Quê em (Ngày 03/04/2013 09:04:13 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41/E9 đường 30/4 Thành phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720 220)
QUÊ EM
Quê em đồng ruộng mênh mông
Vườn cây trĩu quả bên dòng Cửu Long
Ao nhà bên cạnh bờ sông
Cá tôm luôn có sẵn lòng mời anh
Quýt cam sai quả ngon lành
Xoài thơm bưởi ngọt dừa chanh bên hè
Trái cây thơm ngọt miền quê
Ta cùng thưởng thức rồi về nghe anh
Về đây thấu tỏ ngọn ngành
Khi xa luôn nhớ nghĩa tình quê em
Miền quê sông nước êm đềm
Giọng quê nhỏ nhẹ dịu êm chân thành
Vườn quê đẹp tựa bức tranh
Yêu sao cuộc sống thanh bình làng quê
Tạm xa quê nhé ta về
Quê em cũng sẽ là quê chúng mình.
Bùi Văn Hoa
Ao nhà (Ngày 03/04/2013 04:04:05 - Gửi bởi: VŨ VAN THỊNH - Địa chỉ: T.T.Thanh Nê Kiến Xương Thái Bình - Điện thoại: 01678199195)
AO NHÀ
Mây gai quấn bờ tre xanh
Tạo lên tường dậu vây quanh đất nhà
Lòng vòng cỏ dại khoe hoa
Ngẩn ngơ bướm lượn ao nhà ngõ quê
Bờ ao mát dịu trưa hè
Cầu ao một nhịp, thân tre nhẵn tròn
ôm cầu giàn mướp lá non
Hoa vàng bám quả cá con đớp rình
Quanh ao hàng chuối đỏ xanh
Buồn cho cây vối một mình đơn côi
Bám cầu chân vẫy tập bơi
Khuấy lên sóng nước, muống trôi bồng bềnh
Bùn ao đổ trải vườn mình
Lá đua sắc thắm, trĩu cành quả sai
Năm trôi Tuổi thơ cũng trôi
AO nhà là chốn ta ngồi hẹn nhau
Chiến tranh chống MỸ dài lâu
Ao quê chứng kiến lời cầu thủy chung
Tưng bừng thống nhất non sông
Có cô gái đảm, đón chồng thương binh
Ao xưa trong vắt in hình
Vũ Văn Thịnh
NHÀ TA
(Chia sẻ cùng bài AO NHÀ của tác giả Vũ văn Thịnh)
Vẫn còn giữ được hàng cau
Có hoa thơm ngát phía đầu nhà ta
Trầu không quấn quýt vươn ra
Chân quê chung thủy vẫn là chân quê
Bầy chim sẻ vẫn bay về
Ríu ra ríu rit trưa hè râm ran
Tứ thơ đầy ắp, ngập tràn
Tình quê đằm thắm lân bang láng giềng
Cháu con đức độ thảo hiền
Có người vợ đảm, trọn niềm thương yêu
Đi xa càng nhớ quê nhiều
Cây đa, giếng nước, cánh diều tuổi thơ
Lương Điền
Thăm biển Sầm Sơn (Ngày 03/04/2013 10:04:13 - Gửi bởi: trinh phu Da - Địa chỉ: truong THCS thanh an TT TH - Điện thoại: 01698231580)
THĂM BIỂN SẦM SƠN
Mộng mơ thay biển Sầm Sơn
Gió hoà cùng sóng vờn hòn Vọng Phu
Đôi hòn Trống Mái gật gù
Nhún nha nhún nhảy như dù cương dây
Thần Độc Cước cũng ngất ngây
Cô Tiên dốc núi dệt đầy ý thơ
Mây lang thang cũng ngẩn ngơ
Cỏ cây như cũng thẫn thờ tình si
Níu chân chẳng muốn khách đi
Thần tiên huyền ảo uy nghi ngàn đời
Chưa từng xin hãy ghé chơi
Một lần tường tận _vạn lời ngợi ca
Trịnh Phú Đa
Biết còn...mai sau (Ngày 03/04/2013 08:04:37 - Gửi bởi: Lê Ngọc Kỳ ( Ngọc Ly Kim) - Địa chỉ: Werdau (CHLB Đức) - Điện thoại: +49...)
Biết còn...mai sau
Em đi nắng bỏ về Trời.
Mây buồn thả sợi tuyết rơi trắng chiều.
Gió im lìm giưã cô liêu.
Chim thôi tiếng hót nép liều cành Xuân.
Hoa chưa muốn nở tần ngần...
Trông theo dâú cũ người thân có về...
Bước chân vào giưã bến mê.
Là thôi quên hết lời thề đa mang.
Ai ngồi đơị dưới trăng vàng.
Lặng nghe tiếng sáo mênh mang gọi hồn.
Bỏ quê bỏ quán đi luôn.
Mảnh hồn phiêu dạt biết còn...mai sau...
01.04.2013 Ngọc Ly Kim
Thơ lục bát (Ngày 02/04/2013 09:04:43 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Lược - Địa chỉ: Thôn 2Liên Sơn-Thành Kim-Thạch Thành-Thanh Hóa - Điện thoại: 0974849054)
NÔNG THÔN ĐỔI MỚI
Lâu ngày mới trở về làng
Biết bao thay đổi ngày càng hơn xưa
Ra đường trước sợ trời mưa
Đường trơn lầy lội lại vừa dắt xe
Bây giờ đường rộng có hè
Đêm về điện sáng loa nghe rõ ràng
Nhà xây kiên cố đàng hoàng
Xóm thôn sạch đẹp đồi hoang trồng rừng
Bà con phấn khởi tưng bừng
Nông thôn đổi mới không ngừng đi lên.
Nguyễn Xuân Lược.
GIẤC THẦM (Ngày 02/04/2013 09:04:53 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang - Điện thoại: 0919760699)
GIẤC THẦM
Đêm xuân chợt tỉnh giấc thầm
Mơ màng tí tách nốt trầm chơi vơi
Ánh hồng chạm thức bờ môi
Hồn khuya day dứt một thời đã qua
Thì thầm mây núi ngàn xa
Chợt về trong mộng vỡ òa trái tim !
Phạm Tự
Mưa đầu mùa (Ngày 02/04/2013 08:04:31 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN - Điện thoại: 0983410548)
TRẬN MƯA ĐẦU MÙA
Mấy hôm trời chuyển nhiều mây
Chuồn chuồn bay thấp vườn cây sau nhà
Âm u ngày cuối tháng ba
Bỗng dưng sấm chuyển, vỡ òa không gian
Trận mưa kéo đến ngập tràn
Hình như cây cối hân hoan đón chào
Những ngày giá rét hanh hao
Đất khô, cây, cỏ khát khao đợi chờ
"Lúa chiêm lấp ló đầu bờ
Nghe tiếng sấm gọi, phất cờ mà lên "*
Trận mưa như vị thuốc tiên
Môi trường, không khí sạch thêm hơn nhiều
Lương Điền
* Ca dao
Tự thú ngày nói dối (Ngày 02/04/2013 07:04:09 - Gửi bởi: Phạm Ngọc Minh - Địa chỉ: ô 16-lô 10 khu ĐT Đền Lừ 1, quận Hoàng Mai, Hà Nội - Điện thoại: 0902 286 288)
TỰ THÚ NGÀY NÓI DỐI
Thực ra...
tôi dối trá nhiều
Bởi tai người chỉ lọt điều dịu êm
Tim tôi vốn dĩ yếu mềm
Cũng như người - chỉ khát thèm yêu thương
Phải chăng mầm của tai ương
Cũng ưa mọc ở mật đường đầu môi ?
Phải chăng trái đắng của đời
Kết từ bản ngã con người - vô minh ?
Hôm nay, bỗng muốn thật tình
Một lần thôi
với chính mình...
và em
Phạm Ngọc Minh
RỦI RO NGÀY NÓI DỐI
(Chia sẻ cùng bài TỰ THÚ NGÀY NÓI DỐI của tác giả Phạm ngọc Minh )
"Trăm lần triết lý nông sâu
Cũng không mua nổi một câu thật thà "
Yêu em cháy bỏng thiết tha
Vẫn chưa có dịp nói ra tỏ tình
Con tim mách bảo lòng mình
Hôm nay nói thật, chắc đinh ninh rồi !
Ai ngờ thật rủi cho tôi
Vào ngày nói dối-suốt đời không quên
Nên em vẫn chẳng chịu tin . . .
Lương Điền
Ngắm cảnh hồ Gươm (Ngày 01/04/2013 08:04:57 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41/E9 đường 30/4 Thành phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720 220)
NGẮM CẢNH HỒ GƯƠM
Thướt tha liễu rủ trên bờ
Tháp Rùa cổ kính giữa hồ nước xanh
Cầu cong Thê Húc soi mình
Xuống mặt hồ nước lung linh nắng chiều
Trời xanh gió thổi hiu hiu
Lá vàng rơi nhẹ theo chiều gió bay
Ngọc lan thơm mát quanh đây
Những đôi lứa trẻ đắm say tâm tình
Anh ngồi ngắm cảnh một mình
Thẩn thơ nhớ chuyện chúng mình ngày xưa
Đã từng hò hẹn đợi chờ
Cùng nhau say đắm bên hồ yêu thương
Thế rồi mỗi đứa một phương
Xa xôi cách trở anh thường ước mơ
Bên em ngồi ngắm cảnh hồ
Để cùng nhớ chuyện hẹn hò ngày xưa
Bùi Văn Hoa
Hoa sao trước nhà (Ngày 01/04/2013 08:04:28 - Gửi bởi: Ngô Thanh Tùng - Địa chỉ: 213 Thống Nhất Thành phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0932660033)
HOA SAO TRƯỚC NHÀ
Chiều nào ngắm cánh hoa sao *
Qua khung cửa sổ - đường vào nàng thơ.
Hoa dung dị đến bất ngờ
Dù không sặc sỡ, vẫn ngơ ngẩn lòng.
Hoa sao dấu sắc vào trong
Dấu thơm vào lá, dấu lòng vào cây.
Dấu đau để có hoa đầy
Dầm mưa, giãi nắng tháng ngày… quản chi.
Hoa đung đưa, gió thầm thì
Chào người hối hả vừa đi qua đường.
Chạnh lòng ngắm cánh hoa vương
Mong manh gió thổi, chiều buông nắng chiều.
Vũng Tàu, 01-4-2013
Ngô Thanh Tùng
*Hoa sao là hoa của cây sao. Cây sao là loại cây gỗ quý, thường được đem trồng ở những vỉa hè trong thành phố.
Tiễn nhau... (Ngày 01/04/2013 02:04:59 - Gửi bởi: Lê Ngọc Kỳ ( Ngọc Ly Kim) - Địa chỉ: Werdau (CHLB Đức) - Điện thoại: +49...)
Tiễn nhau...
Tiễn nhau đi một đoạn đường. Mà hồn phiêu lạc vấn vương, nát lòng. Đưa em xuống bến qua sông. Để về bên ấy theo chồng làm dâu. Mái chèo vỗ sóng bạc đầu. Gió lay mành cũ rụng câu thơ buồn... ...Ầu ơ...người bỏ đi luôn... Mang theo ký ức mảnh hồn tuổỉ xuân... Đẹp duyên giữa cõi hồng trần. Bến xưa còn đọng dấu chân năm nào... Em đi nắng cũng hanh hao. Từ nay bến hết rì rào sóng ru...
01.04.2013 Ngoc Ly Kim
Chùa Giải Oan (Ngày 31/03/2013 11:03:50 - Gửi bởi: Lai Quang Phục - Địa chỉ: 31 chùa cả, Vị Xuyên Nam Định - Điện thoại: 0985215535)
CHÙA GIẢI OAN
(Kính tặng tác giả TRẦN TRƯƠNG)
Chiếu ban cung nữ đến tìm
Vua tu Bến Giác, non Yên xa mờ
Cửa Ngăn khép mở Hư vô
Tượng sơn, tùng, trúc sững sờ cảnh tiên
Bạch Vân quấn quýt thang Thiền
Mõ khua khoan nhặt nỗi niềm trung trinh
Hồn chuông cảm khái chúng sinh
Yên Phụ, Yên Tử lung linh cõi người
Trở về chốn cũ đi thôi.
Làng Nương, làng Mụ yên vui cấy trồng
Nguyện lòng giải kết tôi trung
Trẫm mình Khê Hổ cát hung luân hồi
Vượt qua ba cõi hồn trôi
Suối Tiên réo rắt muôn đời khóc than
Đàn tràng bên suối giải oan
Cầu Vồng sáu nhịp bắc ngang cổng trời
VIẾT VÀO NGÀY GIỖ MẸ
Nâu xồng khoai sắn cả đời
Sớm hôm tần tảo, phận người lo toan
Sườn non bạc trắng mây ngàn
Gió xiên ngang gió, trăng tan giếng làng
Mẹ đi cuối buổi chiều tàn
Đồng mờ sương khói ngân vang chuông chùa
Xóm làng kính cẩn tiễn đưa
Đất quỳ đón mẹ lệ mưa giọt đàn
Nhớ khi vỡ đất đồi Am*
Cuốc cong tóe lửa, xanh hàng sắn, ngô
Những ngày tháng chạp Bồ Vô*
Riu thuyền ngang bụng, gió khua rạn chiều
Heo may dáng mẹ liêu xiêu
Nào tôm, nào tép, nào niêu tương cà
Chúng con đi gần, đi xa
Không quên hũ mắm, vại cà, khoai quê
Hình như bóng mẹ hiện về
Chén trong con rót, lời quê nghẹn ngào
Trầm hương quyện gió lao xao
Nghe như tiếng mẹ ngọt ngào ru con.
Còn trời, còn nước, còn non
Về quê nhớ mẹ đá mòn khuyết trăng
Lại Quang Phục
*Những địa danh xã thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam