Thứ năm, 02/05/2024,


 
  BỐN MƯƠI NĂM (Ngày 15/12/2012 10:12:27 - Gửi bởi: trinh phu da - Địa chỉ: truong THCS thanh an TT thanh hoa - Điện thoại: 01698231580)

 BỐN MƯƠI NĂM

(12 / 1972 -12 / 2012 )
Dịp này cách bốn mươi năm
Sen đầm quốc tế hằm hằm doạ ta
"Tàng hình, thần sấm con ma" *
"B-5 .." * góp sức sẽ là phẳng san 
Quân dân ta quyết đập tan
Đánh cho quân Mỹ "thân tàn…" mới nghe
Mặc thày mặc tớ hằm hè
Lòng dân thế trận "chẻ tre " - sẵn sàng
"SAM-2" ** - ý chí thép gang
"Mích-17" *** lách lẹ làng vượt lên
Phòng không lưới lửa làm nền
"Giỏi" như "giặc lái " cũng quên lối mò
Lùng nhùng cả lũ nhỏ to
Giữa trời Hà - Nội một lò "Bê thui"
Níc - Xơn hiếu chiến ngậm ngùi
Pa-Ri vội ký ! rút lui quân về
Bẽ bàng thày tớ ê chề
Dân toàn thế giới hả hê reo cười !
 
Thủ đô nay đã "hơn mười…"
Phút giây tưởng nhớ : những người "đã xa"
 
Trịnh Phú Đa
 
* tên các máy bay của Mỹ dùng bắn phá miền Bắc
** tên loại tên lửa phòng không của QĐNDVN
*** tên máy bay chiến đấu của lực lượng KQVN
 
  TÌNH BIÊN TÌNH THƠ  (Ngày 15/12/2012 01:12:52 - Gửi bởi: Nguyễn Thị Hồng Vân - Địa chỉ:  Ba Cu - Vũng Tàu - Điện thoại: 0906721957)

 TÌNH BIỂN TÌNH THƠ 
 
 
 
Vui sao bạn hữu gần xa...
 
Hồn thơ đất Việt chan hòa thân thương
 
 
Vũng Tàu miền nhớ vấn vương
 
Biển xanh, xanh mãi...trùng dương ngập bờ!
 
 
Một lần đến khát mộng mơ...
 
Nghe lời biển hát hồn thơ thức lòng
 
 
Sắc son tình nghĩa mặn nồng
 
Vũng Tàu - Lục bát sáng hồng vườn Thơ...!
 
 
Hồng Vân
 
 

THẦM AO ƯỚC

(Xin chia vui với "TÌNH BIỂN TÌNH THƠ" của t/g Hồng Vân)

 

Thương người thi hữu miền xa

Tình qua Com (.) đậm đà sắc hương

Chửa hề gặp đã vấn vương

Nghe danh thôi chửa tỏ tường phương nao

Thầm ao ước một dịp nào

Mang lời biển hát trộn vào cùng thơ

Một lần thôi sẽ chẳng mờ

Vườn thơ lục bát - bến mơ... Vũng tàu !

 

Trịnh Phú Đa

  

THÌ THẦM BIỂN...

( Vui cùng với “Tình thơ tình biển” của Hồng Vân)

 

 

Thì thầm lời sóng khơi xa

Trời mây non nước chan hoà yêu thương

 

Chỉ một lần đã vấn vương

Vũng Tàu biển đẹp triều dương ngập bờ

 

Chạm miền thổn thức mộng mơ

Bông hoa muống tím.ngẩn ngơ thức lòng

 

Biển  xanh  soi áng mây hồng 

Sóng ôm bờ cát mặn nồng ý thơ ! 

 

Phạm Tự 

 

TÌNH BIỂN TÌNH TRĂNG

(Chia sẻ với bài TÌNH BIỂN TÌNH THƠ của t/g Hồng Vân-Vũng Tàu)

 

Ngắm trăng, nhớ biển dạt dào

Thấy em khe khẽ bước vào trong ta

Bâng khuâng ta hỏi trăng ngà

Trăng thu có đẹp như là em hay...

Thẹn thùng, trăng nép vào mây

Trăng thu với biển, ngất ngây cõi lòng.

 

Trần Quốc Bảo

 

  Điện biên phủ trên không (Ngày 15/12/2012 09:12:30 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội - Điện thoại: 0983410548)

 

ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG

(Kỷ niện 40 năm chiến thắng Điện Biên Phủ trên không

18-12-1972_18-12-2012)

 

Bốn mươi năm đã qua rồi

Trận Điện Biên Phủ tuyệt vời trên không

Quân dân Hà Nội một lòng

Đập tan mưu Mỹ định hòng diệt ta

Thần sấm* cũng hóa ra ma

Bê năm hai* đã thành là bê thui

Quân dân thắng trận mừng vui

Anh em bầu bạn khắp nơi chào mừng

Việt nam dũng cảm anh hùng

Tin vui thắng trận lẫy lừng năm châu

 

Lương Điền

(* Tên các loại máy bay chiến đấu hiện đại của Mỹ

Thần sấm , B52)

  

  chuyen TROI DAT (Ngày 15/12/2012 09:12:26 - Gửi bởi: Trinh Phu Da - Địa chỉ: Truong THCS Thanh An TT Thanh Hoa - Điện thoại: 01698231580)

 

Chuyện TRỜI  ĐẤT

 

Chúng sinh trên khắp cõi đời

Ngạc nhiên khổ sướng đều : "trời đất ơi"

Đất trời ngự ở hai nơi

Thỉnh cùng một lúc biết thời làm sao

"Ông bà" người thấp kẻ cao

Ngàn đời…! từng đã: quyện vào với nhau

Tháng năm vần, đổi nát nhàu

Đất thường lồi lõm làm đau lòng Trời

Trời buồn mò xuống "ghẹo" chơi

"Oánh" cho sấm sét đã đời mới nghe

"Quất" cho đất phải khóc nhè

Ăn năn sai gió vuốt ve làm lành

Đông về trở mặt nắng hanh

Thả màn sương xuống dỗ dành làm chăn

Những kỳ mải uống mải ăn

Bỏ bê khiến đất cười nhăn toác đồng

Chúng sinh mỗi lúc mỗi đông

Nhu cầu ăn ở cậy trông đất trời

Ngày rằm, đầu tháng kính mời

Huơng hoa thụ hưởng ! thảnh thơi - thuận hoà ! 

Trịnh Phú Đa

NHƯNG...NẾU...
( vui cùng "chuyện Trời Đất " của Trịnh Phú Đa )
 
Trời - Đất đã có từ lâu
Dương Âm cách biệt xa nhau suốt đời
Nhưng mà nếu chỉ một thôi !
Nàng thơ cũng phải xót rơi lệ sầu...
 
Phạm Tự
  NHẮN (Ngày 14/12/2012 09:12:44 - Gửi bởi: Phạm Ngọc Phước - Địa chỉ: Thị Trấn Thịnh Long - Hải Hậu - Nam Định - Điện thoại: 0928086068)

 

NHẮN

Thuyền đi bến mới xa xôi

Để con sóng vỗ bồi hồi nhớ thương

Mái chèo khuya nước còn vương

Hãy về bến cũ con đường thân quen.

 

CHUYỂN ẤM CHO EM

 

Trong này không có mùa đông

Thương cho ngoài ấy lạnh lùng em ơi!

Giá anh chuyển được đất Trời

Thì anh đưa ấm về nơi quê mình .

 

Phạm Ngọc Phước

 

 

  ĐỜI VẪN ĐẸP SAO (Ngày 13/12/2012 09:12:06 - Gửi bởi: Dương vân Thung - Địa chỉ: 1\68\337 Phạm văn Đồng Xuân Đỉnh Từ liêm - Điện thoại: 01248436998)

 

ĐỜI VẪN ĐẸP SAO

Cuộc đời muôn nỗi buồn vui

Hoàn thành công tác tôi lui hưu liền

Khoảng trời của những ông tiên

Vô lo vô nghỉ chẳng phiền tới ai

Gia đình hạnh phúc vui tươi

Con thuyền tới bến nên người tài ba

Dựng xây đất nước tiến xa

Sánh cùng cường quốc công ta góp phần

Hoa đời làm đẹp mùa xuân

Luôn luôn kính trọng ĐỨC, TÂM người thày

Niềm vui vui mãi hôm nay

Học sinh nhớ tới ơn thày hiển vinh

Xã hội chan chứa bao tình

Bó hoa hạnh phúc gia đình đoàn viên

Chấm com lục bát mọi miền

Gửi lời tâm sự thỏa niềm chung vui

 

Dương văn Thung

 

 

 

  Về quê (Ngày 13/12/2012 02:12:23 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội - Điện thoại: 0983410548)
VỀ QUÊ
 
 
Ngảnh đi, ngoảng lại cuối đời
Về quê tìm kiếm cả thời tuổi thơ
Con mương, đồng lúa, cánh cò
Đường làng, ngõ xóm với bờ tre xanh
Giếng thơi trong mát ngọt lành
Lời ru của mẹ đã thành ca dao
Bây giờ nỗi nhớ chênh chao
Khác gì cổ tích ngày nào còn nghe
Cánh diều no gió chiều hè
Tiếng cười đầy ắp tràn trề chợ quê
Bao nhiêu nỗi nhớ ùa về
Cùng em nhớ lại lời thề năm xưa
Mặc cho trời đất nắng mưa
Mối tình đầu ấy như vừa đây thôi
Bây giờ tóc bạc, da mồi
Ta mình dưỡng lão dạo chơi đường làng
 
Lương Điền
 

  VỚI QUÊ

(Chia sẻ cùng Đỗ Lương Điền bài Về Quê)

 

Quê hương nỗi nhớ cuối đời

Xa lâu tìm lại, về nơi sinh thành

Biết bao kỷ niệm qua nhanh

Đường làng, xóm ngõ, tre xanh, sông dài

Ve kêu chim hót sớm mai

Con đường đến lớp, những ai cùng trường

Triền đê diều sáo du dương

Cưỡi trâu chả biết nhường đường người qua

Kẻ đi người ở đã già

Tháng năm bơn trải, đã qua một thời

Bâng khuâng bao sự đổi dời

Cảnh xưa sống lại, với người năm xưa

Bên sông lấp lánh nắng trưa

Mênh mông kỷ niệm như vừa đây thôi

ngày13/12/2012

Vũ Văn Thịnh

  tho lluc bat (Ngày 12/12/2012 03:12:56 - Gửi bởi: duong van thung - Địa chỉ: xuan đinh tu liêm ha noi  - Điện thoại: 01248436998)
 
NGẮM TRĂNG
 
 
 
 
 
Mây trôi tỏ mặt chị Hằng
 
Một mình Anh ngắm ánh trăng hôm rằm
 
Chị Hằng nét mặt chiêu đăm
 
Phải xa Em cũng ngắm trăng môi mình
 
Cùng ngồi chờ buổi bình minh
 
Xa xôi cách trở chúng mình ngắm trăng
 
 
 
Dương Văn Thung
 
 
  TƯỢNG BÁC HỒ (Ngày 11/12/2012 12:12:14 - Gửi bởi: Thái văn Khoa - Địa chỉ: Đòng Nai - Điện thoại: 01662462570)

                                                                                                      

                                                    

TƯỢNG BÁC HỒ

Cao nguyên
Đón Bác về đây
Cho toàn dân tộc dựng xây nước nhà
Bao nhiêu dân tộc trên ngàn
Cũng là máu đỏ da vàng Việt Nam
Tượng Bác
cao lớn hiên ngang
Đễ cho con cháu mở
mang giống nòi .
 
Thái văn khoa

  bài thơ:Tìm lại (Ngày 11/12/2012 10:12:15 - Gửi bởi: Hoàng Xuân Đổng  - Địa chỉ: sn 31/8 đường Đỗ Hành p Đông Sơn tp Thanh hóa - Điện thoại: 01246310545)

TÌM LẠI

 

Ta đang tìm lại chính mình

Bỏ hoang phí tuổi xuân xanh một thời

Tìm khôn trong dại cả đời

Tìm vui trong những ngậm ngùi chia phôi

Tìm tình trong những cuộc chơi

Tìm say trong những đầy vơi nát lòng

Tìm ngay trong dạ đã cong

Tìm tiền phải giả dối lòng sao đang

Đi tìm danh vọng giầu sang ?

Thôi về bới gốc đa làng tìm thơ

 

Hoàng Xuân Đổng

 

 

  Về quê mẹ (Ngày 11/12/2012 09:12:24 - Gửi bởi: Nguyễn Thị Minh - Địa chỉ: Quang Châu Việt Yên-Bắc Giang - Điện thoại: 0905267979)

VỀ QUÊ MẸ

Đây rồi xóm nhỏ ven sông
Đây rồi quê mẹ mênh mông nghĩa tình
Vẫn xưa bến nước sân đình
bãi dâu xanh mướt, lung linh đôi bờ
dòng sông Cầu chảy lơ thơ
Để người Quan họ vẫn chờ, vẫn mong
Thu về trăng lặn đáy sông

Trăng soi mặt nước long lanh mạn thuyền
Cùng quê trăng hát giao duyên
Cùng người quan họ dịu hiền trăng ơi
Xa quê mấy chục năm rồi
Nhớ quê lòng những bồi hồi xuyến xao
Nhớ quê, nhớ tự thưở nào
Chăn trâu, cắt cỏ bến ao, con thuyền
Bạn bè cùng tuổi thiếu niên
Ôm trong mình cả niềm tin vào đời
lớn lên mỗi đứa một nơi
Kẻ ra mặt trận, người nơi quê nhà
Có người ở tít trời xa
Người còn, người mất xót xa nhớ nhiều

Cuộc đời như những cánh diều
thương quê, nhung nhớ nhũng chiều xa quê
Quê hương là chốn ta về
Trăm năm quê vẫn là quê nghĩa tình
Đã đi khắp chốn thị thành
Lòng ta vẫn nặng ân tình quê hương.

Nguyễn Thị Minh

 

  Đồng nát  (Ngày 10/12/2012 04:12:29 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội - Điện thoại: 0983410548)
ĐỒNG NÁT
 
 
 
Tồng tềnh quanbg gánh đi dong
Vào từng phố nhỏ, phố đông tìm hàng
Đến từng xóm, tới từng làng
Thu gom phế liệu ai màng làm chi
Mua đồ họ muốn vứt đi
Gom về một mối có gì là sang
Giúp cho sạch phố, đẹp làng
Bà, cô, chị, bác vẫn làm đều tay
Chỉ là nghề mọn bấy nay
Nuôi được con học rạng rày mai sau
Việc làm nhỏ đáng gì đâu
Môi trường bảo vệ về lâu về dài
Chẳng quản gánh nặng đôi vai
Đôi chân vẫn cứ dẻo dai lâu bền
Cuộc sống hiện đại đi lên
Đội quân Đồng nát góp thêm sức mình
 
Lương Điền
 
 MUA VÀ LƯỢM
(xin được chia sẻ với bài ĐÔNG NÁT của t/g Lương Điền)
 
Cũng là một gánh hàng dong
Người ta dài vốn đón đong gom hàng
Cửa hàng, kho chất tràng giang…
Vốn nhiều lời lắm nhẹ nhàng lắm thay
Phận em mưa nắng chày chày
Gom mà lại chẳng cần "dày cần găng"
Mua và lượm thứ lăng nhăng
Cái trong xó sỉnh cái lằng bờ ao
Thấy em nhà chủ vời vào
Chẳng cần mặc cả đã trao hàng liền
Nhiều khi chủ chẳng lấy tiền
Tự hào đồng nát "thật tiên" chẳng bằng
Con ăn học được văn bằng
Dẻo dai em vẫn siêng năng chẳng nề
 
TRẦN QUỐC BẢO
 
CŨNG PHONG LƯU
 
(đồng cảm với bài ĐỒNG NÁT của t/g Lương Điền)
 
 
Nghề đồng nát cũng phong lưu
 
Duổi dong mua đổi chắt chiu nhặt bòn
 
Phố phường ngõ ngách lối mòn
 
Chỗ nào em cũng "lon ton" dạo hoài
 
Nhặt mua nào những ve chai
 
"Thượng vàng…" và những phí hoài bỏ đi
 
Sang hèn nào có ngại gì
 
Đủ cho con học em đi sớm chiều
 
Thương nghề đồng nát bao nhiêu
 
Thương người thương cả những điều sẻ chia
 
 
 
Bùi Xuân Hoà
 
 
VÌ CON
(sẻ chia cùng bài ĐỒNG NÁT của t/g Lương Điền)
 
Cái nghề gom nhặt ve chai
Mẹ em "lóc cóc" ngày hai buổi liền
Hết phường đến phố liên miên
Cơm đùm cơm nắm mẹ biền biệt đi
Nhặt xin gom góp những gì
Người đời chán, vứt mẹ thì lượm mua
Gặp hên vui tựa được mùa
Khi xui trông mẹ già nua chẳng từng
Em mang điểm tốt ra "chưng"(chưng..khoe)
Ưu phiền tan biến mẹ mừng hơn em
Thương con mẹ nuốt miếng thèm
Bòn đồng tiền lẻ nhọ nhem nhọc nhằn
 
Lớn rồi ! em hết băn khoăn
Vì con - đời mẹ ghánh hằn lệch vai
 
Nguyễn Thế Cường
 
 
THU GOM
(xin được chia sẻ với bài ĐỒNG NÁT của t/g Lương Điền)
 
Cũng là gom lượm nhặt mua
Người thì chuyên nghiệp em mùa cấy xong
Chỉ là tranh thủ chạy dong
Bán mua đổi chác kiếm đồng nuôi con
Phố quê luồn lách lối mòn
Người dùng chán ! vứt em bòn về đây
Vui buồn tủi nhục đủ đầy
Phân chia luồng lạch cũng đầy cạnh tranh
Thuận thì vui yến vui oanh
Ngược thì cũng chịu tanh bành xót thương
Em vui sạch phố sạch phường
Có em nghề phụ thêm đường mở mang
Ơi người cảnh nghệ trái ngang
Xin vui nhập với cái "làng thu gom"
 
ĐINH THỊ THƠM
 
Trước tiên Trước Trang [469 ,470 ,471 ,472 ,473 ,474 ,475 ,476 ,477 ,478 ,479, 480 ] Tiếp  Cuối cùng