Thứ bảy, 27/04/2024,


 
  Lục bát bốn câu (Ngày 30/09/2012 01:09:12 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Dân - Địa chỉ: Diễn Ngọc-Diễn châu-Nghệ An - Điện thoại: 01678 697 206)

 LỤC BÁT BỐN CÂU.

 

 

 

 Tiễn Em.
Tiễn em ra tận bờ sông
 Con đò rời bến
cải ngồng trổ hoa
Rầu rầu vàng bãi phù sa
Nỗi niềm gửi sóng dần xa theo đò.
 
Áo Tơi.
Đông về giá rét căm căm
Đem câu hẹn ước ra chằm áo tơi
Khoác vào ủ ấm chút hơi
Thoảng hương bồ kết một thời đổ non.
 
Cau Già.
Thương em têm miếng cau già
Hàm nhai miệng lại xuýt xoa kêu trời
Khác gì đỉa gặp phải vôi
Vắt chanh đã héo còn phơi gió Lào!
 
Vô Đề.
Vần thơ nay đã cạn rồi
Cái tình còn mãi lặng trôi la đà
Ra vườn nhặt cánh tím cà
Vò nhàu nát
liệu người xa tím lòng?
 
Nguyễn Quốc Dân
  VỊN (Ngày 30/09/2012 12:09:56 - Gửi bởi: Trịnh Minh Tập - Địa chỉ: Xuân Đỉnh Từ Liêm Hà Nội - Điện thoại: 01682458183)

 VỊN

 

Tay mây vịn ở bờ rào

Tay bầu, tay bí vịn vào giàn xanh

Giọt sương vịn cỏ long lanh

Hạt mưa vịn biển hóa thành mênh mông

Khe nước vịn suối ra sông

Giảnh mạ vịn đất nên đồng tốt tươi

 

Chúng mình cũng thế em ơi

Vịn vào nhau để chân trời gần hơn

 

Trịnh Minh Tập

  Vui đêm trung thu  (Ngày 30/09/2012 11:09:27 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh  - Điện thoại: 0983410548)

VUI ĐÊM TRUNG THU 


Đình làng trống rộn vang dền

Trẻ em vui múa, rước đèn quanh sân

Đội múa Sư tử, múa Lân

Đèn Ông sao sáng muôn phần lung linh

Tùng rinh rinh, tùng rinh rinh

Cùng nhau phá cỗ - sân đình quê ta

Chị Hằng vui xuống gần, xa

Bỏ quên chú Cuội gốc đa một mình

Tuổi thơ khuôn mặt ngời xinh

Đón Trung thu Tết thanh bình khắp nơi

 

Lương Điền 

  Tiếng cười - Chị tôi (Ngày 29/09/2012 11:09:03 - Gửi bởi: Hoàng Xuân Đổng - Địa chỉ: sn 31/8 đường Đỗ Hành p Đông Sơn TPThanh Hóa  - Điện thoại: 01246310545)

TIẾNG CƯỜI -CHỊ TÔI


Chị tôi khổ đến thế thôi

Phải là số phận hay đời chưa yên

Dân công hỏa tuyến Điện Biên

Ngày về chiếc lá liên miên sốt rừng

Duyên tình đứt gánh giữa chừng

Mẹ cha dục bước rưng rưng nỗi đời

Còn đâu sắc nước hương trời

Xuống đò mang cả ngậm ngùi theo chân

Bao năm vất vả nhọc nhằn

Nuôi con mong được trăm năm nương nhờ

Tin như sét đánh bất ngờ

Lá vàng thì ở xanh trơ lìa cành

Như cơn bão dập sóng duềnh

Thương chồng con lại thương mình xót xa

Một đời chìm nổi mưa sa

Tấm thân bèo bọt còn là xác xơ

Xuân về chồi biếc non tơ

Đơm hoa kết trái đón chờ mừng vui

Cháu con khôn lớn nên người

Tám mươi mới găp tiếng cười -Chị tôi.


Hoàng Xuân Đổng 

  Chùm thơ tứ tuyệt Trung thu  (Ngày 29/09/2012 03:09:34 - Gửi bởi: Dương văn Thung  - Địa chỉ: Số 1 68/337 Đường Phạm Văm Đồng  - Điện thoại: 01248436998)

 CHÙM THƠ TỨ TUYỆT VÈ TRUNG THU 

 
 
 
Ảnh: Lưu Thế Quyền
 
VUI TRUNG  THU 
 
Tùng rinh rinh ,tùng rinh rinh, 
Tiếng reo vang dậy góc đình ,đầu ao .
Cô tre vui nhạc rào rào ,
Chị Hằng tỏa sáng đón chào Trung Thu . ,
 
 
ĐÊM TRUNG THU 
 
Ngây thơ tuổi nhỏ hồn nhiên ,
Tung tăng đèn rước ,trống liên miên hồi
Gọi nhau ý ới bạn ơi ,
Vui đùa nhảy múa với lời tuổi thơ  .
 
Dương Văn Thung
 
  Mái tóc dài (Ngày 28/09/2012 11:09:42 - Gửi bởi: Phạm Ngọc Phước - Địa chỉ: Thị Trấn Thịnh Long Hải Hậu Nam Định - Điện thoại: 0350.3876.712)

MÁI TÓC DÀI

Ảnh: LTQ 

 

Những ngày chiến trận trở về

Gặp em bên giếng đêm hè gió lay

Tóc dài tha thướt mây bay

Để lòng anh những đắm say dáng người

Cái ngày lên chín, lên mười

Tóc còn để bím buộc đôi lơ hồng

Lớn lên nắng bãi, mưa đồng

Hồn quê gội tóc lớn cùng thời gian

Anh đi gió núi, mưa ngàn

Nhớ về mái tóc muôn vàn yêu thương

Tình người mái ấm quê hương

Hình em với mái tóc vương trong lòng

Sông Ninh như giải lụa hồng

Tóc em như thể dòng sông quê nhà

Gặp em thỏa những ngày qua

Tình em hòa với  bài ca tóc dài.

Phạm Ngọc Phước

  Tìm mua (Ngày 27/09/2012 05:09:57 - Gửi bởi: TrầnTiến Tĩnh - Địa chỉ: Khu 6 Thụy lâm Đông Anh Hà Nội - Điện thoại: 0972952834)

                                                                TÌM MUA
                                                                                                 
Tặng chi hội N C T K6

                                                


                                                              Người ta tậu đất làm nhà
                                                      Tôi mua chữ đức làm quà cháu con
                                                               Thời gian ngân quý đương còn
                                                      Tìm mua nhân nghĩa dịu buồn nỗi dau
                                                               Thuận hòa mua tích làm giàu
                                                      Sẻ chia sầu muộn chung câu láng giềng
                                                                Mua về cuộc sống bình yên
                                                      Gieo mầm bác ái ngay trên ruộng vườn
                                                                Đẩy xa ghen ghét giận hờn
                                                      Môi trường xanh để tâm hồn càng xanh
                                                               Tìm mua phúc lộc hiền lành
                                                     Vị tha tặng lại tác thành niềm vui
                                                               Đói nghèo từng bước đẩy lùi
                                                      Mua về bầu bạn ngọt bùi quê hương
                                                                Sớm hôm dạo khắp phố phường
                                                     Tìm mua hạnh phúc tình thương muôn nhà
                                                                   

                                                                    Trần Tiến Tĩnh

  Nợ duyên Lục bát (Ngày 27/09/2012 03:09:59 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự  - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  - Điện thoại: 0919760699)

NỢ DUYÊN LỤC BÁT

Ảnh: Lưu Thế  Quyền

*

Hẹn hò gửi gắm tình thơ

Nợ duyên lục bát…mộng mơ bao lần !

 

“Ví dầu trời thẳm, đất gần
Duyên thơ hội ngộ Tấn - Tần ngại chi !”

Ngậm ngùi giây phút chia li

Thương rồi anh biết nói gì…buồn thê !

 

“Xin đừng để lỡ câu thề 
Từ nơi xa thẳm nhớ về Thủ đô”

Mai rồi…đến hẹn anh vô

Tình thơ say đắm  mộng mơ tháng ngày…

 

“Bác cùng em lỡ thu nay
năm sau xin hẹn đôi ngày hợp... tan”

Rưng rưng ngấn lệ ứa tràn

Hai đầu nỗi nhớ xốn xang…bến bờ ?

 

“Hội sau xin chớ hững hờ
Cao nguyên tình đá... em mơ người về!”

Nồng nàn trao gửi lời quê

Bài xoan câu ghẹo hẹn thề cùng em

 

“Thu này em đã trao duyên
Thu sau anh đến...hãy quên hẹn hò!”

Tìm em giữa chốn mộng mơ

Rưng rưng nỗi nhớ…bơ vơ Hà thành !

 

Em về Lục Bát cùng anh ?

Thu nay đã lỡ để dành thu sau…!

Phạm Tự

  Thơ Lục bát (Ngày 27/09/2012 01:09:21 - Gửi bởi: Đỗ Minh Tuấn  - Địa chỉ: 26/421 Xã Xuân Đỉnh Từ Liêm Hà Nội - Điện thoại: 0942426640)
THƠ LỤC BÁT
 
 
Lục bát thả chữ xuống cầu
Để xem lòng biển nông sâu mức nào
Lục bát làm chiếc ghế cao
Để cho pháp luật ngồi vào giúp dân
Lục bát gieo vần nghĩa nhân
Để đời giảm bớt đôi phần đáng thương
Lục bát toả mát bình thường
Để cho lữ khách qua đường nghỉ ngơi
Lục bát quả ngọt dâng đời
Để vui lòng trẻ để tươi lòng già
Lục bát là khúc dân ca
Để đời mãi mãi mượt mà mùa xuân
Lục bát- cổ thụ đầy sân 
Để  cho con cháu kết thân đời đời 
Lục bát thơ ở khắp nơi
Để mọi lứa tuổi nghỉ ngơi tâm hồn !
 
Đỗ Minh Tuấn 
  Chùm tứ tuyệt Hoa nắng (Ngày 27/09/2012 12:09:22 - Gửi bởi: Đỗ Thu Yên - Địa chỉ: Hà Nội - Điện thoại: 0163.6689,629)

HOA NẮNG

Ôi chùm hoa nắng lung linh 
Gía em gửi được cho mình chút thôi 
Xua đi cái lạnh xứ người 
Nhưng hoa chẳng chịu theo lời em đâu 
...

THÔI THÌ

Thôi anh hãy đến nơi đây 
Những chùm hoa nắng tràn đầy trong thơ 
Nắng mang  hương vị quê nhà

Nắng mang hơi ấm chan hòa , mênh mông

 

TAN ĐI

Tình em hoa nắng lung linh 
Tan đi cái lạnh một mình nơi anh

Tan đi băng giá dập dình

Tan đi dưới nắng trong lành ban mai


Đỗ Thu Yên 

  Hẹn bạn  (Ngày 26/09/2012 11:09:21 - Gửi bởi: Vũ Văn Thinh - Địa chỉ: T T Thanh nê Kiến Xương T B - Điện thoại: 01678.199195)

HẸN BẠN    

Thân tặng bạn thơ : H Đình Bắc;Đ Lương Điền. Sĩ Vượng.Tiến Bình


Lỡ rồi ; Thôi hẹn năm sau

Quốc thơ Lục Bát ; đậm mầu dân gian

Mong gặp bạn giữa thi đàn

Được nghe thơ với hàng ngàn; người thơ

Đươc học hỏi ; những bất ngờ

Sáng trong câu chữ; trang thơ cuộc đời

Được thêm bè bạn khắp nơi

Nối vòng tay lớn ;tình người thêm xuân

Được cảm ơn những nợ nần

Tri ân tác giả gieo vần chùm thơ

Bâng khuâng với những ngẩn ngơ

Thay lời hẹn bạn; ngày giờ sang năm


Vũ Văn Thịnh

 

  Cảm nhận về thơ (Ngày 25/09/2012 01:09:14 - Gửi bởi: Đỗ văn Nẵm - Địa chỉ: 14/60/333 Đường Xuân Đỉnh Từ Liêm Hà Nội - Điện thoại: 01686323948)

 CẢM NHẬN VỀ THƠ

 

Thơ như dòng chảy tâm hồn

Niềm vui hòa quyện nỗi buồn trong thơ

Chợt đi, chợt đến bất ngờ

Thơ theo con sóng vỗ bờ êm trôi

Gửi tình khắp chốn muôn nơi

Yêu thì rào rạt, chán thời mênh mang

Tứ, vần rộng mở thênh thang

Càng nghe, càng thấy chứa chan tình đời

Khi thơ trách, lúc thơ cười

Đọc thơ để ngẫm lòng người đục, trong.

 

  Đỗ Văn Nẵm 

Trước tiên Trước Trang [493 ,494 ,495 ,496 ,497 ,498 ,499 ,500 ,501 ,502, 503 ,504 ] Tiếp  Cuối cùng