Thứ hai, 06/05/2024,


 
  Xuân về ! (Ngày 10/02/2013 12:02:27 - Gửi bởi: Lê Ngọc Kỳ ( Ngọc Ly Kim) - Địa chỉ: Untere Holz str:35-08421-Werdau (CHLB Đức) - Điện thoại: +4915203928127)


http://4.bp.blogspot.com/-9xWOs9yv89U/T2NSuSi-2lI/AAAAAAAASeY/XZ_4_NDBCQ4/s1600/0252.gif
 
(Khai bút Đầu Xuân)

Xuân về !

Nụ Đào lóng lánh giọt sương.
Sáng nay hé nở đón mừng Xuân sang.
Gió nâng cánh bướm ngỡ ngàng.
Tiếng chim thánh thót ngân vang giưã trời.
Xuân về rồi đấy em ơi !
Cười lên đi nhé cho đời thêm Xuân !

10.02.2013.
Ngọc Ly Kim

  Diên đàn chúc xuân mới. (Ngày 10/02/2013 08:02:41 - Gửi bởi: Hồ Đình Bắc - Địa chỉ: Thành Phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0912280375)

 

DIỄN ĐÀN LUCBAT CHÚC XUÂN


Tết về nâng chén rượu hồng

Chúc tình thi hữu đượm nồng tình xuân

Chung vui "Lục bát" quây quần

Lời hay ý đẹp kết thân bạn bè

Tình thơ, tình bạn say mê

Cho hồn lục bát tràn trề niềm vui

Thơ về từ khắp muôn nơi

Rừng xanh, Biển đảo, phương trời xứ xa

"Diễn đàn" xuân đến kết hoa

Góp thơ Lục bát cả "nhà" chung vui.

 

BTV Lucbat.vn Hồ Đình Bắc.

Nhân dịp năm mới Quý Tỵ  BBT chuyên mục xin kính chúc Chủ nhiệm Đặng Vương Hưng, các anh các chị BTV, Các thành viên Đại diện vùng miền trang WEBSITE LỤC BÁT VIỆT NAM, các thi huynh thi hữu trong cả nước và nước ngoài, các bạn đọc xa gần yêu thơ lucbat: Một năm mới mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, An khang, Thịnh vương.  

Xin cảm ơn các thi huynh, thi hữu, bạn đọc gần xa đã có rất nhiều thơ đóng góp vào chuyên mục “Diễn đàn”. Rất mong sự đóng góp nhiều hơn nữa trong năm mới cho trang Diễn đàn thêm phong phú, hấp dẫn.

 

CHÚC XUÂN   

Chúc Xuân nồng
Chúc Xuân tươi
Chúc may mắn để nụ cười vô tư

Chúc mưa_nắng chỉ hình như
khẽ khàng. Trời_đất hiền từ giao thoa

Chim chuyền cành ríu rít ca
Chúc hạnh phúc
Chúc nhà nhà an vui

Xuân về
Xin chúc nơi nơi
Phúc_Lộc vẹn vẻ
Cả đời bình yên.

Tú_Yên

Nguyễn thị Minh Khai - TP Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh 

 

 

XUÂN VỀ 

(Tiếp vần:  Diễn đàn lục bát chúc xuân)

  

"Diễn đàn lục  bát chúc xuân " 

Rượu ngon xin gửi bạn gần, bạn xa 

Thi hữu tình đẹp mặn mà 

Qua thơ càng thấy thiết tha say nồng 

Muôn phương trời, núi, biển, sông

"Diễn dàn lục bát " một lòng chung vui

 

Dương văn Thung

1\68\337 Phạm văn Đồng Xuân Đỉnh Từ liêm HN 

 

  Tết nhà giàn (Ngày 10/02/2013 12:02:46 - Gửi bởi: trinh phu da - Địa chỉ: truong THCS thanh an TT thanh hoa - Điện thoại: 01698231580)

TẾT NHÀ GIÀN

Thương anh đón tết nhà giàn

Quanh anh là cả không gian biển trời

Xa gần già trẻ xin mời

Nâng li...vui cả đất trời Việt Nam !

 

Trịnh Phú Đa

  Xông đất Diễn đàn lục bát  (Ngày 09/02/2013 10:02:33 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền  - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN  - Điện thoại: 0983410548)

 

 

XÔNG ĐẤT DIỄN ĐÀN LỤC BÁT

 

Thi huynh, thi hữu khắp nơi

Đón chào năm mới vui tươi diệu kỳ

NHÂM THÌN rồng đã cuốn đi

QUÝ TỴ rắn lượn trở về vui sao

Chúc cho thi hữu dồi dào

DIỄN ĐÀN LỤC BÁT tuôn trào sức xuân

Kính chúc thi hữu xa gần

Thơ hay phục vụ nhân dân mọi miền

Ngôi nhà  LỤC BÁT bén duyên

Đầu xuân Quý Tỵ tạo niềm say mê

 

Lương Điền

 

  Chúc Xuân (Ngày 09/02/2013 10:02:34 - Gửi bởi: Tú_Yên (Liễu thị Kim Tuyến) - Địa chỉ: Nguyễn thị Minh Khai - TP Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh - Điện thoại: 01666 171718)


CHÚC XUÂN

 

Xuân về khắp ngõ rồi đây
Mai_Đào nở rộ, gió lay nắng vàng
Chúc thịnh vượng
Chúc an khang
Chúc thêm hạnh phúc_rỡ ràng công danh

Tú_Yên

 

  Biến lạ thành quen (Ngày 09/02/2013 09:02:28 - Gửi bởi: trịnh phú da - Địa chỉ: truong THCS thanh an TT thanh hoa - Điện thoại: 01698231580)

 

BIẾN LẠ THÀNH QUEN 


Qua thơ biến lạ thành quen

Dịp xuân ai có "say mềm" cùng tôi

Vài vần mong trải khúc nhôi

Giao thừa xin hãy cùng ngồi tri âm !


Trịnh Phú Đa

 

  Chiều ba mươi Tết (Ngày 09/02/2013 12:02:31 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền  - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN  - Điện thoại: 0983410548)

CHIỀU BA MƯƠI TẾT

 

Chiều ba mươi tết - cuối năm

Quốc lộ thấy ít xe lăn trên đường

Mọi người ở khắp muôn phương

Giờ này đã ở quê hương của mình

Quây quần đầm ấm nghĩa tình

Bên mâm cỗ cả gia đình chung vui

Cùng nhau chia ngọt sẻ bùi

Đón chờ xuân mới tươi cười chờ mong

Nén nhang thắp cúng tổ tông

Mong sao mọi sự hanh thông, yên lành

Một năm vất vả trôi nhanh

Kỷ niệm xuân đến đã thành lệ chung

Rồng bay, rắn  lượn uốn vòng

Giao thừa sắp tới - CHÀO MỪNG MÙA XUÂN


PHÁO HOA XUÂN


Đêm trừ tịch*đón pháo hoa

Mọi người khắp chốn gần xa vui mừng

Trẻ già, trai gái tưng bừng

Ngắm bầu trời đẹp nở bừng lẵng hoa

Đỏ, xanh, xen tím hoa cà

Trời đêm giá lạnh pháo hoa ấm nồng

Đất trời đưa tiễn mùa đông

Đón chào xuân mới ngàn bông hoa trời

Lung linh rạng rỡ mặt người

Tiếng hò reo, lẫn tiếng cười rân ran

Niềm vui xuân đến ngập tràn

GIAO THỪA hoa pháo nở ngàn điều may

 

Lương Điền

(*Đêm trừ tịch-Đêm 30 tết )

 

 

  Tiễn rồng đón rắn (Ngày 09/02/2013 08:02:39 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Lược - Địa chỉ: thôn 2 liên sơn thành kim thạch thành thanh hóa - Điện thoại: 0974849054)

 

 TIỄN RỒNG ĐÓN RẮN

 

Bao năm chờ đợi năm rồng

Để làm việc lớn thỏa lòng ước mong

Nhiều việc làm vẫn chưa xong

Nay rồng được lệnh cùng long về trời

Nhớ rồng mà nói thế thôi

Một năm phát đạt sáng ngời rồng ơi

Rồng đi rắn lại về rồi

Anh em cùng họ xa xôi xá gì

Pháo hoa soi lối rồng đi

Cũng là đón rắn rằn ri trở về

 

Nguyễn Xuân Lược

 

 

  Chiều tết (Ngày 09/02/2013 05:02:41 - Gửi bởi: Thế Sáng - Địa chỉ: Berlin - Điện thoại: CHLB Đức)

CHIỀU TẾT


Mỗi năm đón Tết ba lần *

Mình ơi! vui đón, chứ chần chừ chi?

Tháng ngày mấy ngả đường đi!

Xuân về, vui với nhau ly rượu mừng.

Đầy vơi, dạ bỗng ngập ngừng!

Quê ơi! nhớ lắm, nhớ từng Tết xưa…

Trời Tây chìm nổi, sớm trưa

Buồn, vui…cũng để cho vừa lòng nhau!

Ngắn, dài ngụp lặn trời Âu

Quê người có Tết! nhưng đâu bằng nhà?

Chiều Ba mươi Tết phương xa

Bờ đê, xóm bãi…Tết nhà...nao nao!


Berlin Tết Quý Tỵ

Thế Sáng

* Tết Noel,Tết dương lịch,Tết ta.

 

 

  Trên đảo Đá Tây (Ngày 08/02/2013 10:02:22 - Gửi bởi: Đặng Duy Phiên - Địa chỉ: Từ Liêm - Hà Nội - Điện thoại: 0974246646)

TRÊN ĐẢO ĐÁ TÂY

Tự hào trên đảo Đá Tây

Quờ chân gặp biển, với tay chạm trời

Lính đảo, cường tráng yêu đời

Chắc tay súng, giữ biển trời bao la

Trập trùng mây, nước Trường Sa

Đảo chìm, đảo nổi đồng ca kết đoàn.

Đặng Duy Phiên

  Giao thừa (Ngày 08/02/2013 10:02:46 - Gửi bởi: VŨ VĂN THỊNH - Địa chỉ: T.T.Thanh Nê Kiến Xương T.B - Điện thoại: 01678199195)

 

GIAO THỪA


Gà đặt trên đĩa vàng chanh

Bánh chưng cởi bóc áo xanh nõn nà

Trên mâm ngũ quả thêm hoa

Chỉnh đôi câu đối hướng ra ghế ngồi

Hoa đào khoe sắc đỏ tươi

Trừ yêu nêu đứng giữa trời canh ba

Loa đài rộn rã tiếng ca

Nghênh tân, tống cựu, pháo hoa rực trời

Rượu hương, mặn nhạt lậy mời

cầu may hái lộc, dạo nơi cửa thiền

Vang câu chúc phúc tất niên


Vũ Văn Thịnh 

 

 

  Chợ hoa cuối năm (Ngày 08/02/2013 05:02:17 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Kim - Địa chỉ: Thôn Ngà-Phương Hưng-gia lộc -Hải Dương - Điện thoại: 0973284279)

CHỢ HOA CUỐI NĂM

 

 

Chợ xuân rộn rịp chiều nay

Cuối năm chỉ có nửa ngày nữa thôi

Tay trong tay bước thảnh thơi

Ngắm hoa ngắm cả đất trời vào xuân

 

 

Đây rồi Quất cảnh nhật -Tân

Bích đào Quảng- Bá, Tầm -xuân nụ hồng

Kim -ngân hoa đỏ trên đồng

Cành mai đang độ, bên sông nở vàng

Địa Lan Đà- lạt cao sang

Lung linh nắng sớm ngỡ ngàng sắc mai 

Bồng bềnh suối tóc em cài

Để anh mê mẩn nhớ hoài Phù dung *

 Hoa Trà trong trắng thủy chung

Đỗ Quyên chúm chím,, Hồng nhung đợi chờ

Chợ hoa ngày tết nên thơ

Người, hoa  rực rỡ  cùng chờ xuân sang.

 

Đỗ Trọng Kim   

 Chiều 30 tết 2013

* hoa Phù Dung 

Trước tiên Trước Trang [457 ,458 ,459 ,460 ,461 ,462 ,463 ,464 ,465, 466 ,467 ,468 ] Tiếp  Cuối cùng