Thứ sáu, 26/04/2024,


 
  VIẾNG MỘ MẸ (Ngày 11/10/2012 04:10:27 - Gửi bởi: Phạm Ngọc Phước - Địa chỉ: Thị Trấn Thịnh Long Hải Hậu Nam Định - Điện thoại: 0350.3876.712)

VIẾNG MỘ MẸ

 

 

Mẹ ơi! Con đến đây rồi

Lòng đau, dạ xót, bùi ngùi nhớ thương

Thương người gối đất, nằm sương

Sớm hôm mưa, nắng, gió vương mộ người

Nhớ mẹ tần tảo lần hồi

Nhờ bầu sữa mẹ nên người hôm nay

Sụt sùi trong tiết heo may

Mẹ ơi! Có thấu những ngày con xa

Không giây phút dưỡng tuổi già

Mẹ về cõi phật, con ra chiến trường

Hôm nay trở lại quê hương

Nghe tin sét đánh, con thương mẹ nhiều

Giữa nơi lạnh lẽo cô liêu

Gửi vào hương khói những điều trong con

Mẹ đi, bóng mẹ luôn còn

Công ơn của mẹ núi non nào bằng

Khấn người ở cõi vĩnh hằng

Đầm đầm nước mắt thấm lăng mộ người

Lặng thầm đứng giữa đơn côi

Đường về phủ cả một trời đau thương ./.

 

Phạm Ngọc Phước

                 

  HOA TIÊN (Ngày 11/10/2012 04:10:06 - Gửi bởi: Đỗ Văn Nẵm - Địa chỉ: Sn 14/60/333 Đường Xuân Đỉnh-Từ Liêm-Hà nội - Điện thoại: 0168.6323.948)
HOA TIÊN
 
 
Cùng Em dạo bước công viên
Nhìn hoa đua nở lặng yên bên cầu
Đùa Anh Em hỏi một câu
Hoa nào thắm sắc, tươi mầu, lại duyên ?
Anh cười và đáp hồn nhiên :
Bên Anh đang có hoa Tiên giáng trần !
Đấm yêu, Em đứng tần ngần
Người đâu mà cứ ...thích gần hoa Tiên !.
 
Đỗ Văn Nẵm
  Như Làn Gió  (Ngày 11/10/2012 01:10:23 - Gửi bởi: Tú_Yên (Liễu thị Kim Tuyến) - Địa chỉ: Nguyễn Thị Minh Khai -TP Trà Vinh - Điện thoại: 01666 171718)
 NHƯ LÀN GIÓ
 
 

Thuyền trăng chở gió đi chơi
Ngân nga ru giấc mơ đời nghìn năm.

Tôi như làn gió xa xăm...
Gom bao câu - chữ âm thầm dệt thơ.
...

Hỏi đời ?
Sao lắm bơ vơ
Hỏi lòng ta cứ mãi chờ điều chi ?
Hỏi người xa cách - mấy khi...
Hỏi làn gió thoảng mơ gì
...mà bay ?

Tú_Yên
 
  Thiếu em  (Ngày 11/10/2012 01:10:41 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh  - Điện thoại: 0983410548)

 THIẾU EM 

(Chào mừng ngày thành lập HPNVN 20-10)

 

Thiếu em quả đất không tròn ,
Mặt trời không chiếu , sông buồn nằm im .
Thiếu em nhịp đập con tim ,
Không theo nhịp độ lúc chìm lúc cao .
Thiếu em ánh mắt xanh xao ,
Chẳng còn chói sáng ngày nào còn yêu .
Thiếu em lẫn lộn sáng chiều,
Bâng khuâng chỉ  thấy những điều vu vơ
Thiếu em , thiếu cả vần thơ ,
Sẽ thiếu tiếng hát mộng mơ yêu đời .
Thiếu em anh thấy chơi vơi ,
Dù đang sống giữa nhiều người xung quanh .
Thiếu em cây chẳng đâm cành ,
Không hoa , không trái trở thành cây khô.
Anh dành tất cả mộng mơ ,
Với bao cấu tứ viết thơ chúc mừng
 
Lương Điền

 

  TIỄN BẠN (Ngày 11/10/2012 12:10:21 - Gửi bởi: Vũ lựu - Địa chỉ: 2/245 Đường Xuân Đỉnh Từ Liêm Hà Nội - Điện thoại: 01277456569)
TIỄN BẠN
 
 
 
Bạn về quê biển chiều đông
Tôi gom lấy chút gió đồng gửi theo
Nhặt thêm ít nắng hanh heo
Và hoàng hôn tím lưng đèo tiễn đưa
Bạn về nặng nghĩa tình xưa
Sẻ san nhau gánh nắng, mưa dãi dầu
Ban về tiễn bạn đôi câu
Gia đình hanh phúc, tình sâu nghĩa  bễn
 
Vũ Lựu
  TÌM EM. (Ngày 11/10/2012 12:10:01 - Gửi bởi: nguyễn Quốc Dân - Địa chỉ: Diễn Ngọc-Diễn Châu-Nghệ An - Điện thoại: 01678 697 206)

 TÌM EM.

Tìm em

vấp tiếng chuông ngân

Núi đồi trầm mặc

trong ngần câu kinh

Chiều hoang

sương gặm nắng hanh

Nâu xồng một bóng

chày kình nện không

Trĩu lòng một mớ bòng bòng!

10/ 10/ 2012

Nguyễn Quốc Dân

 

  Mơ tình...  (Ngày 10/10/2012 09:10:13 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự  - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  - Điện thoại: 0919760699)

            MƠ TÌNH...

  ( Họa thơ"Đêm mơ"- N.V.T) 
 
Lặng thầm ngào ngạt sắc hương 
Dịu dàng e ấp đêm trường...thật xinh !
 
Nhởn nhơ con sóng gợi tình 
Trào dâng dồn dập đắm mình cõi thơ...
 
Cồn hoa xao xuyến ai ngờ ?
Ngập tràn con nước ngẩn ngơ...đã đời!
 
Trăng mềm ngây ngất lặng...trôi
Tóc mây quấn quýt...hoa cười...mộng tan !?
 
    Phạm Tự  
  Tại Sao (Ngày 09/10/2012 11:10:57 - Gửi bởi: Đỗ Minh Tuấn  - Địa chỉ: 26/421 Xã Xuân Đỉnh Từ Liêm Hà Nội - Điện thoại: 0942426640)

TẠI SAO

 

 

Tại sao sóng biển bạc đầu

Mà lòng biển mãi xanh màu thuỷ chung

Tại sao già đến như rừng  

Mà đi vô tận, vô cùng vẫn xanh .

 

Tại sao em chẳng về anh  

Mà sao đường ấy lại thành đường đôi  

Cái không luôn ở trên đời  

Mà sao biết thế vượt khơi đi tìm .

 

Chờ anh nắng bỏng gốc sim  

Mà sao không biết đi tìm cây thông  

Săn ra cái rét  mùa đông  

Sao không mang lại tim hồng ủ nhau... 

 

Đỗ Minh Tuấn. 

  Tiếng thơ...  (Ngày 09/10/2012 05:10:24 - Gửi bởi: Tú_Yên (Liễu thị Kim Tuyến)  - Địa chỉ: Nguyễn Thị Minh Khai -TP Trà Vinh  - Điện thoại: 01666171718)

TIẾNG THƠ

 Ngày qua...
Bỏ lại giấc chiều
Câu thơ nặng nợ đăm chiêu muộn phiền
Bởi vì mây xám treo nghiêng
Dường như bão vẫn rất siêng trở về !?

Bão gieo chi lắm bộn bề
Gian nan kẻ ở đầu đê, cuối đường
Em thơ chẳng thể đến trường
Đồng không mông quạnh, bờ mương trơn lầy

Mây vần vũ - gió lung lay
Ào ào con sóng vỗ đầy bờ sông
Phố buồn - con nước mênh mông
Câu thơ vời vợi - chắc không trở về !

Nhớ màu nắng mới trời quê
xa xưa. Bỏ lại nhiêu khê chốn này
Mong sao chóng đến một ngày
Không giông tố để đời đầy niềm tin

Trời trong - mây trắng thật xinh
Bão qua đi - ánh bình minh rạng ngời
Cửu Long lại rộn tiếng cười
Thơ ca lên tiếng - cho người quen nhau.

Tú_Yên
 

 

  Nhớ ngày giải phóng Thủ Đô (Ngày 08/10/2012 10:10:57 - Gửi bởi: Đỗ Văn Nẵm - Địa chỉ: Sn 14/60/333 Đường Xuân Đỉnh-Từ Liêm-Hà nội - Điện thoại: 0168.6323.948)

NHỚ NGÀY GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ

  

10-10-1954

Tháng mười đẹp tiết trời thu

Quân ta từ ở chiến khu trở về

Sông Hồng uốn lượn con đê

Đường vào Hà Nội năm bề cửa ô

Tùng tùng nhịp trống tung hô

Đoàn quân giải phóng Thủ Đô tiến vào

Rợp trời cờ đỏ ánh sao

Cánh bồ câu trắng giương cao hòa bình

Quảng trường Hà Nội mít tinh

Ba Đình lịch sử diễu binh diễu hành

Pháo vươn nòng đứng oai hùng

Xe tăng ,thiết giáp đi cùng bộ binh

Thanh niên hỏa tuyến xung phong

Dân quân, tự vệ súng bồng ngang vai

Công nông, trí thức đua tài

Hàng ngang, hàng dọc, một hai bước đều

Lễ đài bóng Bác kính yêu

Đầu râu, tóc bạc, da nhiều nếp nhăn

Vẫy chào quần chúng nhân dân

Niềm vui khôn tả, nghĩa ân cao dầy !

Bầu trời Hà Nội hôm nay

Chín năm mới lại có ngày trong xanh

Phố phường đẹp tựa bức tranh

Cờ hoa rực rỡ vây quanh Bác Hồ

Nhớ ngày giải phóng Thủ Đô

Niềm vui, vui đến bây giờ chưa quên ! (*)

 

Đỗ Văn Nẵm

(*)10/10/1954 Tác giả tròn 13 tuổi.

 

  EM (Ngày 08/10/2012 03:10:11 - Gửi bởi:  Thái văn khoa - Địa chỉ:  Đồng Nai - Điện thoại: 01662462570)

 

 
 

  EM 

Còn vài
 
 tháng nữa hết năm
 
Đễ anh có dịp
 
 về thăm một lần
 
Thăm em
 
 anh chẳng ngại ngần
 
Vuốt ve tình tự
 
bù phần vắng xa
 
Em là
 
chủ của muôn hoa
 
Em về nắng ấm
 
nhà nhà chúc nhau
 
Em về
 
áo mới muôn màu
 
Em là xuân đến
 
gặp nhau sum vầy
 
 
 
Thái văn Khoa
  CHIỀU NHỚ  (Ngày 08/10/2012 07:10:32 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự  - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  - Điện thoại: 0919760699)
CHIỀU NHỚ
 
\
 
Chiều buông…mơ bóng hình em
Nghe lời biển gọi nỗi niềm khôn nguôi
 
Mộng mơ ánh mắt nụ cười
Ru hồn anh giữa khoảng trời hoàng hôn
 
Ngẩn ngơ lòng dạ bồn chồn
Nghiêng nghiêng chiều nhớ…giọt buồn thầm rơi !
 
                        Phạm Tự                         
Trước tiên Trước Trang [493 ,494 ,495 ,496 ,497 ,498 ,499, 500 ,501 ,502 ,503 ,504 ] Tiếp  Cuối cùng