Thứ năm, 02/05/2024,


 
  Cảnh Tết quê hương (Ngày 31/01/2013 09:01:25 - Gửi bởi: Đỗ Văn Nẵm - Địa chỉ: Sn 14/60/333 Đường Xuân Đỉnh-Từ liêm-Hà nội - Điện thoại: 01686323948)

 

CẢNH TẾT QUÊ HƯƠNG

 


Hai ba là tết ông Công

Cùng ngày phiên chợ họp đông quê nhà

Lá rong xanh mãi rừng xa

Về đây làm bạn nếp nhà thêm duyên

Đỗ xanh từ khắp mọi miền

Giữa lòng nhân thịt, rẻo mềm bánh chưng

Bưởi, cam, hồng, quýt, chuối xanh

Xếp mâm ngũ quả vây quanh lễ thờ

Cành đào nụ thắm, lộc tơ

Vui cùng chậu quất vàng mơ trên cành

Bánh chưng, thịt mỡ, dưa hành

Thêm câu đối đỏ bức tranh tuyệt vời

Mía cây vỏ tím ngọn tươi

Gậy thờ ông cụ mình ơi mua cùng

Nén nhang thơm ngát hương vòng

Cây đèn bóng đỏ ánh hồng sáng trong

Rượi vang, mứt tết, vừng vòng

Ấm trà hương vị đượm nồng ngày Xuân

Chúc nhau phúc lộc bội phần

Hoa người nở giữa sắc xuân muôn mầu !

 

Đỗ Văn Nẵm

 

  Xuân về nhớ bạn nhớ quê (Ngày 31/01/2013 12:01:58 - Gửi bởi: VŨ VĂN THỊNH - Địa chỉ: T.T.Thanh Nê Kiến Xương T-B - Điện thoại: 01678199195)

XUÂN VỀ NHỚ BẠN NHỚ QUÊ

 

Xa xôi mỗi độ xuân về

Bồng bềnh nỗi nhớ đến quê đến người

dõi trông theo hướng chân trời

Biết bao kỷ niệm, với người yêu thương

 

Gío trời lộc đất sắc hương

Thoảng thơm ngõ nhỏ, con đường hoa bay

Lá xanh đọng hạt mưa rây

chim kêu ríu rít mầm cây trở mình

 

Đất quê mang nặng ân tình

Cây đa trường học sân đình tuổi thơ

Trôi nhanh bao nỗi mong chờ

"Trúc xinh" thủa ấy, bây giờ ước ao

 

Đêm về trời nở đầy sao

Chị Hằng soi bóng, ẩn vào đáy sông

Lân tinh lấp lánh theo dòng

Ru hồn vào cõi, bềnh bồng thiên thai

 

Quê hương nghĩa nặng tình dài

Sáng lên trong ánh mắt ai mơ màng

 

Vũ Văn Thịnh

 

 

  Lòng người xa xứ  (Ngày 31/01/2013 08:01:30 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền  - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN  - Điện thoại: 0983410548)

 

 LÒNG NGƯỜI XA XỨ 

 

Đón xuân ăn Tết xa nhà 

Vẫn không sánh được ruột rà quê hương 

Xa xôi cách trở dặm trường 

Nâng ly rượu nhớ người thương mong chờ 

Chân trời, góc bể thẩn thơ 

Thả tâm hồn thấy bơ vơ cõi lòng 

Những là ngày nhớ đêm mong 

Bao nhiêu ký ức buâng khuâng một thời 

Có ai về với làng tôi

Chuyển giùm lời nhắn của người xa quê 

Ở đây lạnh giá bốn bề 

Nhớ quê mong có ngày về đón xuân 

 

Lương Điền 

 

  CUỐI NĂM ĐI VIẾNG MỘ (Ngày 31/01/2013 05:01:56 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Kim - Địa chỉ: Thôn Ngà-Phương Hưng-gia lộc -Hải Dương - Điện thoại: 0973284279)

 

CUỐI NĂM ĐI VIẾNG MỘ

 

Chắp tay con đứng nguyện cầu 

Trước hàng bia mộ, bạc màu thời gian

Hương thơm khói tỏa ngút ngàn

Hoa tươi, trái ngọt, tiền vàng kính dâng

Trước là thành kính tiền nhân

Cùng quan thổ địa thổ thần linh thiêng

Tu nhân ở chốn cõi thiền

Noi gương tiên tổ ở hiền, sống ngay

Luôn làm điều nghĩa hàng ngày

Giúp người nghèo khó, phúc may đáp đền

Âm dương hai ngả không quên

Sắp sang năm mới, nén hương giãi bày

Về quê ăn tết hôm nay

Con ra viếng mộ lòng đầy nhớ thương

Đi xa bao nỗi dặm trường

Nhớ về nguồn cội, vấn vương cõi lòng.

12-2012


 Đỗ Trọng Kim

  mừng đảng mừng xuân (Ngày 31/01/2013 04:01:05 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1\68\337 Phạm văn Đồng Xuân Đỉnh Từ liêm HN - Điện thoại: 01248436998)

     

    MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN


       Trải qua tám mươi ba năm

Từ trong trứng nước, tối tăm, tù đày

     Lãnh đaọ  dân đánh giặc Tây

Trường kỳ kháng chiến, dựng xây hòa bình

     Sơ khai từ buổi bình minh

Tranh, tre, nứa, lá - công trình nguy nga

     Đứng lên hiện đại - sáng lòa

Sánh vai cường quốc Đảng ta tuyệt vời

      Xuân về hoa nở muôn nơi

Mừng xuân, mừng Đảng cuộc đời ấm no

                 

Dương Văn Thung

 

 

  NGUOI QUE (Ngày 30/01/2013 11:01:16 - Gửi bởi: trinh phu da - Địa chỉ: truong THCS thanh an TT thanh hoa - Điện thoại: 01698231580)

NGƯỜI QUÊ

 

Người "quê" tính lại cũng "quê"

Trước sau coi trọng lời thề sắt son

Một đời đắm đuối vì con

Ăn tiêu chừng mực để còn bữa sau

Áo quần toàn diện "bạc màu"

Một người hoạn nạn là đau cả làng

Thương ai thương cả dở dang

Ghét ai ghét đến "đào đàng" đổ đi

Bán mua tính toán "chi li"

Giúp,cho! chẳng giữ thứ gì làm riêng

Cái tình quê thật thiêng liêng

Ai không quê ! cảnh như kiềng thiếu chân !

 

Trịnh Phú Đa

 

  CA PHUONG CHO MONG (Ngày 30/01/2013 10:01:27 - Gửi bởi: dinh thi thom - Địa chỉ: nam thang nam truc nam dinh - Điện thoại: 0123015281)

 


CẢ PHƯỜNG CHỜ MONG

 

Nay trường đạt chuẩn quốc gia

Người người phấn khởi nhà nhà mừng vui

Tranh tre tạm bợ "chôn vùi"

Trường xanh sạch đẹp như chùi như lau

Kính thầy vui bạn cùng nhau

Thi đua rèn luyện "tươi màu" quê hương

Môi trường sâu đậm tình thương

Con ngoan trò giỏi cả phường chờ mong

 

 

Đinh Thị Thơm

 

 

  VUI XUÂN (Ngày 30/01/2013 08:01:42 - Gửi bởi: Lê Ngọc An - Địa chỉ: Hoằng Phú ,Hoằng Hoá ,Thanh Hoá - Điện thoại: 01669785856)

VUI XUÂN

Hơi xuân gió níu vờn mây

Xuân quê tím rụng ngõ đầy hoa xoan

Tết này chẳng bận lo toan

Người đi trẩy hội đền Quan đắm nhìn

Nụ hồng hơi thở bờ tim

Đồng xuân bát ngát cánh chim tung trời

Đào mai chúm chím môi cười

Mắt huyền đơm kết khoảng trời xuân quê

Quý Tỵ xuân mới đang về

Vui xuân dâng áng thơ quê tặng người

 

 Lê Ngọc An

  ƠN MẸ (Ngày 30/01/2013 08:01:19 - Gửi bởi: Lê Đăng Trám - Địa chỉ: Hoằng Qúi ,Hoằng Hoá ,Thanh Hoá - Điện thoại: 01686482494)

ƠN MẸ



 

Phúc nhà có được hôm nay

Ơn nhờ đức mẹ cao dầy ban cho

Tâm hồn mẹ thật bao la

Mong con khôn lớn giúp cho mọi người

Làm chi có ích cho đời

Làm chi chớ để miệng đời dị suy

Công lao mẹ ai dám bì

Mẹ dành tất cả bù trì cho con

Dù cho bể cạn non mòn

Những lời mẹ dạy sắt son ghi lòng

Gặp khi bão táp mưa giông

Biển khơi sóng dữ vững lòng không nao

Tình quê hương ,nghĩa đồng bào

Tình nhà nghĩa nước dạt dào yêu thương

Dấn thân vào chốn thương trường

Nhớ câu :Chữ tín là vàng chớ quên

Tâm cho vững, chí cho bền

Dựng xây thương hiệu đi lên vững vàng

Mẹ là một tấm gương trong

Soi con vững bước trên đường tương lai

 

Lê Đăng Trám

 

  VỀ QUÊ EM (Ngày 30/01/2013 07:01:28 - Gửi bởi: Phạm Ngọc Phước - Địa chỉ: Thị Trấn Thịnh Long - Hải Hậu - Nam Định - Điện thoại: 0928086068)

 

 

VỀ QUÊ EM

 

Anh về Ninh Thuận chiều nay

Bên kia đồi núi, bên này biển khơi

Gió xua tan cả mây trời

Để cho lòng đất đầy vơi nắng vàng

Quê em thừa nắng chói chang

Nên không có rét phũ phàng mùa đông

Cằn khô mảnh đất anh hùng

Vẫn cho nho, táo, thanh long ngọt ngào

Chắt từ vất vả, gian lao

Làm nên hương vị thấm vào lòng ta

Biển xanh sóng vỗ hiền hòa

Dịu dàng, thơ mộng bài ca trữ tình

Đơn sơ Bà Ná vẫn xinh

Đượm hương nước mắm cho mình nhớ ta

Chia tay trở lại quê nhà

Còn lưu luyến khúc ruột rà miền Trung,

 

 

Phạm Ngọc Phước

 

  Ngọt ngào & trách người (Ngày 30/01/2013 07:01:53 - Gửi bởi:  Thanh An - Địa chỉ: 1618 đường 30/4 Thành phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0909701616)

 

NGỌT NGÀO

 

Dịu dàng ánh mắt anh trao

Ấm như tia nắng thấm vào tim em

Bên nhau giây phút êm đềm

Men nồng tình ái ngọt mềm bờ môi.

Gót đào sánh bước chung đôi

Tiếng chim ríu rít cho đời thêm xuân

Em nghe trong gió vang ngân

Trái tim rạo rực thấm từng lời yêu

Ngọt ngào trao gửi hương chiều

Trăng soi chung bước thỏa điều ước mong

Em yêu bằng cả tấm lòng

                                     Vành nôi hạnh phúc ấm nồng tình anh                                    

TRÁCH NGƯỜI

 

Trách người hiểu hết nông sâu

Để câu thơ rớt xuống cầu nợ mang

Đò chiều vắng bóng khách sang

Sông cô đơn lội bàng hoàng mỗi đêm

Lời yêu dấu vội vào tim

Để ngày héo hắt đêm tìm lãng quên

Gần nhau, ngàn dặm ưu phiền

Sầu đong thơ thẩn triền miên tháng ngày

Tình chiều sợi khói thoảng bay

Buốt con tim lạnh lắt lay giữa đời.

Thanh An  

  Chúc mừng các cụ cao tuổi (Ngày 29/01/2013 10:01:06 - Gửi bởi: Đỗ Văn Nẵm - Địa chỉ: Sn 14/60/333 Đường Xuân Đỉnh-Từ liêm-Hà nội - Điện thoại: 01686323948)

 

CHÚC MỪNG CÁC CỤ CAO TUỔI

 

Chúc mừng các cụ niên cao

Gần trăm năm ấy biết bao nhiêu tình

Đông qua, Xuân lại bình minh

 

Da mồi, tóc bạc cái tình chi chi

Xuân sang chúc cụ điều gì...?

Sống vui, sống khỏe, sống vì tương lai

Gia phong truyền lại ngày mai

Chữ trung, chữ hiếu gia tài cháu con

Ba vuông tiếp nối bảy tròn

Lời hay, ý đẹp trường tồn với Xuân

Cả đời vun xới vườn Nhân

Gieo trồng cây đức, kiệm cần thanh cao

Chung tay xây dựng phong trào

Làng quê đổi mới thắm bao nghĩa tình

Gương trong sáng, đức hy sinh

Như là vật báu: mái đình, cây đa

Hương thơm tỏa ngát gần xa

Tạo nên cảnh đẹp, sắc hoa vườn đời

Tuổi cao, trí vẫn sáng ngời

Vững như đại thụ giữa trời bão giông !.

 

Đỗ Văn Nẵm


Trước tiên Trước Trang [457 ,458 ,459 ,460 ,461 ,462 ,463 ,464 ,465 ,466 ,467 ,468] Tiếp  Cuối cùng