Thứ bảy, 27/04/2024,


 
  Tình Lăng (Ngày 08/10/2012 06:10:56 - Gửi bởi:  Lê Bá Tăng - Địa chỉ: Tân Uyên, Lai Châu - Điện thoại: Lai Châu)
TÌNH LẶNG
         
Em về nơi ấy xa xôi
Vườn hoang cỏ mọc, mình tôi lặng sầu.
 
Ào ào đổ trận mưa mau
Rắc bong bóng hạt một màu bạc phơ.
 
Nỗi buồn tình lặng ngẩn ngơ
Để cho đôi lứa đôi bờ xa nhau.
 
Giật mình tỉnh giấc chiêm bao
Thấy mình thổn thức, lòng xao xuyến hoài.
 
Trách ai? Ai trách phôi phai?
Mùa hoa ngày ấy tặng ai cuối chiều?
 
Đông về giá lạnh hắt hiu
Tình ơi! Đôi lứa chịu nhiều đắng cay.
 
Tàn đêm không rượu mà say
Tháng ngày ly biệt đong đầy bão giông!
 
 Tân Uyên, tháng 10/ 2012
  LBT
 
 
 
NHỚ NGƯỜI XƯA
  
Ngẩn ngơ nuối tiếc ngày nào
Rụt rè mà mất trăng sao tự tình!
 
Chênh chao với trái tim mình
Lênh đênh năm tháng, bóng hình dạt trôi.
 
Ôi! Người con gái một thời
Để ta say đắm mà lời chưa trao!
 
Đêm nay ngồi lẻ ngắm sao
Bóng hình người vắng, gió vào tái tê!
 
Rưng rưng nhớ một miền quê
Biết người xưa ấy nay về nơi nao?
 
Tân Uyên, tháng 10/ 2012
Lê Bá Tăng
 
  GẶP EM (Ngày 08/10/2012 05:10:41 - Gửi bởi: Nguyễn Trọng Nhã - Địa chỉ: 91/207 Đường Xuân Đỉnh Từ Liêm HN - Điện thoại: 0989185092)
 GẶP EM
 
 
Gặp em hôm ấy cùng ngồi
Trăng tròn lấp ló thế rồi như nghiêng
Thời gian nhanh đã về đêm
Để ai với những ước thèm, mộng mơ
Đâu còn cái thuở ngây thơ
Mà sao anh vẫn ngẩn ngơ đắm chìm
Rộn ràng nghe thấy con tim
Bâng khuâng như cũng đang tìm về đâu
Biết rằng mới đấy chưa lâu
Mượn câu thơ để bắc cầu lại qua
"Trắc-bằng" nối nhịp chúng ta
Tặng em và cũng làm quà vậy thôi
Ước gì vật đổi, sao rời
Để hai ta lại cùng ngồi bình thơ
 
Nguyễn Trọng Nhã
 
  Diễn đàn luc bát (Ngày 07/10/2012 11:10:05 - Gửi bởi: Kiều Huệc - Địa chỉ: CLB lucbatsaigon - Điện thoại: 0907160178)

THU BUỒN 

 

  

 

Chiều nay ươm mắt buồn tênh
 Thu về lặng lẽ mông mênh xa vời
Mây trời lãng đãng êm trôi
Người đi nẻo ấy xa xôi mịt mù
 Lòng buồn tím cả chiều thu
Mang niềm thương nhớ phiêu du mây trời
Gió ơi đừng thổi lá rơi
Lỡ vần thơ rụng tả tơi chiều vàng
Bâng khuâng xa vắng mênh mang
Cảm thu dệt khúc thi đàn nhớ thương
 
Kiều Huệ
 (CLB _lucbatsaigon)
  QUAN ÂM THỊ KÍNH (Ngày 07/10/2012 10:10:43 - Gửi bởi: Phạm Ngọc Phước - Địa chỉ: Thị Trấn Thịnh Long Hải Hậu Nam Định - Điện thoại: 0350.3876.712)

 

QUAN ÂM THỊ KÍNH

 

Chuyện xưa Thị Kính lên chùa
Một trời oan khuất, mấy mùa đau thương
Cũng vì một lẽ tai ương
Lòng người đen bạc ai lường được đâu
Chiếc râu làm khổ nàng dâu
Tan đàn, xẻ nghé mối sầu hàm oan
Rời chàng gặp kẻ đa đoan
Thị Mầu gây chuyện thêm tan nát đời
Quan trường gây tấn trò cười
Kỷ cương, phép nước, ai người công minh
Tiếc thay trọn nghĩa vì tình
Sao đời vẫn phải thay hình, đổi tên
Tẩy trần núp dưới cửa thiền
Nỗi oan chẳng dứt, ưu phiền dày thêm
Hận đời về với cõi tiên
Phật linh chứng giám, oan liền giải ngay
Chuyện xưa nay đã tỏ bày
Nàng về cõi Phật, hưởng ngày cam lai ./.
 
Phạm Ngọc Phước
 
  Chung ô (Ngày 07/10/2012 10:10:06 - Gửi bởi: Hoàng Xuân Đổng - Địa chỉ: 32/8 đường Đỗ Hành p Đông Sơn TPThanh Hóa  - Điện thoại: 01246310545)
CHUNG Ô
 
Đang trên đường giữa ban trưa
Bất chợt trời đổ cơn mưa rào rào
Vội vàng cô gái khẽ chào
Cho em đi với -nép vào bên tôi
Ngoài trời mưa cứ rơi rơi
Chiếc ô che được hai người ung dung
Nhủ thầm em chưa có chồng
Trời cho mưa xuống phải lòng duyên em ?
Thế rồi chưa kịp lời quen
Mà trong tôi cứ mãi thèm mưa rơi
Che bên em ướt bên tôi
Thêm hơi nồng ấm trong người hong khô
Cũng may nhờ có chiếc ô
Tình cờ mới được chung ô một lần
Hết mưa trời tỏa nắng dần
Em thì vội bước tôi tần ngần đi
Chẳng còn để lại câu gì ....
Ước trời mãi cứ thầm thì mưa rơi
 
  HXĐ
  Mùa Thu Hương Cốm (Ngày 07/10/2012 09:10:54 - Gửi bởi: Đỗ Minh Tuấn  - Địa chỉ: 26/421 Xã Xuân Đỉnh Từ Liêm Hà Nội - Điện thoại: 0942426640)
 
 
MÙA THU HƯƠNG CỐM
 
 
 
Heo may cốm mới, đưa sang
Lá sen nâng hạt cốm vàng vào thu
 
Cốm làm tư nếp non tơ 
Dẻo thơm hạt sữa ngẩn ngơ cô nàng 
 
Cốm chia vui với họ hàng 
Cùng trầu cau đón em sang bên này 
 
Tỏ lòng tôn kính mẹ thầy 
Con dâng bánh cốm buộc dây lạt điều 
 
Cốm bay xa vút cánh diều 
Trời Âu, đất Mỹ sớm chiều nhớ quê
 
Mẹ già áo rách nón mê 
Còng lưng chắn bão bốn bề lời ru 
 
Cốm xanh dìu dịu sắc thu 
Vàng ươm sắc mật cần cù đàn ong
 
Dù xa trăm núi ngàn sông 
Vẫn say hương cốm nội đồng mùa thu.
 
Đỗ Minh Tuấn.  
  Tình quê (Ngày 07/10/2012 09:10:29 - Gửi bởi: Phùng Thị Mão  - Địa chỉ: Thành phố Yên Bái - Điện thoại: 0919916576)

TÌNH QUÊ

Ta về thăm lại chốn quê

Mênh mang biển lúa triền đê nắng chiều

Trời xanh in bóng cánh diều

Vi vu tiếng sáo nghe siêu lòng người

Bao năm phiêu dạt phương trời

Mà lòng vẫn nặng một lời sắt son

Bao lời hẹn nước thề non

Tình xưa như đó nét son chẳng mờ

Tưởng đâu hồn lạc cõi mơ

Nay về tìm lại vần thơ năm nào

Bến sông ngày ấy em trao

Nụ hôn đầu đã khắc vào tim mơ

                       

 Phùng thị Mão 

 Đỗ Lương Điền họa bài thơ Tình Quê của Phùng Thị Mão

 

 

VỀ QUÊ
 
Tôi đi khắp chốn , nhiềunơi
Về làng tôi vẫn là người nhàquê.
Cỏ non mơn mởn sườnđê,
Sáo diều ru cả chiều hè nắng oi.
Tiếng con chim cuốc đơncôi,
Chim cu gáy gọi ai người xaquê.
Gót chân mòn mỏi đi về,
Tôi tìm chốn cũ hẹn , thề ngàyxưa
Vẫn là cơm trắng cọngdưa
Tương cà , mắm muối sớm trưanhọc nhằn .
Chiến tranh đầy những khó khăn,
Lời ru của mẹ đã thành ca dao.
Phải đâu là giấc chiêm bao,
Bây giờ ta rất tự hào nhà quê.
Trăm công nghìn việc bộn bề,
Trong ta nhớ mãi lời thề ,nụ hôn.
 
Đỗ Lương Điền
  Mưa đêm (Ngày 07/10/2012 01:10:53 - Gửi bởi: Kiều Huệ - Địa chỉ: CLB lucbatsaigon - Điện thoại: 0907160178)

   MƯA  ĐÊM

Mưa đêm tí tách ngoài hiên

Giọt thương giọt nhớ triền miên u hoài

 Nỉ non tiếng dế bên tai

 Nằm nghe cỏ mọc đêm dài trở trăn

Nao nao nỗi nhớ băn khoăn

 Niềm đau dĩ vãng tràn dâng ngập hồn

Mưa dai thấm ướt nỗi buồn

Bờ mi đẫm lệ rơi tuôn hững hờ

 Bâng khuâng chạm đến hồn thơ

 Nghe tim thổn thức bơ vơ đêm trường

Giọt nào dành những yêu thương

Cho tôi hứng trọn say hương tình đầu

Giọt nào xóa hết niềm đau

Trôi theo năm tháng niềm sầu phôi phai

 

Kiều Huệ

  Tiếc (Ngày 06/10/2012 09:10:50 - Gửi bởi: Đỗ Văn Nẵm - Địa chỉ: Sn 14/60/333 Đường Xuân Đỉnh-Từ Liêm-Hà nội - Điện thoại: 0168.6323.948)

TIẾC

 

Chỉ vì ngày ấy quen nhau

Tình kia ai biết nặng, sâu mà chờ.

Chúng mình đang tuổi mộng mơ

Mến nhau sao có thể ngờ rằng yêu

Thương thầm, nhớ vụng thì nhiều

Thực tình đâu có, biết yêu là gì ?

Tháng ngày thấm thoắt trôi đi

Đường về hai ngả, không khi hẹn hò.

Muốn sang sông chẳng có đò

Nhịp cầu chưa bắc, đôi bờ vắng tanh

Tiếc tình ta quá mong manh

Lời yêu chưa ngỏ...tuổi xanh lỡ làng !

 

Đỗ Văn Nẵm

  Đời... (Ngày 06/10/2012 10:10:39 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự  - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  - Điện thoại: 0919760699)

ĐỜI... 

 (họa thơ"Thầy"-Cao Trần .Nguyên)
 
 
 
Heo may thu ngả sắc vàng 
Lá xưa bỗng thấy ngỡ ngàng rơi...thưa
Mơ màng thao thức tình mưa
Nghĩa đời vay - trả - bán - mua...chợ trời ! 
 
 Tơ duyên vương vấn dòng đời 
Trắng - đen - chữ - nghĩa...lòng người thị phi?
Xa gần cũng đã từng đi 
Biết ai đo đếm xuân thì hư hao?
 
Lặng thầm...bến nước lao xao
Dòng trong dòng đục...biết bao đời Thầy ?
Sớm khuya chèo lái hao gầy 
Lênh đênh sóng gió mỏng dầy chữ thơ !
 
Phận đời nhân nghĩa duyên tơ 
Để thương gieo nhớ...hẹn chờ cõi Tiên ! 
 
Phạm Tự 
  Nợ Tình (Ngày 06/10/2012 10:10:11 - Gửi bởi:  Thái văn khoa - Địa chỉ:  Đồng Nai - Điện thoại: 01662462570)

    Nợ Tình

    Vì sao trăng rụng xuống cầu

Vì sao tóc phải bạc màu biết không

      Nơi xa em đã lấy chồng

Nuôi con khôn lớn như không biết gì

 

      Thiệt thòi cho kẻ ra đi

Ôm bao nỗi nhớ mỗi khi trở về

 Thươg tình người ở cùng quê

Em qua thăm viếng ta về đó thôi

 

      Tim ta sao cứ bồi hồi

Mắt em gợn sóng những câu ân tình

    Biết rằng em vẫn lặng thinh

Chôn vùi kỹ niệm nợ tình đó chăng

         

Thái Văn Khoa

 

  Bão (Ngày 06/10/2012 09:10:25 - Gửi bởi: Tú_Yên (Liễu thị Kim Tuyến)  - Địa chỉ: Nguyễn Thị Minh Khai -TP Trà Vinh  - Điện thoại: 01666171718)

BÃO

 

Bão về...
Quê Mẹ tả tơi
Mưa giông như thể đất trời tan hoang
Vần thơ dường cũng bàng hoàng
Để cho con chữ ngỡ ngàng - đi rong

Người ơi !
Có thấy gì không ?
Nước dâng trắng ruộng thành sông - mất rồi !

Theo dòng nước lũ - thơ trôi...
"Cầu xin mây trắng và trời lại trong".

 
  Tú_Yên

Cảm tác bài thơ BÃO của tác giả Tú- Yên

BÌNH YÊN

Câu thơ ai gọi người ơi  !
Mà lòng tôi thấy tả tơi
 Ngậm ngùi
Nước dâng dìm nhấn bao ngày
Mồ hôi đổ xuống đồng này thành sông
Nhìn làn nước trắng mênh mông
Thiên tai lũ lụt - Bằng không mất rồi !
Mong sao xanh thắm bầu trời
Nắng bừng nơi bạn cho tôi vui cùng
Cầu cho trời đất yên bình
Bầu trời xanh thắm vui cùng câu thơ

Đỗ Thu Yên 
 

 

 

Trước tiên Trước Trang [493 ,494 ,495 ,496 ,497 ,498 ,499 ,500, 501 ,502 ,503 ,504 ] Tiếp  Cuối cùng