Thứ bảy, 27/04/2024,


 
  Mẹ tôi (Ngày 04/03/2013 03:03:20 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Lược - Địa chỉ: thôn 2 liên sơn thành kim thạch thành thanh hóa - Điện thoại: 0974849054)
 MẸ TÔI
( Kính tặng mẹ nhân ngày 8-3)
Mẹ tôi vất vả nhiều nghề
Nuôi con khôn lớn chẵng hề ngại chi
Bao năm mẹ phải ra đi
Cấy thuê cuốc mướn có khi không về
Mẹ tôi xoay sở bao nghề
Tìm ra hạt gạo đem về nuôi con
Con còn nhỏ dại lon ton
Chưa biết thương mẹ thân còn những xương
Nắng mưa dải gió dầm sương
Cũng vì cuộc sống khó nhường trước sau
Giờ vui kể lại cùng nhau
Mừng mừng tủi tủi canh rau ấm lòng
Mẹ tuy lưng có hơi còng
Con cái khôn lớn thỏa lòng mẹ chông
Mẹ ơi lòng mẹ mênh mông 
Dạt dào như nước biển đông sóng trào
Chúng con chẳng biết khi nào
Đền công ơn mẹ lớn lao muôn trùng
 

Nguyễn Xuân Lược

 

  Lễ "Hội Xuân Hồng" (Ngày 04/03/2013 12:03:07 - Gửi bởi: trinh phu da  - Địa chỉ: truong THCS thanh an TT thanh hoa - Điện thoại: 01698231580)

  LỄ "HỘI XUÂN HỒNG"

(Lễ hiến máu nhân đạo diễn ra ngày 3/3/2013 trên sân vận động Mỹ Đình)
 
"…Trao niềm hy vọng…Xuân Hồng"
Muôn phương tề tựu vui "Rồng gặp Mây"
Mặt mừng tay bắt cùng tay
Trăm dòng máu đỏ_ "Bọc" đầy tình thương
 
"Hiến, cho" nào tính kể "công"
Hiểm nghèo người bệnh trăm "giường" chờ mong
Giữa ngày xuân đẹp trời trong
Hội vui vui bởi tấm lòng : nhận trao
 
Người trao,hiến ví vì sao
Lung linh toả sáng giữa bầu trời xanh
 
 
Trịnh Phú Đa
  Thăm chùa Tây phương  (Ngày 03/03/2013 10:03:19 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền  - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN  - Điện thoại: 0983410548)
THĂM CHÙA TÂY PHƯƠNG
 
 
Đầu xuân vãng cảnh Tây Phương
Ngôi chùa cổ kính, con đường năm xưa
Trầm luân năm tháng nắng mưa
Vẫn không mất được mái chùa cong cong
Cũng là núi, cũng là đồng
Lũy tre, làng xóm, dòng sông dịu dàng
Mà sao vẫn thấy ngỡ ngàng
Cảnh đời hư thực giữa hàng cây reo
Cõi trần còn lắm gieo neo
Để cho cõi phật sớm chiều trầm tư
Các vị La Hán nghĩ gì
Mà cau da trán ngồi lỳ quanh năm
Trải qua tháng tháng phong trần
Cháu con nối tiếp bao lần lên đây
Ra về nhớ mãi hôm nay
Tây Phương hẹn sẽ có ngày lại lên
 
Lương Điền
 
  Tuổi bẩy mưoi (Ngày 03/03/2013 09:03:36 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1\ 68\337\Phạm van Đong Tư liêm Hn - Điện thoại: 01248436998)

 TUỔI BÂY  MƯƠI

Bẩy  mươi  tuổi  đâu  đã  già
"So  với  Bành  Tổ  vẫn  là  thiếu  nhi"
Vẫn  lao  động  như  mọi  khi
Dưỡng  sinh , ca  hát  và  thi  cờ  người
Thường  làm  thơ  ,uống  rượu  chơi
Du  lịch  khắp  chốn  trong , ngoài , vào , ra
Siêng năng  trồng  chuối , trồng  hoa
Thăm  đồng  với  cháu  cùng  bà  sớm  mai
In  tơ  nét  vẵn  vui  sài
Diễn  dàn luc  bát  cùng  người  thi  huynh
Bẩy  mươi  tuổi  sống  văn  minh
Vui , khỏe , có ích  với  tình QUÊ  HƯƠNG
 
               Dương văn Thung           
  

 

  tho luc bat (Ngày 03/03/2013 07:03:02 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Lược - Địa chỉ: thôn 2 liên sơn thành kim thạch thành thanh hóa - Điện thoại: 0974849054)

 GỌI BÀ

Đi làm về đến cổng nhà

Đã nghe tiếng cháu gọi bà đón ông

Vào nhà cháu bám bên hông

Mệt  thì có mệt trong lòng thảnh thơi

Bên ông mắt cháu sáng ngời

Ông âu yếm cháu cháu ngồi sát ông

 

Nguyễn Xuân Lược

 

  Nhớ "Trăng xưa" (Ngày 02/03/2013 11:03:43 - Gửi bởi: trinh phu da  - Địa chỉ: truong THCS thanh an TT thanh hoa - Điện thoại: 01698231580)

  NHỚ "TRĂNG XƯA"

 
Ngày này năm ấy xa xăm
Nhân gian bỗng có "trăng rằm" lung linh
Nõn nà, ngà ngọc, nguyên trinh
Chân quê ẩn nép bóng hình nên thương
 
Cũng từng bươn trải muôn phương
Sáu mươi lẻ có tỏ tường tình ai
Đắm say từ thuở trẻ trai
Ấp iu cùng tháng năm dài biệt ly
 
Âm thầm ươm "thế cây si"
Lệ lòng nước mắt xá gì "sắc, không"
Xum xuê tràn cả tiết Đông
"Trăng xưa" thì vẫn bềnh bồng nơi nao ?
 
Trịnh Phú Đa
 
  Hạnh phúc lứa đôi (Ngày 02/03/2013 10:03:46 - Gửi bởi:  Vũ Mạnh Đoan - Địa chỉ: doantrang32@gmail.com - Điện thoại: :03503882455)

 

 

HẠNH PHÚC LỨA ĐÔI


Làm ăn con cái đi xa
Vào ra quanh quẩn chỉ bà với ông

Xóm quê gió nội hương đồng
Sáng trưa chiều tối vợ chồng bên nhau

Thời gian gội tóc bạc ,nhàu
Càng cao tuổi tác, càng sâu nghĩa tình

Qua thời trẻ, đẹp, tươi xinh
Vẫn đằm thắm, vẫn lung linh rạng ngời

Tuổi Xuân  trời lấy đi rồi
Trái tim vẫn hát những lời trẻ trung

Chẳng bao giờ hết nhớ nhung
Như ngày xưa: lúc thẹn thùng chớm Yêu

Cuối thu, bóng đã ngả chiều
Vẫn nguyên vẹn với tình yêu thuở nào

Một thời chinh chiến gian lao
Chồng Nam vợ Bắc đã vào xa xăm

Cũng qua rồi những tháng năm
Bom rơi đạn nổ ...đêm nằm chẳng yên

Góp gom mọi nỗi ưu phiền
Niêm phong gửi hết vào miền xa xôi

Chỉ còn hạnh phúc lứa đôi
Tuổi già vẫn đẹp như hồi thanh xuân. 

                                                                                Vũ Mạnh Đoan

  Thăm Tuần Châu (Ngày 02/03/2013 07:03:03 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Lược - Địa chỉ: thôn 2 liên sơn thành kim thạch thành thanh hóa - Điện thoại: 0974849054)

THĂM TUẦN CHÂU

Ngày xuân thăm đảo Tuần Châu

Cánh diều nhà lớn một màu xanh xanh

Thiên đường cổng lớn bao quanh

Thiên nhiên cảnh đẹp có anh ghi hình

Tới thăm đâu có đoàn mình

Đoàn đi đoàn tới thực tình đông vui

Tuần Châu du khách tới lui

Ra về mà thấy bùi ngùi nhớ nhau

Mong rằng vào dịp năm sau

Tuần Châu ta lại gặp nhau vui vầy.

 

Nguyễn Xuân Lược

 

  Hà Nội xưa nay  (Ngày 01/03/2013 09:03:51 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1\ 68\337\Phạm van Đong Tư liêm Hn - Điện thoại: 01248436998)

 HÀ NỘI HOÀNH TRÁNG

(cảm nhận xem"Hà nội 100 năm trước...")

 

Hà Nội ơi! Đất cổ xưa

Qua 3D ảnh bây giờ vẫn xinh

Đậm in trong ký ức mình

Trăm năm hoành tráng dáng hình hiên ngang

Giờ càng to đẹp đàng hoàng

Nhà tầng, đường rộng, khang trang Đô thành

Tầu, xe tấp nập, văn minh

Ngang tầm thế giới quang vinh sáng ngời

Toàn dân ta nhớ muôn lời

Công ơn Đảng, Bác cuộc đời ấm no

 

Dương văn Thung 

 

  Ước chi (Ngày 01/03/2013 09:03:42 - Gửi bởi: Đỗ Văn Nẵm - Địa chỉ: Sn 14/60/333 Đường Xuân Đỉnh-Từ liêm-Hà nội - Điện thoại: 01686323948)

 ƯỚC CHI

 
Nhác trông dáng đẹp xiết bao
Lần đầu mới gặp đã xao xuyến lòng !
Miệng cười, đôi má ửng hồng
Hàm răng duyên dáng trắng trong như ngà
Trau mày lá liễu buông sa
Mắt nhìn như tưởng thiết tha với tình
Càng trông lại thấy càng xinh
Mặt lại nhìn mặt để tình càng say
Hai luồng mắt gặp nhau đây
Để hoa nhớ bướm, để mây nhớ rồng
Để thêm vương vấn cho lòng
Ngẩn ngơ nhớ khách má hồng ngày xuân
Ước chi... con tạo xoay vần
Để đưa anh mãi đến gần bên em !  

Đỗ Văn Nẵm

 

  Đôi chó đá  (Ngày 01/03/2013 06:03:45 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền  - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN  - Điện thoại: 0983410548)

ĐÔI CHÓ ĐÁ 

 

Trơ trơ ngồi trước cửa đền 

Trải qua năm tháng mấy thiên kỷ rồi ?

Không ăn, không uống chỉ ngồi 

Chẳng bao giờ sủa dọa người đi qua 

Giữ đền chặn bọn tà ma 

Linh thiêng ai biết được là ở đâu ?

Ngày ngày lũ trẻ chăn trâu 

Chơi cùng chó đá bấy lâu lạ kỳ 

Cổng đền chó đá thị uy 

Bây giờ vẫn cứ ngồi lỳ quanh năm 

Nét đẹp văn hóa tâm linh 

Làm cho phong cảnh hữu tình làng quê 

Lương Điền

  lời ru (Ngày 01/03/2013 06:03:37 - Gửi bởi:  Lê Thế Bình - Địa chỉ:  Thị Trấn Liễu đề Nghĩa Hưng Nam Đinh - Điện thoại:  0945074787)

   

 LỜI  RU

Tình non tình nước tình nhà

Nàng xuân vẫy gọi khiến ta đa tình

Trăng non thỏ thẻ lung linh

Trúc già cựa quậy giật mình chồi tơ

Non xa lãng đãng sương mờ

Cửa đình thấp thoáng bóng cờ chào xuân

Làng ta gieo mạ trên sân

Vụ này hứa hẹn thêm phần bội thu

Đêm nay gió thổi trăng ru

Anh ngồi nhắn gửi trang thư cho nàng

Liếc nhìn lòng dạ xốn xang

Thầm mong vụng nhớ đa mang mất rồi

Gặp nhau em nhoẻn miệng cười

Tình trong như đã...hẹn người hội xuân

Đây rồi hạnh phúc trăm năm

Mai ngày em bé võng nằm ê, a.

Yêu người yêu đất quê ta

Tình yêu đôi lứa mãi là ...Lời ru  !

Lê Thê Bình

   

Trước tiên Trước Trang [457 ,458 ,459, 460 ,461 ,462 ,463 ,464 ,465 ,466 ,467 ,468 ] Tiếp  Cuối cùng