VẪN "TRỒNG…SI"
Đành bòn mấy hạt nắng đông
Tưới cho cây cải lên ngồng mà mơ
Cái ngày xưa chẳng chịu mờ
Cứ ngằn ngặt cứ ngẩn ngơ ngóng hoài
Người kia chắc chửa nguôi ngoai
Cửa cài then đóng ! còn hoài ngóng trông ?
Dẫu là trăng lặn đằng đông
Cải ăn nhiều nắng mà ngồng chẳng ra
kể cả "Trạch đẻ ngọn đa"
Thì ta vẫn cứ quyết là "trồng…si"
TRỊNH PHÚ ĐA
CHỈ LÀ MƠ
(Chia sẻ cùng bài "Vẫn..trồng ...si "của tg Trịnh phú Đa)
Dẫu rằng trời đã sang đông
Đêm co ro vẫn cứ nồng giấc mơ
Chuyện xưa nào đã phai mờ
Đắm chìm trong giấc mộng mơ nhớ hoài
Mối tình ngày ấy chưa phai
Hỏi người năm ấy đã ai theo cùng ? ? ?
Anh nay đêm phải lạnh lùng
Để cho con nhện giăng mùng thâu đêm
Ước gì gặp lại được em !!!
Để cho hai đứa nên duyên vợ chồng
Tỉnh ra anh vẫn nằm không
Chỉ là mơ với viển vông thôi mà
Lương Điền
GỌI ĐÒ
(chia sẻ cùng "TRỒNG SI " của t/g Trịnh Phú Đa)
Ta bòn mấy sợi nắng đông
Để đan mấy sợi tơ hồng vào "thơ"
Thuở ngu ngơ đã dại khờ
Nay ngoài thất thập còn ngơ ngẩn hoài
Người kia liệu đã nguôi ngoai ?
Thuyền đà rời bến ! có hoài ngóng trông ?
Ước gì cải lại lên ngồng
Để ta kiếm cớ ra sông gọi đò
Trịnh Quang Trung
PHẢI LÀ
(Nối vần với T.G Trịnh Phú Đa)
Tưới cho cây cải trổ bông
Để ta lấy hạt, đem trồng kiếp sau
Mong mưa cho nước chảy mau
Xóa đi cái bóng ăn sâu trong mình
Ca dao, tục ngữ tỏ tình
Trồng si mà đứng, đóng đinh thật buồn
Phải tay ...! Ờ cứ gặp luôn
Không si, không cải, không luồn ngọn đa
Bốn phương tám hướng giăng ra
Tránh miệng thiên hạ, chê ta...Tức cười
Vũ Văn Thịnh