Về đất tổ (Ngày 08/04/2013 07:04:02 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN - Điện thoại: 0983410548)
VỀ ĐẤT TỔ
Đầu xuân tôi đến chốn này
Ai đem vật lạ, hương say vùng đồi
Để làm dịu ngọt bao người
Mỗi lần thăm viếng đất trời tổ tiên
Bôn ba khắp chốn, mọi miền
Mà về đây cứ tự nhiên nhớ hoài
Nghìn năm bia đá cho đời
Hậu sinh con cháu nhớ lời người xưa
Đỉnh đồi lất phất trong mưa
Đền Hùng thăm mãi, như vừa đến thôi
Cảm ơn tiên tổ, đất trời
Phong Châu tạo dựng con người Việt nam
Khói trầm ngan ngát hương thơm
Đời đời con cháu biết ơn Vua Hùng
Lương Điền
Suối cá thần (Ngày 08/04/2013 10:04:12 - Gửi bởi: trinh phu Da - Địa chỉ: truong THCS thanh an TT thanh hoa - Điện thoại: 01698231580)
SUỐI CÁ THẦN
Thật thiêng liêng chốn Cẩm Lương
Một lần thăm cũng vấn vương chẳng ngừng
Giữa nơi heo hút núi rừng
Nước từ lòng núi cá từng đàn bơi
Lung linh dưới ánh mặt trời
Cá khoe muôn sắc suối cười suối reo
Ngào ngạt cá nước trong veo
Uốn cong thân cá_ trăng trèo sườn non
Điểm thêm chim hót véo von
Xa bao lâu khách vẫn còn ngẩn ngơ
Trinh Phú Đa
Lạc mùa... (Ngày 08/04/2013 10:04:47 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang - Điện thoại: 0919760699)
LẠC MÙA
Tiết xuân…chợt gió lạnh về
Tình xa nhung nhớ hẹn thề sắc hương
Tháng Ba cái rét vấn vương
Người xưa đan áo đêm trường chờ mong !
Bâng khuâng xuân núi rét lòng
Lời ai trao gửi đếm đong từng ngày
Mịt mờ sương khói mưa rây
Lạc mùa…lối ngõ tím đầy hoa xoan
Phương xa…nắng vẫn ngập tràn
Gửi tình miền đá muôn vàn nhớ thương !
Phạm Tự
SÓNG LÒNG (Ngày 07/04/2013 03:04:51 - Gửi bởi: VŨ VĂN THỊNH - Địa chỉ: CLB Thơ Lục Bát-Thái Bình - Điện thoại: 01678199195)
SÓNG LÒNG
(TặngNT Vân Huỳnh Vũng Tàu)
Vũng Tàu non nước hữu tình
Buồn trông biển sóng, đắm mình vào chai
Mênh mông biển rộng trải dài
Bạch Đinh, hòa với bóng ai gợi sầu
Thuyền tình tách bến về đâu
Cánh buồm chấp chới giữa mầu biển xa
Chiều mang ánh nắng nhạt nhòa
Sóng xô bờ đá, vỡ òa đơn côi
Bạch Đinh nâng chén ta ngồi
Suy tư bao nỗi đầy vơi phận người
Aò ào gió lộng biển khơi
Mềm môi giọt đắng, nụ cười vỡ tan
Vũ Văn Thịnh
Tình anh em (Ngày 07/04/2013 11:04:32 - Gửi bởi: Trần duy Hạnh - Địa chỉ: ĐX 1- P. Đông hải 1, Q. Hải an, Hải phòng - Điện thoại: 0313629536)
TÌNH ANH EM
Anh em như thể chân tay
Như gốc với rễ, như cây liền cành
Uống chung dòng sữa mẹ mình
Cùng chung giọt máu thâm tình đẻ ra.
Anh em cốt nhục ruột rà
Chớ đừng xâu xé, như gà đá nhau
Tay đứt thì ruột cũng đau
Em mà sứt mẻ, anh đâu yên lòng
Làm anh thay thế cha, ông
Chăm em như thể vun trồng cây non
Suy bì tỵ nạnh chẳng nên
Cả vú lấp miệng chẳng yên, không lành
Tự thân nghiêm chỉnh phân minh
Lấy lời nhân nghĩa thân tình bảo ban
Không nên vỗ ngực làm càn
Là tấm gương xấu, gây oan ức lòng
Phận em phải hiểu, phải thông
Phải quý anh chị, mới mong được chiều
Trên đời học được nhiều điều
Chị khuyên, anh dạy sớm chiều ...em khôn
Nói năng lễ phép ôn tồn
Làm em phải nhớ luôn luôn khiêm nhường
Trong nhà phải giữ kỷ cương
Cá đối không thể vây dương bằng đầu
Cá mè một lứa hay đâu !
Còn chi đạo lý trước sau trong nhà
Anh em ăn ở thuận hòa
Quây quần đùm bọc, ấy là cảnh tiên
Một nhà trong ấm ngoài êm
Hòa thuận hạnh phúc, vững nền gia phong
Trần Duy Hạnh
Bien la thanh than (Ngày 06/04/2013 11:04:26 - Gửi bởi: trinh phu Da - Địa chỉ: truong THCS thanh an TT thanh hoa - Điện thoại: 01698231580)
Biến lạ thành thân
Nay đà tóc bạc da mồi
Mà chưa nguôi mộng dời đồi ngăn sông
Vẫn thường ngơ ngẩn ngóng trông
Khôn nguôi chuyện cải trổ ngồng phơi hoa
Trải lòng mình với thơ ca
Tâm tình cùng với bạn xa bạn gần
Qua thơ biến lạ thành thân
Nhịp cầu chia sẻ ân cần sớm mai
Cũng thêm minh mẫn dẻo dai
Phiền tan biến hẳn thêm dài niềm vui
Trịnh Phú Đa
ĐÁNG YÊU
(Xin được nối vần cùng tác giả Trịnh Phú Đa qua bài "Biến lạ thành quen")
Tóc xanh nay đã chuyển mầu
Tuổi già chắc hẳn bắt đầu từ đây
Cái tuổi cuốc đất trồng cây
Trải qua năm tháng dựng xây qua rồi
Ấm trà chén nước ta ngồi
Làm thơ lục bát cho đời thảnh thơi
Bạn hiền ở khắp mọi nơi
Tuy chưa gặp mặt đôi lời nên thân
Tuổi già xích lại cho gần
Trang thơ lục bát muôn phần đáng yêu.
Nguyễn Xuân Lược
Mùa hoa gạo (Ngày 05/04/2013 10:04:00 - Gửi bởi: Vũ Đình Long - Địa chỉ: Quận Hà Đông , T.P. Hà nội - Điện thoại: 0915982463)
MÙA HOA GẠO
Tiễn anh vào chiến trường xa
Giữa mùa cây Gạo nở hoa đỏ trời
Đò đông thấp thoáng nụ cười
Lệ hoen nhòe ướt mắt người chia tay
Bao năm sông nước vơi đầy
Bao mùa bông Gạo gió bay trắng trời
Anh nằm lại chốn xa xôi
Trăm ngàn bia mộ, xót người vô danh
Mẹ cha mong ngóng thâu canh
Có cô hàng xóm chờ anh lỡ chồng
Hoa trôi đỏ khắp triền sông
Thương người trai trẻ đi không trở về
Hiu hiu gió thoảng ngoài đê
Hình như ai lướt về quê . . .sang đò
Kính viếng Hương hồn Cụ Hà Thị Cầu ,
Nghệ nhân hát Xẩm dân gian Việt Nam nhân giỗ 49 ngày .
Thế là " U " đã đi rồi
Hai cây đàn cũ, bặt lời nỉ non
Nỗi đau Xẩm chợ mãi còn
Tám mươi năm vẫn săt son với nghề
Dông dài chắp nhặt lời quê
Sân đình Cửa chợ đắm mê lòng người
Nhiều nước mắt, ít nụ cười
Bài ca Mẹ hát vận đời đắng cay
Bao lời vàng, vẫn trắng tay
Tròn đầy tuổi hạc Mẹ bay về trời
" U " là kho báu của đời
Hát câu Xẩm chợ thay lời...Tiễn đưa
Vũ Đình Long
Tương tư (Ngày 05/04/2013 08:04:39 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN - Điện thoại: 0983410548)
TƯƠNG TƯ
Xôi, men ủ lá chuối vườn
Càng nhừ, càng ngấu, càng ươm say nồng
Từ ngày em đi lấy chồng
Rượu quê biếng uống mà lòng vẫn say
Giàn trầu lá vẫn còn cay
Cau buồng sai quả từ ngày xa em
Phải vì không hợp nhân duyên
Rượu không muốn uống, trầu têm không mời
Em về nơi ấy xa xôi
Để anh nhung nhớ, đầy vơi nỗi buồn
Lương Điền
TRỐNG VẮNG
(Nối vần bài Tương Tư với t/g Lương Điền )
Người đi giữa ánh nắng chiều
Tôi về bóng đổ xiêu xiêu cuối hè
Bờ ao mấy chú chích chòe
Bay lên liệng xuống, hót khoe giọng tình
bâng khuâng nhớ dáng nhớ hình
Nơi xa người ấy, nhớ mình hay không
Rượu quê hương nếp thơm nồng
Uống vào đắng chát, mà lòng ngẩn ngơ
Ngõ quê ngày ấy đợi chờ
Bây giờ trống vắng, trơ vơ nỗi buồn
Vũ Văn Thịnh
CÕI MƠ
( chia sẻ cùng “Tương Tư” của cụ Lương Điền )
Tương tư… miền tím hoàng hôn
Giọt dài giọt ngắn…vui buồn tình xưa
Nhớ chiều đi đón cơn mưa
Gặp người chung lối…dạ thưa ngọt ngào .
Tiếc mà…lòng dạ nao nao
Thời gian hờ hững…lẽ nào quên nhau
Bao mùa trầu rụng… rơi cau
Ngậm ngùi nhung nhớ…tình đầu....Cõi mơ !
Phạm Tự
Chiều về (Ngày 04/04/2013 11:04:15 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang - Điện thoại: 0919760699)
CHIỀU VỀ
Chiều về thả bước cùng anh
Thỏa lòng bơi lặn biển xanh đắm mình
Mênh mang con sóng ru tình
Trào dâng hạnh phúc bóng hình trong nhau
Thầm thương cái thuở ban đâu
Bến trong bến đuc…bể dâu xứ người !?
Phạm Tự
SỚM MAI
(Nố vân cùng Phạm Tự Hà Giang)
Thơ hay dạo bước bản làng
rượu ngô, thắng cố, rừng càng thêm xanh
Đàn chim chấp chới bay nhanh
Hướng về vùng biển, quê anh Thái Bình
Xa xôi khuất nẻo dáng hình
Và tình ai nữa, cho mình ngẩn ngơ
Vũ Văn Thịnh
Cầu Hội suối Yến (Ngày 04/04/2013 09:04:19 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Lược - Địa chỉ: Thôn 2Liên Sơn-Thành Kim-Thạch Thành-Thanh Hóa - Điện thoại: 0974849054)
CẦU HỘI SUỐI YẾN
(Chùa Hương)
Trên dòng suối Yến xanh trong
Có cây cầu Hội một lòng thủy trung
Tới nay cầu vẫn ung dung
Hình thang thanh thoát đi cùng thời gian
Trải qua năm tháng gian nan
Cầu luôn đứng vững muôn vàn đổi thay
Đôi bờ hoa gạo nở đầy
Màu tươi đỏ đẹp làm say lòng người
Ngồi thuyền ngắm cảnh vui tươi
Mái chèo khua nhẹ tiếng cười ròn tan
Thuyền đi tới lúc sương tan
Đường vào Hương Tích bạt ngàn núi non
Ra về lòng dạ sắt son
Chùa Hương cảnh đẹp sẽ còn tới thăm.
Nguyễn Xuân Lược
Nhớ lại 30/4/1975 (Ngày 04/04/2013 06:04:06 - Gửi bởi: Trần duy Hạnh - Địa chỉ: ĐX 1- P. Đông hải 1, Q. Hải an, Hải phòng - Điện thoại: 0313629536)
NGHĨ SUY
Ở đâu đó vẫn chiến tranh
đạn bom hủy diệt màu xanh cuộc đời
Hòa bình trên đất nước tôi
Một thời khốc liệt, một thời vẻ vang
Toàn dân đoàn kết vững vàng
Viết tiếp lịch sử những trang hào hùng
Truyền thống cách mạng cha ông
Con cháu nối bước, cờ hồng bay cao
Ngày Xuân khí thế tự hào
Lòng dân tin Đảng biết bao ân tình ./.
Trần duy Hạnh
Thời gian? (Ngày 03/04/2013 10:04:35 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang - Điện thoại: 0919760699)