|
|
|
lục bát (Ngày 24/11/2012 08:11:14 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Lược - Địa chỉ: thôn 2 liên sơn thành kim thạch thành thanh hóa - Điện thoại: 0974849054)
CÂY CẦU KIM TÂN
( Kính tặng nhân dân Thạch Thành Thanh Hóa nhân ngày thông xe Kim Tân )
Thạch Thành sông Bưởi chảy qua
Bên kia là Thạch, bên ny là Thành
Tới mùa nước lớn lên nhanh
Muốn qua bên đó gọi anh chở đò
Ngồi trên thuyền ván mà lo
Nước thì chảy xiết mong cho tới bờ
Bây giờ cầu nối đôi bờ
Đứng trên cầu cứng tưởng ngờ trong mơ
Qua sông đâu có phải chờ
Trước đây đứng đợi hàng giờ mới qua
Vui mừng có cả xe hoa
Qua cầu phấn khởi chan hòa niềm vui
Xe to xe nhỏ tới lui
Trở hàng nhộn nhịp nối đui qua cầu
Bà con trông ngóng từ lâu
CÂy cầu cứng cáp sông sâu xá gì
Nước ngàn đổ mạnh vẫn đi
Cây cầu soi bóng xá chi nước ngàn
Hôm nay ca khúc khải hoàn
Cây cầu đứng vững hàng ngàn năm sau.
Nguyễn Xuân Lược
|
|
|
tho (Ngày 24/11/2012 07:11:07 - Gửi bởi: Trinh Quang Trung - Địa chỉ: Yen Hong Y Yen Nam Dinh - Điện thoại: 01235015281)
ÔNG NHÀN
Chửa hưu
đã thấy ông nhàn
Hưu rồi chẳng biết ông nhàn tới đâu
Lai rai vài ván…giải sầu
Học sang ông lại thả câu cá hồ
Câu mà đánh cả ô tô
Chẳng cần thính cá cũng "vồ" vập luôn
Đi câu cốt giải cái buồn
Thương bao thân phận còn buồn
hơn ông !
BẰNG CẤP
Em đang theo học "liên thông".
Xì xầm đàm tiếu học không ra gì
Sao bằng việc học chính quy.
Em lăn lộn cũng chỉ vì áo cơm.
Cố bòn một chút tiếng thơm.*
Nào đâu có muốn "ôm rơm rặm mình".
Trăm nghàn phương kế mưu sinh.
Nơi nào cũng cứ "tội tình" bằng đâu ?
Nhiều khi muốn "vỡ" tung đầu
Ai trong cuộc ấy mới sầu mới thương
Bao giờ bằng cấp
Chuyện thường ?
* ý nói cố theo học để có văn bằng
Trịnh Quang Trung
|
|
|
Gặp em (Ngày 24/11/2012 06:11:15 - Gửi bởi: Lưu Hồng Hải - Địa chỉ: CLB LB Đoàn Thị Điểm (HY) - Điện thoại: 0985918338)
GẶP EM
Gặp em vẫn cặp mắt huyền
Thoảng hương xứ nhãn Hưng Yên ngọt lành
Lưng ong thon thả tấm thân
Đôi bồng chum chím bần thần chờ ai?
Tóc thề gió thả bờ vai
Yếm đào hờ hững để… hoài ngóng trông
Hẹn rồi em có chờ không?
Vần thơ vấn vít bão dông xô bờ
Kể từ hôm ấy đến giờ
Biết rằng Người đã say thơ bà Đoàn
Giọt thương, giọt nhớ râm ran
Cung thanh, cung bổng chứa chan tình người
Mắt chìm sâu thẳm nụ cười
Hoàng hôn chiều tím, bến đời sóng reo.
Lưu Hồng Hải
|
|
|
VẪN. . . (Ngày 24/11/2012 04:11:50 - Gửi bởi: Hoàng Mạnh Hùng - Địa chỉ: 352 Hồ Tùng Mậu Cầu Diễn Từ Liêm Hà Nội - Điện thoại: 0978.488.798)
VẪN. . .
Đêm xưa vui thế Trăng ơi
Trời trong, gió mát thảnh thơi Trăng cười
Chỉ qua có một đêm thôi
Trăng buồn khiến cả bầu trời đầy mây
Trăng còn có lúc vơi đầy
Trăng còn có cả những ngày buồn, vui
Huống chi mình sống trên đời
Trăm năm gặp chuyện buồn, vui là thường
Chia tay tình nghĩa vấn vương
Xa rồi mới thấy tình thương dạt dào
Ai ơi biết đến khi nào
Gặp duyên, phải số mà trao ân tình
Mây ơi nếu có qua Đình
Nói Với người ấy là mình vẫn yêu
Gió ơi gửi tiếng sáo diều
Nói với người ấy ta yêu thực lòng
Chiều chiều ra đứng bờ sông
Vẫn trông - Vẫn đợi - Vẫn mong - Vẫn chờ
Thuyền ơi có nhớ bến xưa
Cho ta xin gửi vần thơ theo cùng
Hoàng Mạnh Hùng
Hội viên CLB thơ VN
|
|
|
MƯỜI HAI GÁNH NƯỚC (Ngày 24/11/2012 03:11:06 - Gửi bởi: Hoàng Văn Quang - Địa chỉ: Mỹ Đình Từ Liêm Hà Nội - Điện thoại: 0985998116)
MƯỜI HAI GÁNH NƯỚC
Ngày xưa Nguyễn Bính làm thơ
Mười hai bến nước vẫn chưa nên tình
Ngày nay anh ở với mình
Mười hai gánh nước chung tình sắt son
Gánh đầu ta tắm cho con
Gánh hai vấp ngã chỉ còn phần vơi
Gánh ba đủ tắm hai người
Gánh tư, năm, sáu để nơi dự phòng
Gáng bảy rửa bát cho xong
Gành tám lau sạch phòng trong, phòng ngoài
Gánh chín em bảo gánh hoài
Gánh mười anh để phía ngoài ban công
Còn hai gánh nữa là xong
Yêu em như rứa mặn nồng hay chưa
Tuổi xuân đi đón về đưa
Tuổi già cơm dẻo, canh dưa đậm đà
Lon ton cháu gọi bằng bà
Còn anh, anh cứ gọi bà bằng em
Hoàng Văn Quang
Hội viên CLB thơ VN
|
|
|
Viết cho Em (Ngày 24/11/2012 02:11:59 - Gửi bởi: Tú_Yên (Liễu thị Kim Tuyến) - Địa chỉ: Nguyễn Thị Minh Khai -TP Trà Vinh - Điện thoại: 01666 171718)
VIẾT CHO EM
Chị là cơn gió mùa Đông
Em như vạt nắng ấm nồng mênh mang
Từ ngày em bước chân sang
Mang cho chị chút dịu dàng mùa Xuân
Chị là cơn gió bâng khuâng
Lang thang đi mãi trên trần gian xa
Em như bóng nắng chiều tà
Nhẹ nhàng, se sẽ trôi qua cuộc đời
Chị là làn gió chơi vơi
Cứ bay, bay mãi - một thời buồn tênh
Em như mây - trôi bồng bềnh
Cùng cơn gió chị ngông nghênh reo cười
Từ có em
Chị yêu đời
Có em - chị được nghe lời thân thương
Ừ !
Là một giấc mộng thường
Mơ về em đấy - Em thương bên đời.
Tú_Yên
|
|
|
Tình Riêng (Ngày 24/11/2012 06:11:28 - Gửi bởi: Đỗ Minh Tuấn - Địa chỉ: 26/421 Xuân Đỉnh Từ Liêm Hà Nội - Điện thoại: 0942426640)
TÌNH RIÊNG
Hàng cây quen thuộc bên đường
Dấu chân dư ảnh gió vương bụi mờ
Gió xào xạc...lá lơ thơ
Bâng khuâng dạo gót ngẩn ngơ ta về
Một miền thăm thẳm sắc quê
Nắng mưa mọi nẻo tràn trề trong mơ
Nỗi niềm thức viết bài thơ
Mỉm cười sửa, xoá...thẫn thờ sang trang
Chút lòng trắc ẩn đa mang
Không ngờ giọt sớm quá giang bến chiều
Phải chi giận...phải chi yêu
Tình riêng một cõi sớm chiều nhớ quê.
|
|
|
Em của ngày xưa (Ngày 23/11/2012 09:11:02 - Gửi bởi: Đỗ Văn Nẵm - Địa chỉ: Sn 14/60/333 Đường Xuân Đỉnh-Từ liêm-Hà nội - Điện thoại: 01686323948)
EM CỦA NGÀY XƯA
Trò chơi rồng rắn dưới trăng
Bước đi nhún nhảy, dung dăng thủa nào?
Lom khom luồn lách khe rào
Hú tìm, chốn chạy nấp vào bụi cây
Gai cào sước cả bàn tay
Xuýt xoa mình đấy, ta đây mệt nhoài
Trải bao tháng rộng, năm dài
Em thành thiếu nữ mảnh mai dịu hiền
Miệng cười má lúm đồng tiền
Em xinh, em đẹp nhất miền quê ta
Bây giờ Anh đứng đằng xa
Ước gì ? lại được như là ngày xưa !.
Đỗ Văn Nẵm
|
|
|
tho (Ngày 23/11/2012 04:11:20 - Gửi bởi: Trinh Phu Da - Địa chỉ: Truong THCS Thanh An TT Thanh Hoa - Điện thoại: 01698231580)
ƯỚC MƠ
(chia sẻ cùng các bạn đag lao động ở nước ngoài)
Người xa quá nửa địa cầu
Quê nhà gói nhớ đong sầu đếm thương
Người đang quyết chí mở đường
"Thân cò…" nào xá dặm trường xa xôi (gian nan)
Chắp mơ "cải vũng nên đồi" *
Mong chưa
thành có
sánh đôi với đời
Xứ người đất khách người ơi
Quê nhà héo hắt cứ vời vợi trông
Mong cho vạn sự hanh thông
Thoả lòng mơ ước
chất chồng ước mơ .
* mượn ý thơ của nhà thơ Tú Xương
GỬI VÀO GIÓ
(Tặng các mẹ các chị đang chăm con cháu ở xa tổ quốc)
Em bên kia qủa địa cầu
Mà anh cứ nghĩ quanh đâu rất gần
Sẻ tình cho những người thân
Nâng dòng máu Việt thiên thần mai sau
Thoắt đà ngày tháng qua mau
Xa xưa chìm vắng nhuốm màu thời gian
Lạ quen rồi cũng xen đan *
Tình thơ lai láng dâng tràn đó đây
Cõi riêng ủ kín đong đầy
Khi trầm lắng lại ngất ngây chẳng cùng
Nằm lòng hai tiếng thuỷ chung
Lúc vui vui đến tận cùng bến mơ
Gạn lòng vắt một tứ thơ
Gửi vào gió tới bến bờ nơi nao
|
|
|
Ngỡ ngàng (Ngày 23/11/2012 11:11:11 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh Từ liêm HN - Điện thoại: 0983410548)
NGỠ NGÀNG
Làng lên phố tự bao giờ
Phố son sắc phố, làng ngơ ngẩn làng
Bạn xưa đồng áng, thúng, quang
Bây giờ bận rộn nhập hàng, bán mua
Cuốc cày bỏ mặc gió mưa
Học mời chào khách sớm trưa ân cần
Đồng làng dự án lấn dần
Nông dân hết ruộng tần ngần nhớ nhung
Quán xá nhạc mở tưng bừng
Người già xen lẫn nửa mừng, nửa lo
Đường quê vắng bóng trâu bò
Nhà cao chót vót lô nhô khắp làng
Về quê lòng thấy ngỡ ngàng ...
Lương Điền
|
|
|
Nỗi buồn (Ngày 22/11/2012 08:11:05 - Gửi bởi: Nguyễn Văn Phiêu - Địa chỉ: Nhà 3 - Cụm 4 - Phạm Văn Đồng - Tân Xuân - Xuân Đỉnh - Từ Liêm - Hà Nội - Điện thoại: 0438388355)
NỖI BUỒN
Nỗi buồn như sợi chỉ ngang
Kéo ra thì đứt mà giằng thì đau
Bâng khuâng như bước qua cầu
Phía trước thì vắng phía sau thì mờ
Bồn chồn là lúc đợi chờ
Nào ai có biết bây giờ là đâu...?
Nguyễn văn Phiêu
|
|
|
THƠ (Ngày 22/11/2012 07:11:58 - Gửi bởi: VŨ VĂN THỊNH - Địa chỉ: T.T.Thanh Nê Kiến Xương .T.B - Điện thoại: 01678.199.195)
MẤT
Mất đi bao tuổi thơ ngây
Mất nhiều bè bạn, vòng tay học trò
Mấy bao câu ước hẹn hò
Và bao cái nhớ bây giờ phôi pha
Đời người năm tháng đi qua
Ân tình cũng lắm, xót xa cũng nhiều
Bẩy mươi dáng bước xiêu xiêu
Đêm nằm trằn trọc bao điều lơ mơ
ngày 22/11/2012
Vũ Văn Thịnh
CÒN
(Xin được chia sẻ cùng bác Vũ văn Thịnh qua bài MẤT )
Vẫn còn thơ phú ngất ngây
Còn bao bè bạn ngày ngày đọc thơ
Say cùng câu ví, câu hò
Nhớ bao kỷ niệm phút giờ xông pha
Nơi trận mạc đã đi qua
Tình sâu nghĩa nặng gần xa còn nhiều
Nhớ nếp nhà cũ vẹo xiêu
Còn in những buổi chiều chiều tuổi thơ
Lương Điền
|
|
|
|
Trước tiên Trước Trang [481 ,482 ,483 ,484 ,485, 486 ,487 ,488 ,489 ,490 ,491 ,492 ] Tiếp Cuối cùng |