Chùm thơ: Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11)
TÂM SỰ GIÁO VIÊN NGHỈ HƯU.
Muà xuân lại đến rồì qua
Tuổi thơ tuổi trẻ tuổi già thế thôi
Sự đời sự nghiệp của tôi
Vào ngành sư phạm cái nôi cuộc đời
Ngày ngày giảng dạy i tờ
Khoa học lịch sử văn thơ nằm lòng
Thầy cô xã hội chờ mong
Dắt đàn em nhỏ gánh gồng trong tay
Xây dựng kiến thiết cả hai
Dân giàu nước mạnh tương lai huy hoàng
Thời gian đi mãi chẳng ngừng
Trôi theo năm tháng của từng ngày qua
Nhìn đi nhìn lại đã già
Tóc đen chuyển bạc vậy mà hay đâu
Tưởng là như của ngày nào
Hồn nhiên giảng dạy làm sao phai mờ
Hồì nào giảng dạy văn thơ
Nhớ em trò nhỏ i tờ ngân vang
Vui chơi ca hát từng đàn
Giờ đây xếp lại chỉ mang tâm hồn
Nhớ về ký ức bồn chồn
Tiếng to tiếng nhỏ ôn tồn bên tai
Ngân nga tiếng đếm một hai
Các em đùa giởn nắm tay quây quần
Đó là tâm sự bản thân
Nghỉ hưu vẫn nhớ bâng khuâng với nghề
MỪNG NGÀY 20-11
Mừng ngày nhà giáo Việt Nam
Toàn ngành phấn khởi việc làm “Hai không”
Thi đua học tập nằm lòng
Làm theo lời Bác khắc trong tâm hồn.
Thầy trò thân thiện mến thương
Tự học sáng tạo nêu gương đức tài
Anh văn vi tính cả hai
Giảng dạy công nghệ tương lai sáng ngời
Mừng ngày nhà giáo năm nay
Chính quyền đoàn thể tiếp tay với ngành
Học tập đi đôi thực hành
Giáo viên cán bộ toàn ngành vươn lên!
Nhớ ngày nhà giáo Việt Nam
Thi đua rèn luyện thích ham việc trường
Hoàn thành nhiệm vụ khẩn trương
Học tập đạo đức tấm gương Bác Hồ.
PHẤN ƠI
Phấn ơi! viên phấn góp đời
Trắng trong hồn trẻ của thời ấu thơ
Phấn mòn gò nét i tờ
Ngân vang điệu hát ầu ơ sớm chiều
Rèn đời luyện chữ thật nhiều
Gió đưa bụi phấn phủ đều tình xuân
Cho dù phấn có mòn dần
Bảng đen vẫn giữ góp phần phấn ơi !
Lê Ngũ Nam Phong