MẸ ƠI!
Bàn tay tuột khỏi bàn tay
Hỡi ôi! Hồn mẹ đã bay về trời!
Mẹ tôi từ giã cuộc đời
Cháu con, quyến thuộc rụng rời tết xuân!
Đời mẹ vất vả gian truân
Tuổi già, bệnh trọng muôn phần đớn đau…
Trời xanh, đất thắm muôn màu
Chiều xuân đón mẹ theo hầu tổ tiên.
Còn đâu bóng dáng mẹ hiền!
Cháu con bỗng chốc lạc miền cô đơn.
Mẹ ơi! Đau xót nào hơn
Mẹ đi khi khắp nước non xuân về!
Giọt sầu thấm đẫm tình quê
Xóm làng đưa mẹ lòng tê tái lòng!
Hỡi ôi! Xuân đẹp trời trong
Mà tôi mất mẹ nghẹn dòng lệ tuôn!
Vũ Thanh Phương
Nhạc sỹ Vũ Thanh Phương HV Hội NSVN, HV HVHNT tỉnh Lai Châu bạn đọc thân thiết,
cộng tác viên của Lucbat.vn thông báo tin buồn
Cụ bà thân sinh NS sau một thời gian trọng bệnh, đã từ trần chiều 28 tết và đã an táng chiều
29 tết Quý Tỵ.Hưởng thọ 75 tuổi.
BTV chuyên mục Diễn đàn cùng các BTV LụcBat.vn xin chia buồn với NS và gia đình.
Cầu mong linh hồn cụ sớm siêu thoát.
BBT LUCBAT.vn
LỜI CHIA BUỒN
(Với NS Vũ thanh Phương Lai châu)
Thế là Mẹ đã ra đi
Muôn tình non nước còn gì buồn hơn
Rừng xanh hoa, lá héo hon
Tiếc thương vắng mẹ bồn chồn tái tê
Lòng con đau đớn ê trề
Chín tầng mây ấy mẹ về thinh không
Nén nhang kính cẩn con trông
Hình ảnh của mẹ đậm lòng trong con
Dương Văn Thung