TẾT Ở TRƯỜNG SƠN
(Xuân 68)
Đèn dù thấp thoáng nẻo xa
Mà Anh cứ tưởng đèn hoa giao thừa
Đường đi bom nổ như mưa
Mà Anh tưởng pháo giao thừa đón Xuân
Núi, đèo rầm rập bước chân
Người, xe, súng đạn hành quân tiến vào
Xuân sang vắng Cúc, vắng Đào
Có hoa chiến thắng nở chào bốn phương !
TRƯỜNG SƠN NĂM ẤY
Xe anh trên khắp nẻo đường
Trường Sơn năm ấy gió sương mịt mùng
Ba lô, tăng võng theo cùng
Bên vành tay lái ung dung tháng ngày
Mặc cho pháo sáng máy bay
Đường là trận địa thay ngày là đêm
Chuyến hàng trọn vẹn đi lên
Góp cùng đồng đội diệt thêm quân thù
Trường Sơn đông nắng, tây mưa
Suối sâu ta lội, rừng thưa ta rào
Ta Lê, Phu Nhích, Nam Lào
Văng Mu, Tha Mé, bom gào chẳng kinh
Đương ta : Đường Hồ Chí Minh
Con đường huyết mạch nghĩa tình Bắc Nam
Xe đi rung lá nguỵ trang
Đường ra mặt trận âm vang tiếng còi
Trường Sơn kỉ niệm tuyệt vời
Mừng Xuân vui tết giữa trời khói bom.
Đỗ Văn Nẵm