CHÙM THƠ LUCBAT KỶ NIỆM NGÀY PHỤ NỮ 8-3
MẸ VẪN THẬT GẦN
(Kính tặng mẹ nhân ngày 8/3)
Năm xưa :"tháng tám ngày ba"
Con đông nên mẹ lo xa lo gần
Vay người sơ, mượn người thân
Già, non* !"cậy" bán nợ nần trả vay
Dụm dành tằn tiện vá may
Chăm con "bằng mặt bằng mày" mới nghe
Xa vời khăn gấm áo the
Thẹn thùng cả chốn hội hè du xuân
Một đời nặng nỗi gian truân
Hôm nay con cháu quây quần tri ân
Mẹ xa nhưng vẫn thật gần
"Trái hoa" của mẹ đang dần tốt tươi
Tâm luôn ghi nhớ những lời:
"Chắt chiu…" để có nụ cười hôm nay !
Lòng thành dâng chút lễ chay
Hương thơm nhắc mãi ngày này năm xưa
Trịnh Phú Đa
* bán non các sản vật
MỘT NỬA CỦA TA
(tâm tình nhân ngày 8/3)
Họ là một nửa của ta
Là hình là bóng là hoa bốn mùa
Trăm năm hỏi có bao giờ
Bóng hình kia chẳng hững hờ phút giây
Để cho ta có một ngày
Là ta chẳng phải nửa này nửa kia
Bùi Xuân Hoà
Hội CGC Thạch Thành Thanh Hoá ĐT 0940118244
TÌNH MẸ
(kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3)
Mẹ ơi vất vả vì con
tháng năm cực nhọc vẹt mòn đôi vai
chân trần lặn lội sần chai
con đò gồng gánh sắn khoai đi về
liêu xiêu dáng mẹ triền đê
giữa hanh hao nắng chiều quê thân gầy
Tuổi xuân ít ngọt nhiều cay
bát cơm nhạt muối chan đầy nắng mưa
Phận nghèo áo vá nón thưa
Bờ sông bãi sú lần mò sớm hôm
mùa đông chiếu rách ổ rơm
Đêm hè lặng gió thay bờm quạt mo
Chiến tranh bom đạn rình mò
Thương con mẹ vẫn vượt đò qua sông
Thay cơm cháo sắn đỡ lòng
Chân run mẹ cấy ngoài đồng mạ non
Lớn lên con vượt Trường Sơn
Đường xa tình mẹ như còn nặng mang
Ngày về trở lại quê hương
Nhìn lên tóc mẹ gió sương bạc mầu
Cuối chiều chân chậm da nhàu
lời ru xưa đã đi vào thời gian.
Vũ Nhang
TÂM SỰ NGÀY TÁM THÁNG BA
Mừng ngày mùng tám tháng ba
Làm thơ lục bát mượt mà thân thương
Cho đời phụ nữ thêm hương
Tôn vinh bổn phận đảm đương gia đình
Tự hào đức tính hy sinh
Công lao vất vả quên mình lo toan
Việc nhà chu đáo vẹn toàn
Quanh năm suốt tháng đa đoan mọi bề
Việc chung hăng hái chẳng nề
Khi nào rãnh rỗi say mê thi đàn
Giải bày tâm sự ngổn ngang
Phận người phụ nữ trời ban cho mình
Một năm chỉ có một lần
Tháng ba ngày tám tri ân cuộc đời
Tâm hồn sung sướng thảnh thơi
Ngày này phụ nữ chúng tôi vui mừng
Cảm ơn lời chúc chân thành
Bông hoa tươi thắm được dành tặng cho
Tình cảm hạnh phúc đơn sơ
Niềm vui phụ nữ đợi chờ hôm nay.
Kiều Huệ
TẶNG NGƯỜI XƯA
( Tặng MH-Xứ Tuyên)
Mừng ngày Mồng Tám Tháng Ba
Em thêm tuổi...càng đậm đà nét duyên
Mái đầu thêm sợi tóc tiên
Lời ru trầm lắng nỗi niềm trải qua.
Vụng về hái một chùm hoa
Lời quê mộc mạc thay quà chúc em
Cuộc đời hạnh phúc ấm êm
Cháu con vui khỏe, thảo hiền chăm ngoan.
Từ thủ đô lộng gió ngàn
Vần thơ da diết tỏa lan mọi miền!
07/3/2013
Nguyễn Quốc Dân
nguyenquocdan51@yahoo.com.vn Điện thoại:01678 697 206
MẸ SẼ MỈM CƯỜI
(con gái Thu Giang & Minh Châu
kính tặng mẹ Đặng Cẩm Thúy)
Mẹ tôi thích có con trai
Nhưng mà số phận tặng hai "vịt giời"
Ai hỏi, mẹ cũng chỉ cười
Nhưng tôi biết mẹ ngậm ngùi chẳng vui.
Chị em hai đứa chúng tôi
Thông minh, mạnh khỏe, xinh tươi, dịu hiền
Ấy nhờ phúc ấm tổ tiên
Lẽ nào để mẹ ưu phiền, buồn lo
Vâng theo lời mẹ dặn dò
Chị em tôi quyết chăm lo học hành
Vững vàng sự nghiệp, công danh
Đắp xây hạnh phúc gia đình dài lâu.
Con xin tặng mẹ một câu
Sinh con gái kém chi đâu mọi người
Chắc là mẹ sẽ mỉm cười
Tự hào bởi lũ "vịt giời" chúng tôi.
Đặng Duy Phiên
NGÀY MAI…?
Ngày mai...mùng Tám tháng Ba
Thương lòng day dứt…mua quà tặng em ?
Mộng mơ...túi thủng hết tiền
Kỳ lương chưa đến…nỗi niềm đầy vơi !
Lộc tháng Hai tiêu sạch rồi
Giá cao giá thấp đứng ngồi không yên
Thương em hôm sớm đỏ đen
Rộng lòng “từ thiện”…than phiền…Thương ơi !
Sắt son chung thủy một lời
Ngọt bùi – cay đắng …vui cười cùng em !
Tháng Ba ngày Tám say men...
Em là điểm tựa…không quên suốt đời ! …
Phạm Tự