Thứ bảy, 04/05/2024,


 
  MUỘN MÀNG... (Ngày 29/11/2012 02:11:44 - Gửi bởi: Nguyễn Thị Hồng Vân  - Địa chỉ: Ba Cu - Vũng Tàu  - Điện thoại: 0906721957 - 180/27 )
 
MUỘN MÀNG
 
Đêm về nhìn ánh trăng treo
Trăng ơi! Trăng chỉ đường leo lên trời
Hằng Nga thỏ thẻ đầy vơi
Người ta có chốn có nơi lâu rồi...
 
Mỏi mòn nhờ ánh sao rơi
Treo trên ngọn sóng bồi hồi tương tư!
E lòng chẳng dám viết  thư
Email điện thoại thực hư tỏ tường ?
 
Giọt sầu thẩm thấu tận xương
Người ơi! Sáng nhớ chiều thương…để lòng…!
 
Hồng Vân
 

 

ĐỪNG SỢ MUỘN MÀNG

(Chia sẻ cùng Hồng Vân, Vũng Tầu)

 

Buồn lòng ngắm ánh trăng treo

Mà mơ, mà ước, leo trèo đi đâu

Muốn chị Hằng, chứng lời cầu

Biết đâu chú Cuội, giăng câu mất rồi

Chờ Sao chỉ mỏi mắt thôi

Thà luộc rau muống, để ngồi chan tương

Chấm.com Lục Bát chỉ đường

Email, cũng lắm số thương cũng nhiều

Thơ hay nói hộ bao điều

Chỉ cần trong sáng, sạch... đều Lên trang

Ngày 30/11/2012

 

Vũ Văn Thịnh 

 

  MƠ MÀNG 
(hoạ thơ “Muộn màng” của Hồng Vân)
 
Mơ màng đêm vắng trăng treo
Bỗng nghe vẳng tiếng hạc kêu ngang trời
Hồn khuya thao thức người ơi
Phút giây trao gửi đầy vơi…qua rồi !
 
Phận đời như giọt sương rơi
Lặng thầm ai hiểu nỗi đời suy tư !
Nhớ hoài…gửi gắm tình thư
Lời trăng tiếng gió tưởng như...tỏ tường ?
 
Đêm gầy nhức mỏi cốt xương
Thở than nuối tiếc …tơ vương mơ màng !!!
 
Phạm Tự
 
 

  Nhìn Nhau (Ngày 29/11/2012 12:11:16 - Gửi bởi: Đỗ Minh Tuấn  - Địa chỉ: 26/421 Xuân Đỉnh Từ Liêm Hà Nội - Điện thoại: 0942426640)
 NHÌN NHAU
 
 
Bao năm chung một đường về
Tay trong tay ngọt câu thề đón đưa
 
Nồng nàn quên hết nắng mưa
Tưởng đời chẳng có lọc lừa...chia phôi...
Ước hẹn rụng nát gối rồi
Em theo lối rẽ vượt đồi đi xa
 
Sượng sùng thui thủi bước qua
Nhìn nhau chua đắng như là mận non! 

Đỗ Minh Tuấn

  Chùm thơ của Trịnh Phú Đa (Ngày 28/11/2012 10:11:04 - Gửi bởi: Trinh Phu Da - Địa chỉ: Truong THCS Thanh An TT Thanh Hoa - Điện thoại: 01698231580)

NGHE BÀ KỂ CHUYỆN

  

Nghe bà kể chuyện ngày xưa
Đời bà đội nắng đội mưa tới trường
Nhớ trường lớp cũ mà thương
Mái che tí tách vách tường gió reo
Rằng quê trùm cảnh đói nghèo
Bữa khoai bữa sắn lèo tèo tí cơm
Kè kè một chiếc mũ rơm
Dáng bà loắt choắt vành chờm hết vai
Đến trường đâu phải sớm mai
Đèn dầu tay xách miệt mài mỗi đêm
Lấy đâu chăn ấm gối mềm
Lấy đâu học chính học thêm tối ngày
 
Nghe bà kể chuyện thật hay
Cháu cười bà lại thấy cay mắt bà
 
Bữa nay khôn lớn đi xa
Cũng trường cũng lớp như là công viên
Mỗi thày cô mỗi mẹ hiền
Trường xanh sạch đẹp thân thiên * tình người
 
Cao xanh bà hãy ngậm cười
Thứ tha cho cháu chây lười thuở xưa
* Thân thiện
 

EM TỚI TRƯỜNG

Mỗi ngày hai buổi tới trường

Em mong luôn được tuyên dương dưới cờ

Mỗi bài học mỗi ước mơ

Chăm ngoan học giỏi mẹ chờ cha mong

Lời thày cô giảng nằm lòng

Những điều tâm đắc chốt trong sổ dày

Ra chơi tay nối vòng tay

Vui cùng bè bạn bên thày cô xinh

 

Em như trang vở trắng tinh

Chính là người chủ nước mình mai sau

 

EM MẶC ĐỒNG PHỤC

 

Được mang đồng phục trên mình

Trước gương em cảm thấy mình đẹp hơn

Lòng như réo rắt tiếng đờn

Đến trường đến lớp vui hơn mọi ngày

Học thày học bạn mê say

Phút lâng lâng thả hồn bay khắp miền

Nép vào cô giáo mẹ hiền

Mơ ngày khôn lớn sẽ biền biệt xa

Ơn thày cô ơn mẹ cha

Dưỡng nuôi tâm trí em đà khắc ghi

 

Tầng không tiếng sáo vu vi

Nâng hồn em tới những vì sáng sao

 

 

NHÀ THÀNH AN

 

Em là con của Thành An

Có rừng Sến đẹp mây ngàn gió reo

Nơi đây chửa xoá hết nghèo

Kinh mường sát cánh đã neo nhiều đời

Xa gần hãy ghé về chơi

Tay trong tay nắm khắp nơi bản mường

Quê hương biết mấy yêu thương

Lễ Cừ Tiến Thắng với mường Đồng Rô *

Tưới tiêu phủ khắp nhờ hồ

Ngô đông mỗi vụ đầy bồ đầy chum?

Xây mùa vải chíu chít chùm

Cao su dứa mía xanh um khắp đồi

Người thưa đất chẳng sinh sôi

Cũng là hàng huyện cái nôi học hành

Ba ngôi trường chuẩn xứng danh

Bao đời mơ ước nay thành nở hoa

Sánh vai hàng tỉnh chói loà

Hiên ngang dáng đứng như toà thiên nhiên

Thương yêu cô chính mẹ hiền

Chúng em tung cánh khắp miền gần xa

 

Chẳng cùng một mẹ sinh ra

Ở đâu cũng nhớ

một nhà Thành An

* Tên các làng Hoà Lễ,Thạch Cừ,Dĩ Tiến,Dĩ Thắng,Đồng Ngư trong xã

 

Trịnh Phú Đa

 

 
  Anh là thương binh  (Ngày 28/11/2012 07:11:50 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh Từ liêm HN - Điện thoại: 0983410548)

 ANH LÀ THƯƠNG BINH 

 

 

 
Đôi bàn tay mải mê xoay 
 
Vành xe sáng bóng ngày ngày anh đi
 
Vẫn nét mặt xạm lạ kỳ 
 
Khó khăn vất vả những gì đã qua 
 
Chiến tranh giờ đã đi xa 
 
Thương binh trở lại quê nhà mến yêu 
 
Hàng ngày sớm sớm , chiều chiều 
 
Vành xe lăn cứ đều đều quay nhanh 
 
Tuy tàn không phế với anh 
 
Nay là giám đốc kinh doanh sáng ngời 
 
Thương binh chiến đấu cùng thời 
 
Anh tập hợp lại để vui với nghề 
 
Bàn tay khối óc đam mê 
 
Xây dựng cuộc sống tràn trề yêu thương 
 
Anh là gương sáng  phi thường 
 
Góp sức xây dựng quê hương đẹp giầu 
 
 
Lương Điền 
 
 
 
  Thi thoảng tình xưa (Ngày 28/11/2012 05:11:38 - Gửi bởi: VŨ VĂN THỊNH - Địa chỉ: T.T.Thanh Nê Kiến Xương .T.B - Điện thoại: 01678199195)

    THI THOẢNG TÌNH XƯA

Tại anh hay tại chiến tranh
Bao năm hy vọng, bỗng thành số không
Thăm quê em đã có chồng
Ôm con cho bú, má hồng trước anh
Nắng xiên nóng mái nhà tranh
Bài thơ lên nghĩa, giờ dành ru con
Đường đi ra trận gót mòn
Lội suối ướt dép, trèo non ướt mình
Lời ru sao xuyến dáng hình
Đạn bom sống chết, không tình thấy may
 
Tóc sương điểm tấm thân gầy
Tình xưa còn thoảng, men say đến giờ
 
                                         Vũ Văn Thịnh                                                         
  DẠI KHỜ! (Ngày 28/11/2012 02:11:50 - Gửi bởi: Nguyễn Quang Hòa - Địa chỉ: Cổ Nhuế Từ Liêm Hà Nội - Điện thoại: 01679209020)
 DẠI KHỜ!
 
 
Nhà tôi gần cạnh nhà nàng
Mà xa thăm thẳm bởi hàng dậu găng
Trộm nhìn cánh bướm tung tăng
Tái tê vì mũi gai đâm quặn lòng
Hoa Găng làm mật cho Ong
Ong ơi ! Ong có thấu lòng cho ai
Ước gì Găng chẳng có gai
để ta rẽ lối cùng ai chuyện trò
Bướm ơi ! xin Bướm đừng lo
Vì yêu nên mới tò mò thế thôi
Tôi đâu trách Bướm lả lơi
Hãy chê những kẻ như tôi dại khờ !
 
 Nguyễn Quang Hòa
  Cũng là nghỉ hưu (Ngày 27/11/2012 08:11:05 - Gửi bởi:  THANH TÙNG - Địa chỉ:  PHÓ CHỦ NHIỆM CLB - Điện thoại:  THƠ VĂN BƯU ĐIỆN VIỆT NAM)
 
CÙNG LÀ NGHỈ HƯU
 
 
Chỉ riêng cán bộ xã phường
Khi về đời thường là nghỉ việc chung
Phần đông người ở bậc trung
Tuy hưu vẫn dốc sức cùng địa phương
Thành quả đã được nêu gương
Công lao đóng góp dặm trường gian lao
Đương thời giữ chức vụ cao
Bây giờ tổ phó trên trao vẫn làm
Cần cù năng nổ không tham
Còn được tin cậy là đam mê rồi
Hiến dâng Tổ quốc trọn đời
Trung liêm hiếu nghĩa sáng ngời đức nhân
 
Thanh Tùng 
  Chọn ngày (Ngày 27/11/2012 01:11:45 - Gửi bởi: Đỗ Minh Tuấn  - Địa chỉ: 26/421 Xuân Đỉnh Từ Liêm Hà Nội - Điện thoại: 0942426640)

CHỌN NGÀY

 

 
Xuân về hoa nở ngát hương
Đào, Mai trước ngõ nhớ thương đợi chờ
Làng quê rực rỡ màu cờ 
Đẹp công viên mới ngẩn ngơ lòng người 
Hội xuân rộn rã tiếng cuời 
Mưa bay lất phất tiết trời long lanh
Mùa xuân tô thắm màu xanh
Muôn hoa đua sắc kết thành ngàn thơ
 
Mặt hồ huyền ảo sương mờ 
Trầm hương thoang thoảng gió mơn man chiều 
Bóng em dáng đứng xiêu xiêu
Những năm xa cách bao điều nhớ mong 
Nhớ đêm gió mát trăng trong
Cùng nhau hẹn ước một lòng thuỷ chung
Mùa xuân "con nhện giăng mùng" 
Chọn ngày, giờ tốt lên cùng xe hoa...
 
Đỗ Minh Tuấn.  
 
  Tình Trắng trong  (Ngày 27/11/2012 11:11:58 - Gửi bởi: Nguyễn Gia Nhì - Địa chỉ: CLB Đoàn Thị Điểm Hưng Yên - Điện thoại: 0936265838)
TÌNH TRẮNG TRONG
 (Tặng cháu Công- Hường)
 
 
Tháng mười ngày tốt hai mươi
Nhâm thìn năm đẹp nhất đời Hường Công
Bốn bề nội, ngoại ước mong
Hai nhà như một vui cùng cháu con
Mối tình son sắt xanh non
Tương lai rạng rỡ, tươi giòn âm vang
Người vui gia cảnh khang trang
Công Hường mãi mãi ngập tràn, lứa đôi
Lộc Tiên, lộc Tổ, lộc trời
Trăm xuân ngời sáng xứng đôi, vẹn toàn.
 
Nguyễn Gia Nhì
  TÌNH QUÊ NGƯỜI MẸ (Ngày 27/11/2012 08:11:43 - Gửi bởi: vi kì - Địa chỉ: tien du_bắc ninh - Điện thoại: 01644940391)
TÌNH QUÊ NGƯỜI MẸ
 
 
 
Một hai nét chữ đôi lời
Gửi tình vào đó bớt vơi chạnh lòng
Một hai nét chữ đôi dòng
Gửi mình vào đó cho lòng nhẹ vơi....
Ai cho tiếng khóc chào đời
Tay nào bồng bế ngọt lời ru êm
Ai cho ngày tháng êm đềm
Thân nào che chắn yếu mềm phong sương
Ai cho ấm áp tình thương
Mỗi ngày khôn lớn trải đường hoa thơm
Ai cho áo mặc lo cơm
Ốm đau lo lắng bồn chồn quên ăn
Vì ai không quản nhọc nhằn
Mưa sương dãi nắng khó khăn chi màng
Hỏi trời bể rộng mênh mang
Khắp nhân gian đẹp vô vàn tình quê
Ai đi xa nhớ đường về
Buôn ba mấy nhớ nơi quê... mẹ hiền!
 
Vi Kì 
 
  Cầu nối bờ vui (Ngày 27/11/2012 07:11:10 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh Từ liêm HN - Điện thoại: 0983410548)
 CẦU NỐI BỜ VUI 
(Cây cầu treo Nhật Tân hiện đại nhất ở Việt nam )
 
 
 
Nhật Tân -ngày mới ban mai 
Cây cầu hiện đại kéo dài qua sông 
In hình bóng mặt sông Hồng 
Vươn cao uốn khúc như rồng đang bay 
Ngày xưa cũng chính nơi này 
Đôi bờ xa cách ngày ngày đò qua 
Mối tình bên ấy thành xa 
Bên này ngóng đợi ngày ra bến chờ 
Bây giờ vắng bóng con đò
Phú Thượng - Vĩnh Ngọc đôi bờ gần thêm *
Mạnh giầu đất nước đi lên 
Cầu đưa ta đến mọi miền thân yêu 
 
Lương Điền 
*Phường Phú Thượng bên bờ Nam 
Xã Vĩnh Ngọc H. Đông Anh bên bờ Bắc
 
  Làng Xuân trong tôi hôm nay (Ngày 26/11/2012 07:11:35 - Gửi bởi: Đỗ Văn Nẵm - Địa chỉ: Sn 14/60/333 Đường Xuân Đỉnh-Từ liêm-Hà nội - Điện thoại: 01686323948)

LÀNG XUÂN TRONG TÔI HÔM NAY

 
 
Cảm ơn đất nước, trời mây
Đã sinh tôi ở đất này làng Xuân
Biết bao tình cảm quen thân
Biết bao tình cảm, nghĩa ân cao dày
Kiếm tìm cây khế đâu đây
Mà ta trèo hái những ngày còn thơ
Phải đâu năm tháng đợi chờ
Thời gian như nước lững lờ êm trôi
Những gì còn ở trong tôi
Lắng sâu trong suốt quãng đời đã qua
Vẫn đây: Mộ tổ Ông Bà
Nhưng xa vắng những mái nhà tranh xưa
Chẳng còn hàng cõi rào thưa
Chẳng còn chum nước, gáo dừa xanh rêu.
Trời quê buông vạt nắng chiều
Đã im vắng tiếng sáo diều đam mê.
Xa rồi những buổi chợ quê
Mẹ mua kẹo bột, gói về lá khô
Chẳng còn tiếng trẻ líu lô
Ngồi trên bờ đất, bốc ô tiền sành
Nhấp nhô bên ngọn cây xanh
Nhà tầng cao, thấp đứng quanh dưới trời
Bê tông nhựa hóa đường rồi
Trẻ ra trường lớp vui chơi học hành
Cảnh quê như một bức tranh
Hồn nhiên nhịp sống đã thành ca dao
Làng Xuân thật đáng tự hào
Tình yêu tôi gửi trọn vào trang thơ ! 

Đỗ Văn Nẵm

Trước tiên Trước Trang [481 ,482 ,483, 484 ,485 ,486 ,487 ,488 ,489 ,490 ,491 ,492 ] Tiếp  Cuối cùng