Thứ năm, 02/05/2024,


 
  Giáp Tết  (Ngày 24/01/2013 08:01:27 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền  - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN  - Điện thoại: 0983410548)

GIÁP TẾT 

 

Ông Công , ông Táo về trời 

Còn lo báo cáo rối bời bấy nay 

Phố phường mưa bụi, mưa bay 

Hàng trưng bán Tết được bày nơi nơi 

Người đi sắm sửa ngược xuôi 

Hân hoan phấn khởi tươi cười như hoa 

Quất , đào nay mới phô ra 

Băng dôn mừng tết nơi xa nơi gần 

Em vui hồi hộp đón xuân 

Nghĩ  về anh thấy lòng thầm đinh ninh 

Đầu xuân hai đứa chúng mình 

Cùng đi xin một chữ TÌNH anh yêu ?

 

Lương Điền 

 

 

GIÁP XUÂN

(nối vần với tác giả Đỗ Lương Điền)

 

Đầu xuân xin lộc chữ  tình

Cầu mong hai đứa chúng mình thành đôi

Hai ba, ông Táo lên trời

Cầu ông tấu khấn những lời thẳng ngay

 

Chợ đông nhộn nhịp cả ngày

người đông tấp nập, hoa cây tràn đường

cò kè giá cả thị trường

khan hàng đắt rẻ, cũng thường sẩy ra

 

Tết vui, vui khắp mọi nhà

Xa gần xum họp, đậm đà với xuân

Vò đầu mình cứ bần thần

Câu thơ chúc tết, mừng xuân...Bí lời

 

 

Vũ Văn Thịnh

 

 

  KHÔNG EM  (Ngày 23/01/2013 10:01:51 - Gửi bởi: Nguyễn Thị Hồng Vân  - Địa chỉ: Ba Cu - Vũng Tàu  - Điện thoại: 0906721957)

  KHÔNG EM  

     

 Hoàng hôn… đã xế chiều rồi
Không em buồn lặng khoảng trời quê anh
Xa vời thao thức năm canh
Không em biển cạn trở thành cằn khô!     

Bến thu lạnh lẽo vắng đò
Không em than thở hẹn hò nhớ nhung
Vấn vương mặn muối cay gừng
 Không em nguyệt khuất...xin đừng mộng mơ

Tình yêu có tự bao giờ
Khát khao khao khát...bơ vơ một mình
Sóng ngầm muôn thuở lặng thinh
Ngàn năm nhung nhớ chỉ mình em thôi!

Câu thơ nặng nghĩa giữa đời
Thương vầng trăng khuyết cuối trời…không em! 

           Hồng Vân        

 

  Rèn mình (Ngày 23/01/2013 10:01:21 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1\68\337 Phạm văn Đồng Xuân Đỉnh Từ liêm HN - Điện thoại: 01248436998)

RÈN MÌNH

Người ta đẹp ở tâm hồn

Tiền tài,  vật chất mãi còn nhiều đâu

Buôn gian, bán lận chẳng cầu

Bạn thơ tình cảm  thắm câu, ghi lời

Cùng rèn TÂM, ĐỨC ở đời

Giữ gìn nét chữ, nét người thanh tao 

Gặp nhau thân mật lời chào

 Khỏe, vui, hạnh phúc tiền nào quí hơn

Dương văn Thung 

 


THANH THẢN

(Nối vần với t/g Dương V Thung Hà Nội)

 

 

Có người dại, có người khôn

Mặc ai gian lận, chui luồn hiểm sâu

Đời là thế, có từ lâu

Bon chen, vụ lợi, mưu cầu tinh vi

Con đường đã chọn mình đi

Đức, Tâm, Đạo, Hiếu, khắc ghi trong lòng

Là tấm gương sáng con trông

Giữ truyền thống đẹp, gia phong lâu bền

Câu thơ, nét chữ làm duyên

Tháng ngày thanh thản, hơn tiền giời ơi

 

Chúc vui khỏe, có mấy lời

Diễn đàn lục bát, tên người nhiều hơn

 

Vũ Văn Thịnh

 

  NGÀY VỀ  (Ngày 23/01/2013 09:01:03 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự  - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  - Điện thoại: 0919760699)

                                                                         

NGÀY VỀ


Ngày về...vắng bóng mẹ cha

Đơn côi thầm lặng xót xa...xóm nghèo !

 

Nhà tranh vách đất thềm rêu

Bờ lau vắng tiếng chim kêu…đâu màng ?

 

Một đời mưa nắng hồng hoang

Vườn xanh nay đã úa vàng cô liêu !

 

Xác xơ cõi vắng...tiêu điều…

Nhạt nhoà hương khói…bóng chiều …bơ vơ…!


Phạm Tự

 

 

  Thăm hòn gà chọi (Ngày 23/01/2013 06:01:27 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Lược - Địa chỉ: thôn 2 liên sơn thành kim thạch thành thanh hóa - Điện thoại: 0974849054)

 

 THĂM HÒN GÀ CHỌI


Nhìn hòn gà chọi nên thơ

Nổi trên mặt nước như chờ đợi ai 

Ngày qua tháng lại vẫn hai 

Chụm đầu đón nhận sương mai lạ lùng 

Ngồi trên tàu lướt ung dung

Xa rồi gà chọi thủy chung đợi chờ

Hạ long cảnh đẹp bất ngờ

Thiên nhiên tạo cảnh hoang sơ vẫn còn.


Nguyễn Xuân Lược

 

  VÀO XUÂN (Ngày 22/01/2013 08:01:19 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Kim - Địa chỉ: Thôn Ngà-Phương Hưng-gia lộc -Hải Dương - Điện thoại: 0973284279)

VÀO XUÂN

 

Hôm nay trời ấm nắng vàng

Xua đi cái rét muộn màng cuối đông

Xuân về xanh lúa trên đồng

Đào phai trắng nụ, bên sông quất vàng

Làng quê tấp lập rộn ràng

Hoa đua sắc thắm ngỡ ngàng vào xuân.

 

 

HOA BƯỞI


Xuân về cây bưởi đầu nhà

Lung linh sương sớm nở hoa trăng ngần

Xin ai nhè nhẹ bước chân

Đừng làm nát cánh hoa xuân dưới thềm.

 

CÂY QUẤT


Quả vàng xen lẫn lá xanh

Chắt chiu từ giọt nắng hanh giao mùa

Dập dìu kẻ bán người mua

Mà lòng Quất vẫn chát chua nỗi niềm.

 

 Đỗ Trọng Kim
 

 

  TƠ HỒNG... (Ngày 22/01/2013 02:01:30 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự  - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  - Điện thoại: 0919760699)

TƠ HỒNG... 

Tơ hồng bó lá chuối xanh 

Để rơm gần lửa...

giấy manh đắp nàng 

Mộng mơ mang cháo đựng sàng  

Tơ hồng cột chặt... 

cứ màng chẳng sao ! 

 

Phạm Tự 

 

 

DÂY TƠ HỒNG

 

(Chia sẻ cùng t/g Phạm Tự Hà Giang) 

Tơ hồng đã quyện tình rồi

Dẫu là rau cháo, lần hồi cũng xong

Có muốn đi quãng đường cong

Giây tơ đã bện, thành vòng kim cô

 Vũ Văn Thịnh

 

MIỀN XA 

Tội gì cứ phải ngẩn ngơ

Để cho cái lạnh vu vơ thổi vào

Mơ màng sao lắm chiêm bao

Hà Giang rừng núi ra vào mướt xanh

Ve kêu chim hót trên cành

Sương mờ buổi sớm, giăng thành núi xa

Non tiên một cõi vào ra

Đón xuân với cả rừng hoa vẫy chào 

Xa quê, ở mãi vùng cao

Tết về, liệu có nao nao Thái Bình 

Vũ Văn Thịnh

 

 

ĐÂU NGỜ* ?

Tình xuân...giây phút qua rồi

Lời hoa ý nụ trao người đã xong !

Đâu ngờ trăng khuyết mi cong…

Mơ hoài nhớ khát trong lòng…kim cô !? 

Phạm Tự

*họa chia sẻ “Dây tơ hồng” của Vũ Văn Thịnh

QUÊ XA*…

Xuân về Tết đến ngẩn ngơ

Se se giá lạnh mộng mơ ra vào

Tình xưa tựa giấc chiêm bao

Thái Bình nhung nhớ sóng trào biển xanh 

Bướm ong rộ rã đậu cành

Bình minh thổn thức hương lành quê xa

Tỉnh say say tỉnh vào ra

Nàng thơ e ấp lời hoa ngọt ngào 

Nhớ người xa xứ nơi nao

Hẹn thề non nước… 

khát khao Thái Bình !

Phạm Tự

 

*họa chia sẻ "Miền xa” của Vũ Văn Thịnh

   

  Chậm chân (Ngày 22/01/2013 01:01:06 - Gửi bởi: Đỗ Văn Nẵm - Địa chỉ: Sn 14/60/333 Đường Xuân Đỉnh-Từ liêm-Hà nội - Điện thoại: 01686323948)

 

CHẬM CHÂN

 

Anh đưa một chiếc đò tình

Ghé vào bến đợi, đón mình qua sông

Giữa chiều trời đổ mưa giông

Bỗng đâu thấy bóng cầu vồng chắn ngang

Chẳng ngờ Em đã quá giang

Để Anh đứng lặng, mênh mang cõi tình

Ngẩn ngơ mình lại trách mình

Chậm chân nên lỡ để tình về đâu ?

Thôi đành hẹn với ....kiếp sau

Gửi thương vào nhớ, gửi sầu cho ai ?.

 

Đỗ Văn Nẵm

  Giọt sương Xuân  (Ngày 22/01/2013 01:01:46 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền  - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN  - Điện thoại: 0983410548)

GIỌT SƯƠNG XUÂN

 

Tình em như hạt sương rơi

Đọng trên mặt lá chút rồi phải xa

Một đêm thôi , sáng phôi pha

Bình minh nắng chiếu nhạt nhòa bóng em

Chẳng còn dấu tích hình quen

Mong chờ lại đến một đêm sương dài

Đợi chờ dáng dấp hình hài

Đợi chờ, chờ đợi sớm mai em về

Ngóng màn sương  lạnh dài ghê

Một đêm thôi để anh về ngắm em

 

Lương Điền

  EM - CON GÁI TRỰC NINH (Ngày 21/01/2013 10:01:27 - Gửi bởi: Trực Chính Đinh - Địa chỉ: Trực Chính Trực Ninh Nam Định - Điện thoại: 01649784905)

EM – CON GÁI TRỰC NINH

 


Ai quen con gái Trực Ninh

Cứ thử hỏi nhỏ, quê mình ở đâu

Ngượng ngùng đợi một lúc lâu

Cô em đáp lại mấy câu ca này

Quê em xưa Nhật trồng đay

Giờ đay phá hết, trồng thay dâu tằm

Cổ Lễ mở hội hằng năm

Mười rằm tháng chín, hàng trăm người về

Trực Chính trồng lạc ven đê

Trung Lao đan thúng ngồi lê cả ngày

Mấy chàng quý tử còn say

Hỡi em quay sợi, năm này lấy anh

Khi nào tằm nhả kén xanh

Trực Ninh thành quận, thì anh hãy về

 

Trực Chính Đinh


 

  KHÔNG LẼ (Ngày 21/01/2013 10:01:49 - Gửi bởi: Lê Thị Phù Sa ( Lê Thị Út Thêm) - Địa chỉ: Tân Châu- Tây Ninh - Điện thoại: 0944895550)

KHÔNG LẼ

 

 

Không lẽ mình mất nhau sao?

Ngàn câu nồng ấm hôm nào vội tan

Trách mình phận mỏng đa đoan

Trăm cay nghìn đắng chỉ còn em thôi!

 

Tình đời lại bạc như vôi

Khi yêu rót mật bao lời nhớ nhung

Khi chung lối, lúc tương phùng

Thề câu vàng đá tình chung chẳng nhòa.

 

Qua sông ắt phải lụy đò

Anh hờ hững để tơ vò lòng em

Đường tình lắm nẻo bon chen

Thân liễu yếu phải bao phen khóc thầm.

 

Anh giờ tận chốn xa xăm

Vui duyên mới? Tình trăm năm hỡi tình

Còn đâu mộng ước ngày xinh

Đôi ta trâm gãy rơi bình vỡ tan…

 

Không lẽ anh nỡ phũ phàng???

Không lẽ anh nỡ sang ngang thế à?

Tình ta nồng thắm kia mà

Em không cam để tình xa vội vàng.

 

Lê thị Phù Sa


  thơ lục bát  (Ngày 21/01/2013 08:01:49 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Lược - Địa chỉ: thôn 2 liên sơn thành kim thạch thành thanh hóa - Điện thoại: 0974849054)

 

 BÀ ƠI


Bà ơi xuân đã về rồi

Hoa đào hé nở mầm chồi nảy ra

Bà nhìn ra phía xa xa

Mưa bay nhè nhẹ đó là mưa xuân

Sao bà lại đứng tần ngần

Hay là hồi tưởng mùa xuân năm nào.

Bà lấy áo ấm mặc vào

Kẻo cháu lại bảo bà sao thế bà

Mùa xuân về đến quê nhà

Ông ơi ra cửa để mà đón xuân.


Nguyễn Xuân Lược

 

Trước tiên Trước Trang [469 ,470, 471 ,472 ,473 ,474 ,475 ,476 ,477 ,478 ,479 ,480 ] Tiếp  Cuối cùng