GỬI BẠN THƠ
Lênh đênh, lặn lội từ đâu?
Đến trang lục bát gặp nhau là cười
Cụ ở miền núi xa xôi
Ông ở thành phố, bạn nơi quê mùa
Nào đâu quen biết từ xưa
Trên trang lục bát mới vừa đây thôi
Qua thư điện tử ngỏ lời
Giao lưu, học hỏi ở nơi trang vàng*
Thơ tôi, thơ bạn nhịp nhàng
Giãi bày tâm sự trên trang hàng tuần
Xa nhau nay bỗng hóa gần
Diễn đàn lục bát ngàn lần mến yêu
Lương Điền
*Trang Diễn đàn lục bát
Rất may
(Xin được chia sẻ cùng bài gửi bạn thơ của bác Lương Điền)
Trẻ thì đâu biết về nhau
Cùng đi trên một chuyến tàu đâu quen
Vô tình con đẩy còn chen
Anh đi đường ấy tôi lên đường này
Giờ đây lại cũng rất may
Trang thơ lục bát hàng ngày biết nhau
Tâm tư tình cảm trước sau
Tuy chưa gặp mặt nhưng mau hiểu lời
Chiều về tới cạnh máy ngồi
Đọc thơ lục bát thấy đời đáng yêu.
Nguyễn Xuân Lược
NGÀY THÁNG BÊN NHAU
( chia sẻ “Gửi bạn thơ” của cụ Lương Điền )
Lục bát ngày tháng bên nhau
Sớm hôm trao gửi nặng sâu tình người
Cần gì đâu phải xa xôi
Sáu thương tám nhớ hoa tươi bốn mùa
Lời ru có từ ngàn xưa
Mang hồn lục bát nắng mưa đất trời
Trầu cau duyên thắm trao lời
Lòng chàng ý thiếp khôn nguôi lòng vàng
Đắm say xao xuyến nhẹ nhàng
Lời hoa ý nụ xốn xang xa gần
Tình thơ khuya sớm thì thầm
Gửi vào nỗi nhớ ngàn lần thương yêu !
Phạm Tự