Xưa - nay Lục bát (Ngày 13/09/2012 03:09:55 - Gửi bởi: Hồ Văn Khoa - Địa chỉ: 72, Lý Nam Đế, Phước Long, Nha trang- Khánh Hòa - Điện thoại: 0983621909)
XƯA - NAY LỤC BÁT
Xưa nay dù đói, dù nghèo
Nhưng câu Lục Bát vẫn theo đến giờ!
Để ru giấc ngủ con thơ
Để răn kẻ xấu, để ngừa gian manh
Để khuyên con trẻ học hành
Để đêm tát nước bên đình bỏ quên(*)
Để mà có cớ anh xin,
… Để kể hoàn cảnh,
Để em nhận quà…
Để cho kẻ cướp nhận ra
Nếu con châu chấu mất nhà, mất con
Trước an nguy Nước- Mất- Còn
Nó đá chổng kềnh xe lớn ngoài biên!
… Nhưng câu Lục Bát lại khuyên
Bí bầu khác giống nhưng chung một giàn…
Biển xanh thì nhớ bạn nguồn
Mít non gửi xuống- Cá chuồn gửi lên!
Công cha như núi Thái Sơn,
Nghĩa mẹ như nước suối nguồn… Trong veo
Đêm đêm ra giữa chiếu chèo
Nhắn nhe bay bướm người yêu đừng về!
Lẫn trong câu hát ngàn xưa,
Điệu Bài Chòi, Lý Ngựa Ô, Qua Cầu…
Xưa nay Lục Bát về đâu
Cũng dạy điều thiện, nhắc câu ân tình
Giắt trên bờ giậu, mái đình
Câu ca – Hồn Việt
Nghĩa - Nhân - An - Hòa.
Kẻ bán gần, người buôn xa
Mang câu Lục Bát quê nhà đi theo…
TÌM VỀ CA DAO (Ngày 13/09/2012 11:09:56 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang - Điện thoại: 0919760699)
TÌM VỀ CA DAO
Về tìm lại cái ngày xưa..
Ca dao tôm tép sớm trưa ru hời
Qua rồi…cái thuở nằm nôi
Ngọt ngào sâu lắng bao lời nắng mưa
Về tìm một chút tình xưa
Mơ màng chung lối đón đưa thẹn thùng
Xa gần bao nỗi nhớ nhung
Bướm hoa trăng gió vui cùng mộng mơ
Về tìm giây phút ngẩn ngơ
Trao nhau ánh mắt chuyến đò qua sông
Hẹn hò chín nhớ mười mong
Vì câu LỤC BÁT…phải lòng đắm say…
Rưng rưng nỗi nhớ hao gầy
Một đời sương gió đắng cay ngọt bùi
Người xưa vắng bóng lâu rồi
Tình còn đẹp mãi trong lời ca dao
Thu sang hương trái ngọt ngào
Nghe hồn LỤC BÁT…nôn nao…Tìm về…
Phạm Tự
Bán lá mùa Thu... (Ngày 13/09/2012 03:09:56 - Gửi bởi: Lê Ngọc Kỳ ( Ngọc Ly Kim) - Địa chỉ: tp : Werdau (CHLB Đức) - Điện thoại: +4915203928127)
BÁN LÁ MÙA THU
Ta về gom hết lá vàng
Xâu vào thành chuỗi lang thang chợ đời
Ai mua lá rụng tìm tôi
Kẻo mùa sau chẳng còn người bán, mua
Lá xanh để lại tiếp mùa
Bao nhiêu vàng úa ta đưa về nhà
Một xu màu lá phôi pha
Hai xu chiếc lá bỏ nhà đi hoang
Ba xu lá rụng ngoài đàng
Bốn xu là lá ngổn ngang trước thềm
Năm xu rơi rớt ngoài hiên
Sáu xu là lá ướt mềm đẫm sương
Bảy xu héo úa cuối vườn
Tám xu là chiếc lá vương câu thề
Chín xu mang nặng tình quê
Mười xu là lá thuộc về riêng tôi
Rừng Thu nắng đã phai rồi
Mua nhanh đi kẻo cuối trời Đông sang
06.09.2012
Ngọc Ly Kim
Hội Thơ Lục Bát (Ngày 12/09/2012 10:09:38 - Gửi bởi: Đỗ Minh Tuấn - Địa chỉ: 26/421 Xã Xuân Đỉnh Từ Liêm Hà Nội - Điện thoại: 094242640)
HỘI THƠ LỤC BÁT
Lộc phát đã đến nơi rồi
Thi huynh thi hữu đứng ngồi ước mơ
Lục bát...chúa của hồn thơ
Vườn thơ thơm ngát đón chờ thi nhân
Lục bát toả bóng đầy sân
Giọng ngâm mát ngọt trắng ngần kiêu sa
Lục bát đến với mọi nhà
Lời thơ theo bước quân ra thao trường
Lục bát để nhớ để thương
Để ai ngâm, đọc du dương đêm ngày...
Lục bát nghe tuyệt vời thay
Từ ngàn xưa đến hôm nay vẫn tình
Sáu cô múa hát sân đình
Tám chàng hát ghẹo...riêng mình anh say
Lộc phát hội diễn hôm nay
Thắm tình huynh đệ bao ngày gặp nhau.
Đỗ Minh Tuấn
LỤC BÁT VIỆT NAM (Ngày 12/09/2012 06:09:12 - Gửi bởi: VÂN HUỲNH - Địa chỉ: 3/1 Hải Phong, TT Long Hải Bà Rịa Vũng Tàu - Điện thoại: 0937666707)
LỤC BÁT VIỆT NAM
Ta mê lục bát thật rồi
Từ khi bắt gặp em ngồi dưới trăng
Câu lục vừa kịp gieo vần
Lưng em câu tám tơ hồng lắt lay
Ta mơ màng - Em đắm say
Hồn thơ Quốc Việt được ngày tôn vinh
Từ xưa gặp gỡ bên Đình
Ca dao của mẹ ân tình gởi thăm
Tiếng ru nhịp võng em nằm
Nối vần sáu tám sợi tằm vương tơ
Mẹ yêu cha tự bao giờ
Câu hò ghẹo bạn đôi bờ thương nhau
Bắc Nam lục bát ngọt ngào
Ngàn năm hồn chữ bay cao khắp miền
Ngày sáu tháng tám thường niên
Quốc thơ lục bát nối liền Việt Nam
Vân Huỳnh
BVĐ thơ Lục bát BRVT
Vần thơ Lucbat (Ngày 12/09/2012 10:09:45 - Gửi bởi: TRẦN TRỌNG CHU - Địa chỉ: 6/9A Đường Nguyễn Du - P.1 - TP.Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu - Điện thoại: 0933972791)
Mong ngày hội thơ (Ngày 11/09/2012 11:09:11 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh - Điện thoại: 0983410548)
MONG NGÀY HỘI THƠ
Nôn nao ngóng đợi trông chờ
Mong hội thơ đến từng giờ trong tôi
Bao nhiêu háo hức, bồi hồi
Gặp mặt thi hữu mọi người đông vui
Cùng nhau chia ngọt sẻ bùi
Áo, quần, khăn, mũ như thời hội xuân
Mỗi năm chỉ có một lần
Bầu bạn khắp chốn xa gần gặp nhau
Bầu rượu, thơ phú đôi câu
Nhờ duyên lục bát nhuộm mầu hóa thân
Quốc thơ ngày một đến gần
Giao lưu thi hữu, muôn phần thắm tươi
Lương Điền
Lục Bát.com (Ngày 11/09/2012 09:09:59 - Gửi bởi: Hồ Đình Bắc - Địa chỉ: Thành phố Vũng Tàu,Tỉnh BR-VT - Điện thoại: 0912280375)
LỤC BÁT.COM
Tôi mê Lục Bát ( chấm) com
Ngày ngày lên mạng vẫn còn khát khao
Nếu hôm nào bận không vào
Là lòng rạo rực cồn cào nhớ ghê
Em là câu lục tôi mê
Tôi đem câu bát rủ rê em về
Trọn đời son sắt lời thề
Cho trang lục bát tràn trề niềm vui
Hồ Đình Bắc
(BTV Lucbat.com)
Lục bát quê em (Ngày 11/09/2012 04:09:24 - Gửi bởi: Phạm-Trường-Nguyên - Địa chỉ: Thôn-Nhang Xuân-Đỉnh Từ-Liêm Hà-Nội - Điện thoại: 01665784823)
LỤC BÁT QUÊ EM
Hội thơ
Lục Bát quê em
Mời anh về dự để xem thế nào
Lời thơ
dân dã vui sao
Nội dung sâu đậm ý nào cũng hay
Thành viên
ai cũng hăng say
Gieo vần, họa tứ hàng ngày bên nhau
Thơm nồng
tình nghĩa trước sau
Sáng trong cuộc sống, đượm màu quê hương
Phạm Trường Nguyên
Lễ hội Lục Bát rộn ràng (Ngày 11/09/2012 04:09:27 - Gửi bởi: Đỗ Thu Yên - Địa chỉ: Hà Nội - Điện thoại: 0163.6689,629)
LỄ HỘI LỤC BÁT RỘN RÀNG
Lễ hội Lục Bát rộn ràng
Từ Nam ra Bắc nhịp nhàng lời ca
Yêu thơ chẳng quản đường xa
Tìm về lễ hội bạn, ta vui cùng
Chị tập múa điệu tưng bừng
Nơi tôi đang luyện hát mừng hội thơ
Chị ngâm sáu, tám êm ru
Tiếng sáo anh đệm vi vu hội trường
Câu thơ lục bát vấn vương
Đem đến lễ hội lời thương gửi chào
Ai từ nơi biển sóng trào
Ai từ rừng núi dốc đèo treo leo
Về đây lễ hội bến neo
Tình yêu lục bát ta chèo dốc xa
Tình yêu lục bát bao la
Tinh hoa Dân Tộc cùng ta giữ gìn
Câu thơ dào dạt trữ tình
Cha ông để lại cho mình đẹp sao
Khát khao câu, chữ ngọt ngào
Vần thơ ta tiếp dâng trào niềm tin
Hôm nay lục bát đi tìm
Dấu chân trên khắp nẻo đường xa xăm
Ngày mai tay bắt mặt mừng
Cùng về Lễ Hội tưng bừng Thủ Đô
Đỗ Thu Yên
Ta về Lễ Hội người ơi (Ngày 11/09/2012 07:09:56 - Gửi bởi: Dương Đoàn Trọng - Địa chỉ: Lam Điền, Chương Mỹ , Hà Nội - Điện thoại: 01687685911)
Ban BT Lucbat.com xin cảm ơn các thi hữu, bạn đọc đã có nhiều bài thơ lục bát chào mừng Lễ Hội lucbat Nhâm Thìn 2012 tổ chức tại Hà Nội từ ngày 6-7 tháng 8 âm lịch (ngày 21-22 tháng 9 dương lịch). Chúng tôi tiếp nhận và sẽ đăng tải kịp thời những bài thơ có nội dung trên để chào mừng lễ hội. Kính mong các thi hữu và bạn đọc tham gia gửi bài. Trân trọng cảm ơn. BBT.
TA VỀ LỄ HỘI NGƯỜI ƠI
Ta đi trảy hội hôm nay
Mang vần lục bát đắm say lòng người
Hương sen thơm tự Tháp Mười
Suối rừng Pắc Bó là lời nước non
Truyện Kiều cụ Nguyễn Du còn
Việt Nam mãi mãi vẹn tròn giang sơn
Vui này còn có gì hơn
Vui từ biển đảo – Trường Sơn vui về
Từ hương rơm rạ đồng quê
Cồn cào sóng vỗ bốn bề biển khơi
Trong thơ Lục Bát người ơi
Khi gần gang tấc lúc vời vợi xa
Thơ như bếp lửa ấm nhà
Lại như sấm sét thơ ra chiến trường
Khi thì ngọt ví dặm thương
Lúc sao cay đắng cố hương xa vời
Thơ ru bé ngủ à ơi
Thơ làm thức tỉnh những người đang mê
Lục Bát mang nặng hồn quê
Hôm nay lễ hội ta về người ơi
Dương Đoàn Trọng
Lục bát trong tôi (Ngày 11/09/2012 07:09:46 - Gửi bởi: Nguyễn Trọng Nhã - Địa chỉ: 91/207 Đường Xuân Đỉnh Từ Liêm HN - Điện thoại: 0989185092)