đời sao cưỡng tuổi già

Mẹ về nơi đó cùng cha sum vầy

Nỗi đau trút xuống lòng này

Công lao cha mẹ những ngày đã qua

Mộ phần thơm ngát hương hoa

Đau lòng con bỗng khóc oà -mẹ ơi !

Con như cảm thấy chơi vơi

Cô đơn đứng giữa đất trời mênh mông

Suối vàng mẹ có biết không ?

Trần gian con mãi luôn mong mẹ về

  

Lương Điền

 


  Cô tôi (Ngày 31/08/2012 12:08:25 - Gửi bởi:  Lê Ngọc Sáng  - Địa chỉ: Phòng văn hóa và thông tin thị xã Bình Long - tỉnh Bình Phước - Điện thoại: 0933228872 )

  
CÔ TÔI
(Kính viếng hương hồn cô)


Người đời buôn dọc bán ngang
Cô ngồi ôm mãi đa đoan đời mình
Hồng nhan một kiếp nhân sinh
Sao nhiều ngang trái ái tình thế gian
Khẳng khiu mười ngón tay đan
Bấm chân nát đất lo toan cuộc đời
Bướm ong người chỉ buông lơi
Ngã nghiêng duyên nợ những lời đầu môi
Phận đâu bạc trắng như vôi
Duyên đâu như nước sông trôi lạnh lùng
Chém cha cái kiếp chồng chung (*)
Để cô ôm lấy tận cùng nổi đau
Đợi chờ ngày tháng qua mau
Bóng người năm cũ đã nhàu thời gian
Chợ trưa vắng khách ế hàng
Chỏng chơ quang gánh, trầu vàng cau khô
Tình riêng mang tận xuống mồ
Phủi tay là hết hư vô kiếp người
 
Đêm nay trăng sáng chật trời
Hồn theo mây gió về nơi niết bàn.

Mùa Vu lan
28/8/2012
(*) Truyện Kiều – Nguyễn Du

  Kính mẹ cha (Ngày 31/08/2012 11:08:24 - Gửi bởi: TRẦN TRỌNG CHU - Địa chỉ: 6/9A Đường Nguyễn Du - P.1 - TP.Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu - Điện thoại: 0933972791)

 

KÍNH MẸ CHA

 

Dòng sông chở nặng phù sa

Nâng niu nghĩa mẹ, tình cha đong đầy

No cơm, ấm áo từng ngày

Tấm thân cha, mẹ hao gầy nuôi con.

 

Cầu mong sao chóng lớn khôn

Trưởng thành, đỗ đạt ghi ơn bao người

Dòng đời mải miết lặng trôi

Nắng mưa bên lở, bên bồi mặc ai.

 

Hy sinh suốt chặng đường dài

Nấu nung, ấp ủ - tương lai rạng ngời

Dựng xây cuộc sống đẹp tươi

Thuyền đời khoan nhặt, đầy vơi ân tình.

 

Dòng sông yên ả, thanh bình

Gió reo gợn sóng lung linh nắng vàng

Cuộc đời nay được sang trang

Linh thiêng con thắp nén nhang dâng người!...


Trần Trọng Chu


 

  Mẹ (Ngày 31/08/2012 10:08:47 - Gửi bởi: Tú_Yên (Liễu Thị kim Tuyến)  - Địa chỉ: Nguyễn Thị Minh Khai - TP Trà Vinh  - Điện thoại: 01666171718)

MẸ



Mẹ là một giấc mơ gần
Đêm đêm về giữa bâng khuâng xé lòng
Biết bao cuồng nộ bão giông
Vòng tay Mẹ vẫn ấm nồng chở che

À ơi !
Nhịp võng trưa hè
Tiếng ai ru để mình nghe nhớ nhiều...

Nhớ hình bóng Mẹ thân yêu
Nhớ bàn chân 
Nhớ liêu xiêu dáng gầy
...

Mẹ dường lẫn khuất đâu đây
Ngàn năm tiếng "Mẹ" vẫn đầy buồng tim.

Tú_Yên

  Lắng nghe trong đêm (Ngày 31/08/2012 07:08:01 - Gửi bởi: Vũ lựu - Địa chỉ: 2/245 Đường Xuân Đỉnh Từ Liêm Hà Nội - Điện thoại: 01277456569)

LẮNG NGHE TRONG ĐÊM

 

 

Lắng nghe tiếng gió trong đêm

Lắng nghe tiếng động bên thềm lá rơi

Lắng nghe thổn thức sương trời

Lắng nghe rạo rực tình người nhân gian

Hình như trong lúc xốn xang

Đâu như tiếng giọt trăng vàng vừa rơi

Nhẹ nhàng - nhẹ lắm ai ơi

Giọt trăng lấp lánh trong lời hát ru

Bốn mùa Đông, Hạ, Xuân, Thu

Giọt trăng mãi nhớ câu ru khẽ khàng

 

 Vũ Lựu

  Diẽn đàn lục bát (Ngày 30/08/2012 07:08:15 - Gửi bởi: NGUYỄN ANH TUẤN - Địa chỉ: 63k2 T.T.Trần Cao Phù Cừ Hưng Yên - Điện thoại: 01678321775)

              

VU LAN

 

 

Bao năm vất vưởng mưu sinh

Đường chiều tỉnh mộng, biết mình thiếu quê.

“Thập ân” khúc hát giãi dề

 Hương trầm xin gửi lòng về “Vu lan”

Tổ tiên ở cõi Niết bàn

Linh thiêng thấu hiểu lại càng nhớ thương.*


Nguyễn Anh Tuấn

  

*Viết tặng ông Nguyễn Văn Xương California – Hoa Kỳ

 

  Vu Lan báo hiêú (Ngày 30/08/2012 06:08:23 - Gửi bởi: Lê Ngọc Kỳ ( Ngọc Ly Kim) - Địa chỉ: tp : Werdau (CHLB Đức) - Điện thoại: +4915203928127)


http://latoi.com/store_news/picture/0533a88890_me13.jpg
 

Vu Lan báo hiếu

Chuông chùa ngân tiếng gọi hồn.
Giật mình mới biết ta còn mộng mơ...?!
Vu Lan đang đến từng giờ.
Người đi nửa kiếp...bơ vơ chẳng về.
Bao lần lỡ hẹn với Quê.
Song thân ngóng cửa, câu thề vụt bay.
Nào ai vui thú nơi này ?
Nỗi niềm ai biết, ai hay, ai tường.
Một lần lỡ bước...tha hương.
Là trăm lần nhớ, trăm đường xót xa.
Chiều nay ngóng mãi quê nhà.
Gửi vần thơ "Hiếu" giọt sa...tím lòng...

30.08.2012
NLK
 

  CÒN GÌ...? (Ngày 30/08/2012 01:08:21 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự  - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  - Điện thoại: 0919760699)

                                                                                

CÒN GÌ…?

( Họa thơ “ Những chiếc lá” của Đặng Diệu Thoa )

 

 

Mộng mơ  hái nụ vin cành

Chắt chiu gom nhặt ngọt lành mà thôi

Tưởng như xanh lá non chồi

Ngờ đâu héo úa rụng rơi khắp miền…

 

Mơ màng khao khát cõi tiên

Vinh hoa phú quý vui miền cỏ cây

Phận đời đong đếm rủi may

Kiếp tằm nhả kén - thương mày tằm ơi !

 

Bụi hồng gửi gắm đầy vơi

Ngày mong đêm nhớ bao lời vàng son

Hư hao hình bóng mỏi mòn

Hương tàn sắc nhạt …vùi chôn kiếp đời !

 

Hết thời…vàng úa lìa rơi

Trải lòng sương gió đã rồi…chênh vênh

Hững hờ miền vắng nổi lênh

Chỉ mình mình biết bồng bềnh…Về đâu !

 

Mỏng manh trăng nát gió nhàu

Ba chìm bảy nổi…chát nâu đã từng !

Mênh mông sóng gió…chốn dừng ?

Gửi về cát bụi tận cùng đáy sâu.

Còn gì…nuối tiếc ở đâu ?!


 

 Phạm Tự 


  Nhớ quá mẹ yêu (Ngày 30/08/2012 12:08:35 - Gửi bởi: Nguyễn thị Thanh Tùng - Địa chỉ: 1618B đường 30/4 Thành phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0909701616)

NHỚ QUÁ MẸ YÊU

 

 

Tiếng gà gáy vọng sang canh

Nghe ngoài cửa khẽ bức mành gió lay

Đêm nay trời trở heo may

Đèn vàng ngõ vắng mưa bay nhạt nhòa

Nhớ mẹ héo hắt con xa

Thương cha vạt áo bà ba vai sờn

Quê nhà giông bão từng cơn

Trưa chiều hai bữa thiếu cơm đói lòng

Mồ hôi ướt đẫm lưng còng

Chắt chiu hạt gạo mẹ mong nên người

Đêm nghe gió thổi từng hồi

Tiếng gà gáy dục gọi mời thu sang

Con thương nhớ mẹ vô vàn

Vu lan báo hiếu muôn ngàn tình thương

 

Thanh Tùng

 

  Mùa Vu lan (Ngày 30/08/2012 08:08:19 - Gửi bởi: Ngọc Ẩn Nhi Huyền. - Địa chỉ: 582/18 b Lê Hồng Phong TP.Nha Trang - Điện thoại: 058: 3885043)

VU LAN NHỚ MẸ

 

 

Nhớ xưa tay Mẹ bế bồng

Lúc Mẹ gánh gồng, chạy giặc đường xa.

 

Cha mất sớm, Mẹ “bốn ba”  (*)        

Nuôi đàn con dại, lần qua tháng ngày

“Thân cò lặn lội” đắng cay

Chén cơm manh áo, khổ thay Mẹ hiền

Bao năm chiến họa nào yên

Bấy năm lo lắng, than phiền cùng ai

Mẹ nuôi bốn gái một trai

Khi đứa con út, mới hai tuổi đời

Nhọc nhằn Mẹ lắm, mẹ ơi !

Mẹ như biển lớn, như trời rộng cao

Công ơn Mẹ kể xiết sao ?

Mẹ nuôi con lớn, con nào trả đâu ?

Từ tóc xanh đến bạc màu

Mẹ chưa hưởng được một ngày thảnh thơi

Con nên gia thất với đời

Mẹ đành vĩnh biệt về nơi suối vàng.

 

Hằng năm vào lễ “Vu Lan”

Chúng con nhớ Mẹ muôn vàn mẹ ơi !

Công Cha nghĩa Mẹ biển trời

Hiếu nghì chưa vẹn, suốt đời nào quên.

 

Mùa Vu Lan

Nha Trang 12 tháng bảy năm Nhâm Thìn

(28-8-2012)

Ngọc Ẩn Nhi Huyền.

 

  Ở giữa làng Xuân (Ngày 29/08/2012 06:08:55 - Gửi bởi: Đô Minh Tuân - Địa chỉ: 26/421 Đường Xuân Đỉnh - Điện thoại: 0942426640)

Ở GIỮA LÀNG XUÂN

Ảnh: Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Chu Phúc ( Vĩnh Phúc)

Giữa làng Xuân buổi bình minh

Hôm nay mấy cụ chúng mình gặp nhau

Nhìn ai tóc cũng bạc màu

Nếp nhăn đã rõ hằn sâu đường đời

Thăng trầm vượt sóng biển khơi

Tình ta vẫn đẹp chẳng vơi chút nào

Tấm lòng rộng mở bước vào

Nâng ly chạm cốc rượu đào đắm say

Râm ran trò chuyện tháng ngày

Chăn trâu,cắt cỏ ...đi cày đồng xa

Chiến trường chống Mỹ xông pha

Đến ngày chiến thắng về nhà...vẹn nguyên

Xế chiều vui cảnh điền viên

Hội thơ xướng, hoạ ..hết phiền vô tư

Tụng kinh niệm phật học sư

Kính trên, nhường dưới có từ xưa nay


 Đỗ Minh Tuấn

 


Trước tiên Trước Trang [505 ,506 ,507 ,508 ,509 ,510, 511 ,512 ,513 ,514 ,515 ,516 ] Tiếp  Cuối cùng