Thứ hai, 06/05/2024,


 
  Cánh cò đời mẹ (Ngày 25/02/2013 08:02:18 - Gửi bởi: Ngô Doãn Dậu (Thanh Tùng) - Địa chỉ: 213 thống Nhất TPVT - Điện thoại: 0932660033)

 

CÁNH CÒ ĐỜI MẸ

con cháu mừng thọ mẹ 90 xuân

 

Xuân này mẹ tuổi chín mươi

Buồn vui năm tháng cõi người, mẹ qua.

Một thời bão táp, phong ba

Một thời nắng cháy, mưa sa…một thời.

 

Bây giờ xa quá, mẹ ơi!

Cây đa, giếng nước, khoảng trời ngày xưa.

Con đường giãi nắng, dầm mưa

Một mình mẹ vẫn sớm trưa đi về.

 

Lũy tre làng bọc ven đê

Bến sông vẫn nặng lời thề sắt son.

Một mình nuôi dạy các con

Bao năm nặng gánh nước non, mẹ chờ.

 

Cha đi mang cả tuổi thơ

Tình yêu của mẹ, cuối bờ biển xanh.

Đời người vạt nắng mong manh

Mẹ như trái chín trên cành, mẹ  ơi!

 

Mai này góc bể chân trời

Bóng hình mẹ mãi một đời trong con.

 

Vũng Tàu, 24-02-2013

Ngày Thơ Việt Nam Lần thứ XI

( Nguyên Tiêu-Rằm tháng giêng Quý Tỵ )

 Ngô Doãn Dậu

 

  Nét quê (Ngày 25/02/2013 05:02:38 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền  - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN  - Điện thoại: 0983410548)

 

 

NÉT QUÊ

Đầu xuân giỗ họ ở làng

Chồng đưa thăm hỏi họ hàng gần xa

Nhiều người lên chức ông bà

Gặp nhau ngày giỗ thật là mừng vui

Xa quê cũng đã lâu rồi

Mỗi lần lại có dịp ngồi với nhau

Họ không phân biệt Rể, Dâu

Tấm lòng thơm thảo trước sau một nhà

Nơi thờ xây cất rộng ra

Nhiều người công đức chính là ở tâm

Mỗi năm giỗ hộ một lần

Động viên con cháu tiến thân học hành

Chăm ngoan đỗ đạt thành danh

Phát huy truyền thống cha anh, họ hàng

Nét quê tình nghĩa vẻ vang

Tổ tông gốc rễ muôn vàn đời sau

 

Lương Điền


 

  Thăm Đồng Nai (Ngày 25/02/2013 10:02:56 - Gửi bởi: Phạm Ngọc Phước - Địa chỉ: Thị Trấn Thịnh Long - Hải Hậu - Nam Định - Điện thoại: 0928086068)

 

 

THĂM ĐỒNG NAI

 

Dòng sông Đồng Nai hiền hòa

Trên quê em đó, bài ca trữ tình

Biên Hòa thành phố xinh xinh

Bưởi xanh dịu ngọt cho mình nhớ ta

Gạo thơm Phước Khánh đậm đà

Thiên nhiên kỳ thú, rừng già Cát Tiên

Cù Lao Phố, bến ken thuyền

Lăng Trịnh Hoài Đức sáng tên anh hùng

Chiến khu cách mạng lẫy lừng

Bình Đa tên tuổi sánh cùng thời gian

Đây dòng thác đổ Trị An

Cho dòng điện, thỏa muôn vàn ước mong

Rạch Lò Gốm ở Bửu Long

Tự hào nghề của cha ông bao đời

Khu công nghiệp mở khắp nơi

Bốn phương tụ hội, người người về đây

Vui xuân thăm thú bạn bầy

Cảnh quan tươi đẹp làm say lòng người

Chia tay xao xuyến bồi hồi

Còn lưu luyến nhớ tình người Đồng Nai.

 

 

Phạm Ngọc Phước

 

 

  Nhắn anh (Ngày 25/02/2013 10:02:13 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự  - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  - Điện thoại: 0919760699)

NHẮN ANH …

Hội xuân…vui chốn thị thành

Trái tim em giữ…thương anh ở nhà !

 

Vườn thơ ong bướm vờn hoa ?

Mưa phùn lất phất gần xa mặc lòng

 

Em đi…khuya sớm nhớ mong

Tình anh chan chứa mặn nồng sắt son !

 

Dẫu xuân ý ngọt lời thơm

Với anh em vẫn giữ tròn lời yêu

 

Mộng mơ  đẹp mãi như Kiều

Hồn thơ say đắm sớm chiều nhớ anh !


Phạm Tự

 

 

 

  Ngày Xuân nhớ Mẹ (Ngày 24/02/2013 09:02:09 - Gửi bởi: trinh phu da  - Địa chỉ: truong THCS thanh an TT thanh hoa - Điện thoại: 01698231580)

 

NGÀY XUÂN NHỚ MẸ

 

 

Nay về "Hoàng Nghị" quê ta

Ngõ xưa vắng bóng mẹ già thân thương

Ngôi nhà ! hương : Cáy, Cà, Tương

Ân tình của mẹ vẫn dường đâu đây

 

Còn in đậm dáng hao gầy 

“Làn mây” mỏng ấy vẫn dầy trong con 

Mắt hiền năm tháng mỏi mòn

Mong cho con những vuông tròn hiển vinh

 

Con nay vừa chớm "tuổi xinh"

Tri ân một chút ân tình ! mẹ đâu ?

Nhang thơm thành kính cúi đầu

"Cảnh tiên" mẹ khỏe _ con cầu ngày xuân !

 

Trịnh Phú Đa

 

 

  Ngắm đào đợi Xuân (Ngày 24/02/2013 05:02:18 - Gửi bởi: Nguyễn Trọng Nhã - Địa chỉ: 91/207 đường Xuân Đỉnh Từ Liêm Hà Nội - Điện thoại: 0989185092)


NGẮM ĐÀO ĐỢI XUÂN


Người ta mua quất, sắm đào

Để chơi, để ngắm chỉ vào mùa xuân

Còn tôi, tôi chẳng ngại ngần

Chơi hoa cả lúc qua xuân, trái mùa

Mặc trời khi nắng, khi mưa

Hàng ngày tôi vẫn say sưa ngắm đào

Hoa tàn, lộc nảy đẹp sao

Nhẹ vương cành lá rụng vào trang thơ

Và tôi vẫn cứ mộng mơ

Ngắm đào rồi để đợi chờ xuân sang


Nguyễn Trọng Nhã

CLB thơ Xuân Đỉnh

 

 

  Màu Xuân xưa... (Ngày 24/02/2013 12:02:48 - Gửi bởi: Lê Ngọc Kỳ ( Ngọc Ly Kim) - Địa chỉ: Werdau (CHLB Đức) - Điện thoại: +49...)


http://2.bp.blogspot.com/-J-fig6q_os4/T2NUPHqG1bI/AAAAAAAAShw/M74f6JRUHHQ/s1600/0296.gif

 

Màu Xuân xưa...

Xuân về Cúc đã thay màu.
Chẳng còn Tím biếc trong nhau một thời.
Vàng như mầu nắng xuân tươi.
Hay là Đỏ thắm môi cười nàng Thơ ?
Thuyền ai ghé bến đợi chờ.
Người đi phiêu lãng mộng mơ chốn nào...
Vườn xưa cỏ úa hanh hao.
Chỉ còn tiếng gió thì thào lắt lay.
Xuân vưà ghé tới chốn này.
Ngờ đâu Cúc Tím đã thay đổỉ lòng... 

19.02.2013
Ngọc Ly Kim

 



 

  tho luc bat (Ngày 24/02/2013 09:02:54 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Lược - Địa chỉ: thôn 2 liên sơn thành kim thạch thành thanh hóa - Điện thoại: 0974849054)

Du Xuân

Thăm Tràng An Ninh Bình

 

Ngồi thuyền lướt sóng Tràng An

Hàng trăm thuyền nhỏ đan xen mái chèo

Núi cao dê đứng cheo leo

Xanh xanh màu lá gió reo vẫy chào

Từng con thuyền nhỏ lướt vào

Đi trong lòng núi mà sao nhẹ nhàng

Lung linh ánh điện chói chang

Ngũ thạch óng ánh rõ ràng tự nhiên

Vào sâu mới thấy triền miên

Biết bao cảnh đẹp đi liền với nhau

Ngoái nhìn về phía đằng sau

Giếng trong hang núi một màu nước non

Thuyền đi trong lối đường mòn

Hoang sơ để lại mà còn tới nay

Ra về nhớ mãi ngày này

Tràng An vẫn đó hẹn ngày tới thăm.


 

Nguyễn Xuân Lược

 

  Lễ hội ngày Xuân (Ngày 23/02/2013 10:02:01 - Gửi bởi: Đỗ Văn Nẵm - Địa chỉ: Sn 14/60/333 Đường Xuân Đỉnh-Từ liêm-Hà nội - Điện thoại: 01686323948)


LỄ HỘI NGÀY XUÂN

 

Xuân sang đẹp cảnh, đẹp người

Trăm hoa đua nở thắm tươi trên cành

Trời Xuân tỏa nắng trong lành

Gió Xuân thổi nhẹ, cất thành tiếng ca

Mừng ngày lễ hội quê ta

 

Dâng hương tưởng niệm Chúa Bà anh linh (*)

 

Một đoàn kiệu gái tươi xinh

Áo hồng, khăn thắm, dáng hình đoan trang

Về đây đứng thẳng hai hàng

Tiến dâng lễ vật, hương nhang đủ đầy

Trước sân cờ hội tung bay

Kiệu nghênh đứng giữa, tám bày đôi bên

Nhân dân xóm dưới làng trên

Hương hoa hành lễ về bên Phủ thờ

Nhạc, đàn thánh thót giây tơ

Trống, chuông nhộn nhịp, khói mờ hương bay.

 

Trăm lời khấn vái riêng tây

Nhất tâm hướng thiện về đây thỉnh cầu

Mong cho xã mạnh, dân giàu

Ấm no, hạnh phúc bên nhau kết đoàn

Chung tay xây dựng xóm làng

Văn minh tiến bộ ngày càng đi lên !

 

(*) Lễ hội Phủ Chúa 12 tháng Giêng hàng năm

Thôn Lộc-Xã Xuân đỉnh-Từ liêm-Hà nội.

 

Đỗ Văn Nẵm 

  Ngày thơ Việt nam  (Ngày 23/02/2013 09:02:21 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền  - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN  - Điện thoại: 0983410548)

NGÀY THƠ VIỆT NAM

 

 

Nguyên tiêu * kỷ niệm Ngày thơ

 

Thi huynh, thi hữu mong chờ cả năm

Hội làng mở khắp xa gần

Ngày thơ chào đón mùa xuân cùng về

Mọi miền mở hội vùng quê

Đầu xuân phấn khởi tràn trề tứ thơ

Ngày vui đến thật bất ngờ

Hồn thơ đất Việt - giấc mơ mọi người

Gặp nhau tay bắt, miệng cười

Mừng vui thơ đẹp rạng ngời non sông

Bạn thơ về dự càng đông

Chào ngày thơ -vạn tấm lòng mừng xuân

 

Lương Điền

 

(*Nguyên tiêu là ngày 15 tháng giêng âm lịch )

 

 

  Hội làng (Ngày 23/02/2013 08:02:15 - Gửi bởi: Đặng Duy Phiên - Địa chỉ: Từ Liêm - Hà Nội - Điện thoại: 0974246646)

 

 

 

HỘI LÀNG

 

Ngày xuân vui mở hội làng

Trống chiêng rộn rã âm vang đất trời 

Cờ hoa rực rỡ nơi nơi

Trẻ già trai gái vui cười hân hoan.

Cùng nhau vui trẩy hội làng

Nhớ về truyền thống vẻ vang quê nhà

Địa linh - nguồn cội sâu xa 

Đắp bồi nguyên khí, sinh ra hiền tài.

Ngày vui, vui giữa muôn người

Vai kề vai, giữa đất trời quê hương

Kênh Đồng trăm mến ngàn thương

Mở lòng đón khách thập phương ... hội làng. 

 

Đặng Duy Phiên

Kênh Đồng: Một làng cổ tại huyện Đông Hưng - Thái Bình

  Trẩy hội đền Sòng (Ngày 23/02/2013 06:02:18 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Lược - Địa chỉ: thôn 2 liên sơn thành kim thạch thành thanh hóa - Điện thoại: 0974849054)

 

TRẨY HỘI

Ngày xuân trảy hội Đền Sòng

Hương thơm ngào ngạt mà lòng thảnh thơi

Trở về Đền Mẫu dạo chơi

Thắp nhang cầu nguyện cho vơi nỗi buồn

Chắp tay xin được cầu luôn

Gia đình khỏe mạnh nỗi buồn sẽ qua

Cầu mong hạnh phúc chúng ta

Ông bà con cháu chan hòa niềm vui

Đền Sòng đền Mẫu* tới lui

Cầu tâm cầu đức cầu xui không còn

 

Nguyễn Xuân Lược

*Đền Mẫu là đền phố Cát Thạch thành Thanh Hóa

 

Trước tiên Trước Trang [457 ,458 ,459 ,460 ,461, 462 ,463 ,464 ,465 ,466 ,467 ,468 ] Tiếp  Cuối cùng