Thứ bảy, 04/05/2024,


 
  Gọi nhau (Ngày 12/03/2013 10:03:59 - Gửi bởi: Lại Quang Phục - Địa chỉ: 31 Chùa Cả Vị Xuyên Nam Định - Điện thoại: 0985215535)

 GỌI NHAU 

 

Kính tặng Anh Nguyễn Thế Hùng
Tác giả bài thơ “Tiếng gọi”
 
Ghềnh sông hoang hoải mây bay
Cò nghiêng cánh mỏi xa bầy lạc nhau
Gió khua xào xạc sậy, lau
Cành mềm nào đỡ nỗi sầu bơ vơ
 
Dại, khôn bay giữa đôi bờ
Hoàng hôn chạng vạng, mong chờ bình minh
Chân gầy rón rén một mình
Bãi sông lầm lũi đinh ninh lời thề
 
Thương chồng cò phải xa quê
Eo sèo bến chợ, gánh thuê gạn chiều
Trông vời núi biếc cô liêu
Chơ vơ cành đợi, tím chiều gọi nhau…
 
Lại Quang Phục
  Gia đình (Ngày 11/03/2013 08:03:59 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41/E9 đường 30/4 Thành phố Vũng Tàu  - Điện thoại: 0908 720 220)
GIA ĐÌNH
 
 
Mỗi người có một gia đình
Là nơi tổ ấm đầy tình thương yêu
Dù cho vất vả bao nhiêu
Buồn vui chia sẻ sớm chiều có nhau
 
Thủy chung trước cũng như sau
Cuộc sống hạnh phúc dài lâu vững bền
Dạy con nhường dưới kính trên
Chăm nom em nhỏ ưu tiên ông bà
 
Cây cao bóng cả người già
Khuyên con cháu sống thật thà nết na
Giữ gìn tổ ấm trong nhà
Thân ái giúp đỡ tham gia cộng đồng
 
Mọi người đoàn kết đồng lòng
Khó khăn đến mấy cũng không chịu lùi
Cùng nhau chia sẻ ngọt bùi
Gia đình hạnh phúc cuộc đời vui tươi
 
Tề gia trị quốc mọi thời
Chuyện nhà êm ấm việc đời thành công
Gia đình thuận vợ thuận chồng
Cùng nhau tát nước biển đông cạn dần.
 
 
Bùi Văn Hoa
 
  ĐÊM THƠ XÍN MẦN  (Ngày 11/03/2013 02:03:32 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự  - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  - Điện thoại: 0919760699)

ĐÊM THƠ XÍN MẦN


Nguyên Tiêu về với Xín Mần
Thức lòng kỷ niệm thương gần nhớ xa
Xuân đời thắm nụ tươi hoa
Lời thương câu nhớ mình – ta trao lòng…
 
Nguyên Tiêu ánh nguyệt mênh mông
Lời thơ Bác viết sáng trong cuộc đời

Thơ thần* – Hịch vọng đất trời
Giang sơn bờ cõi ngàn đời ông cha
Gửi lòng biển đảo khơi xa
Niềm tin miền đá chan hòa khôn nguôi
Yêu thương nặng nghĩa cuộc đời
Đường xuân hạnh phúc sáng ngời nước non
 
Tình thơ xao xuyến tâm hồn
Ghi lòng tạc dạ cháu con nhớ Người
Xín Mần nhớ, Xín Mần ơi 
Thơ xuân say đắm tình đời vấn vương !
          
   Phạm Tự
                              * Bài thơ “Nam quốc sơn hà
                          

 

  LỤC BÁT SANG CẦU (Ngày 11/03/2013 08:03:30 - Gửi bởi: Lại Quang Phục  - Địa chỉ: 31 chùa Cả, P. Vị Xuyên, TP.Nam định - Điện thoại: 0985215535)
 
LỤC BÁT SANG CẦU
 
Gieo câu lục bát gặp mưa
Hiu hiu gió cuốn mây đưa sang đò
Câu vui nhặt được trên bờ
Câu buồn sáu mảnh gỗ đưa về trời
 
Thạp đồng tro cũ đâu rồi
Hồi sinh tô thắm đôi môi mặn nồng
Ta như rơm, rạ ngoài đồng
Lang thang như cỏ ven sông, ven hồ
 
Nói chi sóng cả gió to
Kim chìm đáy bể, ai mò tầng không
Mưa xuân xoắn xuýt tơ hồng
Sân si chi rứa cho lòng héo hon
 
Trời nằng nặng, đất tròn tròn
Còn mưa còn nắng ta còn giăng câu
Đón câu Lục Bát, bảy mầu
Có ai đón ngõ, sang cầu cùng tôi…
 
 
 BẾN QUÊ
 
Đò Chè một chuyến sang ngang
Chuyến nào sau chót, xốn xang đợi chờ
Bên kia Đò Bái nhấp nhô
Bãi bồi trầm tích hững hờ cỏ hoa
 
Bến xưa Đò Quan ai qua
Cầu treo mấy nhịp, sương xa sớm chiều
Xà lan đậu bến cô liêu
Cắm sào đợi nước sáo diều ngân nga
 
Tương tư bến lạc canh gà
Triều lên rời bến tà tà rạng đông
Hôm nay trở lại bến sông
Mây trôi nhè nhè, mặt sông hồng hào
 
Bến xưa đi từ năm nào
Buồm nâu thấp thoáng lao xao bóng dừa
Vọng như tiếng ai “Gọi đò”
Nhân gian xao xuyến cạn trưa nắng nhòe
 
Giờ đây cầu nối hai quê
Nhún ga một chút đã về đến đây
Gió sông cuộn khói cùng mây
Ai nâng mảnh khuyết, ghép đầy khuôn trăng.
Lại Quang Phục
  Hội Chùa Thầy  (Ngày 11/03/2013 08:03:03 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền  - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN  - Điện thoại: 0983410548)
 HỘI CHÙA THẦY
"Gái chưa cồng nhớ hang Cắc cớ
Trai chưa vợ nhớ hội Chùa Thầy "
 
Rủ nhau đi hội chùa Thầy
Dẫu xa nhưng chỉ nửa ngày đến nơi
Leo lên đỉnh núi cùng chơi
Dốc cao đá nhọn hết hơi cố trèo
Càng lên càng thấy cheo leo
Mái chùa, hồ nước dõi theo mắt nhìn
Một lời cầu nguyện sớ in
Tay cầm lên để HÓA* tin vào đời
Hang Cắc Cớ thật buồn cười
Đã làm khao khát bao người muốn xem
Mặt mày dẫu có lấm lem
Khỏi Hang Cắc cớ thấy em thẹn thò
Chỉ trong vài tiếng đồng hồ
Cảnh chùa mang đến hồn thơ dạt dào
Tiếng cười, tiếng nói xôn xao
Chia tay vẫn muốn dịp nào lại thăm
 
Lương Điền
 *hóa: đốt 

 

NHỚ LẠI
(Xin được chia sẻ cùng bác Lương Điền)
Đã lâu không tới chùa Thầy
Hôm nay nhắc tới ngất ngây cả người
Hang Cắc Cớ quả nực cười
Xa rồi nay lại được người nhắc tên
Tưởng mình vừa mới được lên
Trang thơ lục bát gặp tên chùa Thầy.
 
 Nguyễn Xuân Lược
  Hương quê (Ngày 10/03/2013 09:03:58 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41/E9 đường 30/4 Thành phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720 220)
HƯƠNG QUÊ
  
 
 
Hoa bưởi nở trắng trên cành
Tỏa hương thơm ngát xung quanh sân thềm
Hoa nhài lãng mạn nở đêm
Mùi hoa quyễn rũ dịu êm nồng nàn
Hoa thiên lý nở trên giàn
Nhẹ nhàng thơm mát trong làn gió đông
Yêu thương thấu hiểu tấm lòng
Cầu mong hạnh phúc hoa hồng tặng nhau
Bờ ao thơm ngát hoa cau
Trong đầm sen nở sắc màu đẹp tươi
Dưới bùn sâu lắm tanh hôi
Mà hoa sen vẫn cho đời hương thơm
Hoa đua nhau nở sớm hôm
Líu lo chim hót trên vòm cây xanh
Vườn quê buổi sáng thanh bình
Mùi hoa thơm ngát đậm tình hương quê.
 
Bùi Văn Hoa
  Mùa du lich (Ngày 10/03/2013 03:03:05 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1\ 68\337\Phạm van Đong Tư liêm Hn - Điện thoại: 01248436998)
DU LỊCH LÀO CAI
 
 
Xuân về du lịch Sa pa
Nhà thờ cao vút, nguy nga chiều tà
Chợ tình như một rừng hoa
Anh khèn, em nhảy ước mơ tràn đầy
Tình yêu hé nở từ đây
Rộn ràng, e ấp men say lòng tình
Mận, Đào, Thổ cẩm đỏ, xanh
Bản mường trên núi, dáng xinh em cười
Chợ Bắc hà đẹp rạng ngời
Rợp muôn hàng hóa, thỏa người sắm mua
Khèn hay, bản Phố, ông Hồ
Rượu ngô, thắng cố vẫn chờ khách sang
Người đông, táp nập, rộn ràng
Con đường du lịch ngày càng dài thêm
 
Dương văn Thung
 
  Ta về (Ngày 10/03/2013 09:03:16 - Gửi bởi: Phạm Ngọc Thạch  - Địa chỉ: Đường 30/4 Thành phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0974982908)
TA VỀ
 
 
Ta về với phố quê ta
Cong cong đường nhỏ, mặn mà hàng cây
Ta về với xóm ta đây
Thắm tình đồng chí, đựng đầy tình dân
Ta về nghe sáo diều ngân
Xem triều dâng nước, ngắm chân trời vàng
Ta về giữa xóm giữa làng
Chung ca, hát nhịp kết đoàn toàn dân.
 
Vũng tàu, ngày 26/12/2012
 
Phạm Ngọc Thạch
 
  hanh phúc gia đình (Ngày 09/03/2013 03:03:03 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1\ 68\337\Phạm van Đong Tư liêm Hn - Điện thoại: 01248436998)
HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH
 
 
 
Vợ bận công việc vắng nhà 
Thì chồng sách nước, dọn nhà, nấu cơm
Chín rồi mùi ngát hương thơm
Cả nhà vui vẻ, nhẹ nhàng mời ăn
Ông, bà uống nước, dùng tăm
Vợ thì rửa bát, chồng nhanh lau sàn
 Mỗi người một ý luận bàn
Xong rồi tất cả hân hoan vui cười
Công việc làm, nghỉ ,ăn ,chơi
Tăng gia, sản xuất mọi người cùng lo
Bố, mẹ, chồng, vợ thuận hòa
Gia đình hạnh phúc thật là yên vui
 
TRÍ TUỆ
 
Con người ta thật tuyệt vời
Bàn tay năm ngón đâm chồi nở hoa
Bộ óc vĩ đại, bao la
Tạo hình, đẹp mẫu, thơ, ca rộn ràng
Thiên nhiên, lịch sử sang trang
Không gian rộng mở vững vàng tiến xa
 Nắn sông, lấp biển, đảo xa 
Thành công tất cả do ta mà thành
 
Dương văn Thung
 
 
  Đôi Mắt Biếc. (Ngày 09/03/2013 03:03:12 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Dân - Địa chỉ: Diễn Ngọc-Diễn Châu-Nghệ An - Điện thoại: 01678 697 206)
 ĐÔI MẮT BIẾC
(Tặng Em gái Tràng An-Ninh Bình)
 
Ninh Bình ơi! Nhớ vô cùng
Tràng An ngày ấy ngồi chung con đò
Trời xui...một thoáng tình cờ
Gặp đôi mắt biếc như "vồ " lấy tôi
Vờ nhìn dòng nước êm trôi
Xem đôi mắt biếc có rời mình không?
Loay hoay trên chuyến đò đông
Đến khi cập bến vẫn không...thể nào!
Lên bờ bước thấp, bước cao
Ra về rẽ lối...nhìn nhau tiếc thầm
Để nay lòng những bần thần
Bóng đôi mắt biếc Tràng An -Ninh Bình!
     08/3/2013
 
 Nguyễn Quốc Dân 
  MẸ CHỒNG TÔI (Ngày 08/03/2013 08:03:58 - Gửi bởi: Đỗ Văn Nẵm - Địa chỉ: Sn 14/60/333 Đường Xuân Đỉnh-Từ liêm-Hà nội - Điện thoại: 01686323948)
NỒI CƠM QUÁ NƯỚC
 
Mẹ chồng bỏm bẻm nhai trầu
Nhẹ nhàng nhắc nhở nàng dâu đôi điều
Chị Cu nấu bữa cơm chiều
Móm răng như mẹ thì yêu vô cùng
Con dâu đỏ mặt thẹn thùng
Cơm hơi quá nước, Mẹ đừng mắng yêu
Bà cười cặp mắt nhăn nheo
Thằng cu tý cũng cười theo với bà
Cảnh nhà trên thuận dưới hòa
Gia đình hạnh phúc đậm đà niềm vui !
 
KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH
 
 
 
Bà ngồi thở ngắn, than dài
Dâu, con rõ đoảng cả hai vợ chồng
Người ta con bế, con bồng
Mà bé Thu Hồng vẫn chẳng có em !
Bố mày thật quá vô duyên
Chỉ vì chiều vợ mới nên nỗi này
Nàng dâu nhỏ nhẹ thưa ngay :
Đến cuối năm này con đẻ cháu trai
Gia đình chỉ một đến hai
Cháu ngoan, con khỏe lo hoài làm chi ?
Mẹ chồng đắc ý cười khì
Nếu được như thế còn gì mà chê .
 
Đỗ Văn Nẵm
8/3/2013
 
  Đáng yêu (Ngày 08/03/2013 07:03:51 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Lược - Địa chỉ: thôn 2 liên sơn thành kim thạch thành thanh hóa - Điện thoại: 0974849054)
 ĐÁNG YÊU
 
 
Sân chơi Lục Bát đáng yêu
Từng câu từng chữ có nhiều ý hay
Tâm tư tình cảm hàng ngày
Đọc thơ lục bát giải bày trước sau
Anh em chẳng biết mặt nhau
Nhờ thơ lục bát bắc cầu nên thân
Gửi lời thăm bạn xa gần
Liệu mình có được một lần gặp không
Hay là vẫn đợi chờ chông
Gặp nhau trên mạng thỏa lòng từ đây
 
Nguyễn Xuân Lược
 

 ĐAM MÊ

(Xin được chia sẻ cùng bài ĐÁNG YÊU của bác Nguyễn xuân Lược )

Sân chơi lục bát tài tình 

Thi huynh, thi hữu chúng mình biết nhau 

Xa xôi nào gặp được đâu 

Câu thơ, tình cảm dài lâu, mặn nồng 

Ngày ngày vào NÉT ngóng trông 

Thơ mình, thơ bạn có không-là mừng 

Người trong quân ngũ đã từng 

Người thì xuống biển, lên rừng thời trai 

Người về hưu, tháng năm dài 

Lấy trang lục bát miệt mài chung vui

Cùng nhau chia ngọt sẻ bùi 

Ngôi nhà lục bát nhiều người đam mê

Lương Điền 

Đúng thày, thuốc tiên
(xin nối vần với bài ĐAM MÊ của bác Lương Điền)
 
Vợ tôi thì ghét cứ chê…
Tôi làm mặt "giận" xin thề từ nay
Tía ria đỏ lửng mặt mày
Bỏ ăn bỏ uống bỏ cày bỏ trâu
Suốt ngày ủ rũ âu sầu
Vợ lầm chồng ốm kêu cầu khắp nơi
Chạy đôn chạy đáo tả tơi
Tứ phương vái lạy kêu trời, trời cao
Tôi vờ giả giọng thều thào
Diễn đàn em cứ thử vào cầu may
Vừa vào tôi đã khoẻ ngay
Vợ reo "mục ấy" ! * đúng thày_ thuốc tiên !
*Chuyên mục diễn đàn lucbat
 
Trịnh Phú Đa
 
 
Trước tiên Trước Trang [457, 458 ,459 ,460 ,461 ,462 ,463 ,464 ,465 ,466 ,467 ,468 ] Tiếp  Cuối cùng