Thứ bảy, 27/04/2024,


 
  Thơ góp bút (Ngày 28/10/2012 09:10:17 - Gửi bởi: ĐẠI LỘC - Địa chỉ: 87 Thuỳ Vân , TP Vũng Tàu - Điện thoại: 0937490919)

MƯA ĐÊM

Đôi ta chưa kịp xuôi thuyền
Chưa nồng hương lửa e duyên bẻ bàng
Mỗi lần ve gọi hè sang
Xót lần phượng thắm nắng tràn hạt rơi
Mỗi lần phố vắng em tôi
Trót lần nhung nhớ phương trời xa xa
Mưa buồn nhắc chuyện đôi ta
Bước chân hụt hẫng bóng tà dương soi
Trăm năm cõi tạm một đời
Người nơi gốc bể chân trời chờ nhau
Non tây hôm sớm dãi dầu
Tình ta vẫn đẹp mộng đầu ngàn năm
Giọt buồn lệ đẫm mi thâm
Sợi thương sợi nhớ âm thầm xa bay
Đêm Sài Gòn tay tìm tay
Nghe mưa tháng sáu tình say gió ngàn
Nhớ chăng em trắng đêm tàn
Gối vòng tay mộng mơ sang giấc thề
Mưa tàn đêm ướt hồn quê
Đèn khuya thao thức chong lề phố thương

 

 Đại Lộc

  Vẫn là Quê xưa (Ngày 28/10/2012 08:10:20 - Gửi bởi: Tú_Yên (Liễu thị Kim Tuyến)  - Địa chỉ: Nguyễn Thị Minh Khai -TP Trà Vinh  - Điện thoại: 01666 171718)

 VẪN LÀ QUÊ XƯA



Một vầng trăng toả khắp nơi
Thơ là thơ của cả thời - bao dung.

Trà Vinh - mở rộng lòng chung
Nắng là nắng - dẫu mông lung vẫn hồng

Lúa vàng ươm khắp cánh đồng
Sông xưa thì cứ xuôi dòng mãi thôi

Về đi - đừng nghĩ xa xôi
Quê là quê của một thời - đã qua
...

Đi đâu cũng nhớ góc nhà
Nhà ta vẫn mãi nhà ta - ấm nồng.

Tú_Yên
(27-10-2012)

 

 QUÊ HƯƠNG

 

(Chia sẻ cùng bài thơ VẪN LÀ QUÊ XƯA của tác giả TÚ YÊN )

 

Lúa vàng trải khắp mọi nơi

Đồng quê vào vụ, mọi người ung dung 

Vang vang máy gặt trên đồng 

Nắng vàng trải nhẹ, ửng hồng má em 

Chẳng cần tay hái, tay liềm

Giờ cơ giới hóa mọi miền thôn quê 

Đi xa có dịp trở về 

Niềm vui tràn ngập bốn bề quê tôi 

Ấm no nay đã đổi đời

Nhà nhà ánh điện sáng ngời quê hương 

Đi đâu vẫn nhớ nẻo đường

Quê nhà -hai tiếng thân thương ngọt ngào .

 

Lương Điền 

 

 

  Thơ Lucbat vườn (Ngày 28/10/2012 08:10:52 - Gửi bởi: Lương Thị Thạt - Địa chỉ: Đất Đỏ Miền Đông (Bà Rịa Vũng Tàu) - Điện thoại: 01693007593)

LỤC BÁT VƯỜN


BTV Cúc Vàng (Sài Gòn) BTV Hồ Đình Bắc(BR-VT)

Cùng bạn thơ giao lưu thơ lục bát tại miệt vườn Đất Đỏ Miền Đông ngày 27/10/2012

 

Gặp nhau THƠ Lục bát vườn

Bà Rịa (Châu Đức) - Sài Gòn kết thân

Mới về thăm có một lần

Giao lưu thơ đã giữ chân bạn bè

Một nhìn bằng mấy lần nghe

Đến rồi lưu luyến ngại về - người ơi

Chỉ buồn đường quá xa xôi

Nên không nói hết những lời sẻ chia

Muốn cùng cạn chén đến khuya

Cạn câu lục bát - lối về ai quên

Thơ vườn đến hẹn lại lên

Kết thân đâu quản đất miền xa xôi


Lương Thị Thạt

 

 

 

  Cõi trăm năm (Ngày 27/10/2012 11:10:21 - Gửi bởi: ĐẠI LỘC - Địa chỉ: 87 Thuỳ Vân , TP Vũng Tàu - Điện thoại: 0937490919)

 

 CÕI TRĂM NĂM


Phải chi trời vẫn mưa ngâu

Để ta gom lá xếp câu thơ tình

Nửa vần em giữ làm tin

Nửa vần anh sưởi bình minh cho đời

Trót trăm năm nợ cõi người

Bến duyên bồi lở khóc cười thế thôi


 Đại Lộc 

 

  Xin về cái tuổi còn không (Ngày 27/10/2012 06:10:30 - Gửi bởi: Lưu Thế Quyền - Địa chỉ: Hội VHNT Vĩnh Phúc - Điện thoại: 0979 088 504)

XIN VỀ CÁI TUỔI CÒN KHÔNG

LTQ ngày được kết nạp Hội viên mới

Bài thơ từ độ dư thừa

Ta mang ta đốt những mùa hư hao

Bài thơ từ độ xanh xao

Chín bao nỗi nhớ nao nao cõi lòng

 

Xin về cái tuổi còn không

Để nghe thơ hát tiếng trong trẻo đời.

Lưu Thế Quyền

(Hội viên Hội VHNT Vĩnh Phúc)

 

 VẪN MƠ TRỞ LẠI TUỔI XANH 

(Họa bài XIN VỀ VỚI TUỔI CÒN KHÔNG ) của TG Lưu thế Quyền 

 

Một thời kinh tế thiếu thừa ,

Bao nhiêu nhung nhớ bây giờ hao hao .

Tuổi thơ xôi động xôn xao ,

Đọng trong tâm trí của bao cõi lòng .

Biết rằng ước chỉ là không

Vẫn mơ trở lại tuổi xanh đầu đời .

 

Lương Điền 

  ĐAU... (Ngày 27/10/2012 12:10:32 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự  - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  - Điện thoại: 0919760699)

 ĐAU…?

 ( Họa thơ “Bớt” của Đ.L.Đ ) 

  

 

Suốt ngày bia rượu rượu bia

Tiền chùa thỏa sức nọ kia cuộc đời

Nói hoài nói mãi chẳng thôi

Mà sao vẫn thế bao lời bỏ qua ? 

 

Nhục vinh mơn trớn sa đà

Dở hay đâu biết nhạt nhòa chảy trôi

Trớ trêu bao chuyện ở đời

Đồng thau đen trắng vãi rơi mất dần ? 

 

Lời hoa mĩ thật ái ân

Bồ hòn ngon ngọt…cực thân mất nhà ?

Cả tin cứ tưởng thật thà

Đến khi tỉnh ngộ…thế là bỏ nhau !!!

Phạm Tự 

  Bớt  (Ngày 26/10/2012 09:10:05 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh  - Điện thoại: 0983410548)

 BỚT 

 

Chỉ cần bớt một lon bia 

Là ta có được sẻ chia cuộc đời 

.Chỉ cần bớt một lời thôi

Là bao tan nát rối bời đi qua

Bớt đi mội chút la đà 

Bao nhiêu công việc mượt mà sẽ trôi 

Bớt đi tham muốn ở đời 

Báo nhiêu cay đắng sẽ vơi đi dần .

Tăng thêm tình cảm tri ân 

Sẽ vơi đi những khó khăn bao nhà 

Tăng thêm tình cảm thật  thà 

Con người sẽ sống mặn mà với nhau 

 

Lương Điền 

 

  Lời tự tình của lá... (Ngày 26/10/2012 08:10:41 - Gửi bởi: Lê Ngọc Kỳ ( Ngọc Ly Kim) - Địa chỉ: tp : Werdau (CHLB Đức) - Điện thoại: +4915203928127)


http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ1kY47QxfPN1MxesfOqF9gnBYOncXj6fD6SDm8CpZpx1KoC5aScMGiJLPM

 LỜI TỰ TÌNH CỦA LÁ

Khi ta nhú ở trên cành.
Xuân còn khoe sắc long lanh giưã đời.
Tiếng chim gọi bạn đầy vơi.
Gió đùa quấn quýt thả lời yêu thương.
Mưa rơi giọt nhớ đêm trường.
Hạ về thả nắng vấn vương nỗi niềm.
Thu sang gói lại tình riêng...
Tự mình rơi rụng về miền...hư vô.
Mặc cho Đông vẫn đơị chờ.
Mùa sau gửi lại vần thơ...tự tình...


19.10.2012
NLK

 

  BÁO ƠI...! (Ngày 26/10/2012 05:10:12 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự  - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  - Điện thoại: 0919760699)

BÁO ƠI...!

(cảm nhận thơ" tiếng rao"của Đỗ Lương Điền)

"Đồng trang bầu bạn vui chơi 
Tiếng rao - em với mảnh đời khó khăn"

Ngậm ngùi bán chiếu mua chăn...
Nào đâu ai hiểu nợ nần áo cơm 
Xác thân sương gió mỏi mòn 
Bao giờ mới thoát nỗi buồn khôn nguôi ? 

Giầu hai con mắt kiếp người 
Tuổi thơ mơ ước xa vời...Báo ơi ! 
Phạm Tự

 

HỒN QUÊ

(họa thơ "Chiều quê" của Thanh Hoàng) 

Hương đồng gió nội thầm say 
Tình thu man mác cỏ cây hững hờ 

Sông trong con sóng ru bờ 
Vờn theo sợi gió hẹn hò lao xao

Bến mờ hình bóng thấp cao
Ngẩn ngơ ngơ ngẩn thì thào cỏ hoa

Ngõ chiều vương vấn vào ra
Nôn nao nhung nhớ...lệ nhòa vương tay

Vườn chiều thoang thoảng hương say 
Hồn quê thổn thức hao gầy...Hoàng hôn! 

Phạm Tự

  Phong thư (Ngày 26/10/2012 03:10:21 - Gửi bởi: Đỗ văn Quỳnh - Địa chỉ: CLB thơ Đà Giang TTVH tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: 0915804936)

 

PHONG THƯ

 

Thư anh em đã nhận rồi

Mà sao đọc mãi không vơi nỗi buồn

 Hỏi người còn có yêu thương

Nay anh nỡ để canh trường đắng cay

 Nỗi niềm thương nhớ vơi đầy

Những đêm gió lạnh vai gầy đẫm sương

Gửi hồn về bến sông Tương

Tim em còm cõi niềm thương nỗi sầu

Trăng thu vò võ lòng đau

Cánh chim tăm cá ở đâu không về

Lam sao trọn đạo phu thê

Trong anh có nhớ lời thề ngày xưa

 

 ĐVQ

 

 

  Cảnh đô thị hóa (Ngày 25/10/2012 11:10:34 - Gửi bởi: Đỗ Văn Nẵm - Địa chỉ: Sn 14/60/333 Đường Xuân Đỉnh-Từ Liêm-Hà nội - Điện thoại: 0168.6323.948)

 CẢNH ĐÔ THỊ HÓA 


 

Bê tông, nhựa hóa đường làng 

Nhà tầng như phố xếp hàng nhấp nhô

Sạp, quầy thay gánh chợ quê

Tường xây lấn áp cõi tre ven làng

Cột giăng dây đứng thẳng hàng 

Bóng đèn cao áp ánh vàng lung linh

Xe thùng sáng sớm lướt nhanh

Thu gom rác thải vệ sinh môi trường 

 Xã thôn nào kém chi phường 

Cảnh quê Xuân Đỉnh, phố làng ven đô  

 

Đỗ Văn Nẵm.

 

  Vô Đề. (Ngày 25/10/2012 07:10:24 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Dân - Địa chỉ: Diễn Ngọc-Diễn Châu-Nghệ An - Điện thoại: 01678 697 206)

VÔ ĐỀ.

Nỡ tâm vò sợi tơ hồng

Nay ngồi gỡ rối khi đông ngập tràn

Chụm môi thổi đống lửa tàn

Bụi bay mù mịt quẩn màn khói đen

Đốt tơ soi lại niềm tin

Đông tàn

nắng mới bừng lên

Xuân về!

24/10/2012

Nguyễn Quốc Dân

 

Trước tiên Trước Trang [493 ,494, 495 ,496 ,497 ,498 ,499 ,500 ,501 ,502 ,503 ,504 ] Tiếp  Cuối cùng