Thứ bảy, 04/05/2024,


 
  Gương anh sáng ngời  (Ngày 02/12/2012 05:12:28 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội```````` - Điện thoại: 0983410548)
SÁNG NGỜI GƯƠNG ANH 
(Viết tặng anh Vũ văn Thịnh Thái Bình
Nhân đọc tập thơ LỐI QUÊ của tác giả)
 
 
 
Đọc thơ anh thấy bồi hồi
Rưng rưng nhớ lại cả thời chiến tranh
Sức trai thỏa chí tung hoành
Đánh ngụy, đuổi Mỹ để dành tự do
Hậu phương làng xóm chăm lo
Yên tâm diệt giặc trở về quê hương
Máu xương đổ bãi chiến trường
Tuổi xuân phai nhạt, người thương đợi chờ
Vinh quang chiến đấu dưới cờ
Hòa bình về với lối quê, hồn làng
Khó khăn đầy ắp, ngỡ ngàng
Vốn con nhà lính sẵn sàng vượt qua
Cuộc đời như một bài ca
Dầy công vun xới nở hoa cuộc đời
Anh là người lính tuyệt vời
Gương anh luôn mãi sáng ngời con tim
 
Lương Điền
  LUAN BAN TRUOC SAU (Ngày 02/12/2012 03:12:40 - Gửi bởi: TRỊNH PHU ĐA - Địa chỉ: truong THCS Thanh An TT Thanh Hoa - Điện thoại: 01698231580)
LUẬN BÀN TRƯỚC SAU
 
 
NóiViết buổi nông nhàn
Tiệc trà mở cuộc luận bàn trước sau
Ồn ào kẻ chậm người mau
Xem ra có vẻ nhuốm màu ghét ganh
Nói rằng tôi mới đến anh
Nói mà có chuẩn thì "hành mới ngon" *
Bởi vì bia đá vẫn mòn
Chỉ là bia mệng mới còn trơ trơ
Viết rằng đừng có mà mơ
Nhắc cho biết thuở i tờ tới nay
Những lời nói gió thường bay
Văn bằng chiếu chỉ cũng tày dấu son
Nói rằng anh loại trẻ con
Sinh sau đẻ muộn lại còn nói nhăng
Viết lớn tiếng chớ nói xằng
Ai sau ai trước hỏi bằng chứng đâu
Cháu con nghe nhức cả đầu
Lửa hăng nên chẳng mang dầu tưới thêm
 
Lựa lời theo kiểu "lạt mềm"
Kính thưa sau trước có đêm có ngày
Có trời với lại đất hay
Cái kim trong bọc
lâu ngày cũng ra
 
* ý nói lý thuyết và thực hành
 
TRỊNH PHU ĐA
 
  THAN THỞ CÙNG AI (Ngày 01/12/2012 02:12:31 - Gửi bởi: Phạm Ngọc Phước - Địa chỉ: Thị Trấn Thịnh Long - Hải Hậu - Nam Định - Điện thoại: 0928086068)
 THAN THỞ CÙNG AI
(Viết bên hồ Than Thở)
 
 
Ai về than thở nơi đây
Để hồ vơi nước, đong dầy niềm đau
Liễu buồn rủ tóc bên nhau
Giọt sương cũng đọng nỗi sầu vì ai
Chuyện tình đẹp mãi không phai
Chiều buông với cả ban mai chẳng mờ
Giăng thành mạch níu hồn thơ
Như con tằm nhả sợi tơ óng vàng
Suốt đời mang nỗi trái ngang
Mênh mông bến nước, mênh mang đất trời
Anh về một bóng đơn côi
Giá em đến được có người thở than!
 
Phạm Ngọc Phước
 
  Tự bạch (Ngày 01/12/2012 01:12:42 - Gửi bởi: Đặng Duy Phiên - Địa chỉ: Từ Liêm - Hà Nội - Điện thoại: 0974246646)
 TỰ BẠCH
 
 
 
Tôi chẳng mơ ước cao cao xa
Lắm tiền, nhiều của, xe nhà mô đen
Để rồi đấu đá, bon chen
Tranh giành địa vị, chức quyền thấp cao.
Tôi mong sức khỏe dồi dào
Chuyên môn, nghiệp vụ thứ nào cũng tinh
Cháu con khỏe mạnh, thông minh
Vợ chồng hòa thuận, gia đình thảnh thơi.
Tôi mơ, danh thắng dạo chơi
Bình thơ, đọc sách, vui cười mộng mơ
Xin làm nốt nhạc, câu thơ
Làm con đò nối đôi bờ yêu thương ./.

Đặng Duy Phiên

 

  TÌNH SANG NGANG (Ngày 01/12/2012 08:12:56 - Gửi bởi: Thái văn Khoa - Địa chỉ: Đồng Nai - Điện thoại: 01662462570)

 

     TÌNH SANG NGANG
 
         Xa xăm như biển xô bờ
             Ai đi, ai ở  T  đễ giờ cách xa
      Còn đây những  Ì   buổi  chiều  tà
        Hoàng hôn tím ngắt     bôn ba muộn màng
      Ai   H   đi
          Vội bước   S   sang ngang
             Để người ở lại    lật trang tình buồn
              Đêm về nhặt     bóng trăng suông
       Đong đưa thấp thỏm   G   cuối đường về khuya
 Sương      rơi
      lạnh cả     vỉa hè
     Con tim đếm nhịp     tai nghe rỏ ràng
               Cũng vì ai    đã sang ngang
 Còn người      ở  lại
           Lang thang độc hành !
 
 
              Thái văn Khoa
 
  Nỗi nhớ đầu đông  (Ngày 30/11/2012 07:11:40 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh Từ liêm HN - Điện thoại: 0983410548)
 
NỖI NHỚ ĐẦU ĐÔNG
 
 
Không còn nắng nhạt chiều thu
Chớm đông trời chuyển âm u suốt ngày
Gió bấc thay gió heo may
Trời se se lạnh lòng đầy vấn vương
Bồi hồi chạnh nhớ người thương
Nhớ cô bạn gái quê hương đang chờ
Nhớ ngôi nhà nhỏ ven hồ
Lăn tăn sóng gợn mặt hồ mênh mang
Chớm đông bàng chuyển lá vàng
Khói lam chiều tỏa ngập tràn bếp quê
Kẽo cà kẽo kẹt lũy tre
Vắng đàn bò thả bờ đê chiều chiều
Chớm đông cảnh cũng cô liêu
Bâng khuâng nhớ biết bao điều làng quê
 
Lương Điền
 
ĐẦU ĐÔNG
(nối vần chia sẻ với Đỗ Lương Điền)
 
Đúng là đã hết mùa thu 
Vào đông, trời chuyển sương mù heo may
Gío se thổi tạt mưa rây
Lá khô sào xạc, vương đầy lối đi
Nhớ quê, lạc tiếng thầm thì
Ơi cô bạn gái nhớ gì hôm nay
Khói chiều quê, vật vờ bay
Hàng tre kẽo kẹt , tháng ngày ru kêu
Chiều đông níu cảnh cô liêu
Quê hương ơi, biết bao điều vấn vương
 
Ngày i /12/ 2012
 
Vũ Văn Thịnh
 
RÉT RƠI...
( hoạ - chia sẻ cùng “Nỗi nhớ đầu đông” của Lương Điền )
 
Vời xa hình bóng hồn thu
Sắt se giá lạnh rét ru suốt ngày
Nắng hanh thổn thức heo may
Sông trong thầm lặng nước gầy soi gương
 
Tình ai đâu đó nhớ thương
Lá buồn rơi rớt khói sương hững hờ
Mộng mơ chiều vắng đợi chờ
Giọt buồn thẩm thấu nhạt mờ miền hoang
 
Rừng phong hiu hắt sắc vàng
Đá khô xào xạc ngỡ ngàng...tái tê !
Sợi mờ vương khói bếp quê
Hồn chiều thăm thẳm thoảng nghe lạnh thầm... 
Kèn môi réo rắt xa xăm
Chạm lòng thao thức tần ngần...Rét rơi !?
 
Phạm Tự
 
ĐỔ TRỜI
(Chia sẻ với: "Nỗi nhớ đầu đông" cùng bạn Đỗ Lương Điền)
 
Ông Đông về chạm bà Thu
Heo may bốc khói phủ mù hanh hao
Đến em, vừa cất tiếng chào
Trời ơi!  Đôi mắt em chao đổ trời!
 
Nguyễn Quốc Dân
01678697206
  Bèo (Ngày 30/11/2012 03:11:25 - Gửi bởi: VŨ VĂN THỊNH - Địa chỉ: T.T.Thanh Nê Kiến Xương .T.B - Điện thoại: 01678199195)

BÈO

 

Rẻ như bèo - Phận bọt bèo

Cái gì ế ẩm....Mốc meo cũng bèo

Lấy bèo, mà định cái nghèo

Lấy nghèo; Định cái gieo neo cuộc đời

Lửng lơ mặt nước, bầu trời

Bèo thành câu ví, của người trần gian

Bão dông vùi dập gian nan

Thế bình xoay chuyển, theo làn nước trôi

Bồng bềnh hút nước sinh sôi

Hoa khoe sắc thắm, ai người ngó trông

Làng quê, đồng ruộng mênh mông

Phận hèn, bèo vẫn thủy chung cùng người

 

 

Vũ Văn Thịnh

 

  GÁNH XUÂN (Ngày 30/11/2012 02:11:56 - Gửi bởi: Trần Tiến Tĩnh - Địa chỉ: K6 Thụy Lâm Đông Anh TP Hà Nội - Điện thoại: 0972952834)

GÁNH XUÂN

Vai tròn kẽo kẹt gánh xuân
Sắc đào điểm nguyệt trong ngần tiếng ai!
Dáng Kiều nhẹ bước hoàng mai
Ngược xuôi phố thị không phai nét giòn
Gánh xuân đầy ắp tâm hồn
Gặp tôi em thẹn chỉ còn duyên thôi
Trắng trinh bông huệ bán rồi
Lay ơn lỗi hẹn một đời hồng nhan
Đồng tiền, đại đóa, phong lan
Nhớ chi thược dược cúc vàng quất quê
Gánh xuân em ngược  lối về
Tôi theo ngõ vắng lời thề kết hoa
Quê nghèo đổi thịt thay da
Gánh xuân len lỏi muôn nhà đón xuân

Trần Tiến Tĩnh
 

  Tâm tư (Ngày 30/11/2012 01:11:55 - Gửi bởi: Nguyễn Văn Lượng - Địa chỉ: Gia Thắng- Gia Viễn- Ninh Bình - Điện thoại: 0948119264)
 
 TÂM TƯ
 
Thôi thì rồi cũng trắng tay
Thôi thì cuộc sống vẫn đầy trái ngang
Kiếp người là kiếp đa mang 
Thương ai bắt bóng trăng vàng ngân ngơ
 
Ngày dài năm tháng mộng mơ
Cứ hoai chân bước bơ vơ cõi đời
Lạc bầy cánh hạc chơi vơi
Mệt nhoài đôi cánh biết nơi nào về
Giật mình bỗng tỉnh cơn mê
Giữa trời sương khói bộn bề tâm tư
 
Nguyễn Văn Lượng
 
  SAP NGHI HUU (Ngày 30/11/2012 08:11:30 - Gửi bởi: Trinh Quang Trung - Địa chỉ: Yen Hong YYen Nam Dinh - Điện thoại: 0123501515281)

                                                                         

 

SẮP NGHỈ HƯU
 
Tôi nay sắp nghỉ hưu rồi
Chỉ vài bữa nữa là thôi đến trường
 
Gói làm sao hết vấn vương
Gói sao hết những dặm trường đã qua
Lật trang ký ức chẳng nhoà
Lòng dưng dưng muốn khóc oà thật to
 
Chẳng còn bận rộn âu lo
Mà day dứt vẫn mày mò mỗi đêm
 Vẫn ham “ nhặt nắng bên thềm"
Muốn "Tìm say…tỉnh trộn đêm với ngày"
 
Bon chen  - thôi hẳn từ nay
Công danh ai nợ ai vay mặc đời
 
Thả hồn về bến chơi vơi.
Câu thơ câu phú cho đời thêm vui 
 
Trịnh Quang Trung
  luc bat (Ngày 29/11/2012 03:11:29 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Lược - Địa chỉ: thôn 2 liên sơn thành kim thạch thành thanh hóa - Điện thoại: 0974849054)
 TRỞ VỀ
 
 
 
Tuổi trẻ hăng hái lên đường
Đường ra mặt trận chiến trường ngại chi
Bao năm chiến đấu xá gì
Lương khô nước ống bánh mì thay cơm
Rừng già mắc võng chiều hôm
Ba lô con cóc nằm ôm vào lòng
Lội khe vượt suối nước trong
Đánh cho quân Mỹ hết mong đường về
Hòa bình thống nhất vui ghê
Trở về sống với làng quê chung mình
Đường làng ngõ xóm sân đình
Trường xây ngói đỏ rập rình trống vang
Thôn quê đổi mới rõ ràng
Đổi điền dồn thửa lúa vàng trĩu bông
Ra đi làng xóm ngóng trông
Trở về nay đã thành ông thành bà
Quyết tâm xây dựng quê nhà
Niềm vui hạnh phúc chúng ta vui mừng.
 
Nguyễn Xuân Lược
 

CÂY BÀNG MÙA ĐÔNG

Trước nhà có một cây bàng

Gió hơi nhè nhẹ lá vàng lại rơi.

Chổi xương quét lá chẳng ngơi

Lá vẫn cứ rụng lại rơi vào đầu

Ngước nhìn tưởng lá bàng sâu

Cành trơ lá trụi còn lâu đâm chồi

Mùa đông giá rét chưa thôi

 Mùa xuân ấm áp mầm chồi nảy ra.

Cây bàng tán rộng bao la

Mùa hè nắng ấm lại ra uống trà.

 

Nguyễn Xuân Lược

 

 

  Quê hương đổi mới (Ngày 29/11/2012 03:11:33 - Gửi bởi: Dương văn Thung  - Địa chỉ: Số 1/337/68Đường Phạm văn Đồng  - Điện thoại: 01248436998)
 QUÊ HƯƠNG ĐỔI MỚI 
 
 
 
Núi đồi Yên Thế Bắc Giang 
Bậc thang nhiều dải lúa vàng bội thu 
Vọng xưa bạt vía quân thù 
Hoàng Hoa Thấm đã dựng cờ nông dân 
Sóng reo, rừng dậy bao lần 
Cách mạng Tháng Tám toàn dân yên lành 
Đánh Tây, đuổi giặc hòa bình 
Rừng reo, suối lặng, mái đình, cây đa
Nông thôn rộn nắng bài ca 
Nhà tầng, mái ngói, đồi gà mượt lông 
Vải thiều xen lẫn mương đồng 
Kinh tế phát triển nức lòng toàn dân 
Khang trang trường học nhà tầng 
Bê tông đường rộng mùa xuân đổi đời 
Ai về thăm cảnh quê tôi 
Vui say Si, Lượn hát lời dân ca
Cuộc đời đẹp những rừng hoa 
Công ơn Đảng, Bác chan hòa hôm nay 
 
Dương Văn Thung 
 
Trước tiên Trước Trang [481 ,482, 483 ,484 ,485 ,486 ,487 ,488 ,489 ,490 ,491 ,492 ] Tiếp  Cuối cùng