Thứ bảy, 27/04/2024,


 
  GIỌT NGÂU  (Ngày 17/10/2012 02:10:43 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự  - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  - Điện thoại: 0919760699)

 

  GIỌT NGÂU 

 

 Giọt ngâu...thương nhớ xa vời 

Mộng mơ mơ mộng đất trời ngất ngây 

Màn khuya thao thức hao gầy 

Tình thơ day dứt đong đầy sắc thu ? 

     

      

MƯA…MƯA...

Giọt thu rả rích trong đêm

Một mình hoài thức nỗi niềm nhớ xa…

Tình thu hôm sớm mặn mà

Nụ cười ánh mắt chan hoà yêu thương !

Vấn vương muôn nẻo dặm trường

Sắc thu nồng thắm ngát hương tình đời

Mắt thu… “vàng úa” thầm rơi

Bồn chồn thao thức ngoài trời mưa…mưa…

 

Phạm Tự 

  1.  
  THƠ BỐN CÂU (Ngày 17/10/2012 01:10:31 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Dân - Địa chỉ: Diễn Ngọc-Diễn Châu-Nghệ An - Điện thoại: 01678 697 206)

GÁNH XUÂN


Đông tàn rớt ở sau lưng

Gánh xuân

em bước thong dong nhịp nhàng

Hoa tươi trắng đỏ tím vàng

Rung trong nắng mới

mở toang xuân thì.


CẦU LỤC BÁT


Anh vươn câu lục ra sông

Em đem câu bát ghép thông đôi bờ

Nước trong dòng chảy lặng lờ

Qua cầu lục bát anh đưa em về.


TRỌN TÌNH.


Rải buồn theo dọc cơn mưa

Bươn chân lần đến người xưa từng thề

Hữu duyên vô phận phu thê

Trọn tình cuối tiễn người về cõi xa!

 

Nguyễn Quốc Dân

 

 

 

  Hương cau  (Ngày 17/10/2012 12:10:41 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh  - Điện thoại: 0983410548)

 HƯƠNG CAU

 

 

Hàng cau ở giữa hai nhà

Cây cao, tán lá như là chiếc ô

Bầy chim sẻ hót líu lô

Chíu  cha, chíu chít cùng nô vui đùa

Mỗi lần hoa nở lạ chưa 

Gió bay ngan ngát, hương đưa la đà

Hoa cau rụng trắng nõn nà

Ngày ngày anh đứng sân nhà ngóng sang

Có cô hàng xóm khẽ khàng

Sáng nào cũng đứng mơ màng bên hiên

Hình như em có phép tiên

Bỗng dưng tôi thấy tự nhiên nhớ hoài

Nhớ hương cau ngát vườn ai  

Nhớ cô hàng xóm mảnh mai thẫn thờ 

 

  Lương Điền

 


  Hương Ngâu (Ngày 17/10/2012 09:10:30 - Gửi bởi: HÀ THỊ CẦU - Địa chỉ: CLB Lục bát Lâm Thao - Phú Thọ  - Điện thoại: 0977 115 582)

HƯƠNG NGÂU

 
 
Hoa ngâu nở trắng đầu hè
 
Nhớ anh cái dáng chiều về chăm cây
 
Hương ngâu ngan ngát còn đây
 
Người đâu nỡ để giọt đầy, giọt vơi
 
Sông ngân mưa chửa thôi rơi
 
Mà sao kiếp phận vội rời nhau xa
 
Đêm mơ ngâu nở nhiều hoa 

Làm cầu Ô Thước cho ta bên người.

 
Hà Thị Cầu
 

  PHẢI LÒNG CHIỀU MƯA (Ngày 16/10/2012 11:10:24 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự  - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  - Điện thoại: 0919760699)

  PHẢI LÒNG  CHIỀU MƯA 

 
 
Mưa chiều...trời đã khiến xui 
Nồng nàn say đắm ngọt bùi cùng em. 
 
Ông trời sao khéo se duyên 
Người dưng giây phút thân quen...lạ thường !
 
Phải lòng...sáng nhớ chiều thương 
Cả đời vương vấn đoạn đường chung ô !  
              
 
Phạm Tự 
                 
  ĐÂU BẰNG (Ngày 16/10/2012 05:10:18 - Gửi bởi: Phạm-Trường-Nguyên - Địa chỉ: Xuân-Đỉnh Từ-Liêm Hà-Nội - Điện thoại: 01665784823)

Nhân dịp ngày 20/10 xin góp một bài

 

ĐÂU BẰNG

Bà thăm cháu ngoại nơi xa

Mấy hôm vắng bóng bếp nhà mình tôi

Ra vào hết đứng lại ngồi

bữa trưa đỏ lửa siêu nồi nhẹ tênh

Mấy cuộng rau muống lềnh phềnh

Vài bánh đậu phụ nhạt tênh nhớ bà

Ríu rít cháu nội cho quà

Đâu bằng có vợ chồng già bên nhau.


 Phạm Trường Nguyên

 

  Em là cô gái xứ Thanh (Ngày 16/10/2012 04:10:55 - Gửi bởi: Hoàng Xuân Đổng - Địa chỉ: sn 31/8 đường Đỗ Hành p Đông Sơn tpThanh Hóa  - Điện thoại: 01246310545)

EM LÀ CÔ GÁI XỨ THANH

 

Em là cô gái Xứ Thanh

Từ thời dựng nước mang danh đi cùng

Cưỡi voi đạp sóng Biển Đông

Giữ yên bờ cõi, con rồng cháu tiên

Bước chân rải khắp mọi miền

Theo dòng lịch sử triền miên bao đời

Tay cày tay súng nào ngơi

Hàm Rồng, Nam Ngạn rực trời chiến công

Khí thiêng giữ nước cha ông

Người  ra tiền tuyến tiễn chồng con đi

Chiến trường gửi lại tình quê

Hậu phương giữ trọn lời thề sắt son

Có bao ngọn núi Mật Sơn

Vẫn còn thiếu đá trồng hòn vọng phu

Đau thương quặn thắt căm thù

Đứng lên cùng với mùa thu sáng ngời

Đẹp thay mảnh đất con người

Xứng danh "'kiểu mẫu"* cuộc đời dựng xây

Ai về Thanh Hóa hôm nay

Vườn hoa hương sắc có tay em trồng

Bác Hồ có lần về thăm thanh hóa nói:

Thanh hóa phải trở thành một tỉnh kiểu mẫu         

Hoàng Xuân Đổng

 

 

  SAY... (Ngày 16/10/2012 03:10:45 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự  - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  - Điện thoại: 0919760699)

  

 

 SAY…

      ( Họa thơ…của Đỗ Lương Điền )       

Ta làm thơ chửa thấy hay

Câu vương câu vãi tỉnh say xa gần

Nghèo…mà lắm bạn thương thân

Thả hồn lục bát ái ân sớm chiều !

 

Ỡm ờ...đọc cũng thầm yêu

Khát khao mơ mộng bao điều nghĩ suy ?

Tâm già mà chẳng mờ đi

Lòng trong dạ sáng sá gì tình xa …!

 

Sướng chi đâu được bằng ta

Mênh mông bát ngát thơ hoa tặng mình !

 

Phạm Tự 

 

Tác giả: Đỗ Lương Điền

(Đáp lại bài Say của thầy Phạm văn Tự )

 

 TỈNH 


Bạn say - mà tỉnh thế này 

Còn ta tỉnh - lại thấy say với đời

Thương thân nghèo quá bạn ơi !

Chỉ giầu tình bạn khắp nơi đón chào

Thú vui lục bát thanh tao

Gửi thơ - mong mỏi khát khao đợi chờ

Tâm luôn sáng, trí chẳng mờ

Niềm vui sung sướng bạn thơ chúng mình

Câu thơ chất phát, chân tình

Tuổi già - tâm vẫn quang minh ta mừng 

 

Lương Điền 

 


Tác giả: Phạm trường Nguyên

(Họa thơ của TG Phạm Tự  -và Lương Điền )

  

 SAY -TỈNH 


Đang say mà tỉnh nhường này 

Phải chăng vừa tỉnh vừa say cuộc đời 

Nghèo tiền thanh thản ai ơi !

Giầu nhân, giàu nghĩa lắm nơi mời chào 

Cái duyên lục bát vui sao 

Bạn gieo, tôi họa thanh tao đợi chờ 

Vần thơ ấy chẳng phai mờ 

Nâng cành hoa thắm anh mơ thấy mình 

Gặp nhau trên mạng thân tình 

Tấm lòng ai cũng kiên trinh là mừng 

 

Phạm trường Nguyên

 

 

  Em tôi  (Ngày 16/10/2012 08:10:09 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh  - Điện thoại: 0983410548)

 EM TÔI 

 


Bánh nếp, bánh tẻ, bánh dầy

Em tôi vẫn bán hàng ngày chợ quê

Lối xưa xóm cũ đi về

Thân gầy tần tảo trăm bề khó khăn

Sớm hôm vất vả gian truân

Mong chồng con được mọi phần ấm êm

Lá xanh cùng ơới lạt mềm

Tình quê níu buộc cả niềm riêng tư

Vẵn đầy ăm ắp tứ thơ

Buộc đầu đòn gánh sau giờ chợ tan

Thơ em mộc mạc xóm làng

Tình quê gắn bó hạt vàng quê ta

Xứng danh phụ nữ ngợi ca  

Em tôi đẹp mãi bông hoa của làng 


Lương Điền 

 

  Niềm thu (Ngày 15/10/2012 10:10:10 - Gửi bởi: đại lộc - Địa chỉ: 87 thuỳ vân TP Vũng Tàu - Điện thoại: 0937490919)
 

NIỀM THU

 

Mưa ngâu từng giọt vắn dài

Âm thầm ngẫm những đắng cay cõi người

Ngập ngừng đếm lá vàng rơi

Để nghe sâu thẳm những lời heo may

Bao lần sấp ngữa bàn tay

Nổi trôi định mệnh – Lá lay phận mình

Từ em ray rứt nỗi tình

Vần anh thổn thức bóng hình thu xưa 

Đại Lộc
  Chị tôi (Kính tặng chi nhân ngày PHVN) (Ngày 15/10/2012 09:10:46 - Gửi bởi: Dương văn Thung  - Địa chỉ: Số 1 68/337 Đường Phạm Văm Đồng  - Điện thoại: 01248436998)
  
CHỊ TÔI 
(Kính tặng chị nhân ngày PHVN 20-10)
 
 
 
Là bà, là mẹ, là em
Chị trao tất cả tình thương gia đình
Anh thì đôi lúc vô tình
Nam mô chị vẫn một mình từ bi
Miếng cơm manh áo kể chi
Thân cò lặn lội nghĩ gì cỏ hoa
Rể, dâu, trai, gái, cháu bà
Lao động học tập cả nhà vui tươi
Công cha nghĩa mẹ trên đời
Tình yêu con cháu sáng ngời bà Tiên
Đồng quê thơm thảo dịu hiền
Chị là tất cả nỗi niềm buồn vui 
 
Dương văn Thung 
  Thu nay (Ngày 15/10/2012 08:10:56 - Gửi bởi: Đỗ Thu Yên - Địa chỉ: Hà Nội - Điện thoại: 01636689629)

THU NAY

Thu về mang gió heo may
 Quyện vào hoa sữa đắm say ngọt ngào
 Vẫn hương sen ngát hôm nào
 Mà thu nay đã vắng bao nhiêu người
...
Thu này xa cách đôi nơi
Bên hồ im lặng nhớ hoài thu qua
Ly cà phê đắng miền xa
Hai đầu nỗi nhớ chung hòa câu thơ
...
Cánh chim bay vượt trùng xa
Bão giông sóng cả lối xưa mịt mờ
Vẫn câu thơ đợi, thơ chờ
Bước chân người lính đêm xưa giữa rừng

Bâng khuâng câu hát ngập ngừng
Ngóng trông về phía ửng hồng chân mây
Bão giông  dẫu có qua đây
Thu nay vẫn đợi tháng ngày bình yên

Đỗ Thu Yên

 

Trước tiên Trước Trang [493 ,494 ,495 ,496 ,497, 498 ,499 ,500 ,501 ,502 ,503 ,504 ] Tiếp  Cuối cùng