Thứ bảy, 04/05/2024,


 
  Họa Thơ... (Ngày 11/04/2013 05:04:10 - Gửi bởi: Lê Ngọc Kỳ ( Ngọc Ly Kim) - Địa chỉ: Werdau (CHLB Đức) - Điện thoại: +49...)

RƠI...RƠI
nghiêng ly cạn nửa
hồn buông
nửa say chuếch choáng
nửa nguồn thơ ...
dâng
nghiêng tình rót cạn tim ngần
nồng ...say...bỏng cháy
ân cần ...
rơi...rơi

17.01.2013
bạchvan_vietnam

motminhtrenbienvang-mgp

NGHIÊNG

Nghiêng ly
nghiêng...cả đất trời
Nửa say em
nửa...cạn vơi nỗi buồn
Nghiêng vào em...
một nụ hôn
Để anh...
chếnh choáng...
để hồn...
rơi...rơi

8/4/2013
Lê Kinh Huyền

http://i1.ytimg.com/vi/HfZ49zYGdHU/mqdefault.jpg

NHẶT...
Hai người
nghiêng ở hai nơi.
Ta ngồi
nhặt hết giọt rơi...
vô hình.
Em nghiêng...
về phía bình minh.
Thả hồn lãng tử
đi tìm bóng ai.
Anh nghiêng...
...chén rượu chảy hoài.
Gửi tình theo gió...
một vài nụ hôn...
Ta vu vơ nhặt
...nỗi buồn...
Trả cho hai nửa
...mảnh hồn...
Tìm nhau...

08.04.2013
Ngọc Ly Kim

 


  PHẢI LÒNG ? (Ngày 11/04/2013 10:04:37 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự  - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  - Điện thoại: 0919760699)

PHẢI LÒNG 

Lạ chi chẳng hiểu vì sao

Mơ màng hình bóng hết vào lại ra

Vô hồn…trăng gió nụ hoa

Người dưng vương vấn...tình xa phải lòng  

 

Sớm chiều ra ngóng vào trông

Nôn nao nhung nhớ mênh mông vô hình

Trời xui...mắc phải bùa tình

Đa mang trót dại khổ mình…thương thân !

 

Bao đêm thao thức xa gần

Tình về trong mộng… nỗi thầm xót xa !

 

Phạm Tự

 

 VỀ QUÊ

(nối vần bai PHẢI LÒNG T/G Phạm Tự Hà Giang) 

Khổ cho ông lão Hà Giang

Tỉnh say hồn vía mơ màng đến ai

Ngày thì ngắn đêm thì dài

Nôn nao lắc nỏm, duyên cài gió mây

 

Biết thương thân bị bùa vây

Biết trót dại để tai bay khổ đời

THÔI giờ một chốn đôi nơi

Cội nguồn là gốc, xin mời về quê 

Vũ Văn Thịnh

  VẪN TÌNH...

      ( Tâm sự cùng Cụ Vũ VănThịnh )

Núi cao...nhớ bạn Thái Bình 
Xa bao năm tháng mà tình chẳng phai 
Ngày đêm trăng gió mong hoài 
Mình thương mình nhớ...,có ai nhớ mình? 

Mộng mơ ta mươn thơ tình 
Thả hồn vào cõi nhân sinh... thỏa lòng 
Nàng Thơ e ấp ửng hồng 
Xốn xang hạnh phúc mặn nồng yêu thương ! 

Vườn xuân rộ sắc ngát hương 
Mặc cho tóc ngả màu sương...Vẫn tình...
 
 Phạm Tự 




  Trên máy bay (Ngày 10/04/2013 10:04:04 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1\ 68\337\Phạm van Đong Tư liêm Hn - Điện thoại: 01248436998)

TRÊN MÁY BAY

Trời cao, đất rộng bao la

Mà sao chỉ thấy như là biển thôi

Mây bay e ấp bầu trời

Nhẹ nhàng, thủ thỉ những lời ái ân

Lúc xa rồi lại lúc gần

Mây xô như sóng với vân cát dài

Đầy, vơi trời biển nhớ ai

Mây, trời, sông, núi tình lai láng tình

Sương mù giăng sóng một mình

Cùng vui mây trải dáng hình đầy hoa

Hoàng hôn mong đợi chiều tà

Mùa xuân hương sắc quanh ta xum vầy.

Dương văn Thung

 

  Đợi mưa (Ngày 10/04/2013 09:04:57 - Gửi bởi: trinh phu Da - Địa chỉ: truong THCS thanh an TT thanh hoa - Điện thoại: 01698231580)

ĐỢI MƯA

Tự nhiên trời đất chênh vênh

Tự nhiên lại thấy buồn tênh cõi lòng

Tự nhiên lệ rấn lưng tròng

Tự nhiên bãng lãng trong vòng cô đơn

Phải chăng ai đã giận hờn

Phải chăng ai cứ chập chờn gần xa

Phải chăng rậm rịch sấm xa

Lúa lòng khắc khoải như là đợi mưa.

 

Trịnh Phú Đa    

 

  Sang hạ (Ngày 10/04/2013 05:04:37 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền  - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN  - Điện thoại: 0983410548)

SANG HẠ 

 

Tháng ba trời đổ mưa rào 

Tiếng kêu ếch, nhái khắp ao, khắp hồ 

Mây trời chào đón  nàng thơ 

Nắng hè le lói cũng vừa ùa sang 

Phởn phơ lộc biếc cành bàng 

Chị xuân e lệ vội vàng chia tay

Lũ ve trốn ở đâu đây

Rủ nhau họp mặt thành bầy hát ca

Dàn nhạc sống, gió đưa xa

Cành cao chót vót cùng hòa âm thanh

Giục trò nhịp bước chân nhanh

Giục cây chín quả, đồng xanh nhuộm mầu

Giục hoa nở ngát hương cau 

Giục các chị gió ở đâu thì về 

Không gian bừng sáng bốn bề 

Hè vang tiếng Cuốc, đồng quê vào mùa 

Lương Điền

 THÁNG BA

(Nối bài thơ Sang Hạ của tác giả Đỗ Lương Điền.H.N)

Nóng hè lấp lửng ùa về

Lúa thì con gái, khát mê mưa rào

Hoa phượng đỏ rực vẫy chào

Ve sầu thảng thốt, vút cao tiếng sầu

Tháng ba mây kéo đi đâu

Tiết thanh minh, sáng xanh bầu trời xanh

Đêm về sống động âm thanh

Côn trùng ếch nhái hợp thành bài ca

Ầm ầm tiếng sấm tháng ba

Mát xanh trời đất, thuận hòa vụ chiêm

Vũ Văn Thịnh






  Trải lòng (Ngày 10/04/2013 03:04:30 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang - Điện thoại: 0919760699)

 

TRẢI LÒNG...

Trải lòng vào những vần thơ

Bể dâu cát bụi giấc mơ cõi người

 

Mơ màng vui hết cuộc chơi

Tím mơ hạnh phúc khoảng trời...hoàng hôn!

 

Yêu thương, quên nhớ, giận hờn

Đắng cay bùi ngọt vui buồn càn khôn !?

 

Phạm Tự

  Kỷ niệm quân ngũ (Ngày 10/04/2013 10:04:28 - Gửi bởi: Trần duy Hạnh - Địa chỉ: ĐX 1- P. Đông hải 1, Q. Hải an, Hải phòng - Điện thoại: 0313629536)

 THĂM LẠI CHỐN XƯA

( Kỷ niệm  những ngày đóng quân núi rừng Sơn Tây - Hà Nội )

Giờ đây thăm lại xứ Đoài 

Đường xa mây trắng, tuổi ngoài sáu mươi

Cái thủa mới bước vào đời

Ba lô trĩu nặng mộng ngời tương lai

Hăng say ngày tháng miệt mài

Mở mang cảnh sắc rộng dài Sơn - Tây

Ba - Vì ngút ngát xanh mây

Hành quân dã ngoại những ngày khai hoang

Non cao núi Tản rừng vàng

Róc rách suối nước, ngỡ ngàng chim bay

Bồng lai tiên cảnh là đây ,

Bồi hồi nhớ lại những ngày xa xưa....

 

Trần duy Hạnh

  Làng tôi (Ngày 10/04/2013 05:04:42 - Gửi bởi: Hà Thị Trực - Địa chỉ: Lien bang Nga - Điện thoại: 00456789989)

Làng tôi  

 

Thiếu thời sống giữa tình làng

 

Xứ người tôi khắc tên làng tim tôi!  

 

 

Làng tôi không có cổng làng

Làng tôi năm lối xênh xang ra vào

Quanh làng chẳng kín tường bao

Thoả thuê sóng lúa rì rào hồn quê

Nhớ làng lối cũ ta về

Cây đa, giếng nước, chiều hè vẫn đây

Ao làng tim tím bèo tây

Người làng chân chất thẳng ngay quê mùa

Ở ăn gìn giữ nếp xưa

Kính trên nhường dưới gửi thưa truyền đời

Thời gian vật đổi sao dời

Người làng kiếm sống nhiều nơi... xa làng

Có người phiêu bạt Hà Giang

Có người dầu dãi đào vàng mưu sinh

Người đi phía biển Quảng Ninh

Người vào Nam lập gia đình yên vui

Dù đi khắp bốn phương trời

Vẫn thương về một chiếc nôi- làng mình!

Dụm dành gửi chút nghĩa tình

Xây chùa, tôn tạo miếu đình tạ ơn

Tình làng nghĩa xóm keo sơn

Thảo thơm chẳng tính thiệt hơn với làng

Một thời nhà ngói khang trang

Nay làng tôi đã cao sang nhà tầng

Tưởng như không có thăng trầm

Bao phen làng chịu âm thầm thương đau

Ai hay tang tóc một màu

Cái ngày giỗ trận... nỗi đau của làng

Bữa cơm, bom dội kinh hoàng

Trưa hè năm ấy khăn tang trắng trời!

Đồng chiêm ngập lụt tả tơi

Cháo rau khoai sắn nuôi người thành danh

 

Bút nào kể hết ngọn ngành

Trong mơ vương vấn xanh xanh bóng làng

Quê người phố xá rộn ràng

Tim côi khắc khoải nhớ làng...đề thơ

 

Hà Thị Trực 

Ekaterinburg 26/03/2013

 

  Mùa Hè (Ngày 09/04/2013 05:04:58 - Gửi bởi: Đỗ Minh Tuấn  - Địa chỉ: 26/421 Xuân Đỉnh Từ Liêm Hà Nội - Điện thoại: 0942426640)

 MÙA HÈ

Mùa hè đếm giọt chiều rơi

Tuột tay chuông rớt một hồi hư không

Cuốc kêu thao thức đèn chong

Thương đàn đom đóm trên đồng đi hoang

Bóng đa ôm chợ giữa làng

Tre xoà tóc vẫy gió tràn lao xao

Sung già oằn bóng cầu ao

Cá đùa tìm dải yếm đào xa xăm

Đợi hè gói nhớ vào khăn

Nghe tu hú gọi nhọc nhằn đem phơi

Phượng vĩ hoa đỏ khắp nơi

Đàn ve hợp xướng gọi mời mùa thi

Sân trường vắng bước trò đi

Trời xanh nắng nóng ít khi ra đường 

Những làn nước mát yêu thương 

Mùa hè oi ả trẻ thường đùa nô ...

Đỗ Minh Tuấn




  Lục bát (Ngày 09/04/2013 12:04:46 - Gửi bởi: trinh phu Da - Địa chỉ: truong THCS thanh an TT thanh hoa - Điện thoại: 01698231580)

LỤC BÁT


Chấm com (.) lucbat - cõi tiên

Thi huynh thi hữu khắp miền sẻ chia

Thói hư: đá thúng đụng nia

Kia nâng cái chả đây chìa quả nem 

Chuyện mới tinh chuyện cũ mèm

Dù hay dù dở vén rèm soi chung

Chuyện vui hóm hỉnh khôn cùng

Ăn ngon* như thể tiệc tùng hạng sang

Áng thơ hay - mấy ngàn vàng

Bình, ngâm, xướng hoạ - thiên đàng cũng ghen

Vui thơ - mất tính bon chen

Không trăng muốn cấy ! đốt đèn cùng vui

Trịnh Phú Đa

* ý nói thưởng thức thơ

GIỮ GÌN

(Nối vần với t/g Trịnh phú đa)

Chấm com (.) Lục bát vang xa

Hòa vào trang mạng chúng ta đồng lòng

ngợi ca đất nước non sông

giữ gìn bản sắc tổ tông bao đời

Buồn vui chia sẻ nụ cười

Gửi vào câu chữ tình người hôm nay 

Chung vần điệu, nối bàn tay

Mở ra cho cõi đời này thêm xuân

Thi huynh thi hữu xa gần

Vui thơ xướng họa, khúc ngân mượt mà

Hồn thơ tinh túy lời ca

Nâng niu giá trị tinh hoa sáng ngời

Vũ Văn Thịnh

 

  Mảnh hồn mồ côi... (Ngày 09/04/2013 11:04:38 - Gửi bởi: Lê Ngọc Kỳ ( Ngọc Ly Kim) - Địa chỉ: Werdau (CHLB Đức) - Điện thoại: +49...)


http://4.bp.blogspot.com/-Q1mdqn2RxWM/T5KWKsg9zRI/AAAAAAAAYKQ/N_29UKH2L2A/s1600/0027.gif

 MẢNH HỒN MỒ CÔI
Em đi trăng rụng trước thềm.
Mây còn phiêu lãng cả đêm chưa về.
Đàn ai vọng giữa cơn mê...
Cung trầm tiếng bổng, não nề lòng ai...
Sương đêm giọt ngắn giọt dài.
Đọng vào hoa cỏ mắt nai mơ màng.
Trăng nằm nghe gió thở than...
Xôn xao bến nước... người sang sông rồi.
Thả hồn một thoáng rong chơi...
Tiễn người năm ấy cuối trời...sang ngang.
Người đi gió cũng ngỡ ngàng.
Đò nghiêng bến vắng, sóng lang thang...buồn.
Thế rồi trăng cũng lặn luôn.
Bỏ ta ngồi với mảnh hồn...mồ côi..

09.04.2013
Ngọc Ly Kim

  Quốc tổ Hùng Vương (Ngày 08/04/2013 10:04:20 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41/E9 đường 30/4 Thành phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720 220)

 QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG

 

Con chim có tổ có đàn

Con người sống có tổ tiên giống nòi

Người Việt sống ở khắp nơi

Nhớ ngày Quốc Tổ mồng Mười tháng Ba

 

Phong Châu đất tổ quê nhà

Trên núi Nghĩa Lĩnh nguy nga đền Hùng

Từ đền Thượng đứng ngắm trông

Núi đồi sông nước ruộng đồng bao la

 

Sông Thao cùng với sông Đà

Gặp sông Lô tại ngã ba Việt Trì

Một vùng thủy tụ sơn quỳ

Các vua Hùng dựng thành trì giang sơn

 

Bao đời nay các cháu con

Hướng về đất tổ cội nguồn yêu thương

Thiêng liêng Quốc Tổ Hùng Vương

Mọi người tưởng nhớ thắp hương nguyện cầu

 

Mong cho nước mạnh dân giàu

Nước nhà thịnh vượng tiến mau vững bền

Cháu con kính báo tổ tiên

Hòa bình thống nhất vẹn toàn quốc gia

 

Mỗi mùa xuân đến nở hoa

Nhớ ngày Quốc Tổ tháng Ba mồng Mười

Dù gần hay ở xa xôi

Người Việt luôn nhớ về nơi cội nguồn.

 

 

Bùi Văn Hoa

Trước tiên Trước Trang [445 ,446 ,447 ,448, 449 ,450 ,451 ,452 ,453 ,454 ,455 ,456 ] Tiếp  Cuối cùng