Thứ bảy, 04/05/2024,


 
  NHỚ... (Ngày 31/03/2013 10:03:25 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự  - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  - Điện thoại: 0919760699)

NHỚ…

Thơ người ở tận miền xa

Từng ngày như tiếng chim ca rộn về

Câu thơ nối nhịp tình quê

Ru lòng khuya sớm tràn trề niềm vui

Nhớ thương da diết…ngậm ngùi

Nghiêng chiều miền tím…khôn nguôi nỗi niềm...!

TÍM BUỒN

Khơi xa thấp thoáng cánh buồm

Mây soi bóng nước, sóng hôn cát bờ

 

Gót hồng in đấu miền thơ

Lẻ loi lạc bước vu vơ ngập ngừng

 

Tình xa chợt đến dửng dưng

Bâng khuâng kỷ niệm…chiều ngưng tím buồn !

 

Phạm Tự

 

 

  Hồ Gươm (Ngày 31/03/2013 08:03:25 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Kim - Địa chỉ: Thôn Ngà-Phương Hưng-gia lộc -Hải Dương - Điện thoại: 0973284279)

HỒ GƯƠM


Xanh xanh liễu rủ ven Hồ

Mênh mang mặt nước, tháp Rùa xa xa

Chuông chùa thánh thót ngân nga

Nghiêng nghiêng tháp Bút, chiều tà nắng rơi

Bằng lăng tím cả góc trời

Phượng hồng nhuộm cả một thời tuổi xanh

Hồ Gươm đẹp tựa bức tranh

Rùa vàng huyền thoại sử xanh lưu truyền .

Đỗ Trọng Kim

  Đêm trăng  (Ngày 31/03/2013 08:03:41 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền  - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN  - Điện thoại: 0983410548)

ĐÊM TRĂNG

 

Ta đi trăng cũng theo cùng

Ánh trăng sáng dịu cả vùng làng quê

Từ ngày xưa, dải bờ đê

Em còn có nhớ hẹn thề hay không ?

Cánh đồng lúa rộng mênh mông

Hương thơm ngào ngạt, anh không muốn về

Thời gian trôi, giữ lời thề

Ngày ngày em ở làng quê đợi chờ

Thế rồi cũng chẳng phải mơ

Anh em hai đưa bây giờ thành đôi

 

Năm xưa nay đã qua rồi

Vẫn không quên được một thời dưới trăng

 

Lương Điền

 

  Thăm biển Sầm Sơn (Ngày 30/03/2013 08:03:43 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Lược - Địa chỉ: Thôn 2Liên Sơn-Thành Kim-Thạch Thành-Thanh Hóa - Điện thoại: 0974849054)

THĂM BIỂN SẦM SƠN

Sầm Sơn cảnh biển nên thơ

Rì rào sóng vỗ nhấp nhô vào bờ

Ngôi chùa Độc Cước đứng chờ

Vọng Phu* vẫn đứng chơ chơ ngóng chồng

Thì thầm Trống Mái* đón trông

Đâu đây vang vọng mênh mông biển trời

Ngựa vằn đang đứng ăn chơi

Chờ người quân tử khắp nơi trở về

Du khách một trốn nhiều quê

Về thăm bãi biển say mê ngắm nhìn./.

*Núi Vọng Phu

* Hòn trống mái

Nguyễn Xuân Lược

 

DU LỊCH

(Chia sẻ cùng bài THĂM  BIỂN SẦM SƠN của bác Nguyễn xuân Lược )

Tuổi trẻ chiến đấu gian nan

Về hưu dưỡng sức bình an quê nhà

Trẻ chưa có dịp đi xa

Tham quan, du lịch tuổi già thú vui

Mở mang kiến thức cuộc đời

Danh lam, thắng cảnh mọi người tới thăm

Dẻo dai chưa mỏi đôi chân

Láng giềng nước bạn dần dần sẽ đi

Yêu đời sức khỏe diệu kỳ

Cháu con phấn khởi còn gì vui hơn 

 

Lương Điền

 

  Vượt lên số phận (Ngày 30/03/2013 02:03:37 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1\ 68\337\Phạm van Đong Tư liêm Hn - Điện thoại: 01248436998)

            

VƯỢT LÊN SỐ PHẬN

(Tiếp vần"Bà 60 tuổi cõng cháu tới trường")

Ông Day, bà Mu xót xa

Tuổi cao nuôi cháu,  mẹ già tám mươi

Hiếu, Huy còn bé xinh tươi

Căn nhà nhỏ, ấm tiếng cười râm ran

Đường dài, dốc Nán gian nan

Bà nội cõng, dắt cháu ngoan đến trường

Nhặt từng con chữ thân thương

Muối vừng, cơm nắm, đường trơn mặc lòng

Nắng, mưa hè, gió, rét đông

Hiên trường bỏm bẻm trầu không bà chờ

Hai cháu tan học cùng về

Trên lưng nhẹ thở để bà vững tâm

Rèn luyện TÂM, ĐỨC đẹp NHÂN

Vượt lên số phận để phần bà vui

Mai sau cháu lớn nên người

Ơn  ông bà nội suốt đời mang theo

Dương Văn Thung

 

  Tháng Ba (Ngày 30/03/2013 10:03:46 - Gửi bởi: Đỗ Minh Tuấn  - Địa chỉ: 26/421 Xuân Đỉnh Từ Liêm Hà Nội - Điện thoại: 0942426640)

       

 Tháng Ba

Người săn đón kẻ hững hờ

Thuyền tìm bến đậu mà bờ cứ trôi

Thế thì thôi...đành vậy thôi

Em sang lối rẽ còn tôi về nhà

Giã từ khúc hát tháng ba

Đã ru em...đã ru ta một thời

Núi thời gian lấp biển khơi

Vẫn lung linh vẫn sáng ngời tháng ba.

 

Đỗ Minh Tuấn.

 

  Lời Phụ huynh. (Ngày 30/03/2013 07:03:39 - Gửi bởi: Trần duy Hạnh - Địa chỉ: ĐX 1- P. Đông hải 1, Q. Hải an, Hải phòng - Điện thoại: 0313629536)

Lời phụ huynh

( Nhân đọc bài thơ xin nghỉ học bằng thơ ...) 

Khéo khen cậu ấm nhà ta

Ốm xin nghỉ học ...thế mà thành thơ 

Đúng là tuổi trẻ bây giờ

" Hậu sinh khả úy" chẳng ngờ được đâu 

Mong sao con chẳng ốm lâu 

Kẻo bố mẹ sẽ lo âu đêm ngày

Đơn con xin nghỉ - vui thay 

Thày cô tủm tỉm, duyệt ngay, nghỉ liền 

Chỉ sợ bài vở triền miên

Khi con đến lớp lại phiền hỏi han

Thế nhé vài ý lan man

Con ăn cho khỏe, bệnh tan lại cười ./. 

 Trần Duy Hạnh

  DU XUÂN  (Ngày 29/03/2013 09:03:31 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự  - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  - Điện thoại: 0919760699)

                                                                                

DU XUÂN

Chiều nghiêng thả bước du xuân

Bâng khuâng miền cát dấu chân mơ màng

 

Rộn ràng lời sóng…xốn xang

Tay nâng chén ngọc giọt vàng tỉnh say !

 

Tình thơ bạn hữu sum vầy

Thả hồn vào biển…ráng mây tím hồng…

 

Phạm Tự

 

NỖI NIỀM

(Chia sẻ cùng bài thơ DU XUÂN của tác giả Phạm văn Tự ) 

Dấu chân miền đá nhiều rồi !

Cỗi cằn vất  vả một đời cùng cây

Bâng khuâng sóng nước trời mây

Du xuân miền cát tỉnh say mơ màng

Con tim mách bảo xốn xang

Tình thơ lai láng, bạn vàng khắp nơi

Thả hồn lãng tử biển khơi

Tứ thơ - sóng vỗ đầy vơi nỗi niềm

 

Lương Điền 

  Thày ơi! đừng có phiền lòng (Ngày 29/03/2013 07:03:12 - Gửi bởi: Ngô Thanh Tùng  - Địa chỉ: 213 Thống Nhất Thành phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0932660033)

THÀY ƠI! ĐỪNG CÓ PHIỀN LÒNG

Kính tặng : thày Trần Kim Bảng

Nguyên giáo viên trường ĐHKT, TP HCM)

 


Qua sông mới thấy thương đò

Thương con sóng bạc, thương bờ dâu xanh.

Thương hoa khuya nở trắng cành

Thương thày vất vả vượt ghềnh, vượt sông

 

Thày ơi đừng có phiền lòng

Bệnh tình ai có chờ mong bao giờ

Mổ rồi hết bệnh, đỡ lo

Thày trò"bình rượu, túi thơ" lại đầy

Vũng Tàu, 28-3-2013

Ngô Thanh Tùng

 

  Quốc thơ lục bát (Ngày 29/03/2013 06:03:33 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1\ 68\337\Phạm van Đong Tư liêm Hn - Điện thoại: 01248436998)

  

 

QUỐC THƠ LỤC BÁT

Buồn cười! chẳng biết gì nhau

Mà thơ trao tặng những câu ân tình

Mong chồng, con, vợ, gia đình

Cảm thông sâu sắc vì mình yêu thơ

Tấm lòng rộng mở, mộng mơ

Ngày, đêm bè bạn ngóng chờ xốn xao

Quốc thơ lục bát thanh tao

Qua in-tơ-nét gửi vào vô tư

Đâu cần đến những cánh thư

Tâm tình ý hợp, lời thơ dạt dào

Diễn đàn chứa cả lời chào

Cảm ơn huynh, hữu với bao NGHĨA TÌNH

 

Dương văn Thung

  Chỉ vì con mắt  (Ngày 29/03/2013 05:03:35 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền  - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN  - Điện thoại: 0983410548)

CHỈ VÌ CON MẮT

Chỉ vì con mắt liếc ngang

Để anh lặn lội về làng tìm em

Hội đông chật ních người xem

Anh chưa tìm được mất duyên ngày nào

Áo tứ thân, dải yếm đào

Chiếc khăn mỏ quạ lọt vào mắt anh

Thế rồi lỡ mất chẳng thành

Tìm em, tìm mãi thôi đành hội tan

Đúng là con mắt người ngoan

Con tim anh cứ díu dan rối bời

Mải tìm ánh mắt một người

Gốc đa anh đứng bồi hồi - bâng khuâng

 

Lương Điền

 

NỐI VẦN

(Gửi cụ Lương Điền)

Yêu thương đích thực có rồi

Tình gì đến hội đứng ngồi tìm ai

Aó tứ thân, dải yếm cài

Hội tan con mắt cứ hoài díu dan

Về thôi hội đã giã tàn

Thương ai cơm rượu trên bàn đợi mong

GỬI CỤ THUNG

Vô duyên nào biết mặt nhau

Hữu duyên qua mạng bao bầu bạn xa

qua thơ hiểu nỗi thiết tha

Mến nhau thi phú, lời ca thay lời

Dẫu thi đàn chốn dạo chơi

Tâm đầu ý hợp, với người dễ đâu  

Vũ Văn Thịnh 

Gặp em

(Xin được chia sẻ bài chỉ vì con mắt cuả bác Lương Điền)

Hôm qua anh đi làm về

Gặp em đương đứng bên hè chờ xe

Em cười em nói dễ nghe

Hỏi em em lại e dè lặng im

Anh ngồi thổn thức con tim

Em lên xe khách lim dim mỉm cười

Vẫy tay tạm biệt mọi người

Làm anh bối dối đứng ngồi ngẩn ngơ

Đêm về anh lại nằm mơ

Tưởng như em lại đứng chờ đâu đây.

Nguyễn Xuân Lược.

  Vào lăng viếng Bác (Ngày 29/03/2013 08:03:02 - Gửi bởi: Đỗ Văn Nẵm - Địa chỉ: Sn 14/60/333 Đường Xuân Đỉnh-Từ liêm-Hà nội - Điện thoại: 01686323948)

VÀO LĂNG VIẾNG BÁC

 

Con ra viếng Bác thăm lăng

Đường vào cây cảnh đứng giăng mấy hàng

Hoa thơm giống của trăm làng

Khắp miền xuôi, ngược kết đoàn về đây 

Cửa vào thềm đá bậc xây

Nơi Người yên nghỉ những ngày đi xa

Vầng dương tỏa sáng chói lòa

Vẫn chòm râu bạc, nước da hồng hào

Bác nằm như giấc chiêm bao

Bên đôi dép lốp chiến hào Điện Biên

Mắt nhìn về suối Lê Nin

Ngắm trông núi Mác đứng im thủa nào

Rời Lăng con bước theo vào

Qua hàng dâm bụt dậu rào thân quen

Đường vào bụt mọc kề bên

Con trèo thang gỗ bước lên nhà sàn

Chiếu chăn, giường đệm, gối màn

Nghe hơi ấm Bác như đang còn nằm

Bên hồ bóng nước sủi tăm

Vẳng nghe tiếng cá gọi ăn mỗi chiều.

La đà dừa ngả bóng xiêu

Cùi thơm, nước ngọt, trái nhiều chùm sai

Tưởng như mỗi sớm ban mai

Chăm tay Bác tưới ướt lai láng bồn.

Đêm về mơ gặp Bác luôn

Hồn của muôn hồn, Cha của muôn dân

Bóng Người ! một đấng Vĩ nhân

Hào quang tỏa sáng giữa xuân đất trời !.

 

Đỗ Văn Nẵm

 

Trước tiên Trước Trang [445 ,446 ,447 ,448 ,449 ,450 ,451, 452 ,453 ,454 ,455 ,456 ] Tiếp  Cuối cùng