LỤC BÁT- LỜI RU
(Tặng tác giả Ngô Quang Khoát-1946)
Tiếng ru đọng lại trong tôi
Làng quê đồng lúa chim trời trắng bay
Ca dao lời cổ thêm say
À ơi đầm ấm, trật trầy bước chân
Lời ru tình mẹ xa dần
Bâng khuâng năm tháng, tiếng ngân mãi còn
À ơi uống nước nhớ nguồn
Quê hương nguồn cội, công ơn mẹ nghèo
Mỗi lần nhìn mảnh trăng treo
À ơi câu chữ, gieo neo quê mình
Ơn dưỡng dục, nghĩa sinh thành
À ơi lục bát, tâm linh mẹ hiền
Vũ Văn Thịnh
TÌM LẠI LỜI RU
(Kính tặng tác giả VŨ VĂN THỊNH -Thái Bình )
Về quê tìm lại lời ru
Tưởng mình vẫn bé còn như ngày nào
Cây đa, giếng nước, bờ ao
Sân gạch, vại nước, nôn nao nhớ hoài
"Tháng giêng là tháng rét đài "
Lời ru của mẹ bên tai đều đều
Võng đay, vách đất vẹo xiêu
Mẹ ru con cả những điều mai sau
Cây bòng, cây khế ,rặng cau
Nhưng chuyện cổ tích khổ đau người đời
Vỗ về tiếng mẹ à ơi
Để con khôn lớn thành người hôm nay
Buồn buồn mắt thấy cay cay
Về quê tìm lại tháng ngày mẹ ru
Lương Điền