Thứ bảy, 04/05/2024,


 
  Thơ Bốn Câu! (Ngày 11/11/2012 12:11:30 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Dân - Địa chỉ: Diễn Ngọc-Diễn Châu-Nghệ An - Điện thoại: 01678 697 206)

 TRĂNG RỤNG


Một mình dạo gót trong đêm

Gặp trăng rụng xuống sáng thềm nhà ai

Khẽ khàng một tiếng thượt dài

Bay qua cửa sổ ra ngoài-buồn tênh!


Nguyễn Quốc Dân

 

  NIỀM VUI CỦA TÔI (Ngày 10/11/2012 06:11:34 - Gửi bởi: Dương Văn Thung - Địa chỉ: 01/337/68 Phạm Văn Đồng Hà Nội - Điện thoại: 01248436998)

 NIỀM VUI CỦA TÔI

 

Tự hào nhà giáo nhân dân

Đào tạo bao lớp thành thân cho đời

Để rồi hoa nở muôn nơi

Qua sông tới bến nên người tài ba

Kỹ sư, Bác sỹ, Chuyên gia

Doanh nhân, Tiến sỹ cùng là Văn thư

Nhà nông, Công chức, Luật sư

Chữ "Tâm", chữ" Đức" rèn từ tuổi hoa

Mùa Xuân luôn đến bên ta

Đẹp trong câu hát, lời ca yêu đời

Sống vui, sống khỏe ai ơi

Vần thơ Lục Bát gửi lời chung vui

 

Dương Văn Thung

   (Ngày 10/11/2012 04:11:16 - Gửi bởi: Trịnh Phú Đa  - Địa chỉ: Trường THCS Thành An TT Thanh Hoá - Điện thoại: 01698231580)

 " NÀNG THƠ"

Chia sẻ cùng anh Phạm tự sau khi đọc bài "Tâm sự nàng thơ" trong "MÕ LÀNG..."


Thả hồn về chốn Hà Giang

Vơi đầy một chút với "nàng" ủ ê

Rằng tôi phận mỏng bên lề

Lạc trong "Thân phận…" mà mê mẩn lòng

Bầu trời thật sáng thật trong

Bỗng giông gió nổi làm chòng chành thơ

Khiến cho "tan nát" vật vờ

"Nhạt nhoà rơi lệ" bến bờ về đâu

Thơ nhân vui với giải sầu

Vậy mà "tàn héo" biết đâu để tìm

"Phận" còn "cay đắng" thân chim *

Nàng "buồn" nàng "khóc" nổi chìm chốn nao

Chốn xa xăm gởi lời chào

Mong thơ tươi tốt để cao vút vần

Trao người sơ với người thân

"Thầm thì …"nhưng vẫn chẳng cần "thị phi" !


Trịnh Phú Đa

*Thân chim: muốn mượn hình ảnh thân cò của bài thơ "Thương vợ" của cụ Tú Xương

 

 


HÀ GIANG THƠ…

 

( họa – chia sẻ  cùng  “Nàng thơ” của Trịnh Phú Ba )


Mời người lên với Hà Giang

Cao nguyên cổ tích mơ màng cõi mê

Đã lên rồi chẳng muốn về

Rượu ngô thắng cố lời quê thấm lòng !

 

Lô Giang mưa nắng đục trong

Yên Biên nối nhịp mặn nồng tình thơ

Trao duyên hôm sớm hẹn hò

Bên bồi bên nở đợi chờ...yêu nhau ?

 

Xốn xang ánh mắt ban đầu

Vấn vương vương vấn trước sau vẫn tìm…

Tình thơ bay mỏi cánh chim

Trời cao núi thẳm…nỗi niềm nôn nao !

 

Tam Sơn  hương trái ngọt ngào

Người ơi lên nhé núi cao vẫn gần

Hà Giang chưa đến đã thân

Núi thương núi nhớ…thì thầm…lên đi


 Phạm Tự

  MỘNG MƠ... (Ngày 10/11/2012 01:11:25 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự  - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  - Điện thoại: 0919760699)

                                                                        

MỘNG MƠ...

Bao ngày...mệt mỏi em ơi ! 

Hôm nay thứ Bảy 

đầy vơi thả hồn...

Mộng mơ một chút dỗi hờn...

Tình thơ xao xuyến...

bồn chồn nhớ anh... !? 

 

Phạm Tự

 

  Nợ nần ? (Ngày 10/11/2012 08:11:22 - Gửi bởi: Tú_Yên (Liễu thị Kim Tuyến)  - Địa chỉ: Nguyễn Thị Minh Khai -TP Trà Vinh  - Điện thoại: 01666 171718)

NỢ NẦN?

Yêu thơ
Từ thuở xuân xanh
Nợ nần ?
Nên mãi chẳng đành rời xa

Chiều nghiêng
Bóng đổ nắng tà
Câu thơ vẫn cứ thật thà - loanh quanh

Dẫu rằng
Tình vốn mong manh
Vẫn luôn ươm giấc mơ lành mai sau
Tưởng chừng trong cõi chiêm bao
Yêu thơ từ những kiếp nào - rất xa

Mưa giăng đầu ngõ
Mưa qua...
Thơ là muôn khúc tình ca ngọt ngào

Là mây gió
Là trăng sao
Thơ lung linh giữa sắc màu trần gian.

Tú_Yên

  Tấm lòng bao dung  (Ngày 10/11/2012 06:11:07 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh  - Điện thoại: 0983410548)

TẤM LÒNG BAO DUNG

(Chào mừng ngày Nhà giáo VN 20-11)

 

 

(Kính tặng thầy Pham văn Thư nguyên GV trường Cấp 3 Xuân Đỉnh 

Đã từng chiến đấu ở chiến trường B từ 1965-1975)

 

Xông pha trận mạc bao năm 

Rừng thiêng nước độc, nằm hầm Củ chi 

Tạm xa phấn, bảng ra đi 

Cầm chắc tay súng xá gì sức trai 

Mười năm - một chặng đường dài

Chiến trường chống Mỹ chông gai chẳng sờn

Lòng yêu nước, chí căm hờn

Thầy đi bảo vệ giang sơn hòa bình

Yêu nghề, nặng nghĩa, nặng tình

Thầy về với lớp, học sinh, mái trường

Với bao trò nhỏ thân thương

Tình trang giấy trắng, quê hương thắm nồng 

Chăm lo dậy dỗ vun trồng 

Thầy luôn rộng mở tấm lòng bao dung 

 

Lương Điền

  thơ về người mẹ, người vợ (Ngày 09/11/2012 08:11:06 - Gửi bởi: Nguyễn Thế Hiệu . - Địa chỉ: Hoành Bồ - Điện thoại: 0988685641)

THƠ VỀ NGƯỜI MẸ, NGƯỜI VỢ

Tiếng mẹ, hai chữ thương yêu

Mẹ - người lo liệu sớm chiều gần xa

Mẹ đón ánh nắng đến nhà

Mẹ ngăn bão táp mưa xa bất thường

Chuyện nhà thông thạo tỏ tường

Nuôi dạy con cái, chiếu giường chỉnh chu

Con vui thỏ thẻ gọi bu

Khi con đau yếu mẹ ru ngọt ngào

Công việc chồng vợ đổi trao

Cơ quan xã hội việc nào cũng thông

Việc bếp núc đến ruộng đồng

Dạy bảo con trẻ gắng công vẹn toàn

Lo cho con ngủ giấc tròn

Lời ru vang vọng vẫn còn trong veo

Đời người biết mấy gieo neo

Công đầu là mẹ, người gieo hạt mầm  

 

(Kỉ niệm phụ nữ Việt Nam ngày 20 tháng 10) 

 Nguyễn Thế Hiệu

 

  Sương Mờ (Ngày 09/11/2012 03:11:57 - Gửi bởi: Đỗ Minh Tuấn  - Địa chỉ: 26/421 Xuân Đỉnh Từ Liêm Hà Nội - Điện thoại: 0942426640)

 

 SƯƠNG MỜ

 
 

Sương mờ trôi...sương mờ trôi 

Bóng ai hư ảo ngọn đồi Sa Pa

Đông vui phiên chợ Bắc Hà 

Khăn piêu, yếm đỏ chén trà kết đôi 

Thế là thôi...hoàng hôn rồi 

Em về dốc vắng còn tôi về trường...  

Chia tay bịn rịn vấn vương 

Bóng em dần khuất nẻo đường sương sa 


Đỗ Minh Tuấn


  Chào Hạ long  (Ngày 09/11/2012 05:11:17 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh  - Điện thoại: 0983410548)

CHÀO HẠ LONG

 

Thiên nhiên hùng vĩ trời mây

Tạo ra phong cảnh nơi này đẹp tươi

Biển xanh sóng vỗ trùng khơi

Hạ Long ngàn đảo lòng người xốn xang 

Động Sửng Sốt đẹp ngỡ ngàng 

Hang Luồn du khách rộn ràng niềm vui 

Thiên Cung đẹp lắm ai ơi 

Vua Rồng xưa đã kịp thời cứu dân 

Nhũ đá hình tượng thiên thần 

Mọi người chiêm ngưỡng tần ngần, ngất ngây 

Hang Đầu gỗ ngắm mê say 

Mang bao sự tích của ngày xa xưa 

Hòn Trống, Mái thật nên thơ

Biểu tượng Du lịch đón chờ bạn ta 

Hạ Long cảnh đẹp bao la 

Rồng trời không muốn rời xa chốn này 

Di sản giá trị bấy nay 

Bạn bè Quốc tế giang tay đón chào .

 

Lương Điền 

 

VŨNG TÀU THƠ

 

( họa thơ “Chào Hạ Long” của Lương Điền )

 

Mênh mông non  nước trời mây

Ngàn năm sóng hát tháng ngày đầy vơi

Thuyền bè tấp nập xa khơi

Vũng Tàu biển đẹp lòng người xốn xang

 

Hòn Bà mơ mộng ngỡ ngàng…

Bãi Sau, bãi Trước chiều vàng đông vui

Tao Phùng nhung nhớ em ơi

Bạch Dinh, Côn Đảo sáng ngời ngàn năm

Bàu Sen, rừng Sác thiên thần

Núi Dinh, Long Phước…xa gần ngất ngây

Tầm Dương thắng cảnh mê say

Tương Kỳ vương vấn…hao gầy mộng mơ

Long Hải xao xuyến tình thơ

Hoàng hôn ngả bóng hẹn hò mình ta

 

Vũng Tàu tình biển bao la

Một lần đến nhớ...chia xa lệ đầy…

Thương nhau mong tháng đợi ngày

Lời em trao gửi…đắm say ngọt ngào…!.

 

 Phạm Tự

 

  Gửi THƠ (Ngày 08/11/2012 08:11:02 - Gửi bởi: VŨ VĂN THỊNH - Địa chỉ: T.T.Thanh Nê kiến xương T .B - Điện thoại: 01678.199.195)

LỬA GẦN RƠM

 

Anh như ngọn lửa sục sôi

Em như rơm rạ dưới trời nắng hanh

Bảo rằng trắc trở đã đành

Mà đây với đấy, không thành lửa rơm

 

KÉO VÓ RONG

Khuya còn lọ mọ bên sông

Dé chân kéo nước vít cong khung trời

Không cá bạc bỗng ngẩn người 

Giữa riềng lấp lánh cả cơi trăng vàng

 

LỤC BÌNH

Không là lọ cũng lục bình

Ngược xuôi nào biết phận mình về đâu

Xuống lên mặc nước nông sâu

Với đời tím mãi một mầu thủy chung

 

 

Vũ Văn Thịnh

  Tri âm - tìm về (Ngày 08/11/2012 10:11:38 - Gửi bởi: Tú_Yên (Liễu thị Kim Tuyến)  - Địa chỉ: Nguyễn Thị Minh Khai -TP Trà Vinh  - Điện thoại: 01666 171718)

TRI ÂM-TÌM VỀ

 

Bâng khuâng
Bóng ngả xuống chiều
Lửng lơ
Mây tím phiêu diêu lưng trời

Rầm rì
Tiếng sóng xa khơi
Mải mê mấy bước chân đời - mù tăm

Chông chênh giữa chốn thăng_trầm
Vẫn còn một khúc tri âm - tìm về.

Tú_Yên 

 

  Tàng hình về quê (Ngày 08/11/2012 10:11:45 - Gửi bởi: Trần Tiến Tĩnh - Địa chỉ: k 6 Thụy lâm đông Anh Hà Nội - Điện thoại: 0972952834)

TÀNG HÌNH VỀ QUÊ
Tặng trận đánh B52 T12/1972


Nhị Hà cuộn sóng tầng mây
Đón bầy quạ dữ gieo đầy khùng điên
Đất trời tạc những Khâm Thiên
Thăng Long nhả hận khắp miền lửa thăng
"Bê (52)" gẫy "pháo đài "văng
Nước hồ Trúc Bạch tắm thằng ngoại xâm
Lưới trời giăng trí uyên thâm
Pháo hoa nở đón mùa xuân hòa bình
Đàn bầu nẩy khúc uy linh
Tiễn cờ Mĩ gói "tàng hình" về quê

HOANGHONTIM1951@GMAIL.COM
ĐT 0972952834

 

Trước tiên Trước Trang [481 ,482 ,483 ,484 ,485 ,486 ,487 ,488 ,489 ,490, 491 ,492 ] Tiếp  Cuối cùng