Thứ năm, 02/05/2024,


 
  Vui ngày họp mặt (Ngày 21/12/2012 07:12:24 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội - Điện thoại: 0983410548)

 

VUI NGÀY HỌP MẶT 

(Kỷ niệm ngày thành lập QĐND việt nam 22-12)


Biết nhau lúc tuổi sức trai

Bây giờ gặp lại tuổi ngoài sáu mươi

Chiến tranh cũng đã qua rồi

Bao nhiêu kỷ niệm của thời quân nhân

Bầu bạn xa cũng như gần

Yêu thương đùm bọc luôn cần có nhau

Trải qua gian khó buồn đau

Vượt lên số phận trước sau một lòng

Người ở lại, người ra quân

Vẫn luôn gắn bó tình thân một nhà

Gặp nhau tình cảm mặn mà

Chia bùi sẻ ngọt đậm đà có nhau

Tình cảm đồng đội dài lâu

Gặp nhau vui hát khúc Câu quân hành

 

Lương Điền

 

 

  Tự hào (Ngày 20/12/2012 05:12:29 - Gửi bởi: VŨ VĂN THỊNH - Địa chỉ: T.T.Thanh Nê Kiến Xương..T.B - Điện thoại: 01678199195)

TỰ  HÀO

(Nhân kỷ niệm, 68 năm ngày thành lập Q.Đ.N.D Việt Nam)

 

Tự hào người cựu chiến binh

Một thời đánh Mĩ, chiến chinh sống còn

Lính cụ HỒ giữ nước non

Xương rơi máu chảy, sắt son lời thề

Trung với Đảng, giữ làng quê

Lời thề không thắng không về quê hương

Quên mình chiến đấu kiên cường

Biết bao liệt sỹ tấm gương sáng ngời

 

Dậy mà đi. Đồng bào ơi

Khúc ca hùng tráng, muôn nơi đồng lòng

Chiến công dồn dập chiến công

Ngụy nhào, Mĩ cút, non sông một nhà

 

Sáu  tám năm, quân đội ta

Tân trào Đảng, Bác, lập ra trưởng thành

Mừng ngày kỷ niệm quang vinh

Huân chương lấp lánh, Cựu binh tự hào

 

Vũ Văn Thịnh

 

 

  XIN ĐỪNG BỎ THƠ  (Ngày 19/12/2012 09:12:33 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự  - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang - Điện thoại: 0919760699)


GỬI TẶNG CÁC TÁC GIẢ ĐÃ CHIA SẺ TÌNH THƠ BÀI “XIN ĐỪNG”  ĐĂNG TRÊN

“LỤC BÁT MỖI NGÀY” (15/12/2012)

 


 

XIN ĐỪNG BỎ  THƠ  

 

Biển xanh soi áng mây hồng  

Em ơi...đừng có chạm lòng người dưng 

Xa nhau muôn nẻo ngàn trùng 

Tình thơ mặn muối cay gừng đẹp duyên  


Thái Bình quê lúa niềm tin  

Bác Vũ Văn Thịnh ngày đêm nhớ thầm

"Câu thơ liền mạch thông vần 

Dẫu mai xa cách, cũng gần cạnh EM"  

 

Phú Thọ đất Tổ đâu quê 

Thầy Tùy nhà giáo cao niên chan hòa

"Chặng đường phía trước còn xa  

Thương yêu chăm chút chỉ ta với mình!" 


Bác Giắng đồng hương Thái Bình

Gương đời soi sáng... nghĩa tình đâu quên ? 

"Rượu ngon còn uống còn thèm

Sức trai còn đủ buông rèm cùng xuân" 

 

Bến Tre chưa đến một lần

Hà Phương "Gió Cát..."mến thầm ngất ngây 

"Rượu tình chưa nhấp đã say     

Mai về cát bụi đâu ngày bên em..?"

 

Thanh Hóa mơ mộng tình duyên

Thầy Đa đồng nghiệp mới quen lần đầ 

"Ước gì như vợ chồng Ngâu  

Mỗi năm cũng có "những chầu" bên nhau" 

 

Mặc ai mua bán sang giầu  

Câu thơ lục bát bắc cầu vui chung 

Xa nhau muôn nẻo ngàn trùng    

Núi mòn biển cạn “Xin đừng...” bỏ Thơ... !   

  

Phạm Tự

  Thú vui tuổi già  (Ngày 19/12/2012 01:12:42 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội - Điện thoại: 0983410548)

THÚ VUI TUỔI GIÀ 

 

Tuổi già sáng dậy ngắm hoa

Ngồi cùng bầu bạn uống trà, đọc thơ

Tuy già nhưng vẫn mộng mơ

Thơ tình viết những vu vơ ngày nào

Mái đầu nay tóc chuyển giao

Tâm hồn luôn thấy hồng hào tuổi xuân

Đam mê hiểu biết xa gần

NÉT* ngày vui vẻ một lần vào thăm

Thú vui sáng tác thơ văn

Trang thơ lục bát món ăn tinh thần

  

Lương điền

*(NET-Internet)

 

VUI TUỔI GIÀ

(Họa thơ của t/g Đỗ Lương Điền)

 

Tuổi cao vẫn thích ngắm hoa

Tĩnh tâm chắp bút, đậm đà lời thơ

Du hồn vào những ước mơ

Tình yêu sống dậy, ngây thơ thủa nào 

RĂNG cùn cho LỢI  chuyển giao 

Phều phào mà vẫn cồn cào, hồi xuân 

Say xưa với bạn xa gần

Thú vui với NÉT, kết dần tình thân 

Thanh tao bầu bạn thơ văn 

Da hồng lên bởi thức ăn tinh thần

Ngày19/12/2012 

 

 

VŨ VĂN THỊNH

 

 

  xin gui lai DU AM 1972 (Ngày 19/12/2012 11:12:55 - Gửi bởi: DINH THI THOM - Địa chỉ: Nam Thang Nam Truc Nam Dinh - Điện thoại: 01235015281)

 

DƯ ÂM 1972

 

Những ngày cuối tháng 12

Dư âm 1972 chẳng mờ

 

" Xen Đầm " ơi có còn mơ

Mười hai ngày dẫn tới bờ diệt vong

Quân dân Hà Nội một lòng

Phòng không lưới lửa lập vòng bủa vây

"B5…,thần sấm" một bầy

Nướng quân nướng cả tớ thầy trên không

Pa-ri Mỹ tựa trời trồng

Thò bút ký vội miệng không hé lời

Tin Mỹ cút ! báo muôn nơi

Sử vàng đậm nét muôn đời soi chung

"Lòng dân thế trận" điệp trùng

"Điện Biên…" lặp lại hào hùng vang xa

 

Thoả lòng "Người"*đã đi xa

Non sông nước Việt nay đà thắm tươi.

 

Đinh Thị Thơm

* Bác Hồ vị cha già của dân tộc

 

  EM - NGƯỜI CON GÁI THÀNH NAM (Ngày 18/12/2012 08:12:44 - Gửi bởi: Trực Chính Đinh - Địa chỉ: Trực Chính Trực Ninh Nam Định - Điện thoại: 01649784905)

EM-NGƯỜI CON GÁI THÀNH NAM


Hỏi em con gái nơi đâu

Tấm lòng son sắt, đậm sâu nghĩa tình

Quê em là chốn yên bình

Cây đa bến nước, mái đình cong cong

Chiều chiều mẹ đứng bờ sông

Nhìn thuyền xa bến, nghóng trông con về

Con đi giữ trọn lời thề

Bảo vệ Tổ quốc, trở về bình an

Người dân vất vả gian nan

Đêm đêm gặp mặt, ca đàn chầu văn

Nơi em nổi tiếng dệt khăn

Ươm tơ dệt lụa, may chăn Sông Hồng

Nơi đây là những cánh đồng

Trải dài bát ngát, mênh mông cuối trời

Anh đến em xin kính mời

Ghé qua Nam Định, một thời vang danh

Em nguyện xin vẽ bức tranh

Quê em Nam Định, mong anh nhớ về

 

  Trực Chính Đinh

 

 

  Thơ gửi D. Đ Luc bát (Ngày 18/12/2012 07:12:59 - Gửi bởi: VŨ VĂN THỊNH - Địa chỉ: T.T.Thanh Nê Kiến Xương .T.B - Điện thoại: 01678199195)

 

HÀ NỘI- 12 NGÀY ĐÊM

 

Bốn mươi năm, đã trôi qua

Thăng Long- Hà Nội, hùng ca một thời

Trận Điện Biên Phủ trên trời

Dấu son chiến tích, rạng ngời còn đây

Bắn rơi, tám mốt máy bay

Ba mươi hai pháo đài bay tan tành

 

Hờn căm giặc Mĩ hoành hành

Quân đân Hà Nội, giăng thành bổ vây

Tên lửa bắn B- năm hai

Súng trường, cao xạ diệt loài con ma

Đạn đan thành lưới bủa ra

Mười hai ngày quyết tử ca hào hùng

 

Dưới cờ Đảng, diệt thù chung

Việt Nam- Hà Nội, lẫy lừng năm châu

 

Vũ  Văn Thịnh


  CUNG VI GIAO THONG (Ngày 17/12/2012 10:12:49 - Gửi bởi: trinh phu da - Địa chỉ: truong THCS thanh an TT thanh hoa - Điện thoại: 01698231580)

 

CŨNG VÌ GIAO THÔNG

 

Cũng là vui cửa vui nhà

Nơi thì làm cảnh nơi là "vệ binh"

"Đốm,vàng, khoang, vện" *- trung bình

"Hể vằn…đen kịt" tai xinh trắng ngần*

"Huyền đề móng giắt" *bốn chân

Ấy nòi giống quý ! lúc lần chẳng ra

Đêm khuya tiếng vọng vang xa

Xóm làng yên ắng như là báo yên

 

Thế nhưng cũng biết mấy phiền

Mặt đường rộng phẳng hậu tiền thoáng thông

Nhởn nhơ mấy chú thả rông

Bất cần luật lệ chạy lồng  tắt ngang

Gấp phanh chẳng kịp la làng

Người xe chồng chận quay ngang ra đường

Nhẹ thì chầy sớt gãy xương

Nặng thì thoi thóp tìm đường ra đi

 

Người nuôi ơi nuối tiếc chi

Thương người cảnh ngộ ! cũng vì giao thông

 

Trịnh Phú Đa

* đặc điểm - "tướng quý" của những vật nuôi

  Lời Mẹ Ru (Ngày 17/12/2012 10:12:36 - Gửi bởi: Trực Chính Đinh - Địa chỉ: Trực Chính Trực Ninh Nam Định - Điện thoại: 01649784905)

LỜI MẸ RU


 

À ơi ! ru hỡi ru hời

Nhớ về dáng mẹ, một đời vì con

Thưở nhỏ con bé lon ton

Thích người ta gọi, mi nhon khóc nhè

Con khoái nhất là món chè

Do chính mẹ nấu, những hè oi oi

Quê ta dày đặc sông ngòi

Dù nông hay cạn, con đòi đi bơi

Nhớ hôm mải miết đi chơi

Mẹ đi cả xóm, con ơi ! về nhà

Đầu làng có một gốc đa

Quán nữa bé xíu, cuả bà lão nông

Con thường ra đấy ngóng trông

Chờ mẹ sớm tối, về đồng mỗi khi

Nhớ ngày còn bé chơi bi

Đứa nào thua cuộc thì, đi mua quà

Con vẫn nhớ câu của bà

Cháu ơi ! đội mũ sương sa đã về

Nhớ khi được lúc tùng ê

Cái thằng hàng xóm, bị chê rách quần

Bao ngày vất vả gian truân

Nay con mới thấy, thấm nhuần công lao

Giờ con có một ước ao

Nghe lời ru ấy, thuở nào vẫn hay 

 

Trực Chính Đinh

  Lạc Nhau Trong Vườn Chúa (Ngày 17/12/2012 11:12:08 - Gửi bởi: Đỗ Minh Tuấn  - Địa chỉ: 26/421 Xuân Đỉnh Từ Liêm Hà Nội - Điện thoại: 0942426640)

 LẠC NHAU TRONG VƯỜN CHÚA


 

Nhà thờ Phát Diệm-Ninh Bình

Lúc ra vườn chúa chúng mình lạc nhau

Vừa cầm tay dắt qua cầu

Dìu leo bậc đá lên lầu gác chuông

Hoà dòng lữ khách tay buông

Ngước lên "Lạy Chúa" tiếng chuông bão lòng 

 

Dòng người du khách hành hương

Đạo mênh mông giữa đời thường mênh mông

Kia nhà nguyện, đá xếp chồng

Tháng năm rêu phủ mà không đổi màu 

Thánh ca ta hát cùng nhau

Trả ơn tạ lễ thỉnh cầu bình an 

 

Sao hôm bỗng lạc sao mai

Đạp sơn, lội thuỷ tìm ai đến cùng 

Kim Sơn đồng cói chập chùng 

Thơm mùi chiếu đậu ước chung một nhà 

Đứng trong cổng đá ngắm ra 

Hành hương Phát Diệm - quê ta Ninh Bình.

 

Đỗ MInh Tuấn.  

  Khách sạn Hilton (Ngày 17/12/2012 07:12:22 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội - Điện thoại: 0983410548)

 

"KHÁCH SẠN HIN TƠN"*

 

 

Nước Hồ Trúc Bạch trong xanh

Đầu đông * năm ấy bỗng thành vẩn lên

Thiếu tá giặc lái MacKên

Máy bay trúng đạn từ trên bầu trời

Vội vàng nhảy tõm xuống chơi

Thăm người Hà Nội xứng nơi Kinh Kỳ

Người Việt Nam rất nhu mỳ

Cứu lên, cho cả bánh mỳ để ăn

Đưa vào "Khách sạn " nghỉ chân

Hin Tơn* nơi ấy toàn dân biết rồi

Xem ra nghĩ cũng nực cười

Đem bom đánh phá đất trời Thủ đô

Nào ai học được chữ ngờ

Phi công bại trận bị vô Hỏa lò *

 

Lương Điền

 

*Hin ton là khách sạn nổi tiếng ở Mỹ

ta gọi nơi giam giữ giặc lái máy bay là "Khách sạn Hin ton "

*12-1972 tên giặc lái Giêm Mac kên khi máy bay bị bắn rơi đã nhảy dù rơi xuống hồ Trúc Bạch

   

QUÂN DÂN ANH HÙNG

 

     Đội quân "chân sắt da đồng"

Làm "Điện Biên Phủ trên không " tuyệt vời

Con ma, thần sấm nhà trời

    B52 cũng đi đời ma chơi

      Quê hương tan nát một thời

'"Em bé Hà Nội " chơi vơi không nhà

Đứng lên ! bảo vệ lấy ta

Mươi hai ngày ấy ngợi ca muôn đời

       Quân ,dân chiến thắng khắp nơi

Vang động thế giới ,tới trời Pa ri

Để rồi Mỹ cút ,Ngụy suy

Làm nên chiên thắng thời kỳ bẩy nhăm

 Xây dựng đất nước mùa xuân

Đàng hoàng ,to đẹp mười phần hơn xưa

 

 Dương văn Thung

 1\68\337 Phạm văn Đồng Xuân Đỉnh Từ liêm, Hà Nội

Điện thoại: 01248436998

  Chùm thơ - Tú_Yên (Ngày 16/12/2012 12:12:26 - Gửi bởi: Tú_Yên (Liễu thị Kim Tuyến)  - Địa chỉ: Nguyễn Thị Minh Khai -TP Trà Vinh  - Điện thoại: 01666 171718)

KHÚC BUỒN

Bến xưa đã vắng bóng thuyền
Để bao lưu luyến, ưu phiền cho ai

Tầm Dương màu nắng mờ phai
Hạ Tiên còn nhớ những ngày đùa vui
Thái Hồ
Chiếc lá trôi xuôi
Có chăng tìm lại được người ngày xưa ?

Cô Tô đã mấy mùa mưa
Bến ngơ ngẩn đợi, thuyền chưa quay về
Dặm ngàn mấy nẻo sơn khê
Buồn vương theo cánh Nhạn về nơi đâu

Khúc buồn - dạo mãi hay sao ?!

 

NGỠ NGÀNG

Ngỡ ngàng
Thuyền đã xa bờ
Để cho bến vắng phải ngơ ngẩn sầu

Thuyền ơi !
Thuyền đã đi đâu
Mà quên con sóng bạc đầu trăm năm

Ngỡ ngàng
Ngọn gió mùa Đông
Xua đi mất những ấm nồng ngày Xuân
Sương giăng mờ mịt bến sông
Thuyền đi đâu mất mà không quay về ?

Ngỡ ngàng
Một chút hồn quê
Có còn chăng những hẹn thề ngày xưa ?

Tú_Yên

 SÍNH LỄ BẰNG THƠ

(Xin nối vần bài "KHÚC BUỒN" của t/g Tú -Yên)

Bến xưa còn có nẻo vào hay không

Hay còn ngòi nước lớn, dòng

Thuyền đây chẳng muốn theo không bến về

Bến mà ưng chịu chẳng chê

Thuyền xin sắm lễ đề huề đến chơi

Xa gần trên dưới đều mời

Chứng tình thuyền bến một trời mộng mơ

Trịnh Phú Đa

 

Trước tiên Trước Trang [469 ,470 ,471 ,472 ,473 ,474 ,475 ,476 ,477 ,478, 479 ,480 ] Tiếp  Cuối cùng