Thứ bảy, 27/04/2024,


 
  Đi vào dân gian (Ngày 05/11/2012 10:11:39 - Gửi bởi: Pham. thanh Bằng - Địa chỉ: 410 CT19A1 khu đô thị Việt Hưng - Điện thoại: 0169 917 4146)

ĐI VÀO DÂN CA


Ông cha để lại cho đời

Những câu lục bát chẳng vơi bao giờ.

Hẹn nhau chín đợi, mười chờ

Thành lời gửi gắm nên thơ, nên vần.

Đường quê gắn bó bước chân

Bờ tre, mái rạ mới gần gũi sao.

Yêu thương tiếng gọi ngọt ngào

Nên duyên chồng vợ nỡ sao vội vàng.

Con đò khi đã sang ngang

Đi làm dâu chẳng bẽ bàng với ai.

Lời thơ ngày ấy cấm sai

Gái ngoan ai lại đi hai lần đò.

Lớn rồi các cụ vẫn lo

Làm thân con gái phải dò nông sâu.

Những vần lục bát đi đâu?

Người xưa khéo lắm bắc cầu dân gian.

 

 Phạm Thanh Bằng

 

 

  YÊU TRỌN ĐỜI (Ngày 05/11/2012 09:11:57 - Gửi bởi: Phùng Thị Nhu - Địa chỉ: Thành An ,Thạch Thành,Thanh Hoá - Điện thoại: 01275849809)

Tôi rất vui mừng khi biếtTG: Trịnh Phú Đa 

 có chùm thơ rất hay được đăng. Qua chuyên mục tôi xin gửi tặng tác giả mấy vần thơ          

 

YÊU CHỌN ĐỜI  

 

Mới vào lục bát (.) com

Mà anh đã tỏ tận tường lắm thay  

Kể tên chuyên mục đủ đầy:  

"Mõ làng ..."gióng giã gọi mời anh nghe  

Sự đời chẳng thể giấu che  

"Đọc thơ tác giả"anh e "có trường"  

"Chùm thơ..."lưu luyến nhớ thương   

Lạc vào chốn ấy khó đường lui ra  

"Mỗi ngày lục bát"hát ca

Vài ba "tiết mục"cho ta yêu đời   

Các "câu lạc bộ ..."khắp nơi

Gửi về lục bát ngàn lời dấu yêu ...!   

Giờ đây em chúc anh nhiều...   

(.) com lục bát hãy yêu trọn đời.

 

 Phùng Thị Nhu

  chùm thơ họa của Phạm Tự (Ngày 05/11/2012 09:11:17 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự  - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  - Điện thoại: 0919760699)

 

 NỖI NIỀM QUÊ

( họa thơ “ Tre làng” của Đỗ Minh Tuấn )


 Bao năm nay trở về làng

 Hoàng hôn thấp thoáng ráng vàng rặng tre

 

Nhớ sao những buổi trưa hè

Chè xanh ngọt nước…khen chê nói – làm…

Mái nghèo già trẻ râm ran

Rạ rơm thóc lúa tán bàn vu vơ

Quẩn quanh biết đến bao giờ

Miếng cơm manh áo cậy nhờ mình ta  ?

 

Phận đời mòn mỏi phương xa

Bao năm trở lại nhạt nhòa thân tre

Lời ru gọi mát đêm hè

Quạt mo trăn trở tái tê một thời !


Phạm Tự 

 

DUYÊN QUÊ…

( họa thơ “ Quê hương” của Lương Điền )

 

Tuổi thơ ra tắm ao hồ

Lặn bơi bơi lặn bến bờ hò reo

Mênh mang sóng động rong bèo

Hoàng hôn rắc ánh cuối chiều ngoại ô.

 

Nhớ hoài cái tuổi ngây thơ

Mải mê đùa nghịch ngẩn ngơ  xa vời…

Sớm chiều ong bướm rong chơi

Gần xa mơ mộng bao lời keo sơn

Đánh cù đánh đáo…thiệt hơn !

Được thua thua được vui buồn chẳng sao…

 

Tháng năm đất rộng trời cao

Chứa chan kỷ niệm ngọt ngào lời ru

Mộng mơ tìm kiếm mù u

Xa quê…hình bóng đắp bù nào nguôi !

Tình em ấp ủ trong tôi

Long lanh ánh mắt nụ cười trao anh

Duyên quê trái ngọt hương lành

Khát khao khao khát mong thành lứa đôi ?

 

Ngờ đâu góc bể cuối trời !

Phận xa duyên cách…để rồi nhớ thương …!?


Phạm Tự


 

 

 LÃNG QUÊN...

( họa thơ “ Mải mê” của Nhất Chi )

 

Tháng năm mải bước hành trình

Lãng quên để lại bóng hình ở đâu ?

 

Sắc hư hao trắng không màu

Tìm về quá khứ giọt sầu thời gian?

 

Cung thương day dứt tiếng đàn

Hồn hoang hoa cỏ úa tàn dấu chân

 

Bể dâu sóng gió bao lần

Cõi tình vay trả xoay vần xót xa!

 

Đơn côi giây phút...khóc òa

Giật mình miền nhớ xót xa bóng hình !?


Phạm Tự     

 

  Nợ đời ? (Ngày 04/11/2012 09:11:18 - Gửi bởi: Tú_Yên (Liễu thị Kim Tuyến)  - Địa chỉ: Nguyễn Thị Minh Khai -TP Trà Vinh  - Điện thoại: 01666 171718)

NỢ ĐỜI

 Trăng soi
Trăng rụng xuống cầu
Nợ tình trả ở kiếp sau ?
Ơi người !
...

Trăm năm - mấy tiếng khóc_cười
Đa đoan, nên phải "lấy mười_làm năm"
Giữa bao gian khó, nhọc nhằn
trần gian. Nên cứ băn khoăn, muộn phiền

Biết đâu là nợ_là duyên ?
Rồi ra lắm nỗi triền miên khổ sầu
Bao giờ bể hoá nương dâu
Thì đời mới được trọn câu ân tình

Thôi đành làm bóng lặng thinh
Để cho êm ấm chuyện mình_chuyện ta

Mênh mông - sóng bạc phủ nhòa
Bờ rêu yên ắng, ngày qua - qua ngày
Chẳng màng gió thoảng_mây bay
Cũng không nhớ những lá lay cõi trần

Mong sao vẹn vẻ một lần
Nợ đời ?
Bi lụy_phúc phần - là đâu ?
...

Nợ tình - phải trả làm sao ?
Nợ đời trả bởi niềm đau - kiếp này.

Tú_Yên
(30-10-2012)
 

 

 

  Lucbat.com (Ngày 04/11/2012 06:11:37 - Gửi bởi: Trịnh Phú Đa - Địa chỉ: Trường THCS Thành An, TT, Thanh Hóa - Điện thoại: 01698231580)

LUC BÁT (.) COM


Tôi vào lục bát (.) com

Vợ tôi ngó ngó dòm dòm láo liêng

Lòng như cũng thấy chùng chiềng

Bởi vào bếp cứ đụng kiềng gõ vung

Khư khư trói chặt một vùng

Nói ra miệng lại thẹn cùng cháu con

Vậy ra "bão gió" vẫn còn

Bụng run run lắm miệng còn sáo vang.

Em ơi "lục bát mõ làng"

Bài thơ anh viết rõ ràng mới đăng

Nghe xong chuyển mặt vào trăng

Xuân phơi phới dậy chị Hằng cũng thua

Này "ông"  tôi chẳng nói đùa

(.) com đây cũng chẳng thua (.) nào

Vườn nhà động gió xôn xao

Thong dong chồng vợ lại vào (.) com


Trịnh Phú Đa

 

 

 TRANG DIỄN ĐÀN LỤC BÁT 

(Xin được chia sẻ cùng tác giả Trịnh Phú Đa 

qua bài Lục bat .com )

 

Tôi say lục bát chấm com 

Chẳng còn e ngại như hôm thử vào 

Mới đầu vợ cũng xát xao 

Kiểm tra chồng kết nối vào mục chi ?

Tôi thì mải miết, từ bi 

Vào trang lục bát nhâm nhi suốt ngày 

Thế rồi vợ cũng mê say 

Diễn đàn  lục bát tràn đầy niềm vui 

Nay tôi thấy sướng lắm rồi 

Vợ chồng tối tối cùng ngồi đọc thơ 

 

Lương Điền 

  

  Thuở Ấy (Ngày 03/11/2012 06:11:20 - Gửi bởi: Đỗ Minh Tuấn  - Địa chỉ: 26/421 Xã Xuân Đỉnh Từ Liêm Hà Nội - Điện thoại: 0942426640)

 THUỞ ẤY

 

Thuở ấy anh mới lên mười

Còn em lên bảy vui tươi suốt ngày

Quần em dệt kín bóng bay

Áo anh cúc đứt, mực dây tím bầm 

Tuổi thơ chân đất đầu trần 

Từ trong nghèo khó em thầm đi lên

Mười sáu tuổi lớn như dền

Học xong đại học như quên một thời 

Thời gian xa vắng đầy vơi

Chiến trường đánh Mỹ nhất thời chia phôi 

Về quê ăn tết vừa rồi 

Sang nhà anh thấy em ngồi làm thơ

Gặp nhau em hỏi hững hờ

"Anh chưa lấy vợ còn chờ đợi ai"?

Anh còn nghĩa vụ làm trai

Mong em đừng dỗi...nay mai anh đền

Đỗ Minh Tuấn

  Về thăm quê bạn (Ngày 02/11/2012 09:11:35 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh  - Điện thoại: 0983410548)

       VỀ THĂM QUÊ BẠN          

(Tặng Phạm Thanh Bằng  Nam Bình Kiến Xương Thái Bình)  

                                                

Ra về nhớ mãi quê anh 

Rau đay mát ngọt bát canh cua đồng 

Mẹ già lưng đã  hơi còng 

Nhai trầu bỏm bẻm mẹ không muốn rời 

Mùa về sân thóc vàng phơi 

Luôn tay -mẹ bảo ngồi chơi thấy buồn 

Nhà nông vất vả sớm hôm 

Bữa cơm đầm ấm vẫn luôn tiếng cười 

Làng quê thắm đượm tình người 

Sáo diều vi vút bầu trời thâu đêm 

Kiến Xương phong cảnh bình yên 

Một lần nhớ mãi cảnh miền quê anh 

 

Lương Điền 


  NGƯỜI VỀ TRONG MỘNG  (Ngày 02/11/2012 08:11:28 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự  - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  - Điện thoại: 0919760699)

                                        

 

NGƯỜI VỀ TRONG MỘNG

(họa thơ “Một thời đơn côi” của Lưu Thế Quyền)

 

Lang thang thả bước giữa chiều

Vương vương sợi nhớ cô liêu lặng thầm 

Bóng hình hình bóng xa xăm  

Mơ màng khao khát biệt tăm cuối trời!

  

Cỏ hoa nhung nhớ bồi hồi 

Cõi hoang mưa nắng xót lời cô liêu

Vương lòng hò hẹn thương yêu  

Mơ màng ong bướm bao điều thầm mong !

 

Ngẩn ngơ giây phút thương lòng

Tình xa vạn dặm tang bồng tình xưa 

Nhớ hoài bến vắng chiều mưa  

Gửi lời theo gió đón đưa còn gì ?

  

Ngập ngừng kẻ ở người đi

Dặm trường thăm thẳm vân vi kiếp này  

Thả hồn vào những cơn say

Quên đi tất cả...hao gầy hỡi ai

 

Chốn quê thao thức đêm dài  

Người về trong mộng...mơ hoài đơn côi !   

 

Phạm Tự

 

  Mẹ ơi (Ngày 02/11/2012 07:11:47 - Gửi bởi: Đỗ Minh Tâm - Địa chỉ: Quảng Yên, Yên Hưng, Quảng Ninh - Điện thoại: 01698976886)

  MẸ ƠI !

Mẹ ơi! Con đã về đây 

Bàn tay giá lạnh vai gầy lặng câm

Mẹ ơi! Nước mắt ướt đầm

Quặn lòng con thấy trời gần đất xa

Trăm năm cơn gió bay qua

Con nghe sóng lở phù sa bên này

Mẹ ơi! con đã về đây

Mà không giữ nổi tháng ngày...! Mẹ ơi

Mẹ đi, đi mãi thật rồi

Mẹ nằm đấy chẳng nói cười nữa đâu

Vành khăn quấn trắng mái đầu

Cánh cò, cánh vạc bay đâu phương trời

Nhớ Mẹ khi đứng lúc ngồi

Qủa na thì ngọt nắm xôi lại bùi

Nước nguồn giờ đã ngừng trôi

Trang Kiều bỗng nghẹn giữa lời mẹ xưa

À ơi...cánh võng sớm trưa

Lời yêu thương mới như vừa hôm qua

Đằm đằm nước mắt con sa

Chân run gối khuỵu như là đất nghiêng

Mẹ ơi ! một khắc linh thiêng

Chắp tay con niệm về miền Nam Mô...

Ngày 29/10/2012

 

Đỗ Minh Tâm

 

  CHIỀU NGÂU BÊN ĐỒI TRỐNG MÁI (Ngày 02/11/2012 09:11:58 - Gửi bởi: Nguyễn Quang Du - Địa chỉ: Thái Bình - Điện thoại: 0363896668)

 CHIỀU NGÂU BÊN ĐỒI TRỐNG MÁI

 

Giao hòa trời đất trong mưa

Lá hoa run rẩy như vừa chớm yêu.

Ô hay! Sỏi đá cũng liều

Tơ hơ Trống Mái bao nhiêu lâu rồi?

 

Chiều thu em nép bên tôi

Bên đôi Trống Mái dưới trời mưa Ngâu.

Gió mưa như phép nhiệm màu

Ngàn năm đẽo gọt thành câu chuyện tình.

 

Trên đồi mướt mát thông xanh,

Em lo hòn Trống trượt mình trong mưa.

Hớ hênh như thế bao giờ

Anh lo hòn Mái trỏng trơ tháng ngày.

 

Tình cờ tạo hóa đắm say

Anh mong ở mãi chốn này cùng em.

Sững sờ bên đóa thiên nhiên,

Thạch Tiên giữa chốn nhân duyên trao tình.


Nguyễn Quang Du

 

  ...Thương (Ngày 02/11/2012 08:11:08 - Gửi bởi: Tú_Yên (Liễu thị Kim Tuyến)  - Địa chỉ: Nguyễn Thị Minh Khai -TP Trà Vinh  - Điện thoại: 01666 171718)

THƯƠNG

 

Thì thương
Bông Súng ao quê
Thương bờ ruộng với con đê cuối làng
Thương hàng Dâm Bụt miên man...
Thương mùa lúa chín trải vàng đồng xa.

Thì thương
Sắc tím hoa Cà
Ấp e mấy nụ mặn mà - chân phương
Thương vườn Trầu ở cạnh mương
Thương Cau đứng đợi bên đường em qua.

Thì thương
Mấy hạt mưa sa
Tưới cho rau Muống thật thà - trổ bông
Thương con sóng vỗ bờ sông
Ngược - xuôi, năm tháng theo dòng luân lưu.

Thì thương
Cái gốc Mù u
Chơ vơ giữa khoảng mờ lu trăng trời

Thương là thương - cả một đời
Thì thương...thương lắm
...những lời Mẹ ru.

Tú_Yên

 

  Mời thăm Đà Lạt (Ngày 02/11/2012 08:11:45 - Gửi bởi: Thái văn khoa - Địa chỉ: Đồng Nai - Điện thoại: 01662462570)

 MỜI THĂM ĐÀ LẠT

(thân tặng T.Y)

 

 

Đi qua vùng đất Đồng Nai

Sài Gòn, Đà Lạt, có hai ngả đường

Thẳng vào phố Bác thân thương

Phố lầu Cao ngất, nhiều đường, lắm xe

Ai lên phố núi nghỉ hè

Đà lạt se lạnh như khoe độc quyền

Nặng tình Đà Lạt có duyên

Mang theo áo lạnh bình yên đứng nhìn

Cảnh nơi này, cũng khá xinh

Prenn thác nước lặng thinh xuôi dòng

Vừa lòng cho khách thăm rong

Cam Ly một thuở như không vắng người

Xuân Hương lắng đọng in mây

Trời cao thấp lại nơi này ngắm thôi

Đưa nhau thăm cả núi đồi

Sân Cù một thuở của thời sinh viên

Hồ Than Thở, vẫn y nguyên

Nếu ai qua lại Thái Phiên biết rồi

Ysen đã chọn nơi này

Từ thời pháp thuộc mọc đầy vi la

Nhắn ai chưa biết ghé qua

Nơi này cũng có sân ga một thời

Xe lửa đi lên răng cưa

Chạy bằng than đá không thua nước ngoài

Đà Lạt nằm trong tầm tay

Mời thăm một chuyến đó đây cho tường ..


Thái văn Khoa

 

Trước tiên Trước Trang [481 ,482 ,483 ,484 ,485 ,486 ,487 ,488 ,489 ,490 ,491 ,492] Tiếp  Cuối cùng