Thứ bảy, 27/04/2024,


 
  MỘT MÌNH  (Ngày 05/10/2012 01:10:12 - Gửi bởi: Đỗ Thu Yên - Địa chỉ: Hà Nội - Điện thoại: 0163.6689,629)

MỘT MÌNH

Một mình em, một mình anh
Hai phương trời vắng, ta đành thế thôi
Một tin nhắn cũng bồi hồi
Tiếng anh trong gió mây trời vờn quanh
 
Một mình đón ánh bình minh
Quay ra quay lại thấy anh mỉn cười
Mình anh nơi chốn xa vời
Câu thơ bắc nhịp cho vơi tháng ngày
 
Một mình ngắm sao trên trời
Ngôi sao anh sáng giữa trời bao la
Hai ngôi sao cách ngân hà
Đêm đêm thao thức sáng qua đôi bờ
 
Một mình em, một mình ta
Hai chân trời sáng bước qua giông rừng
hai ngôi sao nhớ sáng bừng
 Niềm tin người lính say cùng ước mơ
 
Vẫn như cái tuổi đôi mươi
Một mình em nhớ anh thôi - Một mình
 

Đỗ Thu Yên
 

  BÀ TÔI (Ngày 05/10/2012 10:10:07 - Gửi bởi: Phạm Ngọc Phước - Địa chỉ: Thị Trấn Thịnh Long Hải Hậu Nam Định - Điện thoại: 0350.3876.712)

   BÀ TÔI

 

Ông đi tuổi ngót tứ tuần

Mình bà bươn trải một thân gánh gồng

Con thơ với phận nhà chồng

Nỗi lo vắt kiệt như bông lúa gầy

 Cánh cò, mặt nước, chân mây

Nuôi con khôn lớn, dựng xây nên người

Đến khi chúng cháu ra đời

Đều không biết được ông tôi thế nào?

Dẫu bà vất vả gian lao

Vẫn dành cho cháu ngọt ngào lời ru

Chiến tranh đánh đuổi quân thù

Bà đi tiễn cháu, lưng gù lần theo

Tấm lòng sâu lặng kính yêu

Hành quân cháu nhớ thương nhiều bà ơi!

Ngày về phép cháu nhớ hoài

Chụp chung tấm ảnh, bà ngồi hàng trên

 Chúng cháu vây ở hai bên

Trông bà như thể bà Tiên trên trời

Bao năm về với cõi đời

Nhưng hình bà vẫn sáng ngời tâm con ./.

 

Phạm Ngọc Phước

 

 

  THU CẠN... (Ngày 05/10/2012 07:10:46 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự  - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  - Điện thoại: 0919760699)

THU CẠN...

(họa thơ "Lỡ thu" - Nguyễn Tường Thụy) 
       
Qua rồi...liệu có nhớ chăng 
Heo may nhuốm lạnh mây giăng chân người 
Giọt rơi buồn lặng chảy xuôi 
Mơ màng đâu đó đầy vơi gió mùa ?
 
Nhớ hoài khoảng khắc chiều mưa 
Nghe đời thao thức tình xưa ngập ngừng
Bao lần lênh nổi bão giông 
Phận bèo trôi dạt ngóng trông bến bờ...!
 
Chốn quê tròn khuyết đợi chờ 
Hồn thu vơi cạn...tình thơ cũng buồn !  
 
Phạm Tự 
  Hoài niệm (Ngày 05/10/2012 04:10:28 - Gửi bởi: Lê Ngọc Kỳ ( Ngọc Ly Kim) - Địa chỉ: tp : Werdau (CHLB Đức) - Điện thoại: +4915203928127)



http://thumbs.myopera.com/sz/colx/anankiengiang/albums/12431532/VALENTINE-BUON-1.jpg?1344781520

HOÀI NIỆM

Ai gom nắng ở cuối trời.
Để mây thút thít buông rơi giọt lòng.
Gió tìm ai giưã hư không.
Người yêu xưa đã lấy chồng còn đâu ?
Biển thương con sóng bạc đầu.
Lang thang phiêu bạt từ lâu chẳng về...
Thuyền ai đơị bến sông quê.
Có chờ người trả câu thề ngày xưa...?


22.09.2012
NLK

  NỬA (Ngày 04/10/2012 08:10:51 - Gửi bởi: Đỗ Minh Tuấn  - Địa chỉ: 26/421 Xã Xuân Đỉnh Từ Liêm Hà Nội - Điện thoại: 0942426640)

NỬA 

 

Nửa đường bước tiếp say mê

Nửa đi gánh nắng,  nửa về đội mưa

 

Nửa thiền gõ nhịp mõ chùa 

Nửa trần thế vấp phải bùa mắt ai 

 

Nửa trong veo giọt sương mai

Nửa ngầu đục...trĩu đêm dài đèn chong

 

Nửa vui ảo ảnh mênh mông 

Nửa buồn cơm áo làm công tháng ngày 

 

Nửa chiều thương hạt bụi cay

Nửa về với đất nửa bay lên trời

 

Nửa thế kỷ ngắm cảnh đời 

Nửa...vầng trăng sáng một thời mộng mơ...

 

Đỗ Minh Tuấn. 


 

  Ruộng bậc thang chín vàng (Ngày 04/10/2012 05:10:00 - Gửi bởi: Kiều Huệ - Địa chỉ: CLB lucbatsaigon - Điện thoại: 0907160178)

 RUỘNG BẬC THANG CHÍN VÀNG

 Về miền Tây Bắc Hà Giang

Mênh mông tầng ruộng bậc thang tuyệt vời

 Bàn tay khai phá của người

Tạo nên nét đẹp đất trời vùng cao

 Ngày mùa hương tỏa ngạt ngào

Cánh đồng lúa chín rì rào gió thu

Khách xa dừng bước phiêu du

Ngẩn ngơ say đắm mùa thu ngỡ ngàng

 

Không gian rực rỡ sắc vàng

Dập dờn sóng lúa dâng tràn ý thơ

Khiến lòng du khách thẫn thờ

Bức tranh trừu tượng cõi mơ thiên đường

 Danh lam thắng cảnh quê hương

Tiềm năng du lịch con đường tương lai

 Bảo tồn di tich đất đai

Phát huy xây dựng, ngày mai đón chờ…

 

Kiều Huệ

(CLB_saigonlucbat)

 

BBT Lucbat.Việt Nam giới thiệu bài họa của tác giả Phạm Văn Tự - Hà Giang

 

NÚI ĐÔI THAO THỨC...

( họa thơ” Ruộng bậc thang chín vàng” của Kiều Huệ )

 

Mênh mông miền đá Hà Giang

Rừng xanh núi biếc xốn xang…tuyệt vời !

 Biên cương đá ấm tình người

Ngàn năm mưa nắng đất trời vùng cao.

 

Miền thơ hương trái ngạt ngào

 Nồng nàn say đắm lạc vào cõi thu

Ngẩn ngơ một thoáng phiêu du

Thả hồn Tiên cảnh gió ru ngỡ ngàng !

 

Rừng phong nhuộm sắc thu vàng

Nghiêng nghiêng chiều nhớ rộn ràng ý thơ

Nhớ ai hình bóng thẫn thờ

Lạc vào cõi mộng ngẩn ngơ thiên đường !

 

Ngút ngàn muôn sắc rộ hương

Một lần mơ mộng tỏ tường tương lai…

  Hẹn hò ai nhớ, nhớ ai

Núi Đôi thao thức…một mai…vẫn  chờ !?  

Phạm Tự

 Thơ họa của Kiều Huệ ngày 8/10/2012

  HÀ GIANG MẾN YÊU

  Tôi yêu miền núi Hà Giang
Yêu những tầng ruộng thênh thang tuyệt vời
    Cảnh sắc say đắm hồn người
Màu vàng rực rỡ đất trời vùng cao
 
  Thoảng hương thơm phức ngạt ngào
Lặng nghe sóng lúa  rì rào gió thu
   Xao lòng lữ khách lãng du
 Say sưa ngắm cảnh mùa thu ngỡ ngàng
 
    Ngày mùa đồng lúa chín vàng
 Lung linh trong nắng muôn vàn ý thơ
    Tâm tư xao xuyến thẫn thờ
  Bức tranh tuyệt tác giấc mơ thiên đường
 
    Lòng tôi mê đắm say hương
Mộng mơ tiên cảnh vô thường bồng lai
    Hồn quê di sản đất đai
Hà Giang giàu mạnh ngày mai đón chờ.

Kiều Huệ

  Sân chơi tuổi già (Ngày 04/10/2012 01:10:12 - Gửi bởi: Đỗ Lương Điền - Địa chỉ: Xuân Đỉnh Từ Liêm-Hà Nội - Điện thoại: 0983410548)

 SÂN CHƠI TUỔI GIÀ 

(Viết nhân ngày Quốc tế người cao tuổi 1-10)

 

Tuổi già cũng lắm sân chơi 

Nâng cao sức khỏe, nghỉ ngơi yêu đời

Tuổi cao trí vẫn sáng ngời 

Bảo ban con, cháu từng lời, từng câu

Khỏe tham gia hội đánh cầu

Bóng bàn, quần vợt cùng nhau đua tài

Già nhưng sức vẫn dẻo dai 

Sớm hôm đi bộ chẳng ai ngại ngần 

Bàn cờ các cụ quây quần 

Sân chơi giải trí luyện phần  thông minh 

Hội thơ các cụ nhiệt tình 

Viết  lời ca ngợi quê mình đẹp tươi 

Tuổi già chẳng ngại mấy mươi !

Sống vui, sống khỏe mọi người tham gia 

 

Lương Điền

 

  TÌNH ĐÊM THU (Ngày 03/10/2012 07:10:32 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự  - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  - Điện thoại: 0919760699)

TÌNH ĐÊM THU

   

 Bóng hình…thao thức nhớ em
Hồn thu man mác... nỗi niềm đầy vơi !
 
Chị Hằng e ấp mỉm cười
Trần gian hạnh phúc hai người…Yêu nhau !
 
Giờ này em ở nơi đâu ?
Gửi lời mây gió…giọt sầu đêm rơi !
 
Mơ hoài hờ hững thầm trôi
Ánh khuya lấp lánh…anh ngồi đợi em... !
 
Phạm Tự
  Lộc Phát (Ngày 02/10/2012 06:10:22 - Gửi bởi: Lương Văn Khánh  - Địa chỉ: CLB LB Đoàn Thị Điểm (HY) - Điện thoại: 0983566935)
LỘC PHÁT
 
 
Thoắt đà nay đã bốn năm
Hồn thơ Lục Bát bốn lần thăng hoa.
Đúng ngày lộc phát (6/8) gần xa
Muôn nơi tề tựu mặn mà gặp nhau.
Nhịp cầu sáu tám trước sau
Nối dài truyền thống sắc màu Việt Nam
 
Lương Văn Khánh
  TÌNH THƠ (Ngày 01/10/2012 08:10:16 - Gửi bởi: Đỗ Văn Nẵm - Địa chỉ: Sn 14/60/333 Đường Xuân Đỉnh-Từ Liêm-Hà nội - Điện thoại: 0168.6323.948)

 

 TÌNH THƠ 

 
 
Thu sang gọi cúc nở vàng
Về đây ấm, lạnh đa mang chút tình
Ta đi trong sớm bình minh
Đến bên khóm trúc, nhớ hình dáng ai
Chợt nhìn, thấy bóng cành mai
Quên đi cảnh sắc nhạt phai, hững hờ !
Hồn đang mơ mộng, mộng mơ
Thơ đâu ùa đến, lòng ngơ ngẩn buồn.
Thổn tha, thổn thức, bồn chồn
Thức mà như thấy tâm hồn đang mơ
Đợi người chắp mối duyên tơ
Chờ nhau....hỏi đến bao giờ nữa đây ?
 
Gió đừng thổi nữa heo may
Cho thơ lưu luyến, đắm say cùng người ! 
 
Đỗ văn Nẵm
  NHỚ QUÊ XƯA (Ngày 01/10/2012 03:10:03 - Gửi bởi: Phạm Ngọc Phước - Địa chỉ: Thị Trấn Thịnh Long Hải Hậu Nam Định - Điện thoại: 0350.3876.712)

 NHỚ QUÊ XƯA 

 Con về tìm lại quê xưa
Nhà tranh, vách đất, nắng mưa dãi dầu
Chum sành hứng nước cây cau
Võng gai kẽo kẹt đưa câu ru hời
Đầu nhà cái dậu mồng tơi
Nhớ khi mẹ hái nấu nồi canh cua
Mắm tôm chấm gém muối dưa
Ngon cơm, mát dạ những trưa nắng hè
Xạc xào gió lượn bờ tre
Đêm trăng hoa lựu lập lòe trước sân
Bây giờ lòng những tần ngần
Nhà xây san sát, cái sân hẹp dần
Bờ tre thay lưới thép ngăn
Dáng quê nay đã đôi phần đổi thay
Mừng quê giầu đẹp hôm nay
Vẫn xao xuyến nhớ những ngày quê xưa
 
Phạm Ngọc Phước
  Tuổi Cao Người Thầy (Ngày 30/09/2012 06:09:19 - Gửi bởi: Đỗ Minh Tuấn  - Địa chỉ: 26/421 Xã Xuân Đỉnh Từ Liêm Hà Nội - Điện thoại: 0942426640)

 TUỔI CAO NGƯỜI THÀY

 

Một đời làm việc mê say
Mòn bao viên phấn, phấn bay trắng đầu 
Trò ta bao lớp? ở đâu?
Hỏi hoa, hoa chỉ khoe mầu thắm tươi
Đồng niên, đồng lứa bao người?
Hỏi trăng vằng vặc trăng cười thâu đêm
Chợt nghe gió động bên thềm 
Nghe mưa tí tách ướt mềm lối thu
Tuổi già lạc cõi mộng du 
Người xưa cứ ngỡ chiếc dù xoè hoa
Bây giờ ta lại hỏi ta
Ngày xuân dài ngắn bao xa ta chờ...!
 
Đỗ Minh Tuấn.  
Trước tiên Trước Trang [493 ,494 ,495 ,496 ,497 ,498 ,499 ,500 ,501, 502 ,503 ,504 ] Tiếp  Cuối cùng