Thứ năm, 09/05/2024,


 
  ĐI TÌM LỤC BÁT CHÂN QUÊ (Ngày 10/09/2012 09:09:38 - Gửi bởi: Trịnh Minh Tập - Địa chỉ: Xuân Đỉnh Từ Liêm Hà Nội - Điện thoại: 01682458183)

 

 

ĐI TÌM LỤC BÁT CHÂN QUÊ

Lang thang đi giữa cõi đời

Tìm câu lục bát, tìm người chân quê

Hương đồng gió nội ven đê

Cái khăn mỏ quạ gọi về xa xưa

Hoa xoan nhuộm tím ngày mưa

Hội làng ai đón, ai đưa hỡi người!

Xin đừng trách giậu mồng tơi

Tại cô hàng xóm tóc phơi mỗi chiều

Con ơi ! thương biết bao nhiêu !

Phận nghèo thi sỹ chịu nhiều đắng cay

Tôi đi khắp đó cùng đây

Nhặt câu Lục Bát, gom đầy túi thơ

 

Trịnh Minh Tập

 

  Bức Tranh Quê (Ngày 10/09/2012 03:09:37 - Gửi bởi: Nguyễn Thọ Trúc - Địa chỉ: Số nhà 2/3 - Ngõ 133 Lê Quý Đôn - Tổ 14 - Tiền Phong - Thái Bình - Điện thoại: 0978054868)

BỨC TRANH QUÊ

Lam chiều sà xuống triền đê

Lơ thơ nước chảy tìm về cố hương


Tơ hồng sợi vấn, sợi vương

Dâu xanh xanh mướt níu đường lại qua

Vẳng nghe tiếng sáo xa xa

Triền đê thấp thoáng... ai ra thăm đồng

Khăn vuông che má em hồng

Mắt xuân lúng liếng... Say lòng thi nhân

 

Dáng quê nét thảo, tảo tần

Thương ai dạo bước tần ngần vì ai! 


 Nguyễn Thọ Trúc

  Hồn trăng (Ngày 10/09/2012 02:09:43 - Gửi bởi: Lê Ngọc Kỳ ( Ngọc Ly Kim) - Địa chỉ: tp : Werdau (CHLB Đức) - Điện thoại: +4915203928127)


http://i763.photobucket.com/albums/xx276/anhdaovuong/emvatrang-tv.jpg

Hồn Trăng...

Đêm qua trăng ghé bên thềm.
Lẻn vào song cưả bỏ quên giọt vàng.
Tiếng Thu theo gió âm vang.
Đêm mờ sương lạnh mơ màng hồn ai...
Lá rơi như tiếng thở dài.
Nghe trong sâu thẳm phôi phai tình đời...
Trăng còn ghé nưã hay thôi ?
Để ta mắc võng ru hời...hồn trăng

04.09.2012
Ngọc Ly Kim
 

   (Ngày 10/09/2012 12:09:02 - Gửi bởi: Hoàng Xuân Đổng  - Địa chỉ: 31/8 Đỗ Hành P Đông Sơn TP Thanh Hóa  - Điện thoại: 0126310545)

THƠ LỤC BÁT

 

Vần thơ lục bát trữ tình

Mà như trúc đúng bên đình - làng thơ

Sinh ra từ những ngày xưa

Lớn trong tình mẹ sớm trưa - cánh diều

Lung linh đẹp những câu Kiều

Vọng vào quan họ liêu xiêu lòng người

Lục bát theo suốt cuộc đời

Ru em giấc ngủ nên người mai sau

Ấm  lòng những nỗi thương đau

Trong dân gian càng đậm mầu sắc hương

Như là hai tiếng quê hương

Vần thơ lục bát thân thương muôn  đời

 

Hoàng Xuân Đồng

  Tôn Vinh Lục Bát (Ngày 09/09/2012 09:09:02 - Gửi bởi: Đỗ Minh Tuấn  - Địa chỉ: 26/421 Xã Xuân Đỉnh Từ Liêm Hà Nội - Điện thoại: 094242640)

 TÔN VINH  LỤC BÁT

 

Ngàn năm hồn Việt thăng hoa

Tao đàn thơ phú giao hoà khắp nơi

Dồn hương góp nhuỵ cho đời

Tinh hoa chắt lọc từ thời xưa xa

Biết bao thể loại thi ca

Đồng dao, bát cú cùng là ngũ ngôn

Thể thơ đáng được suy tôn

Là thơ Lục Bát trường tồn trong dân

Nhập tâm nhanh, dễ gieo vần

Chân quê mà chẳng kém phần kiêu sa

Hoá thân giai điệu dân ca

Chầu văn, quan họ mượt mà lung linh

Cùng nhân thế mãi trường sinh

Vần thơ lục bát ân tình siết bao

Ngời ngời bản sắc thanh cao

Đáng tôn vinh đáng tự hào Quốc thi

 Đỗ Minh Tuấn

  Tinh hoa luc bát (Ngày 09/09/2012 03:09:55 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh  - Điện thoại: 0983410548)

 TINH HOA LỤC BÁT 

 

Lục bát có tự ngày xưa

Trải qua năm tháng, nắng mưa cùng người

Lục bát đi suốt cuộc đời

Ca dao, ngấm với những lời ru con 

Lục bát trong cả ví von 

Tinh hoa lục bát vẫn còn đến nay

Người nguời trân trọng mê say

Chăm chút lục bát càng ngày đẹp hơn

Ngàn lần con cháu mang ơn 

Tôn vinh lục bát tiếng thơm muôn đời 

Di sản văn hóa tuyệt vời 

Bảo tồn, phát triển mọi người vui chung 

Lương Điền


  MƯA NGÂU (Ngày 09/09/2012 05:09:16 - Gửi bởi: Đỗ Minh Bé - Địa chỉ: Xuân Đỉnh Từ Liêm Hà Nội - Điện thoại: 0983200291)

 MƯA NGÂU

Gặp nhau tháng bảy mưa Ngâu

Nhờ đàn Ô Thước nối cầu sang chơi

Nhớ thương đằng đẵng năm trời

Lệ mừng tựa hạt mưa rơi nhạt nhòa

Buồn, vui một dải Ngân Hà

Lúc bừng sáng tỏ, lúc sa giọt sầu

Trách ai bày đặt ngăn cầu

Để cho tháng bảy mưa Ngâu sụt sùi

 Đỗ Minh Bé

  Tình Trăng (Ngày 08/09/2012 03:09:07 - Gửi bởi: Nguyễn Thị Hông Vân  - Địa chỉ: Ba Cu - Vũng Tàu  - Điện thoại: : 0914721957)

                                                                              TÌNH TRĂNG

 Mơ màng biển nhớ thầm say

Núi xa vời vợi...mây bay cuối trời 

Vầng trăng dẫu sẻ làm đôi

Núi nghiêng nghiêng bóng...biển ngời ánh trăng

Tình thơ nhắn gửi chị Hằng

Mây hôn má núi gió trăng ngọt ngào !

 Hồng Vân 

 

  Rối nhàu con tim (Ngày 08/09/2012 01:09:38 - Gửi bởi: Phung Ban - Địa chỉ: Câu lạc bộ Lục Bát Đoàn Thị Điểm - Hưng Yên - Điện thoại: 0915243004)

RỐI NHÀU CON TIM

 

Hưng Yên - Xứ nhãn phù hoa

Anh lên Tây Bắc - Sơn La ngàn trùng

Mộc Châu - Đồng cỏ mênh mông

Nhớ em Bản Áng - rừng thông thưở nào

Thác dải yếm ! Nhạc rì rào !

Yêu thương cởi cả yếm đào dắt nhau

Nương chè bát ngát một màu

Hoa ban, hoa mận ngọt ngào đưa hương

Nà Pai - Ngũ đông thân thương

Chiềng Yên - suối khoáng ấm đêm nhà sàn

Nồng nàn ly rượu sẻ san

Vòng tay điệu nhảy sao chan chứa tình

Ai se duyên phận chúng mình

Hay vần Lục Bát buông tình cho nhau

Luyến lưu Bản Lác - Mai Châu

Nhớ hoài ánh mắt rối nhàu con tim.

 

Phùng  Ban

 

 

  Ký ức (Ngày 08/09/2012 09:09:51 - Gửi bởi: Thanh Tùng - Địa chỉ: 1618B đường 30/4 Thành phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0909818640)

KÝ ỨC


Thu về đưa gió heo may

Nắng vàng trải nhẹ lá bay đầy đường

Mẹ cha đã lạnh khói hương

Nặng lòng năm tháng về phương cha nằm.

 

Cha đi đã mấy mùa trăng

Mình mẹ gánh cả nhọc nhằn thay cha

Đời mẹ dâu bể xót xa

Gạo buồn chẳng nở tháng ba nhẹ nồi.

 

Con không đỡ nổi cha ơi!

Mẹ vội đi khuất để đời con đau

Đường đời tưởng vẹn trước sau

Nào ngờ chồng lại để sầu cho con.

 

Chồng đi về phía vuông tròn

Mẹ con rời bước đường mòn quê hương

Đời con biết mấy đoạn trường

Tìm đâu được chốn bến thương cậy nhờ

 

Các con còn trẻ dại khờ  

Con như gà mẹ giữ bờ bình yên   

 

Thanh Tùng     

  

  Luc bát cho anh (Ngày 07/09/2012 11:09:11 - Gửi bởi: Đỗ Thu Yên - Địa chỉ: Hà Nội - Điện thoại: 01636689629)

 LỤC BÁT CHO ANH


Đêm thu đã nhuộm trăng mờ
Khoảng trời nơi ấy anh chờ đọc thơ
Anh yêu lục bát đợi chờ
Em reo sáu, tám cho vừa lòng anh
...
 
Đêm trường đã điểm sang canh
Anh chưa đi ngủ một mình ngắm sao
Hai ngôi sao cách xa nhau
Sáng trong nỗi nhớ vẫn thao thức hoài
...
.
Cách nhau cả một khoảng trời
Nhớ thương vời vợi dối bời lòng nhau
Câu lục hẹn ước mai sau
Em ngân câu bát khát khao đợi chờ
..
 Thương nhau xin nhớ câu thề 

 
Đỗ Thu Yên

 

  Hội quê (Ngày 07/09/2012 12:09:51 - Gửi bởi: ĐỖ MINH TUẤN - Địa chỉ: Xuân Đỉnh Từ liên Hà Nội - Điện thoại: 0942426640)

 HỘI QUÊ

Xuân quê tôi những ngày vui

Thoảng trong mái ngói đượm mùi rêu phong

Thuyền rồng lướt mặt ao trong

Lung linh vũ kiệu chảy dòng hội nao ?

 

Vào dâng lễ vật ban cao

Đình sao lộng lẫy như vào cõi tiên

Hội quê đón khách mọi miền

Vẳng nghe nhạc hội ở trên sân cờ

 

Cờ người hoành tráng như mơ

Giọng ca trầm bổng Hề Cờ ngân xa

Điệu chèo, câu hát dân ca

Xe, pháo qua hà giữa hạt mưa xuân*

 

Quê hương nét đẹp trong ngần

Thẳm trong trầm tích hòa vần dân ca

Hội quê tình nghĩa chan hòa

Kiệu bay-vũ kiệu một tòa thánh nhân

 

Nhớ về nguồn cội muôn phần

Hội quê lắng đọng trong vần thơ xuân

 

Đỗ minh Tuấn 

*Những quân cờ trên mặt bà cờ tướng 

 

Trước tiên Trước Trang [505 ,506 ,507, 508 ,509 ,510 ,511 ,512 ,513 ,514 ,515 ,516 ] Tiếp  Cuối cùng