Thứ bảy, 27/04/2024,


 
  Ngỡ ngàng  (Ngày 25/10/2012 04:10:14 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh  - Điện thoại: 0983410548)

 NGỠ NGÀNG 

 

Hôm dự đám cưới ở làng

Gặp em anh thấy ngỡ ngàng làm sao

Má hồng, váy ngắn, guốc cao 

Chẳng còn đen đúa ngày nào học chung

Gặp anh, e lệ thẹn thùng 

Thưa thưa, dạ dạ, như từng chưa quen

Ngày xưa cha mẹ đặt tên

Nay em thay đổi cho thêm đệm vào

Mộng Mơ ôi lạ lùng sao !

Cứ gọi Mơ của ngày nào hay không  ?

Làng giờ lên phố chật, đông

Tên đệm thay đổi để lòng ngẩn ngơ

Làm anh thấy quá bất ngờ

Ước gọi tên cũ tuổi thơ ngày nào !

 

Lương Điền 

 

  Mùa Thu (Ngày 25/10/2012 10:10:38 - Gửi bởi: Tú_Yên (Liễu thị Kim Tuyến)  - Địa chỉ: Nguyễn Thị Minh Khai -TP Trà Vinh  - Điện thoại: 01666 171718)

MÙA THU



Mùa thu nghe gió thầm thì
Hình như là cánh chim Di xa rồi
Chiều nghiêng
Chiếc lá nhẹ rơi
Chỉ như tâm sự của người - vu vơ

Ngẩn ngơ dăm chữ cùng thơ
Loanh quanh với chút thẩn thờ
thế thôi !

Thu buồn
Buồn mãi bên đời
Ta về níu lấy một trời vàng thu

Trần gian lắm nỗi thưc_hư
Hương xưa hoa cúc bây chừ - còn đâu

Trời buồn
Trời đổ mưa Ngâu
Ta buồn ?
Chẳng biết vì đâu - lại buồn.

Tú_Yên

  Một Đôi (Ngày 24/10/2012 08:10:49 - Gửi bởi: Đỗ Minh Tuấn  - Địa chỉ: 26/421 Xã Xuân Đỉnh Từ Liêm Hà Nội - Điện thoại: 0942426640)

MỘT ĐÔI

Anh tìm em...em tìm ai

Để hai chung tiếng thở dài mông lung

Gần nhau mà chẳng yêu cùng

Đơn phương em cứ thuỷ chung một mình

Trái tim anh vẫn hồng trinh 

Dành cho em vốn chung tình yêu anh

Đêm thu dưới ánh trăng thanh

Có trời, đất biết ta thành một đôi. 

Đỗ Minh Tuấn.

 

 EM

 ( họa thơ “Một đôi” của Đ.M.T)

 

 Tình này em chẳng cho ai

Bao đêm thao thức nhớ hoài mông lung

Mong sao anh đến yêu cùng

Nguyệt hoa mây gió nhớ nhung…chúng mình…

 

Với anh em giữ hồng trinh

Thương ngày nhớ tháng bóng hình yêu anh

Đợi chờ tròn khuyết… trăng thanh

Lời hoa ân ái dỗ dành chung đôi.

 

Phạm Tự

 

  Ngậm ngùi...! (Ngày 23/10/2012 10:10:12 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự  - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  - Điện thoại: 0919760699)

 NGẬM NGÙI…!

( Họa thơ “ Thương lắm tháng Ba” của ĐDT )


Ngậm ngùi cái thuở…tháng Ba

Quẩn quanh nghèo đói gần xa xót lòng

Bây giờ…liệu có nhớ không ?

Hay là quên lãng… quả bòng sớm hôm !

 

Bàn chân níu bước lầy trơn

Rã rời thân xác…héo mòn cơn mơ

Lo toan manh mún ngẩn ngơ

Phận đời than thở bến bờ nỗi đau !

 

Bụi bờ thân sậy xác lau

Cá tôm cua ốc thưa mau tập tàng

Rủi may mò mẫm nhỡ nhàng…

Đầy vơi cay đắng dần sàng vãi rơi !

 

Bể dâu muôn nẻo à ơi…

Khoai mon rau má…nghẹn lời hát ru

Mỏi mòn tìm kiếm mù u

Thu tàn đông đến phận tu đã rồi…

 

Còn chi…hình bóng đắp bồi

Nghe trong cõi vắng xa vời hồn xưa

Kiếp đời đội nắng che mưa

Mẹ cha khuất bóng…Đói…thừa Tháng Ba !?

Phạm Tự

  Ước gì anh biết làm thơ  (Ngày 23/10/2012 09:10:42 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh  - Điện thoại: 0983410548)

 ƯỚC GÌ  MÌNH BIẾT LÀM THƠ 

 

Ước gì mình biết làm thơ

Để mình được gửi mộng mơ cho nàng

Gặp nhau một lối cùng làng

Sao mình cứ thấy ngỡ ngàng làm sao ?

Muốn được cất tiếng để chào

Bao nhiêu lời nói ẩn vào trong tim

Chả nhẽ lại cứ lặng im ?

Mỗi lần gặp - chỉ biết nhìn trộm nhau

Hết ngày rồi đến đêm thâu

Muốn ngồi để viết những câu gửi nàng

Thư viết lời lẽ tràng giang

Vẫn không dám gửi vì toàn vu vơ

Ước gì mình biết làm thơ

Ngắn thôi - nàng sẽ bất ngờ với ta

Lương Điền

 

  TỰ TÌNH CÙNG NÀNG THƠ

 

(họa thơ “Ước gì mình biết làm thơ” của Lương Điền)

 

Khát tình làm bạn với thơ

Mây ngàn gió núi vu vơ cùng nàng

Đêm thu trăng rắc ánh vàng

Thả hồn mơ mộng muôn ngàn vì sao

 

Bỗng dưng có tiếng hỏi chào

Lời hoa ý nụ ngọt ngào thấu tim

Mở lòng xao xuyến…sao im ?

Nguyệt hoa en thẹn ngập chìm cùng nhau…

 

Thầm thì suốt cả canh thâu

Thỏa niềm khao khát từ lâu cùng nàng…

Thương thương nhớ nhớ…xốn xang

Say say tỉnh tỉnh vội vàng….ngẩn ngơ

 

Canh tàn…thơ thẩn thẩn thơ

Hư hao hình bóng xa mơ…mình ta !?

 

Phạm Tự

 

  Trăng lại tròn (Ngày 23/10/2012 07:10:51 - Gửi bởi: Ngô Nguyên Ngần - Địa chỉ: 15D ngách 37/27 Dịch Vọng, Cầu Giấy Hà Nội - Điện thoại: 0912573005)

  TRĂNG LẠI TRÒN

 

 

                                                   Có gì đẹp thế đâu anh

Như mùa thu với biếc xanh sắc trời

Lửa nhen trong dạ bồi hồi

Vắng anh là vắng nửa đời của riêng

Rằng quên, lại chẳng thể quên

Dài ngày thổn thức thâu đêm ngậm ngùi

Ngược đường từ thuở chia phôi

Lối anh vẫn ngỏ rộng nơi em về

Đường làng cũ, dải sông quê

Bao nhiêu kỉ niệm ùa về trong ta

Trái mùa cau bổ làm ba

Trầu vàng lại thắm, người xa lại gần

Cảm thông cái giậu cúc tần

Vì tơ vương vấn bao lần chửa thôi

Khi xưa trăng vỡ làm đôi

Bây giờ trăng lại tròn ơi là tròn 

Ngô Nguyên Ngần

 

  Ước gì...Anh được ! (Ngày 23/10/2012 03:10:14 - Gửi bởi: Đỗ Văn Nẵm - Địa chỉ: Sn 14/60/333 Đường Xuân Đỉnh-Từ Liêm-Hà nội - Điện thoại: 0168.6323.948)

 ƯỚC GÌ… ANH ĐƯỢC…

 

Trông Em Anh tưởng trông hoa

Mặt tròn vành nguyệt, tóc ngà ngà mây

Gió đùa tà áo tung bay

Tưởng như cây lá, đón ngày xuân sang

Trầm tư, đôn hậu, dịu dàng

Hàng mi, khóe mắt, nét ngang đưa tình

Người đâu cả dáng lẫn hình

Đã tươi nét mặt, lại xinh nụ cười

Hỏi cho biết cảnh, biết người

Chọn ngày tháng tốt sang chơi thăm nhà

Lựa lời thưa với Mẹ, Cha...

Ước gì...Anh được ngắm hoa trọn đời !

 

Đỗ Văn Nẵm

 

 

  Thế thôi ! (Ngày 22/10/2012 04:10:42 - Gửi bởi: Tú_Yên (Liễu thị Kim Tuyến)  - Địa chỉ: Nguyễn Thị Minh Khai -TP Trà Vinh  - Điện thoại: 01666 171718)

THẾ THÔI 


Mưa buồn rơi
Giọt lưa thưa
Vẫn là cơn gió ngày xưa đấy mà

Mây bay bay
Nắng nhạt nhòa
Tiêu tương mấy khúc mà va vấp nhiều ?

Hồn chơi vơi
Mộng liêu xiêu
Trăm năm rồi cũng...ít_nhiều - thế thôi !
 

Tú _Yên

  Trò chơi Chọi cỏ gà  (Ngày 22/10/2012 09:10:02 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh  - Điện thoại: 0983410548)

 TRÒ CHƠI CHỌI CỎ GÀ 

 
 
Nhớ thời cắt cỏ chăn trâu
Đồng làng khắp chốn đâu đâu cũng tìm
Tuổi thơ như những cánh chim
Trò chơi mộc mạc trốn tìm cùng chơi
Cỏ gà mọc khắp mọi nơi
Ngắt về cùng chọi đùa vui bạn bè
Đối mặt -em cười hả hê
Anh bị thua cuộc vẫn mê vui đùa 
             
Ước gì trở lại ngày xưa 
Chơi trò gà chọi ...say sưa ngắm ...người
 
Lương Điền  
 

  NHỚ NGƯỜI XƯA

(họa thơ “Trò chơi chọi cỏ gà” của Lương Điền ) 

 

Mơ màng chân đất áo nâu

Đống rơm đụn rạ đùa nhau trốn tìm

Ù òa ù ập ú tim

Quân mình quan tớ “nổ mìn”...vui chơi …

 

Bây giờ xa cách đôi nơi

Thương thương nhớ nhớ đầy vơi…bạn bè ?

Xót xa…lòng dạ tái tê

Sắc xuân phai nhạt…chốn quê thiếu - thừa !

 

Khát hoài hình bóng quê xưa

Gói trong kỷ niệm sớm trưa…nhớ người !?

    

Phạm Tự

 

  ĐỜI EM (Ngày 21/10/2012 03:10:36 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự  - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  - Điện thoại: 0919760699)

                                                              

  ĐỜI EM  

 

     ( Hoạ thơ “ Chị tôi” của  N. H.T )

 Hư hao mây gió thơ gầy

Xứ người bươn trải nuôi bầy con thơ

Phận đời lạc bước duyên tơ

Nỗi lòng đau đáu bến bờ…tình ai ?

 

Sắc xuân mưa nắng thầm phai

Chắt chiu gom nhặt liệu mai có thành…!

Thuyền thơ lên thác xuống ghềnh

Bão giông sóng gió…dập dềnh vượt qua

 

Thương cha mẹ yếu tuổi già

Dâu hiền - gái thảo đâu mà quản công ?

Sắt son một trái tim hồng

Mặc ai ong bướm nhớ mong…, lạnh lùng !

 

Thảo thơm khuya sớm nuôi chồng

Một mình đong đếm vững lòng…gần xa

Nhặt tươi gom héo mặn mà

Nghe hồn thu gọi… mưa sa chuyển mùa…

 

 Phạm Tự

 

 

 

  Chùm thơ của các tác giả nhân ngày phụ nữ Việt nam 20/10 (Ngày 21/10/2012 12:10:19 - Gửi bởi: Nguyễn Trọng Nhã - Địa chỉ: 91/207 Đường Xuân Đỉnh Từ Liêm HN - Điện thoại: 0989185092)

 

GẶP EM

(Kỷ niệm ngày về thăm ATK)

 

Gặp em lại nhớ ngày nào

Khi còn quân ngũ với bao chuyện đời

Bao nhiêu kỷ niệm đầy vơi

Theo cùng năm, tháng "Noọng ơi" vẫn còn

Chập trùng những núi cùng non

Suối reo róc rách hòa cùng điệu Then

Bao mùa mưa, nắng,Trăng lên

Bản em đẹp mãi nơi miền núi xa

Mấy lời thay một nhành hoa

Tặng em để nhớ ngày ta gặp mình


Nguyễn trọng Nhã

Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội

 

NHỚ MẸ

 

Tháng năm Lễ Mẹ đến rồi 

Bùi ngùi nhớ mẹ da mồi tóc mây

À ơi tiếng võng ru ngày

Ru đêm thao thức hao gầy thân sương

À ơi tiếng mẹ ru thương

Vẫn theo con suốt con đường trần gian

Một đời khó nhọc vai mang

Yêu thương thắt dải lụa vàng bọc con

Dòng mồ hôi chảy mỏi mòn

Hoá thành sông rộng nước nguồn ơn sâu

Công ơn đền đáp được đâu

Tháng năm nhớ mẹ nắng nhàu xót xa

Xưa vui tiếng mẹ ấm nhà

Con vui dâng mẹ tách trà, trái ngon

Giờ đây con nén nỗi buồn

Buông ra từng giọt lệ tuôn não lòng

Mẹ là dòng suối mát trong

 Cho con tắm gội suốt dòng thời gian

  Mẹ là tất cả đời con,     

Là nguồn suối mát, là nguồn ủi an.       

Mẹ là nước chảy trong ngần

Mẹ là hoa đẹo tuyệt trần mẹ ơi ! 

Tình thương của mẹ cao vời 

Dịu hiền mắt mẹ, cả đời hy sinh   

Hiến dâng trọn cả tâm tình

Cho con cái của đời mình yên vui

                              

Đêm 11/10/2012

Nguyễn Xuân Hồng

Thành Phố Vũng tàu

Điện thoại: 0908490180

                                

BÀI THƠ TẶNG VỢ

Hôm nay mồng tám tháng ba
tặng em mà chửa nghĩ ra tặng gì
tặng hoa nên chọn mầu chi
giá thì rẻ quá héo đi thì buồn
lời yêu anh vẫn nói luôn
từ yêu mang tặng chẳng hơn ngày thường
em bên anh suốt chặng đường
gian nan đón nhận, sướng nhường chồng con
tặng tiền sợ vợ giận hờn
đây rồi anh tặng nụ hôn nồng nàn

 
  Vũ Hữu Bình
  Điện thoại: 01635613207
Số 1 Ngõ 90, Phố Cuối, Thị Trấn Gia Lộc, Hải Dương

                  

Từ: Luong Nguyen van <nguyenluong10681@yahoo.com.vn>
Ngày: 00:10 Ngày 20 tháng 10 năm 2012
Chủ đề: Tự tình
Đến: "
lucbat.com@gmail.com

 Kính gửi Ban biên tập: Lục bát mỗi ngày. mới đây tôi mới được biết đến trang web này tôi thấy đây là một diễn đàn vô cùng bổ ích, tôi là một người rất yêu thơ nhất là thơ lục bát và tôi cũng hay làm thơ do tuổi còn trẻ và cũng không được học tâp bài bản tôi làm thơ chỉ theo cảm hứng nói lên tâm sự của mình thôi. nên thơ tôi viết kết cấu, bố cục, kỹ thuật và nghệ thuật còn non nớt. mặc dù vậy tôi rất muốn được tham gia diễn đàn, để giao lưu và học tập. Hôm nay  tôi mạnh dạn gửi ban biên tập mấy vần thơ xin ban biên tập xem xét và chỉ giáo cho tôi. tôi vô cùng cảm ơn!

Tự tình

Hôm nay bỗng thấy một người

Một người ngồi nhớ một người làm sao

Gặp em từ buổi hôm  nào

Và từ hôm đó sóng trào trong anh

Tình anh là mặt biển xanh

Sóng xô từng đợt tim anh sững sờ

Yêu em anh biết làm thơ

Kể cho em biết bến bờ biển đâu

Em ơi! lòng đại dương sâu

và trên mặt nước một màu mênh mông

Yêu em đêm ngóng ngày trông

Dáng hình em đó bóng hồng thướt tha


Luong Nguyen van

<nguyenluong10681@yahoo.com.vn>

              


  Mồ côi cha (Ngày 20/10/2012 02:10:41 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự  - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  - Điện thoại: 0919760699)

 MỒ CÔI CHA

(Họa thơ" Nhật ký người vợ trẻ"của Đ.T.Y)

 
 
Sinh ra chẳng biết mặt Cha 
Bỗng dưng hỏi Mẹ...xót xa mất rồi!
 
Nõi đau suốt cả cuộc đời
Nào đâu ai biết mồ côi một mình
 
Âm dương cách biệt dáng - hình
Đất trời thăm thẳm...chùng chình Cha xưa
 
Mỏi mòn cháy nắng ngập mưa
Giọt đời chua xót...cửa chùa gọi Cha!
 
Lệ nhòa...số phận sinh ra !
Hương tàn khói lạnh...cửa nhà buồn tênh!?
           
Phạm Tự  
Trước tiên Trước Trang [493 ,494 ,495, 496 ,497 ,498 ,499 ,500 ,501 ,502 ,503 ,504 ] Tiếp  Cuối cùng