|
|
|
Thỏa nỗi ước mong (Ngày 29/01/2013 07:01:55 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Lược - Địa chỉ: thôn 2 liên sơn thành kim thạch thành thanh hóa - Điện thoại: 0974849054)
THỎA NỖI ƯỚC MONG
Trẻ thì mỗi đứa một nơi
Chờ thư ngắm bóng đứng ngồi chẳng yên
Tháng ngày chờ đợi triền miên
Tuổi xuân chờ mải ở miền đát xa
Nào ai thấu hiểu lòng ta
Mong ngày giải phóng để ta gặp chồng
Gặp rồi thỏa nỗi ước mong
Đi chơi thăm cảnh song song cùng mừng
Cơm ăn dù chỉ muối vừng
Bên nhau bù đắp xin đừng ngại chi
Thời gian nào có xá gì
Vui lên mà để quên đi tuổi già.
Nguyễn Xuân Lược
|
|
|
Chùm tứ tuyệt (Ngày 29/01/2013 07:01:29 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN - Điện thoại: 0983410548)
CHÙM TỨ TUYỆT
MÙA XUÂN
Mùa xuân nắng ấm tràn về
Đẩy lùi giá rét tái tê lòng người
Mùa xuân đẹp lắm ai ơi
Du xuân ngắm cảnh đất trời, làng quê
XUÂN VỀ
Bầy chim én đã bay về
Báo mùa xuân đến hả hê mọi người
Tháng giêng trảy Hội nơi nơi
Giữ gìn truyền thống rạng ngời nét quê
SẮC HOA
Xuân sang hoa cũng ùa về
Cỏ cây khoe sắc say mê lòng người
Muôn hoa chào đón người ơi
Đông vui tấp nập sáng ngời chợ quê
HỘI LÀNG
Đầu xuân trảy hội cùng về
Đình làng tô điểm nét quê ,mặt người
Hội làng đẹp lắm em ơi
Dù đi muôn nẻo đời đời nhớ quê
TÌNH QUÊ
Tóc em hương bưởi ngọt ngào
Tình quê thấm đượm ngấm vào trong thơ
Bờ vai tóc xõa hững hờ
Tuổi xuân phơi phới đón chờ tình xuân
Lương Điền
|
|
|
Bao lần... (Ngày 29/01/2013 04:01:01 - Gửi bởi: Lê Ngọc Kỳ ( Ngọc Ly Kim) - Địa chỉ: Werdau (CHLB Đức) - Điện thoại: +4915203928127)
BAO LẦN…
Bao lần
Ta...
chỉ mình ta...
Nhấp ly rượu đắng...
xa nhà
đón Xuân.
Nhặt thơ
nối lại thành vần.
Buộc vào ký ức...
bâng khuâng một thời.
Thả vào đêm vắng
đầy vơi...
Lặng hồn
nghe
cuối chân trời...
Xuân sang...
21.01.2013
Ngọc Ly Kim
|
|
|
BAN CU GAP NHAU (Ngày 28/01/2013 04:01:03 - Gửi bởi: trinh phu da - Địa chỉ: truong THCS thanh an TT thanh hoa - Điện thoại: 01698231580)
BẠN CŨ GẶP NHAU
Sững sờ bạn cũ gặp nhau
Mừng mừng tủi tủi "xưng tau xưng mày"
Chẳng hề bia rượu mà say
Tranh nhau hỏi chuyện những ngày đã qua
Nguồn cơn ríu rít như là
Rằng ai nay đã nên bà nên ông
Rằng ai tần tảo vun trồng
Rằng ai nay vẫn ở không chạnh lòng
Rằng ai "nai cái lưng Ong"
Đi ngang về tắt vướng vòng "con thêm"
Rồi ai lê lết bên thềm
Nỗi niềm chi cứ "chai mềm cùng môi"
Ai hăm hở: "…vũng nên đồi"
Tăng gia sản xuất nảy chồi thơ ca
Và ai đã mãi …"đi xa" !
Hai mà ríu rít như là rất đông
Vui như "Mây được gặp Rồng"
Choàng vai - tay nắm - mặn nồng - chia tay
Trịnh Phú Đa
|
|
|
VẸN TÌNH THƠ (Ngày 27/01/2013 09:01:02 - Gửi bởi: Bùi Nguyệt - Địa chỉ: Chemniz - Điện thoại: CHLB Đức)
VẸN TÌNH THƠ
Từ ngày tạm biệt quê hương
Tóc dài óng ả vấn vương gói vào
Cánh hồng in đậm hôm nào
Ngân nga câu hát đêm sao đầy trời
Gom từng sợi nhớ anh ơi
Dệt nên cánh võng ru hời đêm trăng
Mênh mang sắc tím bằng lăng
Xa phương với cánh chim bằng lãng du
Câu thơ gợi nhớ mùa thu
Heo may chếnh choáng phù du dòng đời
Gửi làn mây trắng ngang trời
Bên anh trao gửi bao lời thiết tha
Cuôc đời nhiều lúc phong ba
Trong làn hơi ấm diết da tháng ngày
Cho dù cách trở nơi đây
San bằng khoảng cách vẹn đầy tình thơ.,.
Bùi Nguyệt
Chemniz, CHLB Đức
|
|
|
Gió Xuân (Ngày 27/01/2013 12:01:15 - Gửi bởi: Tú_Yên (Liễu thị Kim Tuyến) - Địa chỉ: Nguyễn thị Minh Khai - TP Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh - Điện thoại: 01666 171718)
GIÓ XUÂN
Vi vu gió đẩy cánh Diều
bay cao. Giữa bóng ráng chiều mùa Xuân
Lộc non như cũng tần ngần
Xuân qua_Xuân lại...mấy lần - Xuân ơi !
Trùng dương sóng vỗ bên trời
Reo vui như thể đón mời bình minh
Êm êm
Câu Lục Bát Tình
Cho vần thơ nối để mình gặp ta
Một ngày
Giờ_khắc giao thoa
Gió Xuân quấn quýt đưa ta - gặp mình.
Tú_Yên
|
|
|
TÁT NƯỚC MỘT MÌNH (Ngày 27/01/2013 08:01:09 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Kim - Địa chỉ: Thôn Ngà-Phương Hưng-gia lộc -Hải Dương - Điện thoại: 0973284279)
TÁT NƯỚC MỘT MÌNH
Người ta tát nước có đôi
Thương em tát nước phải lôi một mình
Người ta tát nghĩa tát tình
Còn em tát với bóng mình, cô đơn
Nhà nông vai nặng, chân trơn
Quản chi gian khổ thiệt hơn ở đời
Lúa xanh, xanh tận chân trời
Công em vất vả một thời bón chăm
Đời người là mấy mươi năm
Là bao mùa lúa, xa xăm hả mình
Đầy vơi gàu nước nghĩa tình
Đầy vơi em tát một mình chờ anh.
Đỗ Trọng Kim
|
|
|
XIN NHO GHE VAO (Ngày 26/01/2013 01:01:21 - Gửi bởi: trinh phu da - Địa chỉ: truong THCS thanh an TT thanh hoa - Điện thoại: 01698231580)
XIN NHỚ GHÉ VÀO Ý YÊN
Em người vùng trũng Ý Yên
"Chiêm khê…"ghi dấu một miền nước trong
Tảo tần xuôi ngược bán đong
Võng đay đồng nát theo dòng chợ quê
Nội trợ đâu nỗi vụng về
Chăm lo nhà cửa đề huề khang trang
Quanh năm chẳng thuốc chẳng thang
Dẻo dai kể cũng sánh hàng "mày râu"
Dẫu cho công việc ngập đầu
Chiếu chèo em vẫn đóng "…Mầu lả lơi"
Xuân về hồn thả muôn nơi
Mà tình riêng vẫn xa vời phương nao
Vẳng nghe đâu đó lao xao
Có thương xin nhớ ghé vào Ý Yên
Trịnh Phú Đa
|
|
|
Đi cấy lúa xuân (Ngày 25/01/2013 10:01:20 - Gửi bởi: Đỗ Văn Nẵm - Địa chỉ: Sn 14/60/333 Đường Xuân Đỉnh-Từ liêm-Hà nội - Điện thoại: 01686323948)
ĐI CẤY LÚA XUÂN
Nhắc nhau đi cấy lúa xuân
Ấm rồi ta quyết ra quân kịp thời
Kín đồng đón Tết càng vui
Hội Xuân vợ hát, chồng cười nhởn nhơ
"Lúa chiêm lấp ló đầu bờ"
Giêng, hai chăm bón phất cờ lúa lên
Đợi ngày thu hoạch mà xem
"Cót cao, bồ chật"công em, công chàng !
VUI XUÂN ĐÓN TẾT
Niềm vui khi đón Xuân về
Lúa chiêm phủ kín đồng quê xanh rì
Dòng mương nước chảy tràn trề
Lúa vui đón nước thỏa thê mát lòng
Nắng Xuân đượm chút ấm nồng
Đường thôn vui Tết, cây trồng thêm xanh
Quê ta đẹp tựa bức tranh
Chung tay thêu, dệt có Anh, có Nàng.
Đỗ Văn Nẵm
|
|
|
NHỚ QUÊ... (Ngày 25/01/2013 05:01:42 - Gửi bởi: Lê Ngọc Kỳ ( Ngọc Ly Kim) - Địa chỉ: Untere Holz str:35-08421-Werdau (CHLB Đức) - Điện thoại: +4915203928127)
NHỚ QUÊ...
Một nưả Em...
một nưả Anh.
Hai đầu nỗi nhớ
chòng chành
...đảo chao.
Nưả Em
bến đơị cồn cào...
Thuyền đi rong ruổi
nơi nao chẳng về...?
Nưả Anh...
ôm trọn tình quê.
Lãng du biệt xứ...
lời thề...
đánh rơi...
Thả câu Lục Bát cuối trời...
Nhớ quê
lòng dạ
chơi vơi...
tím chiều...
20.01.2013
Ngọc Ly Kim
HƯƠNG QUÊ
(Tiếp vần ' Nhớ quê' của Lê ngọc Kỳ - CHLBĐ)
Mỗi người đều có hai quê
Quê nội quê ngoại đuề huề như ai
Bờ tre, ngọn duối, mương dài
Cánh cò, đồng lúa, trống choai, chuồn chuồn
Lòng người xa xứ vui buồn
Quê hương chào đón người con tiên rồng
Xuân về hoa sắc tươi hồng
Anh, em chờ đợi ước mong xum vầy
Mai vàng, bánh tét, đào đây
Chè lam, mứt, cốm tràn đầy HƯƠNG QUÊ
Dương văn Thung
|
|
|
TƯƠNG TƯ CHIỀU (Ngày 25/01/2013 05:01:12 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang - Điện thoại: 0919760699)
TƯƠNG TƯ CHIỀU
Xa mờ mây núi đìu hiu
Bờ hoang lạc tiếng chim kêu gọi bầy
Tình xưa ẩn khuất đâu đây
Mơ màng day dứt lệ gầy phôi pha !
Vườn chiều thương nhớ nụ hoa
Gió mây hẹn ước gần xa bóng hình…
Phận đời chữ nghĩa hư vinh
Dại khôn ai biết, chỉ mình hiểu thôi !
Sắc xuân mờ nhạt hương đời
Cho nhiều nhận ít đầy vơi giấu lòng
Mất cái được - còn cái không
Cửa tình khép lại giữa dòng từ bi ?
Chiều tương tư…nhớ thầm thì
Ngẩn ngơ giá lạnh vân vi…Nỗi đời !
PHÍA SAU...
. Phía sau còn lại những gì
Khôn ngoan - khờ dại - thịnh - suy... cuộc đời ?
Hoa tàn...hương sắc buồn rơi
Câu thơ than thở giữa đời trắng - đen !
Hao mòn... còn một chút men
Sưởi miền lạnh giá ấm lên tình đời.
Phạm Tự
|
|
|
Xuân Về (Ngày 25/01/2013 03:01:28 - Gửi bởi: Đỗ Minh Tuấn - Địa chỉ: 26/421 Xuân Đỉnh Từ Liêm Hà Nội - Điện thoại: 0942426640)
XUÂN VỀ
Xuân về cả nước ngát hương
Đào, mai, bánh mứt vấn vương đợi chờ
Đường phố rực rỡ màu cờ
Đẹp công viên mới ngẩn ngơ lòng người
Vườn hoa khoe sắc hồng tươi
Làng quê đổi mới nụ cười...màu xanh
Xuân sang cảnh đẹp như tranh
Hội quê truyền thống vui anh vui nàng.
Đỗ Minh Tuấn
|
|
|
|
Trước tiên Trước Trang [469, 470 ,471 ,472 ,473 ,474 ,475 ,476 ,477 ,478 ,479 ,480 ] Tiếp Cuối cùng |