Thứ năm, 09/05/2024,


 
  Ví dầu (Ngày 07/09/2012 10:09:58 - Gửi bởi: Tú_Yên (Liễu Thị kim Tuyến)  - Địa chỉ: Nguyễn Thị Minh Khai - TP Trà Vinh  - Điện thoại: 01666171718)

VÍ DẦU

Ví dầu
Trầu chẳng hẹn Cau
Làm sao môi thắm, má đào...
Hỡi anh ?

Trầu vàng cùng trái Cau xanh
Để cho đôi lứa dệt thành duyên tơ
Cuộc đời bất chợt hóa thơ
Và người xây những giấc mơ tươi hồng.
...

Vàng ươm cánh lá Trầu không
Xanh buồng Cau
Kết tình nồng - thế gian.

Tú_Yên

  Thơ Anh ! (Ngày 07/09/2012 09:09:10 - Gửi bởi: TiCa ( Nguyễn Xuân Hòa)  - Địa chỉ: Trần Xuân Soạn - Q7 - TP HCM  - Điện thoại: 08 728661)

THƠ ANH



Thơ là...thơ gửi chân mây
Làm Sao sa
Mắt thơ ngây - hạt huyền
Từ em...nửa nụ cười duyên
Làm sương gối mộng lên triền bến mơ

Thơ là...thơ của vẩn vơ
Để ai thao thức ?
Trăng mờ phòng khuê

Thì rằng bởi gió u mê
Nên thơ cứ mãi đi_về - lang thang

Thơ là thơ...mỗi thu sang
Buồn ươm đầy đóa cúc vàng_mùa yêu

Rồi đây...lối cũ _trời chiều
Chim Di mỏi cánh, tiêu điều
Thơ Anh...

TiCa

 

  QUÊ HƯƠNG (Ngày 07/09/2012 06:09:18 - Gửi bởi: Đỗ Minh Tuấn - Địa chỉ: Xuân Đỉnh Từ Liêm Hà Nội - Điện thoại: 00942426640)

 

QUÊ HƯƠNG

 

Quê hương từ thuở nằm nôi

Thấm vào tôi, đẫm trong lời ru xưa

Cái cò níu võng đò đưa

Chao nghiêng dáng Mẹ sớm trưa hao gầy

Lời ru cánh võng đong đầy

Cho bầu cùng bí xanh dây kín giàn

Hạt cơm cõng mảnh khoai lang

Cua đồng góp nắng sánh vàng bát canh

Hương cau, hương bưởi, hương chanh

Bao nhiêu nghèo đói cũng thành hương quê

Cho ta biết lối tìm về

Dẫu đi trăm nẻo vẫn mê quê mình

À ơi ! . . . góp nhặt ân tình

Quê hương mãi mãi bóng hình thân thương

 

 Đỗ Minh Tuấn

 

  THĂM QUÊ (Ngày 07/09/2012 05:09:36 - Gửi bởi: Vu Lựu - Địa chỉ: 2/245 Đường Xuân Đỉnh Từ Liêm Hà Nội - Điện thoại: 01277456569)

 THĂM QUÊ

 

1-   Tình riêng cách trở quê xưa

Nhớ nhung đội nắng, đội mưa tìm về

Gió may bạc phếch bờ đê

Thông reo, sóng nước bộn bề nhớ thương

Biển chiều nắng dệt tình vương

Xôn xao chim liệng tha phương tìm về

 

 

 

2-   Về thăm quê ngoại chiều đông

Con đò, bến đợi dòng sông lở bồi

Xóm, làng xưa vẫn đấy thôi

Ngập ngừng xao xuyến-một thời xuân xanh

Ngàn thông reo cuốn nắng hanh

Sóng chao câu ví, chòng chành sông thơ

Trăng non đầu núi ngẩn ngơ

Theo dòng thương, giận đôi bờ nhớ mong

Về thăm quê ngoại chiều đông

Gió may gom nắng chất chồng hoàng hôn

 

 Vũ Lựu 

 

  Bến xưa... (Ngày 07/09/2012 01:09:18 - Gửi bởi: Lê Ngọc Kỳ ( Ngọc Ly Kim) - Địa chỉ: tp : Werdau (CHLB Đức) - Điện thoại: +4915203928127)


http://tuduytichcuc.files.wordpress.com/2009/11/tocthe1.jpg?w=188&h=300
 
Vô đề Thu...  

Tóc dài em thả chơi vơi..
Để cho ai tiếc một thời xuân xanh.
Nắng Thu cũng phải chòng chành.
Gió mơn man...vuốt...thay anh thuở nào...

12.08.2012
NLK
 

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTyauFbK18EQoQs1XJZQ-rwFtJ1KDwDz77Tk2Zih8p2_0VXHm-k9A&t=1
Bến xưa...

Mây hờn giọt nắng đi hoang.
Chiều thâm thẫm tím, gió lang thang buồn.
Dòng sông cũng bỏ đi luôn...
Bến xưa có kẻ gọi hồn cố nhân...

01.09.2012
NLK

  Cha về đi (Ngày 06/09/2012 06:09:09 - Gửi bởi: Bùi văn Thanh - Địa chỉ: TP Vĩnh Yên Tỉnh Vĩnh Phúc - Điện thoại: 0982345096)

CHA VỀ ĐI

Ra đi biết mấy năm rồi

Cha về đi

để cho nồi cơm ngon

Thương thay thân Mẹ héo mòn

Cha về đi

để răn con nên người

Nhà mình còn thiếu tiếng cười

Cha về đi

để ấm hơi nghĩa tình

Bao năm nay mẹ một mình

Cha về đi

để môi xinh mẹ hồng

Đơn côi cả giữa ruộng đồng

Cha về đi

để khỏi trông khỏi chờ

Ông nay thì mắt đã mờ

Cha về đi

để phụng thờ gia tiên

Còn Bà đau ốm liên miên

Cha về đi

để khỏi phiền đến ai

Con đường phía trước còn dài

Cha về đi

để tương lai đậm đà

Ngắm mái tóc mẹ sương sa

Cha về đi

để cửa nhà yên vui

Vắng cha đời mẹ ngậm ngùi

Cha về đi

để ngọt bùi xẻ san

Để đời mẹ đỡ lầm than

Cha về đi

để nồng nàn tình Cha

 

1/9/2012

Bùi văn Thanh

 

  Tìm lại ngày xưa (Ngày 06/09/2012 05:09:22 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh  - Điện thoại: 0983410548)

 TÌM LẠI NGÀY XƯA

Ta về tìm lại ngày xưa

Lời ru của mẹ sớm trưa dịu dàng

Con đò cõng khách quá giang

Cây đa là chốn qua đàng nghỉ chân

Bóng cha, bóng mẹ tảo tần

Nắng mưa khuya sớm chuyên cần nhà nông

Lom khom bóng mẹ trên đồng

Mồ hôi cũng chảy ròng ròng má cha

Tìm ao rau muống vại cà

Tên người chất phát như là lúa khoai

Ta về tìm lại Giêng, Hai

Ngày xuân thiếu nữ áo dài thướt tha

Ta về tìm những ngày qua 

Bao nhiêu nhung nhớ, quê nhà mến yêu

 

Lương Điền 

 

 

 

  Thầy Cuội Đi Học. (Ngày 05/09/2012 10:09:05 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Dân - Địa chỉ: Diễn Ngọc-Diễn Châu-Nghệ An - Điện thoại: 01678 697 206)


THẦY CUỘI ĐI HỌC

 

" Bộ phận không nhỏ", là ai?

Tất cả các ngài đều bảo ngoài ta!

Cuội cười rung chuyển gốc đa

Mừng trò nay đã vượt xa ta rồi

Phen này xin phép ông Trời

Xuống trần học hỏi các ngài...tuyệt chiêu

Trời khen cho Cuội biết điều

Làm thầy mà chẳng tự kiêu, hợm mình! 

 

Nguyễn Quốc Dân

  Bắt đền (Ngày 05/09/2012 10:09:04 - Gửi bởi: Đỗ văn Nẵm - Địa chỉ: 14/60/333 Đường Xuân Đỉnh Từ Liêm Hà Nội - Điện thoại: 01686323948)

 BẮT ĐỀN

 

Bao giờ trở lại ngày xưa

Để anh đi sớm về trưa gặp mình

Nhớ hôm gánh nước giểng đình

Sợi dây xoẵn xuýt gầu mình, gầu ta

Loay hoay anh vội gỡ ra

Với tay nên lỡ để va vào mình

Em cười cái miệng thật xinh

Bỗng đâu gầu rớt, giếng đình nước sâu

Thế rồi cứ đứng nhìn nhau

Bắt đền anh đấy, trả gầu cho em

 

Đỗ Văn Nẵm

  Ký ức đung đưa (Ngày 05/09/2012 04:09:41 - Gửi bởi: Trịnh Minh Tập - Địa chỉ: Xuân Đỉnh Từ Liêm Hà Nội - Điện thoại: 01682458183)

KÝ ỨC ĐUNG ĐƯA


Lời ru có hạt mưa rào

Cánh cò chớp trắng bay vào cơn mưa

Dáng gầy bóng mẹ ngày xưa

Còng lưng dệt vải thoi đưa xé lòng

Thương con thức suốt đêm ròng

Tiếng mưa sùi sụt-tiếng lòng mẹ đau

 

Đời người một cuộc bể dâu

Chao nghiêng cánh võng - nhịp cầu bắc qua

Kỷ niệm buồn, tháng năm xa

Đung đưa ký ức. . . để mà nhớ thương


Trịnh Minh Tập

 

  Buộc (Ngày 05/09/2012 11:09:27 - Gửi bởi: Lê Ngọc Sáng - Địa chỉ: Phòng văn hóa và thông tin thị xã Bình Long - tỉnh Bình Phước - Điện thoại: 0933228872)

BUỘC

 

Ta đem

nhớ

buộc vào yêu

Buộc mây vào gió

buộc chiều vào thơ

Buộc sầu vào cõi bơ vơ

Buộc năm tháng

vào đợi chờ xa xăm

Buộc trăng

vào những đêm rằm

Buộc nước mắt

khóc trăm năm kiếp người

Niềm vui buộc

với nụ cười

Buộc duyên vào nợ

buộc người vào ta

Hôm nay buộc

với hôm qua

Buộc khôn vào dại

buộc xa vào gần

Buộc chùa

 trong tiếng chuông ngân

Đưa tay buộc kiếp phong trần - lại thôi.

 

Ngọc Sáng


  Tìm (Ngày 05/09/2012 07:09:50 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh  - Điện thoại: 0983410548)

 TÌM

 

Lạc đâu mà cứ đi tìm

Cái nhân, cái đức còn tin đến giờ

Ta đi tìm cái mộng mơ

Để về viết những bâng quơ cuộc đời

Đi tìm nơi chốn dạo chơi

Thăng trầm vất vả cả đời còn chi

Đi tìm cái nết nhu mì

Của thời thiếu nữ xuân thì ở đâu

Đi tìm bãi biển nương dâu

Mò kim đáy biển nỗi đau nhân tình

Ta về tìm lại trúc xinh

Cũng may còn thấy mái đình, cây đa

Mải đi tìm những nơi xa

Về quê tìm lại ngõ nhà còn không

Cuộc đời cất gánh viển vông

Đi tìm những thứ cha ông giữ gìn

 

Lương Điền 

 

 

Trước tiên Trước Trang [505 ,506 ,507 ,508, 509 ,510 ,511 ,512 ,513 ,514 ,515 ,516 ] Tiếp  Cuối cùng