Thứ bảy, 04/05/2024,


 
  Quê em mở hội (Ngày 15/04/2013 05:04:24 - Gửi bởi: Trực Chính Đinh - Địa chỉ: Trực Chính Trực Ninh Nam Định - Điện thoại: 01649784905)

QUÊ EM MỞ HỘI

 

Quê em sắp mở hội làng

Nếu không bận việc mời chàng đến chơi

Bao nhiêu việc ở trên đời

Đi hội Cổ Chất mới vơi nỗi lòng

Mái đình trước cửa uốn cong

Tình người Cổ Chất như nong kén đầy

Mọi người tụ họp về đây

Thành tâm khấn phật dựng xây quê nhà

Lễ đi đằng trước các bà

Đi sau đoàn lễ mới là các em

Thập phương du khách tới xem

Góp hòm công đức ấm êm cửa nhà

Dòng người lũ lượt vào ra

Gặp nhau hớn hở gọi là du xuân

Cuộc sống còn lắm gian truân

Nhưng khi có hội quây quần bên nhau

Mời trà mời thuốc trầu cau

Tô cho quốc sống một màu quê hương

Dù là bên giáo hay lương

Sống trong làng xã một đường ta đi

Trực Chính Đinh

  Ánh mắt (Ngày 15/04/2013 05:04:08 - Gửi bởi: VŨ VĂN THỊNH - Địa chỉ: T.T.Thanh Nê Kiến Xương - T-B - Điện thoại: 01678199195)

ÁNH MẮT

(Kỷ niệm thời lên đường chống mỹ)

 

Nhìn nhau bằng ánh măt thôi

Đã hơn bốn chục năm trời qua đi

Chiến tranh đất nước loạn li

Câu chào bịn rịn rồi đi chiến trường

 

Nào ngờ  khi tóc pha sương

Vẫn đôi mắt ấy bên đường nhìn theo

Lẻ loi chiếc bóng sớm chiều

Đời không chỗ dựa, liêu xiêu nỗi buồn

 

Thôi coi... lỡ ván đóng thuyền

Bằng lòng số phận, se duyên mình rồi

Dòng sông thủa ấy vẫn trôi

Ánh lên đôi mắt . Dáng người ngày xưa

 

Vũ Văn Thịnh

NHỚ  HOÀI

( Chia sẻ cùng “Ánh Mắt” của cụ Vũ Văn Thịnh)

 

Tình xưa năm tháng chẳng mờ

Vấn vương ánh mắt mộng mơ ngày nào

 

Chiến tranh bom đạn thét gào

Trăng treo đầu sung sóng trào tình em

 

Trở về…đất nước bình yên

Nhớ hoài kỷ niệm mắt huyền người hoa…!


Phạm Tự 


  Hoa Quân tử (Ngày 15/04/2013 08:04:55 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền  - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN  - Điện thoại: 0983410548)

HOA QUÂN TỬ 

Ở đâu cũng sống tốt tươi

Nên hoa được gọi Sống đời chẳng sai

Cuối đông đã trổ bông dài

Mầu hoa đỏ thắm trên đài lá xanh

Thắm tươi bốn tháng dành dành

Vươn cao, nhưng chẳng cạnh tranh hoa nào

Đỏ tươi chẳng kém hoa đào

Lâu bền được xếp bậc vào đáng coi

 Đỗ Lương Điền

 

HOA SỐNG ĐỜI

(Nối bài Hoa Quân Tử t/g Lương Điền. H.N)

Lá xanh hoa đỏ mảnh mai

Gío sương nắng cháy dẻo dai Sống Đời

chẳng chê đất bạc phèn vôi

Tháng ba hoa nở, xanh chồi thắm bông

Kiêu sa bốn tháng tươi hồng

Ví như quân tử, sống trong đất trời

Vũ Văn Thịnh

HOA LỤC BÁT

( chia sẻ cùng “Hoa Bất Tử” của cụ Lương Điền )


Tháng ngày nở rộ khắp nơi

Không màu sắc vẫn rạng ngời hôm mai

 

Xốn xang trăng gió trang đài

Nồng nàn xao xuyến mơ hoài yến oanh

 

Hương thầm say đắm ngọt lành

Miền thương miền nhớ…biển xanh sóng trào

 

Ru lòng tự khúc ca dao

Mênh mông bát ngát lạc vào thiên thu !

 

Phạm Tự

 

 


  Chờ! (Ngày 15/04/2013 01:04:17 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Dân - Địa chỉ: Diễn Châu-Nghệ An - Điện thoại: 01678697206)

CHỜ! 

Thanh Minh vừa mấy ngày qua

Hạ chờ tiếng sấm Tháng Ba mới về

Trời chưa thuận lột xác ve

Vội gì mà phải tái tê cõi lòng!?

Nín đi ! Chờ chớp đằng đông

Giao mùa Xuân-Hạ,  bềnh bồng... lên mây !

Nguyễn Quốc Dân 

Đợi

(Xin được chia vui với bài chờ của anh Quốc Dân)

 

Đợi hoài chẳng thấy mưa xa

Thanh minh trời vẫn như là đang Xuân

Tháng ba lá lúa uốn cần

Mỏi mòn mong chớp cứ lần lữa thôi

Đang thì con gái sinh sôi

Nín chờ đằng đẵng…lỡ rồi biết sao ?

 

Trịnh Phú Đa



  Cháu yêu (Ngày 14/04/2013 11:04:40 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1\ 68\337\Phạm van Đong Tư liêm Hn - Điện thoại: 01248436998)

CHÁU  YÊU

Sinh linh nhỏ bé tuyệt vời

Đủ ngày đủ tháng chào đời oe oe

À ơi vẳng tiếng ru hè

Thiên thần nhỏ bé o e mỉm cười

líu lô ngọng gọi bà  ơi !

Bước đi chập chững - bước đời đàu tiên

An no cháu ngủ liên miên

Mỉm cười những lúc cô tiên hiện về

Nhạc, đàn, hát, vẽ say mê

Tiếng cười trong trẻo giọng nghe  hiền hòa

Cháu yêu bố, mẹ, ông bà

Ăn ngoan, học giỏi cả nhà đều vui

Dương văn Thung

  Cứ say... (Ngày 14/04/2013 02:04:15 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự  - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  - Điện thoại: 0919760699)

  CỨ SAY...

      

Về quê...vui với bạn thơ

Tóc sương gối mỏi...ngẩn ngơ vui buồn

Bao năm dạ héo gan mòn

Tay mang tay sách...thả hồn gió trăng!

 

Nỗi niềm khuya sớm..cắn răng…

Tình người nghĩa đất...chớ chăng nhờ trời

Tung hoành khắp chốn khắp nơi

Kiếm tìm hạnh phúc kiếp đời có hay!

 

Khó nghèo tình vẫn cứ say

Thả hồn thi sĩ tháng ngày mộng mơ

Biển yêu vô bến vô bờ

Duyên thầm xui khiến nàng thơ...Phải lòng!

 

Lời hoa ý nụ thắm nồng

Nụ cười ánh mắt tim hồng trao nhau...

 

Phạm Tự


PHAI…

Giọt tình mây núi thầm phai

Khát lòng đêm vắng thức hoài cô đơn

 

Biển xa con sóng lặng buồn

Đầy vơi nhung nhớ mỏi mòn phiêu diêu

 

Miền non hoa cỏ tiêu điều

Hương tàn sắc nhạt…bóng chiều mờ hoang!

 

Phạm Tự

 

 

 

 

  Mặc cải trổ ngồng (Ngày 13/04/2013 10:04:19 - Gửi bởi: trinh phu Da - Địa chỉ: truong THCS thanh an TT thanh hoa - Điện thoại: 01698231580)

 

MẶC CẢI TRỔ NGỒNG

Cứ vào mỗi dịp Thanh Minh

Là tôi lại thấy lòng mình ngẩn ngơ

Thả hồn về chốn bơ vơ

Hoài mơ ai đó đang chờ đâu đây

Nhạn về gốc bể chân mây

Tìm trong khoé mắt đầu mày còn không

Hay trời nay chuyển tiết đông

Mặc cho cải cứ trổ ngồng ! không hoa

Trịnh Phú Đa

MUỐNG CHƯA TRỔ HOA

(nối vần bài Mặc Cải Trổ Bông T/G phú Đa)

Thanh minh lập hạ mất rồi

Ngày xưa giáp hạt, bụng sôi ầm ầm

Bây giờ no bụng tiếc thầm

Chân trời góc bể, biệt tăm nhạt nhòa

Nghĩ về cái thủa đã xa

lại nhớ xuân hạ, giao hòa cầu mong

Cải vàng cuối vụ héo bông

Vườn xanh rau muống, mới trồng không hoa

Vũ Văn Thịnh 



 


 


 

  Tháng Tư (Ngày 12/04/2013 07:04:46 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Lược - Địa chỉ: Thôn 2Liên Sơn-Thành Kim-Thạch Thành-Thanh Hóa - Điện thoại: 0974849054)

THÁNG TƯ

(Nhớ lại trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất của không quân nhân dân Việt Nam)

 16h Ngày 28-4-1975 - 5 chiếc A37* cất từ Phan Giang

Thành Trung anh rất hiên ngang

Dẫn đầu biên đội thành hàng vút cao

Mục tiêu Sơn Nhất bổ nhào

Khói đen bao phủ xôn xao cả vùng

Mặc cho tiếng nổ ùng ùng

Máy bay lao vút lên vùng trời xanh

Ngoắt quay ra biển rõ nhanh

Thành Sơn * chờ đón các anh trở về

Niềm vui phấn khởi tràn trề

Quân thù hoảng hốt sợ ghê quá chừng

Không quân phấn khởi tưng bừng

Nức lòng cả nước vui mừng năm châu

Hai miền trông đợi từ lâu

Ngày vui thống nhất một mầu cờ sao

Quân dân cả nước đón chào

Đón ngày giải phóng dạt dào niềm tin.

Nguyễn Xuân Lược

*Sân Bay Thành Sơn Phan Giang

*Máy bay A37

 

  Mộng...? (Ngày 12/04/2013 05:04:27 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự  - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  - Điện thoại: 0919760699)

 

MỘNG…?

Mang buồn rao bán thế gian


May ra kiếm được vô vàn niềm vui… 


Mang chát chua đổi ngọt bùi


Vội vàng… chuốc vạ ngậm ngùi đắng cay ! 


Mộng mơ số kiếp trời đày


Giầu chưa tìm thấy..suốt ngày say...thơ..?

Phạm Tự

                                                     

GIEO

(Nối vần bài Mộng t/g Phạm Tự Hà Giang) 

Mang thơ lên mạng bán nghèo

May ra lãi được tiếng gieo nối vần 

mang mộng.... đi kiếm tình thân

Cầu đừng chuốc vạ mỗi lần đăng thơ

Giời đầy ngày nghĩ  đêm mơ

Lúc hư lúc ảo, tỏ mờ thế gian

Vũ Văn Thịnh

 

 VẠ


(xin được vui cùng với bác Tự và bác Thịnh qua bài MỘNG và GIEO)

 

 

Ước gì thơ đuổi được nghèo

 


Cơm đùm cơm nắm xin theo cả đời


Trích một chút lãi dong chơi


Đi thăm cho biết những nơi chưa từng


Vạ thơ…van lạy xin đừng 


Giời đày nhưng vẫn ước mừng ước vui 


Trịnh Phú Đa




 


  lời chia ly (Ngày 12/04/2013 01:04:33 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1\ 68\337\Phạm van Đong Tư liêm Hn - Điện thoại: 01248436998)

 

LỜI CHIA LY

(Với NS Văn Hiệp tạ thế sáng 09-04-2013)

Nghệ sỹ Văn Hiệp ra đi

Tiếng cười để lại chia ly đất, trời

Gầy, cao, mộc mạc yêu đời

Lanh lợi, chất phác của người "Trưởng thôn"

Thông minh, tươi sáng tâm hồn

Hòa vui thoải mái, lòng còn băn khoăn

Răn đe những thói bất nhân

Tế nhị, sâu sắc muôn phần thanh tao

Chưa phong ưu tú lần nào

Mà tên vĩnh cửu gửi vào cõi tiên

Hương hồn thanh thản, bình yên

Thân thành tro bụi thản nhiên về trời

"Trướng thôn" ơi !  mãi mỉm cười

Chúng tôi học tập gương đời người ơi !

Dương văn Thung

 

  Du lịch Tràng An (Ngày 11/04/2013 10:04:36 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Kim - Địa chỉ: Thôn Ngà-Phương Hưng-gia lộc -Hải Dương - Điện thoại: 0973284279)


DU LỊCH TRÀNG AN

  

Bồng bềnh sông nước Tràng An 

Rừng soi bóng nước mênh mang mây trời

cánh cò cánh vạc chơi vơi 

Thuyền em đi giữa non khơi núi ngàn  

Trời xanh ngập ánh nắng tràn  

Rêu phong đền cổ, cảnh càng thêm duyên  

Hang sâu nhũ động thiên nhiên  

Ngỡ ngàng như gặp cảnh tiên trên trời

Tràng An đẹp lắm ai ơi

Hoa Lư thủa trước một thời Kinh đô 

Một vùng mây nước lô nhô 

Núi cao vách đứng điểm tô hương tình

Du xuân trên đất Ninh Bình 

Hạ Long trên cạn, đẹp tình nước non,

Đỗ Trọng Kim

 

 

  Vườn nhà (Ngày 11/04/2013 05:04:01 - Gửi bởi: trinh phu Da - Địa chỉ: truong THCS thanh an TT THoa - Điện thoại: 01698231580)

 VƯỜN NHÀ

Mây già quây kín dậu nhà
Vườn ta đủ cả mít, na, nhãn, hồng
Một đàn chim chích chạy rông
Có con nghển cổ hót trông bạn tình

Góc vườn giàn mướp rung rinh
Hoa vàng rộ nở lung linh nắng chiều
Chú mèo lười khóc miêu miêu
Thấy ong, bướm lượn nhảy liều vồ chơi

Cây con thu hoạch nhờ trời
Mỗi năm biết mấy khóc cười buồn vui
Dạo nay thời tiết sập sùi
Quả, hoa chẳng đậu ngậm ngùi cùng ai

Ước mình đang độ trẻ trai
Ta lên chợ huyện mua: mai, cuốc về
Gánh quang lên tận bờ đê
Nhặt gom chút cỏ mang về ủ phân

Sớm hôm tưới tắm chuyên cần
Chắc trời chẳng để mất phần năm sau

Trịnh Phú Đa


Trước tiên Trước Trang [445 ,446 ,447, 448 ,449 ,450 ,451 ,452 ,453 ,454 ,455 ,456 ] Tiếp  Cuối cùng