Thứ bảy, 27/04/2024,


 
  NHỚ ANH (Ngày 25/09/2012 09:09:51 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự  - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  - Điện thoại: 0919760699)

 

   NHỚ ANH...
( họa thơ “ Gửi thầy Tự “ của Trần Mạnh Tuân )
 
Mong anh lên với Cổng trời 
Rừng xanh núi biếc lòng người đắm say
Nhớ anh vơi tháng cạn ngày
Bao lời hẹn ước hao gầy…trôi nhanh
 
Hội thơ càng nhớ thương anh
Một minh tha thẩn dỗ dành cùng ai !
Lời yêu xao xuyến khát hoài…
Ngẩn ngơ hình bóng…bờ vai trao tình ?
 
Vời xa đâu bóng đâu hình
Vấn vương vương vấn lặng thinh cõi lòng !
Mình anh lạc giữa hội đông
Bơ vơ…mỏi mát ngóng trông, hỡi người ?
 
Tình thơ chan chứa bao lời
Hà Giang - Hà Nội khôn nguôi nhớ về…
Mộng mơ Lục Bát – hồn quê
Núi Đôi thao thức…lời thề tim em !
 
Phạm Tự
                                     
  Tình thơ  (Ngày 23/09/2012 08:09:19 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh  - Điện thoại: 0983410548)

TÌNH THƠ  

Thẩn thơ, thơ thẩn đường chiều 
Hội tan xen giữa dập dìu phố đông
Em về - ngày hội thêm đông
Em như gió mát giữa đồng bao la 
Em là một đấng tiên sa
Năm canh thao thức la đà cùng thơ 
Đắm mình trong cõi mộng mơ
Nhớ thương, thương nhớ đợi chờ bấy lâu.
Em là chữ, em là câu
Muôn vần ý đẹp trong đầu của anh 
Trải lòng nghe gió phong thanh 
Quốc thơ nay đã trở thành tâm giao.
Chẳng còn là giấc chiêm bao 
Tình thơ lục bát quện vào tim anh 
 
 Lương Điền
  Cục Sầu. (Ngày 23/09/2012 06:09:47 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Dân - Địa chỉ: Diễn Ngọc-Diễn châu-Nghệ An - Điện thoại: 01678 697 206)

 CỤC SẦU!

Cục sầu tầm gửi trên thân

Trải qua năm tháng dần dần lớn lên

Hút cho lực kiệt, thân hèn

Da nhăn, xương thoái tạc nên dáng còng

Muốn chôn mà cũng chẳng xong

Bởi thân ta sợ nằm trong nấm mồ

Thôi thì trăng rượu cùng thơ

Tạo đám mây mờ phủ kín hoàng hôn.

   

 Nguyễn Quốc Dân

 

  Chiều Thu___Thu Tiết (Ngày 22/09/2012 05:09:40 - Gửi bởi: Đỗ Minh Tuấn  - Địa chỉ: 26/421 Xã Xuân Đỉnh Từ Liêm Hà Nội - Điện thoại: 0942426640)
 
CHIỀU THU
 
Chiều thu trời đổ cơn mưa
Con đường phía trước nước cưa trắng trời
Trên cầu...Thê Húc ô rơi
Mây thâm gió cuốn khắp nơi mịt mùng
Đội mưa chiếc áo che chung
Bước đi hai đứa ngượng ngùng làm sao
Cưới xong nhớ lại ngày nào
Mùa thu hôm ấy mưa rào se duyên.
 
 
THU TIẾT
 
Em đi thu tiết nặng im
Nắng không ra nắng, mưa chìm trong mưa
Mây trời như cũng khác xưa
Hệt như em đấy...khi chưa biết tình
Em đi anh ở một mình 
Hồn như ngói lợp mái đình rong rêu
Heo may thổi rạc bóng chiều 
Trăm câu thơ viết một điều...tiết thu.
 
Đỗ Minh Tuấn.  
 
  Say (Ngày 22/09/2012 04:09:30 - Gửi bởi: Đỗ Thu Yên - Địa chỉ: Hà Nội - Điện thoại: 0163.6689,629)

SAY

Gặp nhau Lễ hội Nhâm Thìn
Say câu lục bát tang tình từ lâu
Hôm nay mới nhận ra nhau
Tiếng cười cùng với một câu hẹn hò
...
Hà Thành  sắc nắng vàng mơ
Tứ thân em mặc câu thơ rộn ràng
Để lòng anh mãi xốn sang
Say trong lễ hội
 Say trong nụ cười
..
Say trong ánh mắt môi người
Say câu hò hẹn say lời khát khao
Say rồi ta lại cùng trao
Câu thơ lục bát dạt dào - Hội sau

Đỗ Thu Yên

  Mừng Lễ hội Lục bát Nhâm Thìn (Ngày 22/09/2012 05:09:47 - Gửi bởi: TRẦN TRỌNG CHU - Địa chỉ: 6/9A NGUYỄN DU, PHƯỜNG 1, TP. VŨNG TÀU - Điện thoại: 0933972791)

MỪNG LỄ HỘI LỤC BÁT NHÂM THÌN


Lễ hội Lục bát năm nay

Mùa thu gặp mặt những ngày đẹp tươi

Thi hữu từ khắp muôn nơi

Về đây gặp gỡ tiếng cười dòn tan

Diễn ngâm, múa hát rộn ràng

Nâng tầm Lục bát lên hàng Quốc thơ

Tự hào, sung sướng vô bờ

Chia tay bịn rịn ngẩn ngơ bộn bề

Nhắc nhau giữ trọn lời thề

Mùa thu năm tới lại về cùng vui.

   Trọng Chu

  Trăng côi - Một mình (Ngày 21/09/2012 06:09:15 - Gửi bởi: TiCa ( Nguyễn Xuân Hòa)  - Địa chỉ: Trần Xuân Soạn - Q7 - TP HCM  - Điện thoại: 08 728661)
TRĂNG CÔI - MỘT MÌNH

Lững lờ...
Một bóng trăng côi
Nghìn năm qua vẫn lẻ loi lưng trời
Chẳng buồn hát khúc ru hời
Cũng không buông tiếng...à ơi - muộn phiền !

Vẫn là...
Một bóng treo nghiêng
Trăng lung linh sáng bên triền hư không
Mai nầy
Gió giũ chiều Đông
Trăng côi lặng lẽ theo dòng thời gian

Có_không ?
Mộng cũng phai tàn
Trăng bơ vơ giữa muôn vàn - mông mênh
...

Im lìm
Chiếc bóng chênh vênh
Trăng côi ru giấc buồn tênh
...Một mình !

TiCa

  Đôi khi...  (Ngày 21/09/2012 06:09:30 - Gửi bởi: Tú_Yên (Liễu Thị kim Tuyến)  - Địa chỉ: Nguyễn Thị Minh Khai - TP Trà Vinh  - Điện thoại: 01666171718)

ĐÔI KHI

Đôi khi...
Bỗng thấy dạt dào
Trong tim ta nỗi ngọt ngào toả men.
Mặc đời lắm chuyện rối ren
Câu thơ vẫn cứ thân quen tự giờ.

Biết rằng...
Mơ chỉ là mơ
Nhưng thân thương cứ bất ngờ...
thế thôi !
Đò đi...
Nay lại về rồi
Bến sông xưa có bồi hồi nữa không ?

Dẫu trời gió giũ...mưa giông
Dẫu ngàn năm biển bềnh bồng dập xô
Dẫu rằng sóng mãi ngây ngô
Mơn man con nước vỗ bờ - rồi xa

Thì mình...vẫn lại cùng ta
Và ta vẫn cứ ngân nga - với mình
Cho câu thơ thắm đượm tình
Như bình minh mãi lung linh soi đời.

Đò về bến cũ - ai ơi !

Tú_Yên

 

  Làng ơi (Ngày 21/09/2012 05:09:23 - Gửi bởi: Vũ Thị Kim Thanh  - Địa chỉ: 106 ngõ 176 Đường Xuân Đỉnh - Điện thoại: 043 3701567)

 

 LÀNG ƠI

Làng đang tấp tểnh lên phường

Đồng xa hết lúa, kênh mương lấp dần

Lối đi mòn cả dấu chân

Bờ tre dậu duối có phần phôi pha

Gốc bàng cùng với gốc đa

Bóng không che nổi người xa, kẻ gần

Còn đâu dăm bụi cúc tần

Giếng thơi đôi cái cũng dần lãng quên

Đường làng thay ngõ, đổi tên

Để cho xóm dưới, thôn trên ngỡ ngàng

Không còn bận rộn mùa màng

Lối đi hết sợi rơm vàng níu chân

Người xa về vẫn tần ngần

Thoáng buồn làng đã nhạt dần hương quê

Hết đầm sen nở ven đê

Hết tiếng chim cuốc gọi hè làng ơi !

Làng xưa, nay ở đâu rồi..?

 

Vũ Thị Kim Thanh

  Liêu xiêu chiếu chèo (Ngày 21/09/2012 01:09:13 - Gửi bởi: Đỗ Minh Tâm - Địa chỉ: Hội VHNT Quảng Ninh - Điện thoại: 01698976886)
LIÊU XIÊU CHIẾU CHÈO
 
 
Đêm qua mơ gặp Thị Mầu
Vẫn con mắt lẳng  vẫn câu ghẹo tình
Sân chùa Mầu đứng một mình
Chả liếc chú tiểu chả rình anh Nô
Lầm rầm tưởng khấn nam mô...
Ai ngờ Mầu lại làm thơ gợi tình
Mắt cười xinh ơi là xinh
Cổng chùa bỗng lệch mái đình bỗng cong
Thương cho túi bạc Phú Ông
Lý Trưởng nặn hết một đồng không tha
Vạn quan đổi lấy sắc hoa
Mẹ Đốp hứng váy kiêu sa sân đình
Cổng chùa Mầu đứng một mình
Vì yêu xin gửi khối tình về yêu
Boong... boong... vọng tiếng chuông chiều
Nghìn năm hồn vẫn liêu xiêu chiếu chèo...
 
Đỗ Minh Tâm
  Tặng chú Đăng Vương Hưng (Ngày 21/09/2012 10:09:13 - Gửi bởi: VŨ VĂN THỊNH - Địa chỉ: T.T.Thanh Nê.Kiến Xương .Thái Bình - Điện thoại: 01678199195)

 

TẶNG CHÚ ĐĂNG VƯƠNG HƯNG

 

Cảm ơn chú đã tặng anh

Những lời mộc mạc.chân thành với thơ

Khơi những kỷ niệm bất ngờ

Âú thơ tuổi trẻ, bây giờ buồn vui

Long đong dẫu bị dập vùi

Lá cành vẫn tỏa giữa trời mà xanh

Cảm ơn; chú đã tặng anh

Lời quê thêm chút long lanh rạng ngời

"LỐI QUÊ' thêm đậm tình đời

Cháu con thêm tỏ những lời chú ghi

Cái gì rồi cũng mất đi

Câu thơ , Lời tựa đều vì mai sau

Bắt chặt tay chú thật lâu

Rượu nồng say ấm, bao câu chân tình

Ngừời quê nợ chú chữ VINH

                                            

         Vũ Văn Thịnh

 

 

  BẼ BÀNG (Ngày 20/09/2012 03:09:39 - Gửi bởi: Phạm Ngọc Phước - Địa chỉ: Thị Trấn Thịnh Long Hải Hậu Nam Định - Điện thoại: 0350.3876.712)

 

BẼ BÀNG
 
Một chiều em tiễn tôi đi
Bâng khuâng giây phút nói gì người ơi!
Mây treo lơ lửng ngang trời
Gió hiu hiu thổi chơi vơi nắng vàng
Con đò rời bến sang ngang
Đọng hai ngấn lệ dưới hàng my cong
Buồn mang phủ kín cõi lòng
Tâm tư tôi thả theo dòng nước trôi
Xa nhau mười mấy năm trời
Trở về gặp lại dáng người ngày xưa
Gọn gàng màu áo non tơ
Nhưng trông khuôn mặt phất phơ nét buồn
Qua cầu lạc bước cô đơn
Nghĩ đời đen bạc đâu còn duyên xưa
Đôi câu ngượng ngịu thờ ơ
Để tôi cũng thấy như thừa mình ra
Nên đành thăm hỏi qua loa
Chia tay tình cũ xót xa bẽ bàng ./.
 
Phạm Ngọc Phước

 

Trước tiên Trước Trang [493 ,494 ,495 ,496 ,497 ,498 ,499 ,500 ,501 ,502 ,503, 504 ] Tiếp  Cuối cùng