Thứ bảy, 04/05/2024,


 
  Chùm thơ lục bát (Ngày 13/11/2012 07:11:29 - Gửi bởi: Bùi Nguyên - Địa chỉ: THCS Thạch Định - Thạch Thành - Thanh Hóa - Điện thoại: 01639458830)

VUI

 

Tuổi già cây cảnh làm vui 

Chim rừng đua hót làm vui tuổi già 

Xa xa vang vọng tiếng gà 

Sáng ra bận rộn thế mà vẫn vui. 

Ong rừng thuần phục về nuôi 

Tìm hoa lấy mật hơi mùi thơm thơm. 

Một chén trước bữa ăn cơm

Mật ong pha rượu ăn cơm lại nhiều. 

Các cháu rõ thật đáng yêu 

Quây quần tíu tít như nhiều tiếng chim

Vui mừng ông lại ngồi im

Cả ông cả cháu lim dim mỉm cười.

   

BỒI HỒI

 

Lên đồi gặp cánh hoa sim

Bồi hồi mình lại đi tìm tuổi thơ 

Tuổi thơ quả thật ngây thơ

Chăn trâu hái lá luôn chờ đợi nhau.

Cùng nhau đố lá mau mau

Gọi nhau thì cứ mi tau buồn cười.

Mặt mày nhem nhuốc vẫn tươi

Hồn nhiên cái tuổi lên mười vẫn vui. 

Bạn bè đi ngược về xuôi

Ngậm ngùi nhớ lại, bùi ngùi nhớ nhau.

Bây giờ tóc đã chuyển màu

Cái tuổi còn trẻ đi mau quá chừng.

 

NGUYỄN XUÂN LƯỢC

Thôn 2 Liên Sơn - Thành Kim - Thạch Thành - Thanh Hóa.

Điện thoại: 0974849054

  Chùm thơ 4 câu (Ngày 13/11/2012 04:11:51 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh Từ liêm HN - Điện thoại: 0983410548)

CHÙM THƠ 4 CÂU

 

TÌNH EM 

Tình em ngày ấy tươi xanh

Tựa như bóng mát hồn anh trưa hè

Tình em như nước lòng khe

Để anh thơ thẩn u mê một thời

 

TƯƠNG TƯ 

Tình như ngọn gió đầu hè

Mát trong một lúc lại nhòe nắng oi

Mải tìm một chữ yêu thôi

Lang thang như ngọn gió đồi vẩn vơ

 

BUỒN 

Xóm nghèo ngày ấy em về

Lung linh bóng nhãn con đê đượm buồn

Cầu vồng bảy sắc chiều hôm

Mà sao chẳng tím như buồn ta mang

 

SAY

Thì anh cứ uống cho say

Uống cho bõ nhớ những ngày xa em

Trời đêm vẫn cứ là đêm

Nỗi buồn dẫu chẳng rót thêm đã buồn

 

NỤ HÔN 

Cuối cùng môi cũng gặp môi

Nụ hôn gửi tới những lời yêu thương

Em mang theo suốt chặng đường

Dẫu không nói đấy mà vương tơ tình

 

Lương Điền  

 

CHÙM THƠ BA BÀI

 

Thân tặng bạn thơ Đỗ Lương Điền. Và các bạn thơ

 

NGẨN NGƠ

 

Người đi giữa ánh nắng chiều

Tôi về ôm cái bóng xiêu cuối hè

Bờ ao mấy chú chích chòe

Bay lên liệng xuống, hót khoe giọng tình

Ngẩn ngơ nhớ dáng nhớ hình

Người xa chẳng biết nhớ mình hay không

 

CHƯA SAY

 

Chưa say mình đúng là mình

Bình thơ câu chữ, sáng tình trong thơ

Chưa say,  đâu có ngẩn ngơ

Là lời xuyên suốt, bến bờ thế gian

Chưa say, tình cảm chứa chan

Câu thơ tâm đắc, ly tràn mềm môi

Uống giọt đắng cạn giọt đời

Rung đùi bạn, bạn, tôi tôi hết mình

Rót đi rót nữa nghiêng bình

Môi cay nhân thế, cuộc tình ngẩn ngơ

 

CÓ ĐÔI


Đã lâu đơn lẻ một mình

 Ánh đèn hắt bóng là mình có đôi

Đêm nằm chỉ một gối thôi

Kéo thêm chăn đắp, thành đôi bạn tình

Thảnh thơi giấy bút bên mình

Câu thơ châm lửa, bình minh lại về

ngày 14/11/2012


VŨ VĂN THỊNH

  Chiếc Áo (Ngày 13/11/2012 04:11:18 - Gửi bởi: Đỗ Minh Tuấn  - Địa chỉ: 26/421 Xuân Đỉnh Từ Liêm Hà Nội - Điện thoại: 0942426640)

CHIẾC ÁO

  

Cuối thu mưa ngập tràn bờ  

Em đi đường...biết bây giờ ở đâu?

Mong manh...chân bước qua cầu  

Che thân áo mỏng...mưa lâu ướt đầm  

Nhìn em chỉ giám thương thầm  

Trong mưa chân đất đầu trần sót xa 

Về nhà khoảng cách còn xa    

Anh đưa chiếc áo kẻo mà lạnh...em!

 

Đỗ Minh Tuấn

  Thì thương (Ngày 13/11/2012 08:11:09 - Gửi bởi: Tú_Yên (Liễu thị Kim Tuyến)  - Địa chỉ: Nguyễn Thị Minh Khai -TP Trà Vinh  - Điện thoại: 01666 171718)

TÌNH THƯƠNG

Thì thương
Thương ở...rất gần
Với tay đã chạm
Mà bâng khuâng nhiều

Giữa vòng Nhật, Nguyệt - hắt hiu
Đời đa đoan
Cứ ít, nhiều - đếm, đo.

Thì thương
Lại ngẫm buồn xo
Mưa rồi nắng, mãi quanh co - đổi dời

Chạnh lòng...
Kiếp Gió mồ côi
phiêu diêu. Để tựa như trời thương mây
Như sông vơi có lúc đầy
Chia ly lại mộng sum vầy - thới lai ?


Năm rồi năm lại vèo bay
Như em giữa cõi...qua ngày - ngày qua.

Biết đâu rằng: mãi cách xa
Thì thương
Rồi cũng như là...
Thì thương.

Tú_Yên

 

THƯƠNG YÊU

 HỌA  Ý thơ : THÌ THƯƠNG của tác giả TÚ YÊN .Trà Vinh 

 

 

Thương yêu đâu dễ ở gần

So đo cũng lắm, trở trăn cũng nhiều

Xa xôi nhung nhớ bao nhiêu

càng gần càng thấy, những điều thiệt hơn

 

Nâng niu ủ lại giận hờn

 Mưa rây lâu, cũng trượt trơn lối đời

Cầm lòng, cứ để lặng trôi

 Ước cho xa cách, lại ngồi nhớ mong

 

Gío thu mát dịu oi nồng

Buồn vui luyến tiếc, tình trong nồng nàn

ngày 13/11 /2012


VŨ VĂN THỊNH

Thanh Nê, Kiến Xương, Thái Bình

 

  Đố Vui .. (Ngày 12/11/2012 04:11:59 - Gửi bởi: Thái văn khoa - Địa chỉ: Đồng Nai - Điện thoại: 01662462570)

ĐỐ VUI

 

 

Hoa gì ?

Biểu hiện mùa xuân

Hoa gì ?

Sớm nở tối tàn điều hiu

 Hoa gì ?

Nước Nhật có nhiều

Hoa gì ?

Gợi nhớ những chiều biệt ly

Hoa gì ?

Quý phái kiêu kỳ

 Hoa gì ?

nở đúng vào khi mười giờ

 Hoa gì ?

Trăm tuổi chưa già

Hoa gì ?

Thăm thẳm đường xa mịt mờ

nhờ ai giải đáp tận cùng 

Đễ cho rỏ mặt người

hùng chơi hoa

 

Thái văn khoa

 


Ngày 13-11-2012

 

Trả Lời : Đố Vui  

 Mai,Đào 

 Biểu hiện mùa xuân  

 Phù Du

 Sớm nở tối tàn điều hiu 

 Anh Đào

 Nước nhật có nhiều

 Phượng Hoàng 

Gợi nhớ những chiều biệt ly 

 Hoa Lan 

 Quí phái kiêu kỳ

 Mười giờ 

Nở đúng vào khi mười giờ  

Vạn Thọ   

Trăm tuổi chưa già 

Thiên Lý 

Thăm thẳm đường xa mịt mờ 

 Tôi xin giải đáp tận tường 

 Hoa là giá trị   

Tình thương  

Muôn  đời 
 

 

Thái văn Khoa

 

 

  Chùm thơ lục bát (Ngày 12/11/2012 03:11:42 - Gửi bởi: nguyễn khắc chung  - Địa chỉ: xã Lệ Xá h Tiên Lữ t Hưng Yên  - Điện thoại: 01595852337)

 

CHÔNG CHÊNH


Về quê nhìn lại hàng cây

Ngày xưa ngồi đợi trông mây ngóng trời

Một mình ngắm cảnh trăng vơi

Trách ai sao lại lỡ lời hẹn nhau

Khuyết vành trăng thấu nỗi đau

Lá trầu bỏ mặc miếng cau một mình

Chờ nhau lẻ bóng lẻ tình

Bước đi lặng lẽ chông chênh giữa đời

 

CẠP CÁI MÊ


Rổ nhà tuột cạp thành mê

Vứt đi thì tiếc mang về dặm nan

Vành tròn liếc nhẵn lạt giang

Con xinh ngon mắt nhẹ nhàng bưng bê

Hương đồng gió nội chân quê

Rổ bên kia mới cái mê nhà người

                       

Nguyễn Khắc Chung

 

   (Ngày 12/11/2012 03:11:39 - Gửi bởi: Hoàng X uân Đổng  - Địa chỉ: SN 31/8 Đỗ Hành p Đông Sơn TPThanh Hóa  - Điện thoại: 01246310545)

NGÀY VUI GẶP LẠI

Thân tặng lớp Địa Sinh khóa 4 trường SP10+3 Thanh Hóa

 

Bao năm gặp mặt đủ đầy

Tuyết sương phủ trắng tóc thầy tóc em

Qua đò còn nhớ chưa quên

Sống đời sư phạm hồn nhiên một thời

Đêm đông đầy ắp tiếng cười

Đùa vui gương mặt rạng ngời tuổi xanh

Thời gian dòng nước trôi nhanh

Nghề gieo con chữ giữ lành tiếng thơm

Giầu tình nhưng ít áo cơm

Dẫu là suy tính thiệt hơn không cùng

Hơn nhau chỉ một tấc lòng

Chuyện đời như nước đục trong thế thường

Nghề thầy nặng trĩu yêu thương

Thời gian lặng lẽ con đường bước đi

Mà lòng đầy những nghĩ suy

Cho giờ giảng tốt mãi vì học sinh

Âm êm hạnh phúc gia đình

Chữ tâm cõng nặng chữ tình trước sau

Bao năm mới lại gặp nhau

Đời như một cuộc bể dâu ấy mà

Chuyện gần những kỷ niệm xa

Ngày vui gặp mặt ngôi nhà địa sinh

 

Hoàng Xuân Đồng

 

 

  ĐỜI THẦY  (Ngày 12/11/2012 01:11:38 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự  - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  - Điện thoại: 0919760699)

ĐỜI THẦY

(họa thơ “Vinh quang nghề thầy” của Lương Điền)

Ươm gieo hạnh phúc cho đời

Danh thơm muôn thuở đất trời xưa nay

 

Đẹp sao nghĩa cả nghề thầy

Sớm hôm chèo lái…hao gầy bến sông…

Vượt qua ghềnh thác bão giông

Xoay vần xuân hạ thu đông vững lòng !

 

Thanh bần gạn đục khơi trong

Tình thương con chữ…nặng công xây đời

Đức tâm đạo hiếu làm người

Lời vàng thước ngọc rạng ngời niềm tin !

 

Trời cao bay mỏi cánh chim

Đời thầy thắp sáng trái tim cuộc đời…

 

Phạm Tự

 

  thơ luc bat (Ngày 12/11/2012 09:11:27 - Gửi bởi: Lưu Thị Hằng - Địa chỉ: Trường THCS Thành An - Điện thoại: 01658182882)

BÀ ƠI

 

Tuổi đời nay đã lục xuân

Bao năm xa cách nay gần bên nhau

Tóc xanh nay đã đổi màu

Bà ơi tình cảm trước sau vẹn toàn

Hàng ngày bà vẫn lo toan

Cơm ngon canh ngọt cháu ngoan bên bà

Ông bà luôn có ở nhà

Nhắc câu chuyện cũ nói ra mà cười

Chè xanh hơi ấm mười mươi

Hương thơm ngào ngạt tình người khó quên.

 

Nguyễn Xuân Lược 

Thạch Thành, ngày 24 tháng 10 năm 2012

                       Thôn 2 Liên sơn -Thành Kim-Thạch Thành-Thanh Hoá

                                                ĐT:0974849054

 

 

  Vinh quang nghề thầy  (Ngày 12/11/2012 06:11:56 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh Từ liêm HN - Điện thoại: 0983410548)

VINH QUANG NGHỀ THẦY

(Chào mừng ngày nhà giáo VN 20-11)

 

Thanh tao đạm bạc suốt đời 

Nghề cao quý -dậy làm người xưa nay 

Vinh quang thế hệ Cô , Thầy 

Chở bao nhiêu chuyến đò đầy qua sông 

Mặc cho giá rét , mưa giông 

Khó khăn kinh tế vẫn không sờn lòng 

Tinh khôi mầu giấy trắng trong 

Bên trang giáo án chỉ mong giúp đời 

Trò bao thế hệ nên người 

Tấm lòng nhà giáo sáng ngời con tim 

Luôn giầu nghị lực niền tin 

Ơn Thầy , Cô giáo khắc in suốt đời 

 

Lương Điền 

                 

 

CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

 HÔM NAY…

( họa thơ “ Bao giờ” của Lương Điền )

 

Cuộc đời vẫn đẹp làm sao

Gương thầy sáng mãi núi cao biển trời

Lời vàng đầy mãi chẳng vơi

Tiếng thơm muôn thuở  giữa đời rạng danh…?

 

Một thời cống hiến tuổi xanh

Khó khăn gian khổ ”ngọt lành”…khắp nơi

Niềm tin rực ánh mặt trời

Gieo mầm hạnh phúc cho đời đẹp hơn !

Mong sao trò giỏi trò khôn

Tương lai đất nước danh thơm suốt đời…

 

Tuổi xuân xưa đã qua rồi

Đức - Tâm càng sáng giữa đời yêu thương !

Vườn quê ngọt trái rộ hương

Sớm chiều mưa nắng vấn vương thầm thì…

Gầy hao để lại những gì

Một đời thanh bạch… ở - đi…bao giờ ?

 

Phải lòng…nên gặp nàng thơ

Thả hồn mây gió mộng mơ… nỗi niềm…!

Tìm về lục bát làm duyên

Xa gần khuya sớm say mềm tình – thơ

Bướm ong xuôi ngược ngẩn ngơ

Tỉnh…say…xao xuyến…hẹn hò sớm hôm !

 

Còn gì…biết nói gì hơn ?

Nghề thầy cao quý  -  cội  nguồn nghĩa nhân !?

Phạm Tự (Hà Giang)

  Tâm sự Trưởng thôn (Ngày 11/11/2012 08:11:42 - Gửi bởi: Lê Tấn Thế - Địa chỉ:  Cổ Nhuế - Từ Liêm – Hà Nội. - Điện thoại: 0978122028)

 TRƯỞNG THÔN TÂM SỰ
 

 

 

 

Cơm ngày ba bữa vợ nuôi

Áo quần vợ giặt giúp tôi yên lòng

Dù cho vất vả long đong

Xuống thôn, lên xã mà lòng vẫn vui.

Có người lại bảo dở hơi

Tù và chi khổ cái đời trưởng thôn

Riêng tôi được vợ và con

Động viên an ủi sớm hôm tuyệt vời

Biết bao nhiêu chuyện trên đời

Đánh nhau, tranh chấp là mời trưởng thôn

Đàn gà, buồng chuối sáng còn

Giờ sao chẳng thấy, trưởng thôn đâu rồi?

Nợ nần vay trả lôi thôi

Cãi nhau, sô sát lại mời trưởng thôn

Rượu vào đánh vợ chửi con

Nửa đêm đến gọi - trưởng thôn phải vào

Cờ bạc đề đóm ồn ào

Được thua cãi lộn xôn xao xóm làng

Nhạc vàng loa dậy oang oang

Giọng ca gào thét xóm làng điếc tai

Lúc này dân biết kêu ai?

Quanh đi quẩn lại, không ngoài trưởng thôn

Đi từ sáng sớm, chiều hôm

Tối về vẫn thấy mâm cơm vợ chờ…

Tin vui truyền đến bất ngờ

Thôn tôi được xã tặng cờ thi đua ./.
                            
 

Lê Tấn Thế

 

 

  THU TÀN (Ngày 11/11/2012 07:11:25 - Gửi bởi: Đỗ Văn Nẵm - Địa chỉ: Sn 14/60/333 Đường Xuân Đỉnh-Từ Liêm-Hà nội - Điện thoại: 0168.6323.948)

THU TÀN

 

 

Cành xanh lá đã điểm vàng

Trời thu nắng loãng, khẽ khàng gió lay.

Xạc xào những cánh lá bay

Bước ra chợt thấy vương đày lối đi.

Giao mùa chẳng để lại chi

Đông sang, thu tịch có gì đâu em ?

Căn nhà nhỏ, mảnh vườn quen

Chỉ mình anh đứng ngóng xem thu tàn.

Trời...xin thương kẻ độ đàng

Đừng mang cái rét phũ phàng vào đông .

 

 

Đỗ Văn Nẵm

 

Trước tiên Trước Trang [481 ,482 ,483 ,484 ,485 ,486 ,487 ,488 ,489, 490 ,491 ,492 ] Tiếp  Cuối cùng