Thứ bảy, 27/04/2024,


 
  Gía mà... (Ngày 02/11/2012 07:11:32 - Gửi bởi: Hoàng Xuân Đổng - Địa chỉ: sn 31/8 đỗ Hành p Đông Sơn tpThanh Hóa - Điện thoại: 01246310545)

GIÁ MÀ...

 

 

Gía mà đừng có biết nhau

Để rồi chuốc lấy nỗi sầu riêng em

Giá mà đừng biết đừng quen

Để rồi ngọn lửa cứ nhen trong lòng

Gía mà đừng đợi đừng mong

Để rồi phải chịu đắng lòng năm xa

Giá mà đừng có mặn mà

Để rồi em phải xót xa một đời

Giá mà đừng có thì thôi

Để rồi em phải than ôi! Gía mà...!

 

Hoàng Xuân Đồng

 

  thơ (Ngày 01/11/2012 08:11:20 - Gửi bởi: trinh phu da - Địa chỉ: truong THCS Thanh An Thach Thanh Thanh Hoa - Điện thoại: 01698231580)

BBT LUCBAT.VN nhận được một chùm thơ của tác giả Trịnh Phú Đa trường THCS Thành An

 Thạch Thành ,Thanh Hóa

 bạn thơ mới có nhiều bài thơ tâm đắc với trang Lucbat.VN.

Chúng tôi trân trọng cám ơn tác giả và giới thiệu cùng bạn đọc.


 

VÔ… MÀ YÊU


Yêu vô com (.) mà yêu

Còn tôi com (.) sớm chiều thảnh thơi

Vẳng nghe có tiếng ru hời

Xa xăm tiếng của trăm nơi vọng về

"Mõ làng" khoan khoái hả hê

"Đọc thơ tác giả" trăm bề ngổn ngang

Biết bao thân phận lỡ làng

"Mỗi ngày lục bát" mở trang sự tình

Làn môi ánh mắt mọng xinh

Nỗi niềm sâu kín ân tình mẹ cha

Dạo chơi quên cả tuổi già

Vần nào cũng thấy tình ta trong người

"Chùm thơ- tác giả" thật tươi 

Mỗi chùm mỗi vẻ cả mười vẫn "sai"*

"Lạc bộ…" hội đủ anh tài

Trong Nam ngoài Bắc sánh vai tảo tần

Mỗi vần mỗi tứ phân vân

"Xưa nay lục bát "có phần riêng đâu

"Diễn đàn lục bát" làm cầu

Sang hèn già trẻ giải sầu kính xin

"Tâm linh văn hoá" giữ gìn

Sẽ là di sản niềm tin nước nhà

"Sách hay - sách đẹp" mở ra

Nâng hồn người Việt trẻ già ấm êm

Nhâm nhi "…bát quán" say mềm

"Nhân vật sự kiện" nhiều thêm nhân tài

"Ngỏ thư" mời chẳng riêng ai

Ai yêu xin hãy gửi bài (.) com

*Chùm "sai" hoa,"sai" quả

 

XIN GÓP MỘT CHỒI


Chửa vào lục bát "chấm com"

Vểnh râu đắc ý nhất vòm chuyện thơ

Mới hay chốn ấy vô bờ

Vần gieo muôn nẻo tứ thơ tuyệt vời

Riêng chung tình của muôn nơi

Hình dầu ẩn tít chân trời chẳng phai

Nhạc reo réo rắt mỗi bài

Như mời như gọi so tài thấp cao

Vỡ ra lục bát vẫy chào

Ai hồn người Việt thì trao mấy vần

Dẫu rằng dưng dẫu rằng thân

Lạc vô chốn nớ khó lần lối ra

Dạo quanh ta mới hiểu ta

Bãi bồi rộng lớn mình là hạt thôi

Chờ xuân xin góp một chồi

Cho xanh tươi cả vườn đồi "chấm com"

 

 Trịnh Phú Đa

 

 

  Quê hương  (Ngày 01/11/2012 08:11:48 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh  - Điện thoại: 0983410548)

QUÊ HƯƠNG 


Thuở nhỏ ao ngỡ là hồ 

Thả con thuyền giấy vừa hò, vừa reo 

Lao xao sóng gợn cánh bèo 

Niềm vui lũ trẻ xóm nghèo ngoại ô

Kỷ niệm gắn bó tuổi thơ 

Với bao hoài bão ước mơ đầu đời

Ngày xưa có ít trò chơi

Trẻ em gắn kết tình người keo sơn

Nào là đánh đáo, chắt chuyền 

Đánh khăng, hú ẩn trốn tìm vui sao 

Tuổi thơ dần lớn, dần cao 

Cánh diều, câu ví đi vào lời ru 

Thân thương tiếng gọi Thầy, U

Quê hương hình bóng như vừa đây thôi 

Tuổi thơ đầy ắp trong tôi

Mối tình xưa ấy hồi hồi lòng anh 

Vẫn cô hàng xóm hiền lành 

Bây giờ hai đưa đã thành lứa đôi 

Dù đi khắp bốn phương trời 

Quê hương mãi mãi suốt đời thân thương .

 

Lương Điền 

 

  Cuối Thu (Ngày 01/11/2012 07:11:46 - Gửi bởi: Thái văn khoa - Địa chỉ: Đồng Nai - Điện thoại: 01662462570)

   

CUỐI THU

Lá vàng

Rơi hết trên cây 

Thu như đã báo 

Phút giây cuối cùng

Thương cho

những chiếc lá vàng 

Trở thành cát bụi 

Nhẹ nhàng ngủ yên 

Đông về

Mưa sẽ triền miên 

Lá kia mục rữa  

Phân liền nuôi cây 

Mùa đông 

Trở lại nơi này

Cho cây đâm lộc  

 

Với đầy niềm tin   

Thái Văn Khoa

  MỘT LẦN ĐỂ NHỚ... (Ngày 30/10/2012 02:10:35 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự  - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  - Điện thoại: 0919760699)

  MỘT LẦN ĐỂ NHỚ...

(Gửi anh Hồ Đình Bắc)

 

Hồ Đình Bắc, Phạm Tự (1 và 2 hàng sau, bên trái)

(Trong ảnh kỷ niệm Đoàn VHNT tỉnh Hà Giang về Vũng Tàu)

 

Vũng Tàu nhớ lắm người ơi ! 

Một lần mơ mộng để rồi không quên 

Chiều hè biển hát dịu êm 

Cùng nhau sánh bước lạ quen ngập ngừng... 

 

Lời hoa ý nụ vui cùng 

Tình thơ chan chứa rưng rưng nỗi lòng 

Chia tay ngày tháng ngóng trông 

Bao giờ gặp lại thắm nồng tình xưa...? 

 

Biển xanh mưa nắng hai mùa 

Lời ru con sóng sớm trưa gọi lòng 

Thương yêu một trái tim hồng 

Gói vào kỷ niệm mặn nồng tình thơ ! 

 

Vũng Tàu biển đẹp mộng mơ 

Một lần để nhớ...hồn thơ ru lòng!!!


 

 Phạm Tự     

  NGHE ĐÀI BÁO BÃO NHỚ BẠN (Ngày 30/10/2012 11:10:02 - Gửi bởi: Vũ lựu - Địa chỉ: 2/245 Đường Xuân Đỉnh Từ Liêm Hà Nội - Điện thoại: 01277456569)

 NGHE ĐÀI BÁO BÃO NHỚ BẠN

Nghe tin đài báo bão xa

Ngổn ngang mây kéo ráng tà chiều hôm

Mới chia tay dưới hoàng hôn

Sầu vương chưa vợi-Nỗi buồn lại đong

Bão về trở gió miền trong

Nguồn cơn chứa vạn sóng lòng sẻ san

Tầng mây-Gió xoáy, nước tràn

Bồng bềnh số phận mênh mang biển đời

Nỗi niềm nhe nhắn đôi lời

Gửi ai vào lộng, ra khơi mịt mùng

Đồng quê heo hắt lạnh lùng

Biển xanh ngầm nổi bão bùng anh ơi

Cầu mong anh vững cuộc đời

Qua phong ba lại rạng ngời niềm tin


Vũ Lựu

 

  Vẫn là... (Ngày 30/10/2012 09:10:14 - Gửi bởi: TiCa ( Nguyễn Xuân Hòa)  - Địa chỉ:  Trần Xuân Soạn - Q7 - TP HCM  - Điện thoại:  08 728661)

 

 VẪN LÀ…

Vẫn là...đêm
Vẫn là em
Mưa rơi để lại buồn thêm giấc nồng

Một ngày...
Bất chợt thành không
Vắng người !
Xa vắng
Buồn - mênh mông buồn !

Vẫn là Trăng
Bóng Trăng suông
Vẫn là em
Để ta luôn đợi chờ.

Một ngày...
Mộng hóa vần thơ
Một ngày...
Bến vắng bơ vơ - ngóng thuyền.

TiCa

 

  Cây Tre (Ngày 29/10/2012 08:10:45 - Gửi bởi: Đỗ Minh Tuấn  - Địa chỉ: 26/421 Xã Xuân Đỉnh Từ Liêm Hà Nội - Điện thoại: 0942426640)

 CÂY TRE

 

Yêu sao dẫy lũy tre làng

Đượm tình thôn xóm ta càng yêu tre

Tre cho bóng mát trưa hè

Ngôi nhà mưa nắng có tre giúp làm

Tre đan nên những chiếc nôi

Ta nằm từ thuở chào đời ấu thơ

Từ xưa cho đến bây giờ

Thuỷ chung tre vẫn nương nhờ cùng ta

Cho dù ở tận phương xa

Vẫn mang hình ảnh quê nhà lũy tre

Quạt nan đưa gió đêm hè

Thiu thiu ta ngủ chõng tre một thời.

 

Đỗ Minh Tuấn

  Ngắm em  (Ngày 29/10/2012 07:10:11 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh  - Điện thoại: 0983410548)

  NGẮM EM 


Được nhìn, được ngắm em cười

Là anh đã  thấy cuộc đời đẹp sao

Bao ngày những ước cùng ao

Ngắm em như ngắm vì sao trên trời

Hôm nay đẹp nhất cuộc đời

Em ở trước mặt xa vời nữa đâu

Em là cả mối tình đầu

Xóa hết,  tan biến nỗi sầu bấy nay

Cuộc đời kỳ lạ lắm thay

Có em, có cả những ngày mai sau 

 

Lương Điền

 

BÊN ANH

 ( Họa thơ “ Ngắm em” của Lương Điền )

 Mộng mơ ánh mắt anh cười

Lòng em say đắm…cuộc đời đẹp sao !

Hẹn hò giếng nước cầu ao

Đêm dài thỏ thẻ ngắm sao trên trời !

 

Tình anh nhớ mãi trong đời

Yêu thương hờn giận chẳng rời được đâu !

Xốn xang cái buổi ban đầu

Thẹn thùng e ấp qua cầu cầm tay…

 

Bên anh em thấy vui thay

Tương lai hạnh phúc đong đầy trước sau  !

 

Phạm Tự  

 

  Thương quá miền Trung (Ngày 29/10/2012 05:10:56 - Gửi bởi: Lê Ngũ Nam Phong - Địa chỉ: Miền Tây Miền Nam - Điện thoại: 01234563713)

THƯƠNG QÚA MIỀN TRUNG 


“ Nhiễu điều phủ lấy giá gương 

Người trong một nước phải thương nhau cùng”

Giông bão gây hại miền Trung  

Nhà tan cửa nát sống cùng nổi lo 

Ăn uống thì chẳng ấm no 

Miếng cơm manh áo của do đồng bào 

Toàn dân cảm động hướng vào 

Chung tay ủng hộ ào ào giúp cho 

Vượt qua mưa lũ sóng to 

Trở về quê cũ chăm lo đắp bồi 

Miền Trung thương quá đi thôi 

Mất nhà mất của giống nòi thân yêu 

Cùng nhau chia sẻ ít nhiều

Nhớ câu tục ngữ nhiễu điều mến thương

“Nhiễu điều phủ lấy giá gương 

Người trong một nước phải thương nhau cùng” 

Ôi thôi! Thương quá miền Trung

Cố lên vượt khỏi khốn cùng hôm nay 

Rồi đây xây dựng tương lai 

Ấm no hạnh phúc ngày mai huy hoàng 


 Lê Ngũ Nam Phong     

Chia sẻ cùng người dân trong cơn bão số 8 năm 2012 

                 Ngày 28-10-2012          

 

 CHUNG TAY TA GÓP MỘT PHẦN NHỎ NHOI 

(Cùng chia sẻ với Bài thơ Thương quá Miền Trung của 

tác giả Lê ngũ Nam Phong )

 

Truyền hình cặp nhật thông tin 

Cơn bão nổi tiếng Sơn Tinh đổ vào .

Ngoài trời mưa vẫn ào ào

Lòng người cũng thấy nôn nao cùng trời .

Bà con ven biển xa vời 

Gió mưa bão giật tơi bời, nhà tan .

Khốn cùng trong lúc nguy nan 

Vẫn kiên cường giữ an toàn người dân .

Thương người như thể thương thân

 Chung tay ta góp một phần nhỏ nhoi

Nhớ câu yêu nước thương nòi 

Giúp nhau hoạn nạn - gương soi suốt đời 

 

Lương Điền  .

 

 

 

 VỚI  LŨ MIỀN TRUNG

(Đồng cảm cùng THƯƠNG QUÁ MIỀN TRUNG của Lê Ngũ Nam Phong )

 


 Miền Trung nắng cháy bão giông

 Bao nhiêu cơn lũ mẹ còng gánh qua

 Lúa chìm, nhà nổi xót xa

 Lũ về mẹ chạy như là những năm

 Bao nhiêu vất vả, nhọc nhằn

 Vừa qua bão đạn - lại gần bão giông

  Đau thương trên mỗi cánh đồng

  Mong tan bão lũ, thôi còng mẹ ta !


  Trần Tá 

  TÌM EM (Ngày 29/10/2012 05:10:07 - Gửi bởi: Trần Tiến Tĩnh - Địa chỉ: Khu 6 Thụy Lâm Đông Anh Hà Nội - Điện thoại: 0972952834)

TÌM EM
(Tặng 13  Liệt sỹ T N X P Truông Bồn)

Tìm em cô gái Truông Bồn
Thấy bông mua tím nhuộm hồn tuổi xanh 
Máu em hoạ đẹp bức tranh
Trăng tròn tròn mãi để thành gương soi
Về đi em, lớp học rồi
Tương lai mở cửa cuộc đời đón em
Về đi mơ ước đang nhen
Cọc tiêu đỏ máu ánh đèn còn chong
Về đi anh đợi mẹ mong
Cánh thơ hò hẹn nụ hồng đang đơm
Dẫu xưa còn nợ căm hờn
Còn say lửa khói chập chờn xe qua
Diệu kỳ con số mười ba (13)
Tạc xanh non nước tết hoa anh hùng
Dẫu em lối hẹn trùng phùng
Hai quê còn nặng một lòng yêu em
Bận gì ? em cứ lặng yên
Để trang lịch sử nhắc tên em hoài
 

Trần tiến Tĩnh

  Chùm thơ họa của Phạm Tự (Ngày 29/10/2012 01:10:21 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự  - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  - Điện thoại: 0919760699)

 

LỘC QUÊ   

( họa thơ”Ngày mới” của L.N.N.P)

 Ánh hồng rực rỡ bình minh

Xôn xao lại đến…lặng thinh gọi ngày   

Mái chèo gọi ấm bàn tay 

Con đò trở giấc vơi đầy qua sông 

Mây trôi lơ lửng từng không 

Sông xanh soi bóng, hương đồng cỏ hoa  

Giọng hò man mác đồng xa… 

Mênh mông bát ngát la đà lúa khoai   

Lộc quê bung nụ mở đài

Ngạt ngào hương sắc thơm hoài không gian !  

 Phạm Tự 

 

XÔN XAO HÌNH BÓNG TÌNH XƯA   

(họa thơ"Im lặng xôn xao"của Trần Áng Sơn"

Tình thơ anh gửi đôi câu  

Nõi niềm trăng gió thu sầu nhớ em

Ra vào trông ngóng xuống lên

Than dài thở vắn nhớ quên ít nhiều !

Em đi hình bóng mang theo   

Liệu còn vương vấn chốn nghèo sớm trưa ? 

Phận đời thao thức nắng mưa

Ngọt bùi cay đắng thiếu thừa thương em!

Tình xưa nặng nghĩa đâu quên

Xa lòng cách mặt càng thêm ngọt ngào

Lỡ làng biết nói làm sao 

 

Hồn hoa bóng nguyệt...gửi vào ngẩn ngơ!  

Phạm Tự    

                         

 NỖI NIỀM TUỔI THƠ

( họa thơ”Tiếng rao” của Lương Điền )   

Thương em thể xác gầy còm 

Tháng ngày rong ruổi ru hồn đôi chân

Đơn côi khắp chốn xa gần  

 

Hơi tàn  giọng khản kiếm ăn lâu rồi… 

Tuổi  thơ lạc giữa dòng đời 

Ai đâu hiểu được lãi lời…cầu mong ? 

Vãi rơi  mòn mỏi mươi đồng  

 

Xứ người cay đắng lệ ròng nhớ quê !  

Người qua kẻ lại hả hê 

Lạ quen đâu biết…đi về sớm hôm ?

Thân bèo trôi dạt nước non 

 

Nổi chìm day dứt xác hồn đày vơi ! 

Phận nghèo đâu biết vui chơi  

 

Đánh giầy bán báo nuôi đời khó khăn…! 

 

 

 Phạm Tự

Trước tiên Trước Trang [493, 494 ,495 ,496 ,497 ,498 ,499 ,500 ,501 ,502 ,503 ,504 ] Tiếp  Cuối cùng