Thứ năm, 02/05/2024,


 
  Làng quê áo mới (Ngày 31/12/2012 07:12:33 - Gửi bởi: Đặng văn Thiểm - Địa chỉ: Đông Xuân - Đông Hưng - Thái Bình - Điện thoại: 0363795151)

Làng quê áo mới

Làng quê bến nước gốc đa

Mái đình cổ kính chiều tà tiếng chuông

Bao người một nắng hai sương

Sớm hôm chăm bón ruộng nương cấy cày

Đồng quê thẳng cánh cò bay

Bờ vùng, bờ thửa đều ngay thẳng hàng

Màu xen hai vụ lúa vàng

Nhà nhà no ấm dân làng đều vui

Giảm nghèo, xóa đối phải lui

Thiên tai phòng chống, đẩy lùi khó khăn

Nhớ lời Đảng day, Bác răn

Làm ăn bất chính phải ngăn kịp thời

Làng quê nay đã đổi đời

Đường làng sạch đẹp, sáng ngời điện đêm

Trường tầng, trạm xá xây thêm

Mùa xuân, ngày hội càng thêm mặn nồng

Vẫn làng xưa, vẫn cánh đồng

Nay thay áo mới, nhuộm hồng lòng dân.

 

Đặng Văn Thiểm

  Lục Bát Xuân Về  (Ngày 31/12/2012 09:12:00 - Gửi bởi: Đỗ Minh Tuấn  - Địa chỉ: 26/421 Xuân Đỉnh Từ Liêm Hà Nội - Điện thoại: 0942426640)

Lục Bát Xuân Về

Xuân về tươi thắm vườn đào

Lục bát xin gửi lời chào thân thương

Xuân về lại nhớ chiến trường

Lục bát theo bước con đường xuân sang

Xuân về rực rỡ xóm làng  

Lục bát truyền thống lại càng ngát hương

Xuân về trao tặng tình thương

Lục bát cả nước biểu dương anh tài

Xuân về bước tới tương lai

Lục bát khởi sắc nay mai mạnh giầu

Xuân về xin chúc sống lâu

Lục bát thơ-quyết dẫn đầu thi đua.


Đỗ Minh Tuấn.

 

  Giữ ý  (Ngày 30/12/2012 09:12:59 - Gửi bởi: Đỗ văn Nẵm  - Địa chỉ: 14/60/333 Đường Xuân Đỉnh TL HN  - Điện thoại: 01686323948)

 GIỮ Ý 

 

Biết nhau từ thuở học trò 

Như con nhện với tò vò quẩn quanh 

Lỗi này đâu chỉ riêng anh 

Vì em giữ ý, nên thành đơn côi

Bạn bè kẻ giục, người xui 

Rằng anh nhút nhát, em lui tới gần 

Để cho rơm -lửa bén dần 

Một ngày hai đứa  đôi lần gặp nhau 

Nhìn  rồi, em vội bước mau

Anh về cứ nghĩ duyên đâu có thành 

Giờ đây cơm đã chẳng lành 

Để canh chẳng ngọt , mình đành cô đơn. 

 

Đỗ văn Nẵm 

  Hơi ấm ổ rơm  (Ngày 30/12/2012 04:12:26 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền  - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL-HN - Điện thoại: 0983410548)

 

 HƠI ẤM Ổ RƠM 

 

 

Đồng làng đã gặt xong rồi 

Rơm chất lên đống , thóc thời vào bao

Đông về trời chuyển hanh hao 

Đêm sương lành lạnh lòng nao nao buồn

Nhớ thời hơi ấm ổ rơm

Cuộn tròn dưới bếp mùi thơm hương mùa

Bây giờ thóc gạo dư thừa

Chăn trên ,đệm dưới vẫn thua rơm làng

Ổ rơm hơi ấm nồng nàn

Dẫu đơn sơ đấy muôn vàn yêu thương

Đã đi trăm nẻo ngàn phương

Ổ rơm tình cảm quê hương đâu bằng  !

 

Lương Điền   

  Mùa Xuân về (Ngày 30/12/2012 09:12:05 - Gửi bởi: Tú_Yên (Liễu thị Kim Tuyến)  - Địa chỉ: Nguyễn Thị Minh Khai -TP Trà Vinh  - Điện thoại: 01666 171718)

MÙA XUÂN VỀ

(Cho những người xa...)

Xuân về, lòng lắm chơi vơi
Thương người xa ngắm Xuân rơi
Rồi buồn ?
Quê hương là đó cội nguồn
Nghìn trùng mà vẫn mãi luôn bên đời

Xuân về...
Rộn rã tiếng cười
Nhớ người xa xứ bùi ngùi - mà đau
Tình quê nồng ấm biết bao
Vẫn mong bên đó dạt dào niềm vui

Hãy quên
Quên hết ngậm ngùi
Lắng tai nghe khúc Xuân đời reo ca
Gửi lời theo bóng mây xa
Người ơi !
Xuân có trôi qua - lại về.

Quê ?
Nghìn năm vẫn là Quê
Xuân xa, dẫu có bộn bề
Vẫn Xuân

Thôi thì xin chớ bâng khuâng
Biết đâu...
Sẽ có một lần - Xuân tươi.

Tú_Yên

  sóng và cát (Ngày 29/12/2012 09:12:53 - Gửi bởi: Vân Huỳnh - Địa chỉ: Hải Phong , Long Hải, tỉnh Bà Rịa Vũng tàu - Điện thoại: O937666707)

SÓNG VÀ CÁT

Sóng và cát, bãi biển Dinh Cô, Long Hải, Tỉnh BR-VT

Ngàn lần sóng vỗ… bờ em
Cuộn tròn luôn nỗi khát thèm nhớ nhau
Cồn cát óng ánh trắng phau
Khiến ngàn con sóng xôn xao nhớ người

Vỡ tan sóng dậy tiếng cười
Đổ dồn bao nhịp bồi hồi ..bước em
Sóng tình âm ĩ - trườn êm
Vỗ về bờ cát bao đêm dại khờ

Biển tràn sóng ngập lời thơ
Cát hoang vu vẫn là thơ thẩn buồn
Nao lòng lữ khách thầm thương
Vô tình con sóng vấn vương bước người

Vân Huỳnh

  Chúc mừng năm mới  (Ngày 29/12/2012 09:12:36 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền  - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL-HN  - Điện thoại: 0983410548 )
CHÚC MÙNG NĂM MỚI 
 
 
 
Ba trăm sáu mươi lăm ngày 
Trôi đi nhanh chóng vòng xoay đất trời 
Một năm cũ đã qua rồi 
Biết bao sự kiện con người làm nên
Anh và em mãi không quên 
Ngôi nhà lục bát nét duyên đậm đà 
Ngắm em đẹp tựa như hoa 
Không gian ,trời , đất mượt mà bao dung 
Thi huynh , thi hữu thủy chung 
Nghĩa tình sâu nặng ta cùng dựng xây 
Chúc cho bầu bạn đó đây 
Bước sang năm mới tràn đầy niềm vui 
Diễn đàn lục bát thắm tươi
 Chúc mừng năm mới mọi người đón xuân 
 
Lương Điền
 
 CHÀO XUÂN QUÝ TỴ 
 
Năm Rồng nhanh chóng trôi qua 
Quý Tỵ năm Rắn hiện ra trước rồi 
Khó khăn chồng chất đầy vơi 
Thiên tai đe dọa, biển khơi ngó nhòm 
Doanh nghiệp nợ mẹ, nợ con 
Tài chính bất ổn hao mòn hầu bao 
Kinh tế suy thoái lao đao 
Lòng dân vẫn quyết tin vào Đảng ta 
Khó khăn hy vọng lùi xa 
Đẩy nhanh tiến độ bánh đà thời gian 
Vượt qua vất vả gian nan 
Sẽ đưa đất nước Việt nam bằng người 
Dâng mùa xuân lẵng hoa tươi 
Chào đón Quý Tỵ niềm vui tràn đầy 
 
 
Trần Tuấn Anh 
 Điện thoại: 0438386261

   

 VẪN NGỜI SẮC XUÂN

 

(Họa “Chúc mừng năm mới” của cụ Lương Điền)

 

Hết năm ngày lại tiếp ngày

Ngọt bùi cay đắng ai hay đất trời ?

Bao nhiêu sự thế qua rồi

Sao dời vật đổi…dòng đời trắng đen !

 

Tình thơ khuya sớm đâu quên

Lời hoa ý nụ dưới trên đậm đà

Vườn thơ rộn tiếng chim ca

Bướm ong tấp nập chan hòa bao dung !

 

Gần xa son sắt thủy chung

Núi cao biển rộng đã từng chung tay

Nồng nàn xao xuyến đắm say

Chứa chan hạnh phúc mãi đầy chẳng vơi !

 

Đất trời rực rỡ hoa tươi

Hồn thơ lục bát ngời ngời sắc xuân…

 

 

Phạm Tự

 

  ... ngày trôi (Ngày 28/12/2012 07:12:17 - Gửi bởi: TiCa (Nguyễn Xuân Hòa)  - Địa chỉ: Trần Xuân Soạn - TP HCM  - Điện thoại: 08 728661)

 

NGÀY TRÔI

Thôi đừng
Lá chớ lượn sang
Chỉ là chồng chất ngỗn ngang đấy mà

Lá bay…
Vờn khách lại qua
Dăm câu tình tự chiều tà - nắng buông

Tung cao
Tình cột cánh chuồn
Hay là ôm mộng, gối buồn thiên thu

Để rồi
Mãn kiếp viễn du
Bên dòng nước biếc êm ru lặng lờ


Bỗng dưng…
Con sóng xô bờ
Lao chao chiếc lá
Hững hờ - ngày trôi

 

TiCa


 

  Vẫn là... (Ngày 28/12/2012 07:12:44 - Gửi bởi: Tú_Yên (Liễu thị Kim Tuyến) - Địa chỉ: Nguyễn Thị Minh Khai -TP Trà Vinh - Điện thoại: 01666 171718)

VẪN LÀ

 

Vẫn là...
Mưa_nắng - đấy thôi
Mà sao sóng gợn, giăng đôi bến bờ

Em về viết nốt vần thơ
Gửi theo mây_gió hững hờ - tìm vui

Đêm trăng sóng sánh - ngậm ngùi
Bổ đôi gối chiếc
Sụt sùi...
Tiếng ai ?

Tháng ngày rơi vội qua tay
Em ru lá rụng, chia hai nỗi buồn

Bên thềm tiếng Vạc kêu sương
Vu vơ em đếm sợi thương_sợi chờ

Nhớ gì ?
Mà lá ngẩn ngơ
Rơi chi rơi mãi làm thơ nghẹn ngào
...

Lưng trời
Lạc mất vì Sao
Lạc luôn một chút mưa mau
Chạnh lòng !

Tú_Yên
 

 

  Chùm thơ lục bát (Ngày 28/12/2012 06:12:52 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Lược - Địa chỉ: thôn 2 liên sơn thành kim thạch thành thanh hóa - Điện thoại: 0974849054)

 CẢNH GIÀ


Tuổi già vui với cảnh già

Chùa chiền vãn cảnh cụ bà đến thăm

Cầu mong tuổi thọ trăm năm

Cháu con tiến bộ gấp năm, gấp mười

Cụ ông phấn khởi vui cười

Dạy bảo con cháu bằng mười mới hay.

Gia đình phấn khởi chung tay

Xây dựng hạnh phúc đổi thay quê mình.

 

 

MỪNG THƯỢNG THỌ

 

Hôm nay đi giữa đám đông

Về mừng thượng thọ cụ ông cụ bà

Ở đây vui hơn ở nhà

Cháu lên cháu hát ông bà vỗ tay.

Mọi người khen cháu hát hay

Được ông hội trưởng tặng ngay bông hồng

 Chúc thọ ai cũng chờ trông

Vui nhiều khỏe mãi mà không thấy già.

 

 Nguyễn Xuân Lược

 

 

 

  Gửu bài MỘTTHỜI ĐAM MÊ (Ngày 28/12/2012 02:12:43 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Kim  - Địa chỉ: Thôn Ngà-Phương Hưng -Gia lộc -Hải Dương - Điện thoại: 0973284279)

MỘT THỜI ĐAM MÊ

Người ta sống ở trên đời
Mỗi người một tính một thời đam mê
Người bóng đá , người si nê
Người ham cờ bạc, người mê rượu chè
Người thì lắm bạn nhiều bè
Rong chơi sớm tối vỉa hè hàn huyên
Người thì lo bạc lo tiền
Người lo chạy chức chạy quyền làm quan
Còn tôi sau buổi tầm tan
Gieo vần, đặt chữ tìm làn điệu thơ
Cuộc đời thanh thản không ngờ
Bát cơm đạm bạc, lời thơ ấm lòng
Mặc cho thiên hạ tây đông
Mặc cho bão gió mưa giông ở đời
Câu thơ ai đã đánh rơi
Để tôi nhặt được một thời đam mê.
 

Đỗ Trọng Kim

 

  Hết buồn ! dân vui . (Ngày 27/12/2012 08:12:18 - Gửi bởi: trinh phu da - Địa chỉ: truong THCS thanh an TT thanh hoa - Điện thoại: 01698231580)

 

HẾT BUỒN - DÂN VUI

 

 

Ai nào muốn "hoạch" để "treo"

Những mong gạt bỏ cái nghèo cùng nhau

Những mong nước mạnh dân giầu

Ngờ đâu "đổ bể" ! thật đau "lòng vàng"

Từ ngày "kế" bị dở dang

"Hoạch " lơ lửng đó bẽ bàng lắm thay

"Khôn ranh" cậy thợ cậy thày

Bát thì có hạn lại bày lắm mâm

"Dự án" nào phải như Sâm

Bỏ trong hũ rượu để ngầm sẻ san

Thời cơ như tảng băng tan

Tính sai một téo là tàn vốn luôn

 

"Hoạch" ơi cho "kế" trào tuôn

Sai thì nhanh sửa hết buồn ! dân vui .

 

Trịnh Phú Đa

 

 

Trước tiên Trước Trang [469 ,470 ,471 ,472 ,473 ,474 ,475 ,476, 477 ,478 ,479 ,480 ] Tiếp  Cuối cùng