Thứ bảy, 27/04/2024,


 
  Thơ đố nhân ngày nhà giáo (Ngày 17/11/2012 10:11:03 - Gửi bởi: Vũ Thanh Phương - Địa chỉ: Lai Châu - Điện thoại: 00988204796)
 
 
Nhạc sỹ Vũ Thanh Phương Lai Châu gửi BBT Lucbat.VN  bài thơ:
 
(Câu đố vui nhân ngày nhà giáo Việt Nam)
 
Xin mời bạn đọc có thơ giải đố. (tác giả đã có đáp án sẽ đăng tải sau)
 
 
 
XUNG QUANH CHỮ"GIÁO" ?
 
 
Giáo gì đi khắp thế gian?
Giáo gì vất vả gian nan cả đời?
Giáo gì có ở mọi nơi?
Giáo gì chỉ hợp với người bề trên?
Giáo gì không kể sang hèn?
Giáo gì chiến đấu bao phen đã dùng?
Giáo gì trời đất không dung?
Giáo gì bên những người hùng sa cơ?
Giáo gì càng nghe càng ngờ?
Giáo gì cho lớp trẻ thơ quậy càn?
Giáo gì kê ghế, kê bàn?
Giáo gì vua chúa ngang hàng mà thôi?
Giáo gì hết tóc mất rồi?
Giáo gì là để giúp người hoàn lương?
Giáo gì chuẩn bị ra trường?
Giáo gì đi giảng vẫn thường mang theo?
Giáo gì bao nỗi gieo neo?
Giáo gì lời lẽ cứng queo hỡi người?
 
Giáo gì? Còn nữa kể chơi !
Xung quanh chữ "giáo" góp lời xẻ chia
 
Thanh Phương 
  Yêu nghề (Ngày 16/11/2012 09:11:54 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh Từ liêm HN - Điện thoại: 0983410548)

 

YÊU NGHỀ

 

Khuôn vàng thước ngọc bao năm
Điểm số giầu có, khó khăn còn nhiều 
Trọn đời gắn bó nghề yêu 
Bảng đen, giáo án sớm chiều lo toan
Niềm vui hoài bão ngập tràn 
Biết rằng vất vả gian nan còn nhiều 
Mái trường gắn bó thân yêu 
Nhân chứng tất cả những điều đã qua 
Bao trò khôn lớn bay xa 
Thầy, cô vui mãi bài ca yêu nghề 
 
Lương Điền
 
 BÀI CA  HẠNH PHÚC
 
(họa thơ “ Yêu Nghề” của Lương Điền )
 
Trèo đèo lội suối bao năm
Mưa rừng lũ suối …sức tâm hao nhiều
Tình thương thắp sáng tình yêu
Đá mòn chân cứng…bao điều lo toan ?
 
Tuổi xuân sức sống ngập tràn
Lương tâm trách nhiệm chứa chan sớm chiều
Thầy trò nghĩa cả thương yêu
Lời vàng chữ ngọc thơm nhiều trái hoa !
 
Cuộc đời đẹp mãi bài ca
Sáng ngời hạnh phúc thiết tha yêu nghề !
 
Phạm Tự 
 
  Chùm thơ lục bát (Ngày 16/11/2012 06:11:03 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Lược - Địa chỉ: thôn 2 liên sơn thành kim thạch thành thanh hóa - Điện thoại: 0974849054)
 
TRƯỜNG EM
(Kính tặng các thầy cô trường tiểu học thị trấn Kim Tân)
 
Trường em ngày càng khang trang
Nhà xây kiên cố có hàng cây xanh.
Tường rào xây gạch bao quanh
Chữ "Xanh sạch đẹp" ở ngay sân trường
Thầy cô tình cảm thân thương
Các em chăm học noi gương các thầy
Năm nay kỉ niệm vui vầy
Các em gửi tới các thầy các cô
Những lời chúc tụng hoan hô
Mong thầy khỏe mạnh các cô vui nhiều.
 
TẾT 20  - 11
 
Chào mừng tết đã về rồi
Thầy cô nhộn nhịp đứng ngồi vui ghê
Văn nghệ luyện tập say mê
Thầy cô vui vẻ chẳng chê bài nào
Vui mừng phấn khởi biết bao
Hai mươi tháng mười một năm nào cũng vui. 
 
 Nguyễn xuân Lược
 
  GỬI QUÊ (Ngày 16/11/2012 03:11:24 - Gửi bởi: Phạm Ngọc Phước - Địa chỉ: Thị Trấn Thịnh Long Hải Hậu Nam Định - Điện thoại: 0928086068)

 

GỬI QUÊ

Nổi trôi quá nửa đời người
Vẫn luôn đau đáu về nơi quê mình
Cái thời mẹ kể tôi sinh
Biển dâng nước mặn dân mình thiếu ăn
Đói, no chia sẻ khó khăn
Láng giềng đùm bọc, ngọt lành yêu thương
Nồng nàn hai tiếng quê hương
Bao năm trăn trở vấn vương trong lòng
Ra đi những ước, cùng mong
Tài hèn nào có nên công cán gì?
Đường đời đã lỡ một khi
Lấy đâu trả nghĩa đền nghì quê ơi!
Vốn thơ gom góp một thời
Bấy lâu đem trả nợ đời chưa xong
Để ta khỏi thẹn với lòng
Gửi quê một ánh lửa hồng trái tim.
 
Phạm Ngọc Phước

 

  Chùm thơ Kính tặng: Các thế hệ Nhà giáo Việt Nam (Ngày 16/11/2012 07:11:10 - Gửi bởi: Nguyễn Năm - Địa chỉ: CLB thơ Hà Trung Thanh Hóa - Điện thoại: 0916845195)

(BBT tổng hợp và giới thiệu chùm thơ Nhà giáo Việt Nam 20/11)

 

RẠNG RỠ CƠ ĐỒ
Kính tặng; Các thế hệ Nhà giáo Việt Nam
20/11/1982-20/11/2012.
 
“Không thầy, đố mày làm nên”
Luôn là chân lý vững bền dài lâu
Văn minh nhân loại toàn cầu
Là từ chữ viết, khởi đầu mở ra
Văn hóa bản sắc đậm đà
Lưu truyền thế hệ, tinh hoa cho đời.
Nhà giáo tâm điểm sáng ngời
Dạy truyền kiến thức, muôn lời ngợi ca
Từ trong tâm khảm thiết tha
Biết bao thế hệ trẻ già nhắc yêu.
“Muốn sang thì bắc cầu Kiều
Muốn con hay chữ thì yêu lấy Thầy”
Ngày Nhà giáo cao đẹp thay
Tôn vinh kính chúc các Thầy các Cô
Non sông đất nước điểm tô
Người làm rạng rỡ cơ đồ Việt Nam.
 
Nguyễn Năm
 
 NHỚ ƠN THÀY CÔ GIÁO
 
Hoc sinh, sinh viên thủ đô
Duyên dáng thanh lịch mặt hồ soi gương
Tháng năm cắp sách đến trường
Biết bao kỉ niệm con đường văn-thư 
 
"Bán tự vi sư, nhất tự vi sư"
Lời nguyền truyền mãi ai như thuộc lòng
Công thầy đền đáp sao xong
Qua bao thế hệ cầu mong giữ gìn
 
Thầy cô chẳng quản nắng mưa
Đường xa gió rét sớm trưa vì trò
Học vấn có thước nào đo
Thầy truyền trí thức giúp cho nghiệp đời 
 
Ra trường nhớ lắm thầy ơi 
Dáng thầy, giọng nói ấm nơi giảng đường 
Mai ngày đi khắp bốn phương
Dựng xây tổ quốc thân thương đẹp giầu 
 
Ngọn đèn thắp sáng đêm thâu
Soi đường dẫn lối qua cầu đến nơi...
Bình minh rực rỡ chân trời 
Thầy cô - sự nghiệp trồng người vinh quang.
 
Đỗ Minh Tuấn.  
 26/421 Xuân Đỉnh Từ Liêm Hà Nội
Điện thoại: 0942426640
 
BỤI PHẤN
 
Từ bảng đen bụi phấn rơi
Cho đàn em một khoảng trời vào xuân
Tay cô bụi phấn trắng ngần
Tóc vương bụi phấn bay gần bay xa
Mỗi dòng chữ cứ như hoa
Nhìn bụi phấn cũng ngỡ là hương bay
 
Hoàng Tấn Đạt
Thành phố Vũng Tàu
Điện thoại: 0909818640
 
 
TÓC MÂY...
 
( họa – chia sẻ cùng “Bụi phấn” của thầy giáo Hoàng Tấn Đạt )
 
Bao lần nước mắt thầy rơi !
Mong sao em trở nên đời nghĩa nhân
 
Sớm khuya thao thức xa gần
Vũng Tàu tình biển…sóng ngầm cồn xa…
 
Đời thầy  thắm nụ tươi hoa
Khát khao hạnh phúc…chiều tà… Tóc mây ?
 
 Phạm Tự 
 

 


NIỀM TIN 
( Kính tặng giảng viên và sinh viên trường Đại học Nông nghiệp II)
 
Ở đây chỉ đất bạc mầu  
Nhưng con người vẫn cứ giầu niềm tin  
Sáng là áo trắng sinh viên  
Chiều trong bảo hộ đã trên cánh đồng  
Đất cằn tuy khó vun trồng 
Nhưng con người sẵn có lòng quyết tâm  
Một vùng đất xấu bao năm  
Lúa, ngô, lạc, đỗ lên xanh bạt ngàn  
Sức người là bạc, là vàng  
Biến bao đồi trọc, đồi hoang cỗi cằn  
Phủ lên trên đó mầu xanh  
Dứa thơm -thơm tự tim lành thơm ra  
Từ trang giáo án của ta  
Đã vun trồng những mùa hoa cho đời  
Lên đây sống giữa vùng đồi  
Mới nghe tiếng đất, tiếng người sâu xa  
Phải vì mảnh đất dân ca  
Mạch đời lại nối thiết tha nhịp cầu  
 
Lương Điền  
Xuân Đỉnh,Từ Liêm, Hà Nội  
Điện thoại:0983410548
  
 
 CHIỀU NGHIÊNG BÓNG THÀY
 
Trời nghiêng nắng ngả bên chiều
Tóc thầy bạc nửa, bóng hiu tuổi già
Nhìn thầy thương dáng từ xa
Lưng còng cúi đạp xe cà tàng xưa
 
Con về từ lúc ban trưa
Tìm thầy mới biết thầy vừa nghỉ hưu
Thầy nghèo như lá mùa thu
Úa vàng sốt lạnh chiến khu thưở nào
 
Có hôm học dưới chiến hào
Tiếng trò át cả tiếng gào đạn bom
Phấn lòng thầy chẳng tô son
Màu cờ Tổ Quốc dập dồn tung bay
 
Con về trường cũ thăm thầy
Chào thầy con chấp hai tay nghẹn ngào
Bốn mươi năm thầy xanh xao
Mỏi mòn tâm lực chuyển giao thánh hiền
 
Vân Huỳnh
 
 TT : 3/1 KP, Hải Phong TT Long Hải
Huyện Long Điền tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
 ĐT. 0937666707
  Mưa_Nắng - Sài Gòn (Ngày 15/11/2012 09:11:08 - Gửi bởi: Tú_Yên (Liễu thị Kim Tuyến)  - Địa chỉ: Nguyễn Thị Minh Khai -TP Trà Vinh  - Điện thoại: 01666 171718)

Mưa_Nắng - Sài Gòn


Sài Gòn chợt nắng - chợt mưa
Thời gian cứ mãi thoi đưa qua đời
Mong sao Xuân thắm rạng ngời
Để ta có được một thời mộng mơ

Sài Gòn đợi - Sài Gòn chờ...
Đợi mùa mưa đến - chờ giờ nắng lên
Trên cao mây trắng bồng bềnh
Sài Gòn mưa_nắng nằm bên hiên nhà.

Sài Gòn hát - Sài Gòn ca
Nhớ ơi !
Ơi nhớ !
Khi xa Sài Gòn.

Tú_Yên

 

CHẮP BÚT .../   VỚI TÚ -YÊN       {TRÀ VINH}

Trà vinh cũng tất bật mưa

Vũ vần nắng cháy, hai mùa đầy vơi

Mong xuân thắm mãi cuộc đời

Hồn thanh thản, đứng giữa trời mà mơ

 

Thái Bình quê lúa cũng chờ

Bốn mùa đẹp cả xuân thơ mặn nồng

Hè xanh lá, thu giải nồng

Mưa rây lộc biếc, nắng hồng ban mai

 

Mong TRÀ VINH, viết dẻo dai

THÁI BÌNH chắp bút, lấy vài ý thơ

 

ngày 16/11/2012 

 Vũ Văn Thịnh 


T.T Thanh Nê, Kiến Xương, Thái Bình

Điện thoại: 01678.199.195

 
TIẾNG THƠ 
(Viết tiếp với tác giả Vũ Văn Thịnh - Thái Bình)

Cảm ơn người ở Thái Bình
Ghép dăm câu chữ nghĩa tình đầy vơi
Tiếng thơ đi giữa cuộc đời
Cho ta có được một thời mộng mơ

Quê Tôi, sóng vỗ đôi bờ
Hậu_Tiền hai nhánh mãi chờ trăng lên
Cánh đồng vàng
Lúa mông mênh
Có biển Ba Động bồng bềnh thuyền trôi

Trà Vinh, nhớ mãi đấy thôi
Cảm ơn người ở xa xôi - Thái Bình.

Tú_Yên
(17-11-2012)
 
  ...giọt tình (Ngày 15/11/2012 09:11:50 - Gửi bởi: TiCa ( Nguyễn Xuân Hòa)  - Địa chỉ: Trần Xuân Soạn - Q7 - TP HCM  - Điện thoại: 08 728661)

 GIỌT TÌNH

Vì rằng
Anh vốn hay mơ
Hong thơ là để đợi chờ - đó thôi

Nắng vàng êm ả đang trôi
Ai hay bất chợt...mưa rơi - thình lình

Phải chăng
Như chuyện chúng mình
Mưa mưa_nắng nắng
Chùng chình lòng nhau

Từ anh ao ước - ước ao
Từ em bỏ bến
lao xao
...giọt tình ?

TiCa

 

  Chiều Hà giang  (Ngày 15/11/2012 07:11:10 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh Từ liêm HN - Điện thoại: 0983410548)

 

 CHIỀU HÀ GIANG    

(Thân tặng TG Phạm văn Tự)

Hoàng hôn dần khuất núi xa  

Những tia nắng cũng nhạt nhòa chiều hôm 

K-M-O* dạ bồn chồn  

Hà giang như hút tâm hồn của ta  

Lô giang chiến tích quyện hòa 

Yên biên cầu bắc nối qua đôi bờ  

Công viên tĩnh lặng nên thơ  

Quảng trường rộng mở đón chờ khách lên 

Ngỡ ngàng xứ lạ thần tiên  

Rượu ngô , thắng cố đượm men quê nhà  

Núi Cấm khao khát người qua    

Ước tình ta mãi thắm hòa bên nhau      

Lương Điền      

(* K-M-O cột mốc Kilomet số O tại công viên Quảng trường  Hà giang )

 

 

HÀ GIANG NHỚ  NGƯỜI... 

( họa – chia sẻ “ Chiều Hà Giang “ của anh Đỗ Lương Điền )

 

Đọc thơ...thương nhớ người xa… 

Một thời gieo chữ chan hòa sớm hôm 

Hà Giang chân cứng đá mòn 

Vấn vương kỷ niệm vui buồn mình - ta  

  

Tình thơ mây gió nhạt nhòa 

Lời hoa ý nụ gần xa hẹn hò 

Bao đêm khao khát thầm mơ 

Người về trong mộng…bao giờ mới lên ?

 

Tam Sơn – Quản Bạ núi Tiên 

Sớm chiều trông ngóng tình em mặn mà 

Nhưng đâu có thấy  người qua 

Miền thơ day dứt…lệ nhòa nhớ nhau ! 

 

Phạm Tự

   (Hà Giang)   

 

  Thơ lục bát (Ngày 14/11/2012 07:11:42 - Gửi bởi: Bùi Nguyên - Địa chỉ: THCS Thạch Định - Thạch Thành - Thanh Hóa - Điện thoại: 01639458830)

 

ÔNG LO


Cơn mưa đen kịt cả trời

Ông lo cháu rét đứng ngồi không yên

Mưa rơi tý tách ngoài hiên

Ông đi xuyên tắt đồng chiêm tới trường.

Nước mưa lênh láng mặt đường

Ông đưa áo ấm, cháu nhường bạn bên.

Vui mừng ông lại bước lên

Ông vui với cháu mà quên tuổi già. 

 

CHÚC MỪNG NGÀY 20 - 11 

(Kính tặng các thầy cô giáo trường THCS Thành An nhân ngày 20 -11)

 


Đêm qua em ngủ mơ màng

Thấy ngày tết đến rộn ràng trong mơ.

Em liền tỉnh dậy làm thơ

Chúc mừng ngày tết thầy cô trường nhà.

Tên trường ngày một vang xa

Trường Thành An chuẩn quốc gia tự hào.


Nguyễn Xuân Lược

 Thôn 2 Liên Sơn - Thành Kim - Thạch Thành - Thanh Hóa

Điện thoại: 0974849054

  Tự tình với ai ? (Ngày 14/11/2012 02:11:38 - Gửi bởi: Đỗ Văn Nẵm - Địa chỉ: Sn 14/60/333 Đường Xuân Đỉnh-Từ Liêm-Hà nội - Điện thoại: 0168.6323.948)

TỰ TÌNH VỚI AI ?

 


Gió mùa đông bắc thổi êm

Mưa rơi lất phất, ướt trên sân nhà

Âm u mây đón đông về,

Cuối thềm vạt nắng đầu hè lãng quên.

Hẹn mùa, Anh lại tìm Em

Khác chi đôi lứa kiếm tìm duyên nhau

Để cùng ấp ủ trước sau

Mình, ta quấn quện nên mầu thủy chung.

Xa nhau mấy tháng không cùng

Bây giờ gặp lại để lòng vấn vương

Ngoài trời buông lạnh màn sương

Tình ta ở chốn chiếu giường càng say.

Trời mang gió lạnh về đây

Để cho mình lại có ngày gần ta

Thân mềm, ruột trắng, mặt hoa

Tấm hình xinh đẹp như là tấm tranh

Em về ủ ấm lòng Anh

Nào đâu mãi được như cành liền cây

Qua mùa rồi lại chia tay,

Chẳng yêu cũng đến, tình đày vẫn đi.

Cảnh đời ấm, lạnh, hợp ly

Tình ta là thế, có gì đâu Em !

 

    (Tự tình với cái chăn bông)

 

Đỗ Văn Nẵm

 

  NƠI NÀY (Ngày 14/11/2012 09:11:42 - Gửi bởi: Phạm Ngọc Phước - Địa chỉ: Thị Trấn Thịnh Long Hải Hậu Nam Định - Điện thoại: 0928086068)

NƠI NÀY

 

 Nơi này anh đã đến thăm

Có đôi mắt biếc đăm đăm ngóng chờ

Biết em đứng giữa bơ vơ

Cõi lòng se thắt, thẫn thờ đêm đông

Biển xanh vẫn cứ mênh mông

Con thuyền nhớ bến chờ trông ngày về

Sợ rằng lạc bước u mê

Bến xưa không nhớ lời thề năm xưa

Nhạt nhòa trời đổ cơn mưa

Nếu người vẫn đợi xin thưa một lời

Để cho lòng vạc đơn côi

Hưởng giây phút ấm khi trời tàn giông.

 

DẪU LÀ

(Gửi hoa Tím)

 

Dẫu là anh của người ta

Ngày ngày lòng vẫn mặn mà tình ai

Đêm sương phủ ánh trăng cài

Nỗi niềm của biển chẳng phai bóng hình

Cánh hoa tim tím xinh xinh

Khoe trong nắng sớm khi bình minh lên

Trong mơ thầm lặng gọi tên

Khoảng trời riêng, dấu tình riêng bên lòng

Ước mơ - hy vọng - chờ mong

Biển xanh rộng mở đón dòng sông xa .

 

Phạm Ngọc Phước

  EM CƯỜI  (Ngày 14/11/2012 09:11:36 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự  - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  - Điện thoại: 0919760699)

EM CƯỜI


 Em cười tươi thể như hoa

Nồng nàn say đắm mặn mà sắc hương

Tiếng cười xao động lòng thương

Thấm vào phím nhớ vấn vương từng ngày

 

Em cười  trăng gió ngất ngây

 Nồng nàn giây phút…thầm say suốt đời

Xa em nỗi nhớ khôn nguôi

Khát khao mơ mộng nụ cười trời cho

 

Đêm đêm thao thức mộng  mơ

Biển xa núi thẳm bao giờ gặp em ?

Xin em nửa nụ cười duyên

Gói trong kỷ niệm con tim cuộc đời !

 

Em  cười đẹp tựa hoa tươi

Ngạt ngào hương sắc…một trời đầy thơ !


 

 Phạm Tự 

Trước tiên Trước Trang [481 ,482 ,483 ,484 ,485 ,486 ,487 ,488, 489 ,490 ,491 ,492 ] Tiếp  Cuối cùng