Thứ bảy, 27/04/2024,


 
  HÀ GIANG MIỀN ĐÁ  (Ngày 15/10/2012 12:10:48 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự  - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  - Điện thoại: 0919760699)
 
 
HÀ GIANG MIỀN ĐÁ
 
 
Nước non năm tháng vơi đầy
Ngược xuôi đoàn kết dựng xây cuộc đời
Đường đi…rực  rỡ hoa tươi
Niềm tin chân lý lòng người sắt son
 
Đá khô thức dậy tâm hồn
Rừng vàng thao thức chồi non gọi mùa…
Đất trời thương nắng nhớ mưa
Cao nguyên cổ tích hồn xưa vọng về
 
Rượu nồng xao xuyến lời quê…
Mênh mông tình đá tràn trề sức xuân
Đất thơ tươi đẹp ngàn lần
Hà Giang miền đá muôn năm…nhớ Người !
 
Phạm Tự 
 
 
  Nhớ trăng đêm nào (Ngày 14/10/2012 10:10:03 - Gửi bởi: Đỗ Văn Nẵm - Địa chỉ: Sn 14/60/333 Đường Xuân Đỉnh-Từ Liêm-Hà nội - Điện thoại: 0168.6323.948)

 NHỚ TRĂNG ĐÊM NÀO

 

Cái ngày xưa ấy lâu rồi
Cùng em bên gốc si ngồi ngắm trăng
Chênh chao một bóng chị Hằng
Chở che dáng Cuội, chốn nằm bơ vơ
Trải bao tháng đợi, năm chờ
Mà sao Cuội vẫn làm ngơ dấu hình
Bên nhau hai đứa chúng mình
Gửi lời cho gió, gửi tình cho trăng
Đêm nay vắng bóng chị Hằng
Để ai thổn thức nhớ trăng đêm nào !
 
Đỗ Văn Nẵm
 
  Thơ chào mừng ngày thành lập HPNVN 20-10 (Ngày 14/10/2012 10:10:41 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh  - Điện thoại: 0983410548)

 TÁM CHỮ VÀNG 

Trải qua bao cuộc chiến tranh

ANH HÙNG - nữ tướng đã thành gương soi

TRUNG HẬU  lẽ sống luôn noi

Qua bao thế hệ sáng ngời thủy chung

Chiến đấu dũng cảm đến cùng

BẤT KHUẤT sống mãi lẫy lừng sử xanh

ĐẢM ĐANG  thay lớp cha anh

Gia đình hạnh phúc viết thành thơ ca

Dịu dàng, chung thủy, hiền hòa

Phụ nữ Đất Việt chúng ta chúc mừng

 


EM LÀ CÔ TẤM 

(Kính tặng Phụ nữ vùng Kinh Bắc )

Bình thường em là nông dân

Vẫn ra đồng lúa bón phân, làm mầu

Em là cô Tấm từ lâu 

Từ trong quả thị nhuộm mầu thành Tiên

Em đi hát khắp mọi miền 

Đem niềm vui đến động viên mọi người

Ngọt ngào câu hát người ơi

 Cái duyên đằm thắm  khi mời trầu nhau

Rộn ràng điệu Lý Qua Cầu 

Trèo lên Quán Dốc, cùng nhau vào Chùa

Rượu Đào một chén say sưa

 Song đào ngồi tựa, sóng xô mạn thuyền

Em càng hát,  lại càng duyên

Hương đồng gió nội tạo nên em mà

Sinh từ đồng đất dân ca

Vang, rền, nền, nảy đó là giọng em

Đúng là Cô Tấm Lọ Lem 

Cổ tích mà thật giữa miền quê ta

Tự hào mảnh đất thiết tha

Sinh em để hát dân ca quê mình 
 

Lương Điền 

 

  Lạc thơ ? (Ngày 14/10/2012 05:10:15 - Gửi bởi: Tú_Yên (Liễu thị Kim Tuyến)  - Địa chỉ: Nguyễn Thị Minh Khai -TP Trà Vinh  - Điện thoại: 01666171718)

 

 LẠC THƠ?

 

Chiều về, con nước bâng khuâng
Bãi bờ xa ngái, mấy lần đi hoang
Có vần thơ mãi lang thang
Qua bao ghềnh thác đa đoan cuộc đời ?

Lạc bầy, chim nhạn lẻ đôi
Cô đơn sãi cánh cuối trời - tìm nhau
Biển xa ngân khúc bạc đầu
Là anh - như bóng vó câu qua thềm !

Ngày đi buông rũ màn đêm
Lạc thơ nên lạc cả em - bây giờ ?
Anh buồn - buồn đến ngẩn ngơ
Góp gom câu chữ vu vơ - vẫn là...

Vẫn là...
Ngày tháng phôi pha
Rồi ra cũng chỉ nhạt nhoà - thế thôi !
Ngàn đời trăng cứ mồ côi
Lẻ loi cùng áng mây trôi lững lờ

Em giờ còn mỗi tiếng thơ
Ngân nga từ thuở ngu ngơ lặng thầm
Mơ gì giữa cõi mù tăm
Chỉ là tơ rối trăm năm - hững hờ !

Là thơ - cũng chỉ là thơ ...

Tú_Yên
 

  ...Tri âm (Ngày 14/10/2012 05:10:34 - Gửi bởi: TiCa ( Nguyễn Xuân Hòa)  - Địa chỉ: Trần Xuân Soạn - Q7 - TP HCM  - Điện thoại: 08 728661)

  TRI ÂM


Rằng thương, rằng nhớ - vẫn đầy
Cái duyên thi hữu mà say mắt người
Mùa về hoa lá thắm tươi
Nắng hong tơ để cuộc đời thăng hoa

Dẫu cho người ở rất xa
Nhưng câu thơ vẫn ngân nga chốn này
Tương giao dệt giấc mộng đầy
Gửi về nhau chút mê say - để chờ...

Chờ trăng lên - ghép vần thơ
Mơ tôi hóa sóng vỗ bờ - tri âm

TiCa

 

 

  BIỂN MƠ MÀNG... (Ngày 14/10/2012 01:10:49 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự  - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  - Điện thoại: 0919760699)

  BIỂN MƠ MÀNG... 
( họa thơ "Biển chờ" của Linh Thi ) 


Canh khuya nghe biển rì rào 
Tình xưa đánh thức nôn nao nỗi lòng
Áng mây lơ lửng tầng không 
Mảnh trăng trôi khuyết ruổi rong cánh diều 

Mơ màng giây phút thầm yêu 
Bến bờ xa thẳm sóng triều tình thơ ?
Hoài thương miền vắng đợi chờ 
Thuyền xưa lạc bến bơ vơ...hỡi thuyền !?

Phạm Tự

  Sông Hương _ Mưa rơi  (Ngày 14/10/2012 11:10:26 - Gửi bởi: Đỗ Minh Tuấn  - Địa chỉ: 26/421 Xã Xuân Đỉnh Từ Liêm Hà Nội - Điện thoại: 0942426640)

 SÔNG HƯƠNG

Huế ơi!...nhớ lắm...Sông Hương

Con thuyền Ba Lá vấn vương một thời

Em mười tám anh đôi mươi

Dưới trời bom đạn nụ cười say mê

Muôn lối rẽ một lối về

Không sao quên được lời thề Sông Hương.

Đỗ Minh Tuấn.

 

 MƯA RƠI

Ngoài hiên tí tách mưa rơi 

Gió đưa lất phất như khơi nỗi lòng

Đêm khuya thao thức đèn chong

Vẳng nghe tiếng dế, ai mong ta về 

Biết bao kỷ niệm nhớ quê 

Cổng làng, giếng nước, câu thề đợi nhau

Giây trầu quấn chặt cây cau

Thiếp trong hoa tím giữ màu thuỷ chung.

Đỗ Minh Tuấn.   

  Trà Vinh đợi... (Ngày 13/10/2012 10:10:39 - Gửi bởi: Tú_Yên (Liễu thị Kim Tuyến) - Địa chỉ: Nguyễn Thị Minh Khai -TP Trà Vinh - Điện thoại: 01666171718)

TRÀ VINH ĐỢI...

Trà Vinh xa - vẫn rất gần
Trong tim viễn khách bâng khuâng những chiều
Tháng mười mưa rớt - buồn thiu
Cho thơ cứ mãi liêu xiêu theo mùa

Trà Vinh hỏi :- Khách về chưa ?
Bờ hoa Cúc dại đong đưa trước nhà
chờ người. Xin hãy ghé qua
Ngày quê nắng ấm chan hoà - Đợi mong

Trà Vinh - lúa trổ đầy đồng
Sông xưa mãi vẫn một lòng - khách ơi !

Tú _Yên

 

  Hình bóng tình xưa (Ngày 13/10/2012 09:10:29 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự  - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  - Điện thoại: 0919760699)

 


                        HÌNH BÓNG TÌNH XƯA                                

(Họa thơ “ Vô tình chạm cõi riêng” của N.T.H )

 

Mơ màng trăng gió tình em

Nghe hồn thu lạnh...lửa nhen đêm gầy

Giọt buồn tựa thể mưa rây 

Nhớ nhung hình bóng hao gầy đơn côi !


Bến xưa bên lở bên bồi 

Nghiêng nghiêng chiều nhớ đầy vơi nợ nần 

Thu tàn mắt rớt bờ sân

Dứt day hờ hững xa gần khôi nguyên ?

  

Thầm thì cõi vắng an nhiên

Mỏi mòn hư ảo lãng quên phận mình 

Bể dâu sóng gió cuộc tình

Bao lời ước hẹn bóng hình đa mang !

 

Vời xa...tiếng ngọc âm vang ? 

Hoàng hôn rơi tím xốn xang cõi hồn 

Nhơn nhơ con nước bãi cồn 

Nghe lời biển gọi…bồn chồn tình xưa…!? 

 

Phạm Tự

 

 

  Lỡ duyên (Ngày 13/10/2012 09:10:15 - Gửi bởi: Nguyễn Thị Long - Địa chỉ: Tân Uyên - Điện thoại: Lai châu)

LỠ DUYÊN

 

Anh ơi! Xin hãy quên em

Đừng làm day dứt con tim dại khờ!

 

Tình xưa, thôi để trong mơ

Bèo trôi, nước chảy, ai chờ? Chờ ai?

 

Xa nhau bao tháng năm dài

Để ngày gặp lại cả hai ngỡ ngàng...

 

Phải chi ai nỡ phũ phàng?

Rơi lời hẹn ước…lòng càng xót xa!

 

Đâu còn thắm nụ, tươi hoa

Thuyền xưa nay đã cách xa bến bờ.

 

Xin anh! Đừng đợi, đừng chờ!

 

   

MƯA XUÂN


Cứ như rây bột ngang trời

Tí ta tí tách tắm chồi lộc non.

 

Nụ hoa chúm chím môi son

Lung linh giọt nắng như còn vấn vương.

 

Lả lơi vấn vít sắc hương

Trời giăng mưa bụi, ta thương nhớ người!

 

Mưa xuân trải khắp đất trời

Non xanh, nước biếc, tình đời chứa chan!

   

Nguyễn Thị Long 


  Vũ khúc mùa Xuân  (Ngày 12/10/2012 10:10:35 - Gửi bởi: Ngô Thy Học  - Địa chỉ: Thôn Mỹ Lộc, xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng  - Điện thoại: 01252880255)

       Thời gian này, niềm vui chợt đến khi em biết đến diễn đàn lục bát. Mọi suy nghĩ cảm xúc như bắt nguồn hội tụ nên thi ca. Thơ là tiếng nói của tâm hồn và trái tim thánh thiện- lúc vui hay buồn vẫn luôn có thơ tâm tình. Và một lời đôn hậu cũng giúp em vững  vàng lí trí để vượt qua muôn trùng sóng gió đường đời...

 

 
VŨ KHÚC MÙA XUÂN !
Tôi nghe chim hót líu lo
Mùa xuân tươi đẹp hoa mơ rộn ràng
Quê hương xanh thẫm nắng vàng
Vui say đất nước xuân sang nụ cười
Người đi khắp chốn phương trời
Nâng nâng men rượu kề môi duyên nồng
Gió đêm đổ bụi mưa đông
Tình yêu ấm áp mênh mông biển tình....
Ngô Thy Học
  ƯỚC... (Ngày 12/10/2012 11:10:06 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự  - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  - Điện thoại: 0919760699)

                                                                                                        ƯỚC …

( Hoạ thơ “ Biển và cát” của Hồng Vân )  

Ước làm cát trắng mà thôi
Ngàn năm mưa nắng mặc đời…chẳng tan
Đắng cay đâu dám thở than
Chỉ lòng mới hiểu muôn vàn nỗi đau
 
Khát khao khao khát từ lâu
Chín thương mười nhớ tìm đâu bến bờ ?
Mộng mơ biết đến bao giờ
Cam lòng ráng chịu…hẹn hò hoàng hôn…!
 
Vấn vương…giây phút dỗi hờn
Gió sương từng đã…mỏi mòn tuổi xuân
Triêu dâng biển hát trong ngần
Nồng nàn say đắm xa gần…Yêu em !
 
Phạm Tự

Trước tiên Trước Trang [493 ,494 ,495 ,496 ,497 ,498, 499 ,500 ,501 ,502 ,503 ,504 ] Tiếp  Cuối cùng