|
|
|
Tình thơ (Ngày 19/03/2013 07:03:11 - Gửi bởi: Vũ văn Tự - Địa chỉ: Xã Tam sơn thị xã Từ sơn Bắc ninh - Điện thoại: 01656767899)
TÌNH THƠ
Thơ mang hương vị của đời
Niềm mơ ước của bao người bấy lâu
Thả hồn vào ý nghĩa câu
Dệt cho đời đẹp muôn mầu tươi xanh
Với thơ ta muốn đắm mình
Mang đến tất cả nghĩa tình hằng mong
Yêu thơ mấy chục năm dòng
Mà chưa hiểu hết tấm lòng của thơ
Vấn vương đầy những ước mơ
Tìm người nối nhịp se tơ chỉ hồng
Để thơ mãi mãi sáng trong
Tình thơ ấm áp, người mong đợi chờ
Hương thơ man mát đôi bờ
Hồn thơ tô đẹp mầu cờ sắc xuân
Vì yêu thơ chẳng dừng chân
Chỉ mong có được một lần thơ yêu
Vũ Văn Tự
|
|
|
Mùa xuân trên biển (Ngày 19/03/2013 08:03:52 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41/E9 đường 30/4 Thành phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720 220 )
MÙA XUÂN TRÊN BIỂN
Xưa là biển cả mênh mông
Nay giàn khoan đứng lửa hồng sáng soi
Như thành phố giữa trùng khơi
Đêm ngày nhộn nhịp biển trời quê ta
Tàu thuyền tấp nập vào ra
Nối bờ với biển như là con thoi
Các tàu rời bến vang còi
Đưa hàng thiết bị ra khơi cho giàn
Dù cho vất vả gian nan
Khí thế lao động ngập tràn niềm vui
Làm việc ngoài biển xa khơi
Mọi người như thấy ở nơi đất liền
Khai dầu từ dưới biển lên
Những người tìm lửa xứng tên bảng vàng
Một mùa xuân mới đang sang
Người thợ dầu khí rộn ràng đón xuân
Sản xuất đảm bảo an toàn
Trong bờ ngoài biển hân hoan chúc mừng
Dòng dầu luôn chảy không ngừng
Mùa xuân trên biển tưng bửng tiếng ca.
Bùi Văn Hoa
|
|
|
Xa nhớ (Ngày 18/03/2013 02:03:16 - Gửi bởi: Đỗ Văn Nẵm - Địa chỉ: Sn 14/60/333 Đường Xuân Đỉnh-Từ liêm-Hà nội - Điện thoại: 01686323948)
XA NHỚ
Những gì ta nhớ về nhau
Đêm đêm trằn trọc, canh thâu đợi chờ
Bốn phương mây nước hững hờ
Tương tư mình lại ngẩn ngơ với mình.
Ánh trăng tỏa sáng sân đình
Vẫn nơi hai đứa tự tình bên nhau
Giờ đây em đã đi đâu...?
Ruộng đồng lúa héo, vườn rau bỏ già.
Xưa kia tình cảm mặn mà,
Bây giờ sao nỡ cách xa thế này.
Anh ngồi bấm đốt ngón tay
Tính năm, tính tháng, tính ngày xa em.
Đỗ văn Nẵm
|
|
|
Vườn Em. (Ngày 18/03/2013 11:03:47 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Dân - Địa chỉ: Diễn Ngọc- Diễn Châu-Nghệ An - Điện thoại: 01678 697 206)
VƯỜN EM
Vườn em đang rộ mùa bòng
Chiếc cầu dải yếm đã thông - chờ người
Lối vào hoa lá đón mời
Qua cầu người đến dạo chơi vườn bòng
Trái nân nân ngắm thoả lòng
Xin đừng vồ vập... vỏ bầm, ruột đau!
Nguyễn Quốc Dân
|
|
|
Thơ lục bát (Ngày 18/03/2013 08:03:47 - Gửi bởi: Hoàng Thi Sơn - Địa chỉ: Ninh Bình - Điện thoại: 0946026021)
NGẨN NGƠ HƯƠNG TRẦM
Lẫn trong hương bưởi hương trầm
Lén lau nước mắt tần ngần thương anh
Ra đi lúc tuổi đang xanh
Mùi hương con gái chưa thành thói quen
Lúc nào cũng nói không quên
Nụ hôn đâu dám ngọt mềm môi nhau.
Cậy nhà mình có hàng cau
Thoảng thơm buổi sớm để trầu thêm say
Giả đò trao để nắm tay
Vậy thôi nào dám đó đây một lần...
Viếng anh mỗi bận tần ngần
Thương anh quá đỗi hương trầm ngẩn ngơ...
Tháng 3 ngày tiễn Anh đi.
Hoàng Thị Sơn
|
|
|
Tiêu sơn tự (Ngày 18/03/2013 06:03:59 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN - Điện thoại: 0983410548)
TIÊU SƠN TỰ
(Nằm trên xã Tương Giang -Huyện Tiên Du Tỉnh Bắc Ninh
nơi thờ Quốc Sư Vạn Hạnh người đã có công nuôi dạy Lý Công Uẩn khi còn nhỏ )
Vãng chùa cảnh phật Núi Tiêu
Đồi cao gió thổi , sáo diều vi vu
Quốc sư Vạn Hạnh chân tu
Dày công vun đắp cho Vua trị vì *
Khởi nguồn triều Lý uy nghi
Tám đời sử sách còn ghi lưu truyền **
Tiếng thơm vang khắp mọi miền
Vua Lý Công Uẩn gắn liền từ đây
Đỉnh đồi tượng với gió mây
Ngàn năm vang mãi chốn này linh thiêng
Lương Điền
*Lý công Uẩn lên ngôi Vua năm 1010
** Đền Đô cách Chùa Tiêu 2km nơi thờ 8 đời Vua nhà Lý.
|
|
|
Tháng Ba (Ngày 18/03/2013 12:03:05 - Gửi bởi: phung thị nhu - Địa chỉ: Thành An ,Thạch Thành ,Thanh Hóa - Điện thoại: 0164909546)
THÁNG BA
Tháng ba còn được bao ngày ?
Mà sao nỗi nhớ đong đầy lòng ta
Đào, Mai giờ đã nhạt nhòa
Mà sao vẫn nhớ thương hoa cháy lòng !
"Nàng Bân đan áo cho chồng
Đan ba tháng ròng chỉ được cánh tay "
Ông trời cũng thấy thương thay
Ban cho cái rét những ngày tháng ba !?
Người ơi ! sao mãi hẹn hò
Vẫn không thấy bóng _Con đò ngược xuôi !?
Tháng ba ơi ! Cứ ngậm ngùi
Để thương để nhớ mình tôi giữa dòng
Tháng ba khắc khoải chờ mong
Tìm đâu thấy được "diêu bông" hỡi người ?
Tháng ba nỗi nhớ đầy vơi
Càng thêm day dứt lòng tôi dạ sầu
Tháng ba còn lại bao nhiêu ?!
Tóc sương - vương vấn - tim yêu - cuối mùa !!!
Phùng Thị Nhu
|
|
|
Nhớ trăng quê (Ngày 17/03/2013 09:03:58 - Gửi bởi: Lê Hào - Địa chỉ: Trường ĐH Phú Yên 18 – Trần Phú – TP Tuy Hòa – Phú Yên - Điện thoại: 01646852221)
NHỚ TRĂNG QUÊ
Giữa ngày đông giá tha phương
Ngỡ ngàng hiu quạnh, lòng thương quê mình
Bơ vơ lạc lõng trăng chìm
Tâm hồn vằng vặc giữ gìn mai sau
Dập dìu sông nước bên nhau
bạt ngàn trăng nhuộm cả màu sương rơi
ấy là thuở trước mà thôi
Bây giờ một bóng mây xuôi đêm rằm
Người xa ơi …
mãi nhớ thầm
chút tình thuở ấy thấm dần thiết tha
hòa trong nỗi nhớ quê cha
hòa trong khắc khoải lời bà năm xưa
Thương bà thương tiếng võng đưa
ầu ơ ví dặm gió mưa xạc xào
dây trầu xanh …
tự thuở nào
mỏi mòn trong nắng hanh hao bời bời
“ Gió đưa hoa cải về trời ”
mai về nhặt ánh trăng ngời bên hiên.
Lê Hào
|
|
|
Đôi cánh (Ngày 17/03/2013 06:03:19 - Gửi bởi: Lê Thế Bình - Địa chỉ: Thị Trấn Liễu đề Nghĩa Hưng Nam Đinh - Điện thoại: 0945074787)
ĐÔI CÁNH
Ước bay về phía chân trời
Gạn trong sắc nắng tìm tòi ánh mưa
Ngại chi mây tối, gió trưa
Thâm tâm gieo hướng đã thừa niềm vui
Những ngày lên, xuống - hên, xui
Cho ta đôi cánh giẫn lùi...thời gian .
Lê Thế Bình
|
|
|
Tím - Tháng Ba (Ngày 17/03/2013 09:03:57 - Gửi bởi: Tú_Yên (Liễu thị Kim Tuyến) - Địa chỉ: Nguyễn thị Minh Khai - TP Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh - Điện thoại: 01666 171718)
TÍM THÁNG BA
Thương ơi !
Cái nụ hoa Cà
Một màu tim tím thiết tha - đượm tình
Ngỡ như
Mình lại với mình
Tháng ba bất chợt...chùng chình - vần thơ
Vẫn là
Màu tím ươm mơ
Từ vùng ký ức vu vơ thuở nào...
Tháng ba !
Cánh gió rì rào
Làn mây như cũng dạt dào - lửng lơ
Ta về...
Ghép chữ thành thơ
Cho bình yên nỗi đợi chờ - tháng ba.
Tú_Yên
|
|
|
Hoa Gạo_tháng Ba (Ngày 17/03/2013 09:03:51 - Gửi bởi: TiCa (Nguyễn Xuân Hòa) - Địa chỉ: Trần Xuân Soạn - TP HCM - Điện thoại: 08 728661)
HOA GẠO THÁNG BA
Còn đâu
Bến cũ bờ đê
Từng đàn cò lả bay về đồng Xuân
Dư âm ngày cũ vọng ngân
Rạ trơ vơ gốc - bâng khuâng mấy mùa ?
Hoài công
Bướm lạ sớm_trưa
Rã rời đôi cánh, chẳng vừa lòng Xoan ?
Chiều tàn
Nhuộm tím không gian
Mây trôi hờ hững - mộng càng vời xa
Thì là...
Gió mãi bôn ba
Tháng ba_hoa Gạo...đơm hoa - muộn mằn
TiCa
|
|
|
Nhói lòng máu thịt Trường sa (Ngày 16/03/2013 06:03:17 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN - Điện thoại: 0983410548)
NHÓI LÒNG MÁU THỊT TRƯỜNG SA
(Tưởng nhớ 64 chiến sỹ đảo GẠC MA đã bị bọn lính Hải quân Trung Quốc
chiếm đảo và giết hết các anh khi trong tay các anh chỉ có cuốc và xẻng .
Các anh đã cùng nắm tay vòng tròn giữ lá cờ Tổ quốc đến hy sinh vào ngày 14-3 -1988)
Vào năm tám tám, tháng ba*
Sáu tư người lính Trường Sa anh hùng
Tay không bảo vệ đến cùng
Mảnh đất Tổ quốc đã từng giao cho
Vòng tròn bất tử Gạc ma * *
Các anh dũng cảm - thật là kiên trung
Trước âm mưa kẻ bạo hung
Giữ cờ Tổ quốc - anh hùng hy sinh
Nghẹn ngào đứng trước vong linh
Biển khơi đau đáu thắm tình non sông
Máu anh nước biển thắm hồng
Tên anh -Tổ quốc mãi không phai nhòa
Nhói lòng máu thịt TRường Sa
Lương Điền
*Ngày 14-3-1988
**Đảo Gạc ma ở Trường Sa
|
|
|
|
Trước tiên Trước Trang [445 ,446 ,447 ,448 ,449 ,450 ,451 ,452 ,453 ,454 ,455, 456 ] Tiếp Cuối cùng |