Thứ bảy, 04/05/2024,


 
  Loài chim Quốc  (Ngày 08/11/2012 09:11:14 - Gửi bởi: Thái văn Khoa - Địa chỉ: Đồng Nai - Điện thoại: 01662462570)

     

LOÀI CHIM QUỐC

 Hỏi ai ?

 Chẳng biết hỏi ai ?

Là loài chim Quốc chờ ngoài bờ xa

Bạn đâu ? chẳng thấy về nhà ?

 Đễ com chim Quốc đi qua, đi về

 Chim Quốc

 Nặng nghĩa phu_thê

Nếu hai trong một không về với nhau

 Chim Quốc đứng ... hẹn kiếp sau

Với loài chim Quốc yêu

 Nhau tuyệt vời

 

Thái văn khoa

 

  tho suu tam (Ngày 08/11/2012 08:11:21 - Gửi bởi: Trinh Phu Da - Địa chỉ: uong THCS Thanh An TT Thanh Hoa - Điện thoại: 01698231580)

 TỚI TRƯỜNG 

 

Ông đi đưa cháu tới trường

Đã nghe cô nói thân thương vỗ về

Trong lòng ông thấy vui ghê

Cháu ngoan cô giỏi chẳng chê điểm nào

Vui mừng phấn khởi biết bao

Ông đi đón cháu, cháu chào đón ông

Đường về qua phố người đông

Ông ơi! cẩn thận kẻo tông vào người!

Ông cười cháu cũng vui cười

Về nhà bà thưởng điểm mười cháu, ông.

 

 Thạch Thành, ngày 24 tháng 10 năm 2012 

 

Nguyễn Xuân Lược  

                       Thôn 2 Liên sơn -Thành Kim-Thạch Thành-Thanh Hoá                       

ĐT:0974849054

 

  Hưu hẳn rồi a ? (Ngày 08/11/2012 06:11:14 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh  - Điện thoại: 0983410548)

 HƯU HẲN RỒI A ?


Từ nay phấn trấng trả trường 

Giáo án xếp tủ, sổ lương không còn 

Bây giờ về với vợ con 

Điền viên gia cảnh chẳng bon chen gì 

Đêm nằm đánh một giấc khì

Rảnh rang thơ phú, lúc thì dạo chơi 

Du lịch muốn biết nhiều nơi 

Ngày  xưa vất vả có thời gian đâu 

Nhâm nhi bạn hữu rượu bầu 

Câu thơ ý hợp tâm đầu cùng vui 

Bao nhiêu trầm bổng qua rồi 

Đời cho dưỡng lão để ngồi ngâm nga 

Về hưu, hưu hẳn rồi a !

 

Lương Điền 

 

  Chỉ là mơ... (Ngày 07/11/2012 08:11:01 - Gửi bởi: Đỗ Văn Nẵm - Địa chỉ: Sn 14/60/333 Đường Xuân Đỉnh-Từ Liêm-Hà nội - Điện thoại: 0168.6323.948)

CHỈ LÀ MƠ... 

 

BIẾT

rằng không hợp duyên nhau

TÌNH

kia rồi sẽ trước sau cũng rời

YÊU

làm chi nữa người ơi

CHỈ

e duyên phận lứa đôi chẳng thành

ai...để lỡ tuổi xanh ?

hoài, mơ mãi vẫn dành cô đơn

KHÁT

khao quên tủi, giấu hờn

CHI

bằng lẽ thiệt, điều hơn tỏ bày

CHO

dù mật ngọt, men say

LẮM

khi ôm hận, vẫn ngây ngất tình

ĐỂ

rồi ai...cứ lặng thinh ?

GIỜ

đây chỉ có riêng mình long đong

HANH

khô se sắt cõi lòng

HAO

gầy xuân sắc, nhớ mong đợi chờ !

Đỗ Văn Nẵm

  Sắc mầu A3 (Ngày 07/11/2012 06:11:16 - Gửi bởi: Nguyễn mạnh Tuân  - Địa chỉ: 505 Đường Phạm văn Đồng  - Điện thoại: 0985313313)

 SẮC MẦU A3

 

(Kính tặng thầy CN lớp A3 khóa 1999-2012

Nhân ngày NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11)


Bao năm vất vả học hành 

Bây giờ công toại, danh thành sướng vui

Niềm tin ngời sáng nụ cười

Rạng trên nét mặt mọi người hôm nay

Thắm sâu tình nghĩa trò, thầy 

Bõ công đèn sách nhiều ngày đã qua 

Cô Tú, cậu Tú  A3

Sau  bốn năm nữa sẽ là cử nhân 

Dẻo dai cùng với đôi chân 

Mọi miền đất nước xa gần quản chi 

Hành trang kiến thức ra đi

Sẵn sàng làm việc bất kỳ nơi đâu

Vẫn luôn nhớ tới ngày đầu 

Mái trường Xuân Đỉnh - Sắc mầu A 3

 

Nguyễn mạnh Tuân

  À ƠI... (Ngày 07/11/2012 12:11:37 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự  - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  - Điện thoại: 0919760699)

À ƠI…

À ơi...sao ngủ chẳng say
Ngọt bùi mòn mỏi, đắng cay thì nhiều
Câu thơ mong sớm nhớ chiều
Khát khao hạnh phúc thương yêu...xa vời !

Xuân xanh nay đã qua rồi 
Đêm dài thao thức đâu lời…hỡi xuân !
Đa mang gửi gắm phong trần 
Còn chi thương nhớ xa gần sớm hôm ?

À ơi…sao ngủ chẳng ngon 
Xanh tươi mơ mộng, héo hon rập rình 
Mua vui thân phận lục bình 
Lênh đênh trong đục bóng hình nổi trôi ! 

À ơi…xuân đã xa rồi...
Liệu mai sau có gặp người...tình xưa...???

                  Phạm Tự               

 

  Chiều quê viếng mộ (Ngày 06/11/2012 03:11:12 - Gửi bởi: HOÀNG XUÂN ĐỔNG  - Địa chỉ: sn 31/8 đừơng Đỗ Hành p Đông Sơn tp Thanh Hóa  - Điện thoại: 01246310545)

CHIỀU QUÊ VIẾNG MỘ


 Chiều quê khói bếp thơm nồng

Hàng dừa sải cánh đứng mong bên đường

Chẳng còn ai nữa thân thương

Dấu chân như vẫn còn vương ráng chiều

Gửi buồn vào chốn cô liêu

Mẹ cha khuất núi một chiều mưa giăng

Anh em Nam Bắc xa xăm

Quê là quê của tháng năm thiếu thời

Ra đi sống giữa đất người

Năm đôi ba bận về nơi quê nhà

Từ ngày bom đạn, đi xa

Gái trai giờ đã lên bà lên ông

Nén hương với chén rượu nồng

Run run con nói mà không nên lời

Khói hương theo gió lên trời

Cầu mong cha mẹ yên nơi suối vàng

Gủi tình theo nén tâm nhang

Cúi đầu vái lạy, hai hàng lệ rơi

 

Hoàng Xuân Đồng

 

  Cô Giáo (Ngày 06/11/2012 12:11:22 - Gửi bởi: Đỗ Minh Tuấn  - Địa chỉ: 26/421 Xuân Đỉnh Từ Liêm Hà Nội - Điện thoại: 0942426640)

 

CÔ GIÁO

 

Nhân ngày hiến chương nhà giáo

 

Mấy cô giáo mới xinh ghê

Tốt nghiệp đại học được về trường đây

Môi hồng da trắng tóc mây

Lưng ong mắt biếc ngực đầy sức xuân

Hát hay dạy giỏi toàn phần

Tình riêng còn chút phân vân thẫn thờ

Thế rồi duyên bén bao giờ

Không gian nhích lại cô nhờ Ông Tơ

Bây giờ đã đạt ước mơ

Để chàng...Lục Bát...đứng chờ trao hoa

Cuộc đời hạnh phúc bao la 

Trong căn nhà ngói mẹ cha đón chờ 

Đẹp như chiếc nón bài thơ

Nết na Cô Tấm chân vừa bước ra

Hạnh phúc đầy áp một nhà

Cô dâu, cô giáo nõn nà xinh tươi

Phơi phới độ tuổi đôi mươi

Tiền đồ thảm đỏ...của người giáo viên.

 

Đỗ Minh Tuấn 

  Sông quê (Ngày 06/11/2012 10:11:23 - Gửi bởi: Tú_Yên (Liễu thị Kim Tuyến)  - Địa chỉ: Nguyễn Thị Minh Khai -TP Trà Vinh  - Điện thoại: 01666 171718)

    

 

SÔNG QUÊ

À ơi !
Em ngủ cho ngon
Kẽo cà kẽo kẹt - võng còn đong đưa
Bờ ao nghiêng những bóng dừa
Mẹ già sao lại chợ trưa - chưa về ?

À ơi !
Trăng sáng ven đê
Để cha vẫn mãi bộn bề đồng xa
Hoa cau rớt mái hiên nhà
Ca dao theo tiếng Mẹ...à...
À ơi !

Cò nương cánh gió bên trời
Cho em_anh mãi một đời bình yên

Sông quê
Trôi một bóng thuyền...

Tú Yên

  Nghe trời Phán gọn ! (Ngày 05/11/2012 08:11:06 - Gửi bởi: Đỗ Văn Nẵm - Địa chỉ: Sn 14/60/333 Đường Xuân Đỉnh-Từ Liêm-Hà nội - Điện thoại: 0168.6323.948)

NGHE TRỜI...PHÁN GỌN !


 

Ba năm thấm thoắt trôi qua 

Nông dân thuần túy phải xa ruộng đồng 

Không còn cào, cuốc, gánh gồng 

Chẳng còn lúa, mạ cấy trồng như xưa 

Suốt ngày hết sớm lại trưa 

Đứng lên, ngồi xuống, ngẩn ngơ ra vào 

Thu nhập chẳng có đồng nào 

Gạo cao, rau đắt trông vào thắt lưng 

Bữa ăn vẫn xới, vẫn bưng 

Hỏi trời : nguồn sống xem chừng ở đâu ? 

Trời nghe phán gọn một câu : 

Tiền đền bù ruộng để đâu hỡi người ? 

Cứ tiêu, cứ sắm, cứ xài 

Ngươi đang gặm đất của trời đấy thôi 

Liệu mau tính toán người ơi 

Kẻo mà đất rỗng, đi đời nhà mi !

 

Đỗ Văn Nẵm

5/11/2012

  Mơ về miền Bắc (Ngày 05/11/2012 12:11:16 - Gửi bởi: Kiều Huệ - Địa chỉ: CLB-lucbatsaigon - Điện thoại: 0907160178)

 MƠ VỀ MIỀN BẮC

(Thân tặng các thi hữu miền Bắc)

 

 

 Website lục bát đơm hoa

Từ Nam chí Bắc tham gia khắp miền

 Giao lưu văn hóa đường truyền

 Mơ về miền Bắc nét riêng từng vùng

            

 Mùa thu Hà Nội thơm lừng

 Hồ Gươm rủ bóng Lộc vừng đê mê

  Hải Phòng phượng đỏ ngày hè

 Nao lòng ký ức tiếng ve gợn buồn

 Trung du Phú Thọ mến thương

 Hát xoan hát ghẹo vấn vương bồi hồi

 "Quê hương năm tấn", chị tôi

 Thái Bình đồng lúa vợi vời mênh mông

  Hưng Yên đặc sản nhãn lồng

  Đi xa nhớ món cà dầm chấm tương

 Thái Nguyên ngào ngạt mùi hương

  Đồi chè bát ngát Tân Cương thắm tình

  Bao giờ được đến Bắc Ninh

 Nghe câu quan họ chắc mình ngẩn ngơ

 Ninh Bình quê mẹ vẫn chờ

 Tràng An hang động như mơ ảo huyền

 Lên miền Vĩnh Phúc cao nguyên

 Đắm say Tam Đảo cõi tiên vô thường

 Hòa Bình Tây Bắc thân thương

 Cơm Lam  Mường Động tỏa hương ngat ngào

 Hà Giang tầng ruộng rẻo cao

 Bậc thang sóng lúa lao xao gió trời.

 

 Bạn thơ miền Bắc thân ơi !

 Muốn ra thăm hỏi đường thời quá xa

 Mượn câu lục bát làm quà

 Nối tình thi hữu một nhà Việt Nam

 

 Kiều Huệ

 

  Rất cần (Ngày 05/11/2012 10:11:14 - Gửi bởi: Trinh Phu Da - Địa chỉ: uong THCS Thanh An TT Thanh Hoa - Điện thoại: 01698231580)

 Chia sẻ cùng  tác giả Chu Văn Keng

RẤT CẦN

Vắt từ cuộc sống mà ra

Mà người vắt được gọi là bị hâm

Vắt nên bao nỗi thăng trầm

Hỉ nộ ái ố đức tâm ở đời

Vắt mà chi vắt mà chơi

Dù người ít biết có trời đất hay *

Vắt đi …vắt sẽ có ngày

Bạc nhiều vàng lắm chẳng tày áng thơ

Mong sao tứ cũng tỏ mờ

Bớt mơ một chút bớt trơ chẽn vần

Thời nào thơ cũng rất cần ..!

Trịnh Phú Đa

* ý nói có thể ít người biết tới ,đọc tới và đọc mà chưa hiểu !

Trước tiên Trước Trang [481 ,482 ,483 ,484 ,485 ,486 ,487 ,488 ,489 ,490 ,491, 492 ] Tiếp  Cuối cùng