CHÙM THƠ LỄ GIÁNG SINH
ÔNG GIÀ NOEL
Ông Noel cưỡi "Véc pa"
Thay con "Tuần lộc" thật là dễ thương
Râu dài tuyết nhuộm màu sương
Ông đi nhớ tránh "tắc đường" nghe ông
Đêm nay cháu ngóng cháu trông
Món quà ông tặng cháu lồng trong mơ
Áo quần ông đỏ màu cờ
Ông yêu thương lũ trẻ thơ trên đời
Nghe đâu :"ông ở trên trời
Theo đường ống khói ông rơi vào nhà"
Trao quà thay mẹ thay cha
Trong mơ cháu ngỡ ông là ông tiên
Đêm dài tuyết lạnh triền miên
Véc pa - tuần lộc ông xuyên khắp vùng
Tình ông biển rộng không cùng
Ông coi con cháu là chung một nhà
Cháu mong khắp chốn gần xa
Đâu đâu cũng thấy ông già No-en
GIÁNG SINH ĐÊM
Giáng sinh đêm ! chốn đảo xa
Noel em tặng món quà bằng thơ
Trộn vào trời biển mộng mơ
Đêm nay ai có thẫn thờ cùng ai
Chốn quê hương mái tóc dài
Vẫn luôn kính chúa vẫn hoài nhớ mong
Thương anh biết lấy gì đong
Nỗi niềm em gói trong lòng em thôi
Đêm nay hoà giữa dòng đời
Một mình "Thông" ! vẫn nói cười cùng anh
Sương sa giăng lối giăng thành
Hồn em làn gió mát lành về xa
Mây, trời, gió, biển bao la
Trong em ! anh - dáng ông già No-en
Trịnh Phú Đa
ĐÊM NOEL
Đi trong giá rét bên hồ
Anh cùng em đến nhà thờ hôm nay
Mưa phùn lắc rắc như bay
Vẫn không ngăn được ta say nguyện cầu
Ánh đèn rực rỡ muôn mầu
Cây thông trĩu quả lời cầu bình an
Thánh ca bản nhạc ngân vang
Tiếng cha nhè nhẹ dịu dàng làm sao
Vòm nhà thờ vút lên cao
Lời cầu nâng bổng bay vào không trung
Lương Điền
NOEL..!
Đông về giá lạnh xa xăm
Noel gõ cửa tình đằm thắm hơn!
Biển xanh thao thức bồn chồn
Giọt thương giọt nhớ hoàng hôn...buông dài!
Cỏ hoa hương thoảng thơm hoài...
Trăng non mới ló...để ai đợi chờ?
Thức lòng hình bóng trong mơ
Biển thương núi nhớ...bây giờ xa nhau...!
Hồng Vân
GIÁNG SINH…
(Chia sẻ "Noel" cùng Hồng Vân)
Gửi về miền sóng xa xăm
Giáng sinh nhung nhớ thì thầm lời son…
Tình ai day dứt bồn chồn
Vấn vương thao thức triền non...đêm dài !
Giọt thương lạnh tháu bờ vai
Câu thơ bỏ ngỏ...ban mai đợi chờ
Bóng hình chợt đến trong mơ
Ước thầm... mây núi bao giờ bên nhau ?
Phạm Tự