Thứ bảy, 04/05/2024,


 
  xuân tây bắc (Ngày 16/03/2013 02:03:45 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1\ 68\337\Phạm van Đong Tư liêm Hn - Điện thoại: 01248436998)
XUÂN TÂY BẮC
Bản, mường vui đón xuân sang
Mận, đào, ban trắng, bướm vàng, rợp bay
Ơi ! miền Tây Bắc mê say
Nuôi dần trí lớn từ ngày tuổi thơ
Noọng ơi! nơi ấy, bây giờ
Rừng xanh, hoa thắm vẫn chờ duyên ta
Thảo nguyên rộng lớn, bao la
Tưng bừng nhịp sống người, hoa núi rừng
Cồng, chiêng rộn tiếng vang lừng
Múa xùe, nhảy sạp, hát mừng quê hương
Xuân về trên khắp bản mường
Nhân mầm sự sống thân thương ,hiền hòa
Niềm vui đua nở ngàn hoa
Chào mừng cuộc sống đang đà tiến lên
 
Dương văn Thung
             (cựu giáo viên Mộc châu)             
  Trăng khuyết sông Thương (Ngày 16/03/2013 09:03:22 - Gửi bởi: Lại Quang Phục - Địa chỉ: 31 chùa Cả, Vị Xuyên Nam Định - Điện thoại: 0985215535)
 Trăng khuyết
SÔNG THƯƠNG
 (Kính tặng hương hồn cố nhà thơ Nguyễn Bính)
 
Nụ hôn “Từ bến sông Thương”
“Mười hai bến nước” vấn vương năm nào
Mây Tần sóng thét, gió gào
Tiền cheo ai thấu, đói nghèo bủa vây
Người chân quê bụng, dạ ngay
Hồn thơ vọng đến giờ này vẫn nguyên
Bắc Giang ai lỗi lời nguyền
Kiêu xa, lễ giáo rẽ duyên vợ chồng
Nghiệp thơ số phận long đong
Hành Bắc lận đận, giận lòng “Hành Nam”
Dấn thân xuống biển, lên ngàn
Hồn “Ba linh bảy” còn vang lòng người
Uống say dở khóc, dở cười
Về đâu? ”giữa chợ” buông lời đa đoan
Tài thơ để khổ nhân gian
“Hương cố nhân” có giải oan cho người
Dấu son trên má còn tươi
“Sợ là đôi mắt” nhìn người không trong
Tương tư lạc bến xa xăm
Lửng lơ trăng Khuyết bên dòng sông Thương
 
Lại Quang Phục
  Họa thơ (Ngày 15/03/2013 08:03:17 - Gửi bởi: Lê Ngọc Kỳ (Ngọc Ly Kim) - Địa chỉ: Werdau (CHLB Đức) - Điện thoại: leky789@googlemail.com)
 Chiều mơ

Chiều mơ bên bến sông thương
Nhớ ai lòng những vấn vương bồi hồi
Người xa xa tít cuối trời
Sóng em thổn thức hát lời viễn du
Sương giăng tuyết trắng phủ mờ
Bóng ai khuất nẻo đợi chờ tình ai...

7.3.2013
Mi Sa ĐTH
 
 
(Họa ngược chiều từ dưới lên, Bên phải qua, các từ hai đầu câu)
 
MƠ CHIỀU
 
AI ngồi ai đợi… BÓNG AI
MỜ xa nẻo khuất sông dài SƯƠNG GIĂNG
DU dương sóng vỗ âm thầm
TRỜI buông giọt nhớ ướt dầm…NGƯỜI XA
HỒI chuông theo gió la đà…
THƯƠNG ai ngồi ngóng quê xa…MƠ CHIỀU
 
11.3.2013
Ngọc Ly Kim
  Tháng ba  (Ngày 15/03/2013 03:03:06 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền  - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN  - Điện thoại: 0983410548)
 
 THÁNG BA 
 
 
Tháng ba mưa rắc đầy đường 
Để cho cây cối trong vườn nở hoa 
Bỗng dưng chút nắng vỡ òa 
Hương thơm hoa bưởi bay xa bay gần 
Cây bàng trơ trọi cành, thân
Búp như ngọn nến mùa xuân đem về 
Mênh mang trời đất thỏa thê
Mưa xuân rơi khắp bốn bề không gian 
Cỏ cây mơn mởn lộc non 
Ước hè đến chậm để còn tháng ba 
 
Lương Điền 
 
HOA XOAN
(Xin được chia sẻ bài thơ “Tháng ba” của Bác Lương Điền)
 
Hoa xoan nở đúng tháng ba
Màu hoa trắng xóa như là trời mây
Nắng vàng trải nhẹ trên cây
Đàn ong vui sướng ngất ngây bay về
Ngắm nhìn mà thấy say mê
Mưa rơi nhè nhẹ rét tê xa dần
Tháng ba cũng đã đến gần
 Hoa xoan nở rộ trắng ngần xóm quê
 
 
 
Nguyễn Xuân Lược
 
  Ta về….Ta nhớ (Ngày 15/03/2013 11:03:15 - Gửi bởi:  Phạm Ngọc Thạch - Địa chỉ: 57/1 Hoàng việt P6 tp Vũng tàu - Điện thoại: 0974 982 908)
 TA VỀ …TA NHỚ
( Kỉ niệm ngày Xí nghiệp Xây lắp –VSP,
 tổ chức gặp gỡ những người hưu trí đầu năm )
 
Ta về ta nhớ ở nơi
Cho ta cuộc sống lên đời hôm nay
Ta về ta nhớ những ngày
Leo cao mới biết: À! Đây là giàn
Ta về nhớ khói giàn khoan
Gió chiều khẽ thổi, khói đan mây trời
Ta về ta nhớ những người
Nắng trưa, nhưng vẫn quyết ngồi hàn xong
Nhớ ai đội trưởng, đốc công
Blốc chưa đặt, là không chịu về
Giật mình tỉnh giấc đêm khuya
Thấy toàn bản vẽ, sắt, xi, quanh mình !
Nhớ người Nga, bạn thân tình
Cũng lên xuống, cũng dập dình cùng ta
Nhớ “cây Xây lắp“ nở hoa
Mọc trên đất thật, mặn mà hồn nhiên
Mai này, dù ở cõi tiên
Tình yêu Xây lắp vẫn bền…trong ta .
 
Phạm Ngọc Thạch
  TỰ HÀO (Ngày 15/03/2013 08:03:43 - Gửi bởi: Trần duy Hạnh - Địa chỉ: ĐX 1- P. Đông hải 1, Q. Hải an, Hải phòng - Điện thoại: 0313629536)

TỰ HÀO
 

Đẹp thay đất nước chúng ta
Trập trùng biển đảo bao la chân trời ,
Ông cha ta đã bao đời
Dong buồm tung lưới biển khơi đêm ngày ,
Trải bao sóng gió chung tay
Giữ yên bờ cõi hôm nay vẹn toàn ,
Chúng ta thế hệ cháu con
Đồng lòng quyết giữ Nước non biển trời ./.
 
Trần Duy Hạnh

 

  THAY CHU NHIEM (Ngày 14/03/2013 10:03:48 - Gửi bởi: trinh phu da  - Địa chỉ: truong THCS thanh an TT thanh hoa - Điện thoại: 01698231580)
 
THẦY CHỦ NHIỆM
 
 
Năm nay thày ngót sáu mươi
Mà em vẫn thấy thày tươi lạ thường
Tóc đà phai phớt màu sương
Vẫn nhanh nhẹn tựa thuở đương xuân thì
Thứ hai thường vẫn mọi khi
Lời thày nhắc nhở thầm thì thân thương
Em nghe ngọt "lịm như đường"
Lắng mà lòng những vấn vương chẳng mờ
Dệt thêu nên những ước mơ
Hướng em vươn tới bến bờ tương lai
"Ngọc mà muốn sáng phải mài
Sinh ra chẳng có ai tài được đâu
Nhớ công cha mẹ giãi dầu
Đẻ đau mang nặng ơn sâu nghĩa dày"
Những lời thày dặn hôm nay
Tạc ghi đáy dạ bão lay chẳng rời
 
Lớn khôn tung cánh muôn nơi
Tình thày trong cả biển trời bao la
 
Trịnh Phú Đa
  Đá trời (Ngày 14/03/2013 05:03:55 - Gửi bởi: Lại Quang Phục - Địa chỉ: 31 chùa Cả, Vị Xuyên Nam Định - Điện thoại: 0985215535)
ĐÁ TRỜI
Nhân sự kiện thiên thạch nổ tung trên bầu trời nước Nga
 
Tuyết nhẹ rơi, đá nặng rơi
Bất ngờ tiếng nổ vỡ trời U-Ral
Trời ném đá xuống trần gian
Lao vào khí quyển bảy ngàn tấn bom
 
Hai mươi ngàn mét sóng tuôn
Hai mươi nguyên tử trái bom thuở nào
Khách đến từ cõi thiên cao
Vỡ mưa thiên thạch rắc sao trên đầu
 
Mái che, cửa kính vỡ ngầu
Tạo ra xung chấn toàn cầu đá trôi
Thông điệp gửi từ cõi trời
Lang thang vũ trụ đá rơi hàng ngày
Lại Quang Phục  
  ven hồ (Ngày 13/03/2013 02:03:59 - Gửi bởi: Trần duy Hạnh - Địa chỉ: ĐX 1- P. Đông hải 1, Q. Hải an, Hải phòng - Điện thoại: 0313629536)

 VEN HỒ

 

Gió chiều vờn nước nắng hè
Cành buông liễu rủ, mây che khoảng trời
Thướt tha lụa trắng dạo chơi
Nghiêng đầu xõa tóc lả lơi gió chiều
Lỡ rồi chẳng thể nói yêu
Sau này mong sẽ được nhiều ...cơ duyên .
 
Trần Duy Hạnh
  Thì thầm mùa xuân (Ngày 12/03/2013 09:03:50 - Gửi bởi: Đỗ Văn Nẵm - Địa chỉ: Sn 14/60/333 Đường Xuân Đỉnh-Từ liêm-Hà nội - Điện thoại: 01686323948)

 

THÌ THẦM-MÙA XUÂN
 
Hội làng anh đến, gặp em
Hình như ta đã thân quen lâu rồi
Thoáng trông khóe mắt em cười
Làm anh nhớ lại dáng người năm xưa.
Cái ngày gội gió, tắm mưa
Cùng nhau đi sớm, về trưa một đàng
Uống chung gầu nước giếng làng
Cùng xuôi một bến, cùng sang một đò,
Gặp nhau chín hẹn, mười hò
Trăm thương, ngàn nhớ chuyện trò thiết tha
Bây giờ em ở đâu xa...?
Cho anh tìm lại lời ca năm nào
Gặp nhau quên hỏi, quên chào
Người xưa nay đã khác nào người dưng
Nhìn nhau để dạ bâng khuâng
Để lòng xao xuyến nhớ nhung bồi hồi.
Hỏi trăng, hỏi gió, hỏi trời
Giúp ta tìm lại cái thời còn xuân
Hỏi đường tìm lại dấu chân,
Hỏi sông, hỏi bến bao lần còn ghi
Em đi, ngọn gió theo đi
Nghe trong hơi thở thầm thì mùa xuân !
 
Đỗ Văn Nẵm
  Công viên Hòa bình  (Ngày 12/03/2013 03:03:56 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền  - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN  - Điện thoại: 0983410548)
CÔNG VIÊN HÒA BÌNH 
 
Hà nội thành phố hòa bình 
Trong bao bè bạn nghĩa tình năm châu 
Chị Hạc* vươn ngửng cao đầu 
Tượng đài sừng sững trên bầu trời  xanh
Môi trường sạch, đẹp, trong lành
Công viên nổi tiếng trở thành lẵng hoa
Vui chơi điểm đến mọi nhà
Hòa bình mãi mãi sẽ là dấu son
 
Lương Điền  
*Cổng công viên có biểu tượng Chim Hạc to cao
  lớp trưởng một tuần (Ngày 12/03/2013 03:03:52 - Gửi bởi: trinh phu da - Địa chỉ: truong THCS thanh an TT thanh hoa - Điện thoại: 01698231580)

 LỚP TRƯỞNG MỘT TUẦN

Em làm lớp trưởng một tuần
Mà sao em thấy muôn phần khó thay
Dù thầy chủ nhiệm đã bày
Mà em chửa biết bắt tay việc gì
Nào là những chép những ghi
Nào là quan sát những gì xung quanh
Phải gương mẫu chuyện học hành
Khó thời nhận lấy dễ dành phần "ai"
Xử phân những đúng những sai
Ai hơn ai kém lúc "hài" lúc nghiêm
Khi nóng giận phải biết "kiềm"
Dung hoà bè bạn khỏi hiềm khích nhau
Chia vui chia cả nỗi đau
Mới hay cuộc sống muôn màu biết bao
Muốn được tin cậy gửi trao
Lời thày nhắc nhở khắc vào con tim
"Siêng năng học hỏi kiếm tìm
Khiêm nhường mới xứng lòng tin mọi người"
Cuối tuần nở nét mặt tươi
Hân hoan nhận đón điểm mười thày cho

Trịnh Phú Đa
*thầy chủ nhiệm rèn luyện các em bằng cách phân mỗi bạn làm lớp trưởng một tuần

 

Trước tiên Trước Trang [445 ,446 ,447 ,448 ,449 ,450 ,451 ,452 ,453 ,454 ,455 ,456] Tiếp  Cuối cùng